Skip navigation.

GỬI LẠI MỘT TÌNH YÊU.

Xin hãy thắp cho tôi một nén hương lòng!

TS

LỜI TỰ SỰ

Bạn thân mến,

Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất đến với bạn và gia đình.

Có lẽ khi đọc tựa đề mà mình đặt cho trang Blog, một số bạn sẽ cảm thấy điều gì đó thật ghê sợ!!! Nhưng có lẽ, nếu suy cho cùng thì ai trong chúng ta cũng phải một lần đối diện với nó, đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi, bạn và tất cả mọi người, không sớm thì muộn, đều phải đón nhận cái giây phút ấy thôi.

Trong những năm gần đây, khi trực tiếp thăm viếng và giúp đỡ những bệnh nhân AIDS/HIV, tôi cảm thấy cái ngày ấy sao nó gần với mình quá? Biết bao con người mà mình đã có dịp chăm sóc, thăm viếng, nay đã chia tay mình. Phải nói rằng những cuộc chia tay ấy sao mà mau quá, thiêng liêng quá!!!

Khi đến thăm viếng, đồng hành với những anh chị em đang mang trong mình mầm bệnh AIDS/HIV, tôi vẫn luôn xác tín rằng: một khi mình đã chọn công việc đến với những anh chị em có AIDS/HIV, rồi có ngày mình cũng sẽ phải mang trong mình mầm bệnh ấy, vì tôi không thể lường được chữ "NGỜ"... Chính vì thế mà tôi luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần, tâm trạng dấn thân với những khả năng mà Thiên Chúa ban cho mình cách nhưng không. Dĩ nhiên, ngòai việc tận tình chăm sóc và đồng hành với những anh chị em ấy, tôi cũng đã cố gắng tận dụng hết những khả năng, sự hiểu biết của mình để hạn chế tối đa sự lây nhiễm... Nhưng tôi cho rằng dầu gì đi nữa thì mình cũng cần phải đối diện với nó, nếu điều đó xảy đến với mình... Tôi nghĩ, mình cần phải chuẩn bị để đón nhận nó với một tâm trạng bình an, thư thái. Nói cách khác, tôi cần sống đúng với lương tâm, tinh thần trách nhiệm và bổn phận của một con người, người con của Thiên Chúa, tức là cần sống sao cho đúng với LƯƠNG TÂM của mình; Và những gì tôi đã, đang và sẽ có được trong cuộc đời không phải do chính tôi mà có nhưng đó là do ân huệ Thiên Chúa đã thương ban cho tôi cách nhưng không, nên bây giờ tôi cũng cần phải mang nó đến với mọi người, ít ra là những anh chị em đang gặp những khó khăn trong cuộc sống để làm sao "sự ra đi" của mình có một giá trị nhân sinh, nhân linh...

Bạn thân mến, có lẽ mình viết ít nhưng các bạn hiểu nhiều về tâm trạng của mình. Hiện giờ, tuy không còn tiếp tục công việc thăm viếng và chăm sóc những anh chị em AIDS/HIV nhưng mình vẫn giữ mãi niềm xác tín của mình: "HÃY CỐ GẮNG SỐNG SAO CHO NGÀY SỐNG HÔM NAY CỦA MÌNH THẬT Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ VÀ ĐÁNG TRÂN TRỌNG." Do đó, với những gì có thể, mình sẽ dành hết mọi nỗ lực, quyết tâm để làm sao mình có thể sống tốt ngày hôm nay.

Xin cảm ơn bạn đã dành những tình cảm quý báu để đọc những dòng tự sự này.

Thân mến,



AnhSo.netAnhSo.netAnhSo.net



LOẠI NHẠC & NHẠC SĨ MÀ TÔI THÍCH NHẤT: NHẠC BUỒN & NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN





ĐỪNG ĐỢI...CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM & SỐNG TAM NHẬT THÁNH

Comments

qinhphong 22. October 2008, 07:21

Ban Ah, Ta khong the do cuoc song bang khoang thoi gian ma ban song. Co the ai do duoc song den 100 tuoi nhung thu hoi thoi gian nguoi do song thuc su nhu mot con nguoi co la bao. Chua da ban cho ta cuoc song cua mot con nguoi. Song co ich va y nghia, lam duoc nhung gi minh mong muon. The la du. Minh rat cam phuc voi tinh than vi cong dong cua ban. Dau "lo" co chuyen gi xay ra. Ta hay chap nhan no vi do la con duong ma ta da chon. Chuc ban song vui, khoe va tiep tuc con duong ma minh da chon

Sunny "bé nhỏ" 22. October 2008, 09:12

Uhm "sống mỗi một ngày sao cho thật ý nghĩa,thật trân trọng thời gian ngắn ngủi cùa cuộc đời chúng ta" là đều nên nhất,hầu như ai cũng biết vậy nhưng rồi người ta cứ vờ như quên đi điều đó...thật buồn thay khi nói thì dễ mà làm mới khó và dường như tấm lòng của rất bao la,luôn biết san sẻ cho mọi người nhưng nhiều lúc cũng phải sống cho bản thân mình với bạn nhé. :smile: Chào người bạn mới,nhưng mà tâm sự như thế này thì chắc là bạn lớn tuổi hơn mình nhiều rùi,mình chỉ mới ở cái tuổi cuối cùng của tuổi teen đầy hoa mộng thôi

Phuc thi Luong 22. October 2008, 11:18

Bạn đừng bi quan thế !!!sống tốt là sống vui đó bạn à!
Mình hợi bất an khi đọc bài của bạn đó(bất an cho ba mình...mẹ mình ,cho tấc cả mọi người trên thế giới này vì chẳng bết cái gì sẽ đên với mình cả - không ai đoán trước được).Vì thế bạn đừng làm mình sợ ??????

nguyenthy 23. October 2008, 12:19

anh ơi em hiểu tâm trạng của anh bây giừo như thế nào...........em thấy cuộc sống này còn biết bao nhiêu người đáng để mình trân trọng và giúp đỡ..........hok biết họ là ai?họ như thế nào?chỉ cần sống có tình thương là được gòy đúng hok nè

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 24. October 2008, 06:09

Xin cảm ơn nhiều lắm!

Cầu chúc những gì em chia sẻ luôn được nhiều người quan tâm hưởng ứng; trong đó có em nữa đó!!!

Thân mến,
Jmv.

funny - friendly - lovely 25. October 2008, 15:33

hi! diem that vui vi dc gap mot blog cung dao Thien Chua. nghe nhung loi ban viet minh cam dong lam, vi minh cung tung la mot giao ly vien, mot du tu nua. bay gio cuoc song thay doi, hoc hanh nhieu minh ko con tham gia cong tac giao xu nua.
chung ta se la ban nhe!

9r33np34c3 25. October 2008, 15:38

Đúng là khi đọc cái nick của bạn thì mình cứ nghĩ bạn đang có tâm trạng bi quan, nhưng khi đọc lời tự sự của bạn thì mình nghĩ bạn là người sống tích cực. Rất vui được biết bạn. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

Hoang Phuong Anh 26. October 2008, 05:51

nhung~ loj` y' nghia~ :smile: :love: :love: :love:

Ngọc Dũng 27. October 2008, 01:30

Mới đọc câu đầu nghe khiếp wa, nhưng sau khi đọc hết rồi mình thật sự phải suy nghĩ lại bản thân mình đã đã sống tốt chưa.Cảm ơn vì bài viết.mình cũng mong có nhiều người đọc bài viết này lắm, để nhiều người biết đến nó hơn mình xin phép post bài này lên blog mình nha.thanks

Lê Thùy An 27. October 2008, 02:30

mình không cảm thấy khiếp sợ trước những lời bộc bạch của bạn mà chỉ cảm nhận được một sự đồng cảm. Ai ai rồi cũng phải đối diện với ngày tận thế của mình nhưng chỉ là sớm hay muộn thôi. Theo mình, bạn hãy luôn vui vẻ và sống thật lạc quan. Cái gì đến sẽ đến bạn à...:smile:

Ngọc Dũng 28. October 2008, 10:40

sao khong thay ai add friend vao blog minh zay

buon oi

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 28. October 2008, 11:07

Chào Dũng,

Mình sẽ add friend cậu nhé?

Chúc cậu mọi điều tốt lành.

Thân mến,
Jmv.

Ngọc Dũng 29. October 2008, 01:34

hi,thanks nhieu

civil 29. October 2008, 02:24

'ngày cuối cùng' nhưng nó sẽ dẫn ta tới một 'ngày đầu tiên'

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 29. October 2008, 06:08

Bạn TRANONG ơi,

Vâng, đúng rồi, bạn nói rất phải, vì mình tin điều đó mà, một ngày tương sáng với những gì mà mình đang mong đợi.

Thân mến,
Jmv.

Võ Huệ Trinh 31. October 2008, 12:20

'ngày cuối cùng' nhưng nó sẽ dẫn ta tới một 'ngày đầu tiên'~~> Câu này rất có ý nghĩa đó. Luôn cố gắng sống mến Chúa yêu người, cố gắng để được hưởng 'ngày đầu tiên' ấy.

4thelove 1. November 2008, 06:18

minh` thay' ai roi cung~ se~ co' ngayf` do'...khong som' thi` muon. ma` thoi ! chi* khac' la` ta don' nhan. no' nhu the' nao`..
Voi' minh` thi` co' gang' song' va` lam` nhung~ dieu` minh` mong muon' sao cho that y' nghia~ thoi

aa175aa175 1. November 2008, 15:07

cuộc sống là như vậy phải không bạn. Nó là một dòng sông đưa đẩy con nguời đến thành công rồi lại vùi dập họ. Nhưng chúng ta phải cảm ơn trời vì chúng ta đuợc sống được là chính mình. Chính điều đó càng làm cho chúng ta càng phải phấn đấu hơn sống thật tốt dể làm những điều thực sự mang ý nghĩa đến cho mọi người xung quanh. Đặc biệt là những ngưòi khuyết tật chính họ là những nguời dành lại một chút gì đó san sẻ cho cả tôi và bạn để ngày hôm nay chúng ta lại có thể làm điều này.

Phạm Cẩm Vân 2. November 2008, 16:48

chao ban, minh rat vui khi dc lam wen voi ban. khi doc blog cua ban minh cam thay mot dieu gi do hoi sợ, hơi lo lang, nhung lai thay minh can phai cung ran hon giua cuoc song co qua nhieu dieu can phai vuot qua. Chuc ban mot ngay tot lanh, tran day niem vui va hanh phuc

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 3. November 2008, 06:18

Bạn Cẩm Vân quý mến,

Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với bạn và gia đình.

Mình rất cảm ơn về những tình cảm chân thành mà Vân dành cho mình, một tấm lòng thật đáng trân trọng. Mình xin hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Vân.

Rất mong được cùng đồng hành, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng người bạn thân thương này.

Thân mến,
Jmv.

Đóa Quỳnh Nhỏ 3. November 2008, 06:50

Cảm ơn bài viết của bạn. Mình cũng luôn quan niệm "là người với người hãy sống với nhau như ngày cuối cùng được sống". Như vậy mình sẽ ko bao giờ thấy ân hận khi ra đi đúng ko bạn...

quynh tran 4. November 2008, 05:30

chúc bạn đạt được những gì mình mong dợi!

nguyenthy 6. November 2008, 08:39

chúc anh 1 ngày thật dzui dzẻ

Vit ga 8. November 2008, 11:46

chào bạn, thấy lòng mình xao động khi đọc những dòng này của bạn. Nói ra thật đáng xấu hổ, bởi vì từ khi bắt đầu trưởng thành, mình quên mất khái niệm sẻ chia, sống một cuộc sống được coi là bình lặng. Muốn sẻ chia, nhưng sợ mình bị lừa, muốn giang tay ra nhưng sợ bị chê là ngốc... mình ngốc thật đúng không bạn! Cuộc sống đã làm mình nghĩ rằng không ai tốt trên cõi đời này, nhưng thật sự chính những con người như mình đã làm cho thế giới không thể tốt hơn. Mình đã và đang trong những tháng ngày làm mới và làm hoàn hảo chính mình. Có lẽ là trễ nhưng thà trễ còn hơn ko? Đúng ko bạn!
HÃY CỐ GẮNG SỐNG SAO CHO NGÀY SỐNG HÔM NAY CỦA MÌNH THẬT Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ VÀ ĐÁNG TRÂN TRỌNG
thanks bạn nhiều! một người sống vì mọi người!

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 8. November 2008, 13:00

Chào bạn Vitgacon,

Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất đến với bạn và gia đình.

Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà của mình, nhất là đã để lại những dòng comment thật ý nghĩa và đáng trân trọng.
Thú thật với bạn, những gì mà bạn chia sẻ trong comment này, mình cũng đã từng trải nghiệm bạn ạ! Tuy nhiên, mình nghĩ rằng, nếu bị lừa vì điều tốt thì mình nghĩ nên chăng phải sợ nó? Phần mình, mình chỉ sợ bị lừa để làm điều xấu thôi. Bạn đồng ý chứ? Và những gì bạn đã và đang làm cho đời, nhất là những việc tốt, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều trở ngại, một trong những trở ngại lớn nó xuất phát từ những người thân quen, thậm chí là những người trong gia đình của mình đó bạn ạ! Nhưng không sao, việc tốt, việc có ích cho xã hội, chắc chắn nó không thể là những công việc vô nghĩa. Hãy cố gắng lên bạn nhé, cuộc đời đang cần rất nhiều nơi bạn, hãy cố gắng từng giây từng phút trong từng ngày sống để làm sao những việc mà mình làm lúc này là những việc cuối cùng mà mình có thể thực hiện cho tha nhân.

KHÔNG CÓ GÌ LÀ QUÁ MUỘN CẢ, CHÚNG TA CẦN PHẢI CỐ GẮNG BẮT ĐẦU VÀ LẠI BẮT ĐẦU, BẠN NHÉ!!!

Mong thay,
Jmv.
Việc bị người khác cho là ngu, là ngốc,

Vit ga 8. November 2008, 13:50

có thêm những lời này của bạn, mình tin rằng mình đã đi đúng con đường... ừm, ko có gì là quá trễ cả! thanks bạn nhiều lắm!

gauCvacaocao 10. November 2008, 05:38

hi ko biết nói gì nhưng với mình ngày mai lúc nào trời cũng lại sáng nên cố gắng sống hết mình với mọingười xung quanh .Bài của bạn có ý nghĩa lắm đó - tks đã ghé thăm blog của mình

Trần Thúy Quỳnh My 10. November 2008, 11:56

Khi minh sinh ra, minh khoc, moi nguoi cuoi. Hay co gang tung ngay de khi minh ra di, minh cuoi, moi nguoi khoc, ban nhe! Chuc vui

Ngọc Dũng 10. November 2008, 12:32

Sao dạo này chủ blog it len để trả lời nhỉ
tòan là thành viên vào không a
đúng không pà con,1 ngày it nhất cũng vào 1 lần chứ
hee

Vit ga 10. November 2008, 12:45

ừm, vitgacon đồng ý hai tay hai chân lun nà! hìhì :D

giotmualunglinh 10. November 2008, 20:55

hi ban. hom nay minh ghe tham blog ban,, doc nhung loi tam su cua ban, minh cung co rat nhieu cam suc, cung rat muon ngoi chia se voi loi mien cua ban,,nhung minh lai khong duoc bao nhieu thoi gian, vi phai bac tay vao bài thi. vi vay ma hom nay minh cho co the nhan vai dòng chào "hello" ban. mong se co diep ghe lai blog ban va cung duco tam su voi ban nhieu hon.
chao ban nhé:

Cao Quyet Thang 11. November 2008, 07:08

Chào các bạn.

Mình không sử dụng thành tạo về Blog lắm. Điều mình nghỉ đến Blog vì đó là nơi chia sẽ những cảm súc, những suy nghỉ của cá nhân, và qua đó giúp nhau hoàn thiện hơn trong cuộc sống.

Mình rất đề cao nghĩa cử cao đẹp của Bạn, điều này không những minh mà cả mọi người luôn kính trọng và ca ngợi.

Về phía mình, mình không có điều kiện giúp đỡ những Anh (chị) đó như bạn. Nhưng mình rất vui khi có một người bạn như bạn.

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 11. November 2008, 09:27

Xin chào mọi người,

Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất đến với mọi người.

Xin lỗi quý bà con đã dành cho chủ nhà những tình cảm thật đáng trân trọng. Mặc dầu mình đã cố gắng hết sức để về nhà mỗi ngày một lần, nhưng thời gian qua mình bận quá nên không thể về nhà để thưa chuyện với quý bà con. Rất mong nhận được sự cảm thông của mọi người. Thôi thì hôm nay xin được quý bà con thứ lỗi và nhận nơi đây lòng yêu mến, kính trọn của mình nhé:

1- ctnetus98.
2- quynhmy-nhim.
3- ngocdungtk.
4- vitgacon.
5- giotmualunglinh.
6- baucanvillage.

Như các bạn đã dành cho mình những tình cảm quý báu trong thời gian qua, thì bây giờ cũng như trong tương lai, mình cũng rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, cảm thông của quý bà con.

Thân mến,
Jmv.

Ngọc Dũng 12. November 2008, 01:11

uh, vay thi con chap nhan duoc
Jmv vay la co gang het suc roi ha,
cung hieu ma, moi nguoi moi cong viec khac nhau ma.mong tat ca cac ban thong cam cho Jmv .
a, sao nay gio toan giup cho blog cua Jmv khong a, chang gioi thieu gi ve blog cua minh , cac ban co ranh thi ghe tham nha minh nghe,nha minh chang co gi de tiep cac ban nhung rat hieu khach va chan thanh.
thanks

Phan Thế Anh 14. November 2008, 03:36

Thoạt đầu, khi thấy title blog của bạn mình nghĩ bạn đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào đó... ^ ^. Nhưng không ngờ đó lại là title đồng cảm tâm trạng với người nhiễm bệnh HIV. Phải nói mình rất phục ý chí và tấm lòng vị tha của bạn, nhờ đó nó đã mở lối cho mình có thêm đươc vài hướng suy nghĩ tích cực về cuôc sống này ^_^ . Chúc bạn luôn vui và đạt ngày càng nhiều trách nhiệm người con của Thượng Đế nha. :smile:

soksbay1990 14. November 2008, 06:07

Chào bạn, mình mới biết qua blog của bạn và... cũng như mọi người mới đầu khi đọc cái tựa đề của bạn tôi nghĩ bạn đang mắc một canh bệnh hiểm nghèo lào đó nhưng sự thật không phải như vậy. Khi đọc bài của bạn song tôi mới hiểu về bạn và tôi chợt nhận gia rằng mình cũng có một tâm trạng giống mọi người:cũng súc động,buồn thay bạn và cảm động. Mình khâm phục bạn về cái công việc bạn đang làm có lẽ nếu là mình, mình không trắc làm được việc này!hi
Đừng bi quan hãy tin giằng chúa lúc lào cũng ở bên cạnh bạn, chỉ đường cho bạn!..:wizard:
Dù sao mình cũng chúc bạn luôn hết lòng với công việc, vì mọi người và sống thật ý nghĩa.:up:


NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 14. November 2008, 06:29

Xin chào các bạn,

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì những tình cảm thật quý báu mà các bạn đã ưu ái ghé thăm nhà của mình và nhất là dành cho mình một sự chia sẻ hết sức quý báu và đáng trận trọng.

Xin Chúa chúc lành và tuôn ban trên CHÚNG TA CÙNG GIA ĐÌNH CHÚNG TA nhiều niềm vui, sự bình an và hạnh phúc.

Rất mong nhận được chia sẻ của bạn, không chỉ với bản thân mình mà là TẤT CẢ MỌI NGƯỜI MÀ CHÚNG TA GẶP GỠ HẰNG NGÀY. Họ là ANH CHỊ EM CỦA CHÚNG TA. Bạn nhé.

Thân mến,
Jmv.

Jenny 15. November 2008, 03:13

Xin chào chủ nhân blog & các bạn :D

Mình rất vui khi được mời vào blog này & cũng muốn xin chia sẽ với các bạn một vài điều.

Trước hết, đây là một nơi rất tốt để kết nối những người xa lạ, nhưng thật gần trong một không gian đầy ắp tình thương, tình bạn hữu; sẽ chia & thực thi bác ái .... bằng cách này hay cách khác.... như viết lên lời comment để heal những đố kỵ, tội lỗi, cái xấu .... vì chúng ta không ai hoàn hảo cả. TC, Đấng Tối Cao, đã trừng phạt bằng những căn bệnh hiểm nghèo: phong cùi, HIV-aid, ung thư ... mà có lần một cha xứ nọ đã đề cập trong bài giảng! Khi căn bệnh này được chữa lành, thì căn bệnh khác sẽ xuất hiện không mong đợi!!!!!!!!!!!!

Các bạn thân mến, điều tôi muốn nói là chúng ta hãy nối rộng vòng tay đón tiếp những anh em bất hạnh của chúng ta trong tình yêu của TC, mà không phân biệt tôn giáo, địa vị, tuổi tác, để làm cho xã hội này tốt đẹp hơn....

Have a nice weekend. :D
jerome

pls check & share these links below w/t your friends

http://www.thanhnien.com.vn/2006/Pages/200651/174671.aspx

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200845/20081109222458.aspx

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 15. November 2008, 05:47

Bạn tranvuthaomy thân mến,

cầu chúc những gì tốt đẹp nhất đến với bạn và gia đình.

Xin cảm ơn bạn tranvuthaomy rất nhiều vì đã ghé qua nhà của mình cũng như đã để lại những dòng comment và nhất là cho thêm đường link vào báo THANH NIÊN thật ý nghĩa này.

Mình sẽ đưa địa chỉ đường Link này vào trang chính nhé.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều.
Cầu Chúa ban phúc lành cho bạn cùng gia đình.

Thân mến,
Jmv.

Vit ga 15. November 2008, 13:21

bài báo của bạn tranvuthaomy thật khiến vitgacon suy nghĩ rất nhiều, cám ơn bạn đã đưa một đường link hay!
@ngaycuoicungdoitoi: chúc bạn ngày cuối tuần thật vui vẻ heng! :yes: :yes: :yes:

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 15. November 2008, 14:25

Xin cảm ơn vitgacon nhé,

Cầu chúc bạn và gia đình luôn được bình an và hạnh phúc.

Thân mến,
Jmv.

26. November 2008, 07:32

:smile: cảm ơn lời chúc của bạn rất nhiều, và lời tự sự của bạn nữa. Mình cũng đang cố gắng để ngày mai nhìn lại không bao giờ hối hận cho ngày hôm nay. Có nhiều lúc cũng thật khó. Nhưng mình biết điều tốt mà lại đi làm ngược lại thì thật tệ đúng ko nào :smile:
Chúc bạn và gia đình cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc

phunglam 26. November 2008, 14:12

.....hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng.....
......để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như những bông hoa.....

tuyệt vọng cũng đẹp như những bông hoa mà vì thế đừng wá bi wan hãy xem đó là những kinh nghiêm trong cuộc sống mình ....dựa vào đó mà làm cho cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp hơn!!!!

chuc ban luon luon song nhung ngay that hanh phuc va vui tuoi nha!!!!

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 26. November 2008, 23:53

Mến chào yeutrasua và chuatungduochon,

Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã dành cho mình những khoảng thời gian quý báu để đọc thông tin trong nhà của mình. Việc để lại những dòng comment thật chân tình của hai bạn phần nào giúp mình nhận thấy đây quả là một niềm hạnh phúc thật sự, bạn ạ!

Mong rằng mỗi người trong chúng ta, tùy vào điều kiện và hoàn của mình, chúng ta hãy cố gắng sống sao để trở nên những con người có ich trong xã hội, bạn nhé!

Thân mến,
Jmv.

phunglam 27. November 2008, 05:53

chào Jmv!!
khj doc nhung bai viet cua ban minh rat la xuc dong
mong rang ban se co nhung bai viet moi that hay de moi nguoi cung chia se nghen

chuc mot ngay that vui tuoi

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 27. November 2008, 06:03

Xin chào bạn chuatungduochon,

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành cho mình khá nhiều tình cảm thật đáng quý và đáng trân trọng. Mình nghĩ, không chỉ có mình mà ngay cả bạn cũng thế, chúng ta, mỗi người hãy cùng nhau góp một tay trong việc dựng xây xã hội này ngày một tốt đẹp hơn, bạn đồng ý chứ?

Thân mến,
Jmv.

all 5. December 2008, 07:40

chào anh,qua đây sử anh vụ này đây,em có xoá comment của anh đi đâu,anh hiểu lầm em rồi,tại coment dài quá lên nó chuyển sang trang thứ 2 mà bài của anh thì nằm ở trang thứ nhất lên anh ko nhìn thấy đó chứ..anh nhìn lên ô viết coment đó có cái ô số 1 và 2 đó..hixc anh trách nhầm em rồi.

NGÀY CUỐI CÙNG ĐỜI TÔI 5. December 2008, 08:00

Chào em,

Cho anh xin lỗi em nhé!!! Anh thật hồ đồ, mong em lượng thứ!!!
Một chầu Café chuộc tội, em đồng ý chứ?

Mong nhận được sự cảm thông của em. Có như thế mới xứng là cậu bé dễ thương chứ!!!

Chào em,
Jmv.

all 5. December 2008, 08:38

ok...híc .làm ko sao.gmail nha em có van de len ko the vao duoc,anh dang làm gì vậy,hôm nay không phải học àh anh..
ok trả bằng một chầu cafe thì còn gì bằng..hehe.có dịp mơì anh ra hà nội uống riệu ốc với em nha..
em cảm thông rồi hihi anh yen tâm nhé,
chào anh

Pé Mít 9 5. December 2008, 10:41

@chủ nhà: bài viết hay và ý nghĩa lắm, chứng minh lời nói đó là ai đọc xong cũng vào comment và khen ngợi. Cuộc sống đẩy đưa, biết suy nghĩ và biêế lựa chọn cách sống thì không có gì phải nghĩ ngợi hơn nữa. Mỗi ngày ít nhất 3 tiếng đồng hồ hé môi cười vì cuộc sống.
Mở đầu comment của anh là "xin chào...cầu chúc...." và kết thúc "thân mến". Em phục anh chỗ đó đó :D
chúc anh luôn vui, khoẻ.
@anh Thành cả anh chủ nhà: cho em xin gmail với :smile:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.