Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

GỬI LẠI MỘT TÌNH YÊU.

Xin hãy thắp cho tôi một nén hương lòng!

nccdt

BẠN LÀ NGƯỜI THỨ:
msn spaces tracking
ĐÃ VIẾNG THĂM "NHÀ" CỦA JMV.
XIN CHA CHÚC LÀNH CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH




TSCHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM & SỐNG TAM NHẬT THÁNH

Comments

ngaycuoicungdoitoi 17. May 2009, 23:36

Hahaha!!!! Chơi mà trốn. Anh mới nói có mấy câu mà đã sợ rồi!!!! Hahaha

muamuaha-hua 21. May 2009, 00:31

:smile: :smile: :smile: good morning!
dạo này em đang bận ôn thi quá nên ít ghé qua thăm hỏi anh.
em chúc anh có một ngày mới thật vui vẻ, gặp nhiều may mắn.

ngaycuoicungdoitoi 21. May 2009, 02:01

Chào muamuaha-hua,

Chúc em mọi điều tốt lành. Thank em nhiều vần vẫn còn nhớ và đến thăm anh. Anh cũng cầu chúc em và gia đình luôn được bình an và hạnh phúc.

Thân mến,
Jmv.

anhlathaycuaem 21. May 2009, 06:58

Em vẫn chờ anh nơi đây mà có trốn đâu, chưa hết bệnh nữa ^^

ngaycuoicungdoitoi 21. May 2009, 07:38

Trời ơi, bịnh thì lo nghỉ đi cưng. Hôm nào hết bịnh thì onl nhé!!!

muamuaha-hua 22. May 2009, 08:43

anh ah, em cảm ơn anh về tấm hình chú mèo nhé, nó dễ thương quá flirt :jester: :lol:

ngaycuoicungdoitoi 22. May 2009, 10:02

Không sao, em thấy gì trong nhà của anh mà em dùng được thì em cứ tự nhiên, vì anh cũng chẳng có gì đâu. Anh cũng đi xin của người khác thôi. Ngay cả những gì anh có mà em thích thì em cứ tự nhiên, không cần phải xin đâu. Vậy nhé!!!

anhlathaycuaem 22. May 2009, 11:30

@ Anh Jmv : anh chủ nhà tốt bụng thấy ớn hong ^^

ngaycuoicungdoitoi 23. May 2009, 05:18

HAhahahah!!! Anh không tốt bụng đâu, vì đó là những cái người ta cho anh, anh cũng phải chia sẻ cho người khác chứ, đúng không cậu bé?

fatbig08 23. May 2009, 05:28

tấm hình chúa JESUS đẹp quá. sao tự nhiên coi xong thấy tội lỗi quá :frown:... zạo này GIU-ĐA, bỏ lễ, bỏ càu nguyện,... :cry:

ngaycuoicungdoitoi 23. May 2009, 05:35

Xin chào fatbig08, không có gì đâu!!! Hãy cố gắng lên, Chúa sẽ bù lỗ cho, đừng bi quan và thất vọng nhé!!!! Đó là tội kiêu ngạo đó!!! Hãy quay về với Chúa Giêsu Tình Yêu đi!!! Ngài sẽ tha thứ và bỏ qua mọi lỗi lầm của ta mà!!!

fatbig08 23. May 2009, 05:39

sao lại nói "Chúa sẽ bù lỗ" nhỉ? nghe thấy sao sao áh :D tự hứa với lòng tối nay đọc kinh trước khi đi ngủ. mà hình như ma quỷ cám dỗ, online, nghe nhạc đến 2am cũng không sao, mà đọc đến lần thứ 2 kinh khính mừng là....zzzzzz....zzzz thế ấy :frown:

ngaycuoicungdoitoi 23. May 2009, 05:44

Mình đang nói là cậu cần nỗ lực hết sức, và với sức của mình chẳng thấm vào đâu với ơn Chúa, nhưng Chúa vẫn luôn yêu thương, và những gì còn thiếu sót, Ngài sẽ sằn sàng bù đắp cho!!! cậu hiểu ý mình chứ? Hãy cố gắng lên và bắt đầu lại nhé!!! Bắt đầu kể từ giờ phút này, ngay trong ngày hôm nay nhé!!!

fatbig08 23. May 2009, 05:47

merci beaucoup^^

ngaycuoicungdoitoi 23. May 2009, 05:49

Thank bạn nhiều!!!! bạn là dân chuyên Pháp àh? Cố gắng lên bạn nhé!!! Chúa vẫn yêu thương và ở cùng bạn luôn luôn!!!!

fatbig08 23. May 2009, 05:52

:frown: u dont remember me? didnt my nick ring your bell? :frown:

ngaycuoicungdoitoi 23. May 2009, 12:47

Trời!!! Hết sổ tiếng Pháp lại sổ thêm tiếng Anh nữa!!! Chịu nổi không?

heroinech 23. May 2009, 13:06

fatbig là 1 pro tiếng anh mà :smile:, tiếng Pháp chỉ là phụ thôi ^^

ngaycuoicungdoitoi 24. May 2009, 06:30

Vậy sao!!! Thế thì chúng mừng fatbig là biết đến nhiều ngoại ngữ như thế!!!

Cũng xin cảm ơn và chúc mừng heroinech vì những thông tin hữu ích này nhé!!!

heroinech 24. May 2009, 06:32

:| sao chúc mừng nữa, đâu có j` đâu mà phải chúc mừng

ngaycuoicungdoitoi 24. May 2009, 06:35

Cảm ơn vì nhờ heroinech mà mình biết thêm về fatbig. Chúc mừng vì heroinech là một trong số những người may mắn biết rõ thông tin về fatbig hơn mình. OK?

anhlathaycuaem 24. May 2009, 08:59

Em chỉ đùa thôi mà anh, dù anh nói vậy nhưng em vẫn nghĩ anh là một thần tượng của em về lòng tốt, aizzz muốn tốt không khó nhưng sợ bị lừa thôi anh à, nhưng bị lừa cũng đâu sao vì mình làm việc tốt mà, nhưng cái không sao đó có nghĩa là những người cần mình giúp lại không giúp được.
Chúa sẽ lắng nghe những ai ngĩ về Ngài phải không anh ?

ngaycuoicungdoitoi 24. May 2009, 14:45

Trời!!! Từ ý tưởng đến thực tế còn xa lắm em ơi!!! Không đơn giản như em nghĩ đâu!!! Rồi có ngày em sẽ gặp!!! Tuy nhiên, anh rất cảm ơn em vì những tình cảm mà em đã dành cho anh trong thời gian qua cũng như trong giây phút hiện tại này!!! Còn tương lai thì... chưa biết!!! Hahaha

heroinech 24. May 2009, 15:17

:D ok rồi, fatbig trong xóm nhá lá của tui mà, ko nắm chứ còn nắm ai nữa ^^

ngaycuoicungdoitoi 25. May 2009, 02:04

Thì ra là thế!!!

anhlathaycuaem 25. May 2009, 10:23

ừ ai biết được haha

ngaycuoicungdoitoi 25. May 2009, 14:37

Cậu nhóc kia, không nên chơi chiêu bài "chủ nghĩa cơ hội" nhé!!!

anhlathaycuaem 26. May 2009, 10:52

em đâu dám hihi

thoatran84 17. June 2009, 08:05

Anh!Dạo này tâm trạng e không dc ổn định nên e k có vào thăm anh và cũng ít trò chuyện với anh
E luôn muốn khi nói chuyện cùng anh thì mình luôn vui vẻ,yêu đời.Nhưng thực sự là dạo này e k sao thóat khỏi cái tâm trạng chán nản đó dc anh ạh.
Em vẫn nhìn thấy đèn anh sáng,e vẫn nhận dc những thông điệp anh gủi cho em,nhưng e vẫn chưa thể vui vẻ mà nói chuyện với a như trước đây,hờn dỗi anh,chọc ghẹo anh như trước
A hãy cầu chúa cho em sớm thóat khỏi thực tại như hiện nay đi anh nhé!

xyz33 17. June 2009, 12:45

Mời bạn xem blog.

anhlathaycuaem 21. June 2009, 13:25

chi Thoatran84 than men, may tinh em dang ngoi online khong co phan mem go tieng viet nen em viet khong bo dau, Chi a, viec gi cung vay, roi cung se troi qua du em dep hay la nguoc lai, nhung chung ta van ton tai de chap nhan ket qua do phai khong, khong teh nao TRON TRANH, em cung dang buon ne`, buon nhat la vi` em dang phu long cua mot nguoi, that kho de noi cho nguoi do hieu la ca 2 chi lam ban... Chi buon chuyen gi vay, tuy la khong the noi em va moi nguoi nghe nhung hay noi voi ai lang nghe chi va chi tin tuong, biet dau se co cach giai quyet ! chuc chi vui nhe !
chu nhat buon, chu nhat cua nguoi ngoai dao ...

ngaycuoicungdoitoi 21. June 2009, 14:09

Chào em thoatran84 & anhlathaycuaem,

Cầu chúc các em luôn được bình an và hạnh phúc.

Có lẽ cậu bé anhlathaycuaem đã nói thay anh rồi đó!!! hãy lạc quan lên em nhé!!! Bên cạnh những khó khăn, mệt nhọc thì cuộc đời này còn có rất nhiều niềm vui em ạh. Đừng quá bi quan, hãy cố gắng và vượt qua. Nếu cần anh chia sẻ, em cứ comment và nếu thấy không tiện thì cứ gửi điện thư cho anh. (jcscd113@gmail.com)

@ anhlathaycuaem: Em dạo này cao tay ấn lắm đó!!! Nhớ học hành cho kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới của mình nhé!!!

Thân mến,
Jmv.

thoatran84 21. June 2009, 14:27

@ anhlathaycuaem:cảm ơn em!ss sợ mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người-sợ lắm-và k muốn thế đâu
@ JMV:dzạ,khi nào ổn e sẽ lại nói chuyện với anh như trước đây,e đang thấy đèn anh sáng,nhưng e vẫn chưa ổn để nói chuyện với anh ,hiểu dùm em nha anh

anhlathaycuaem 8. July 2009, 16:14

@ anh Jmv : em thi sap xong roi, xuoi qua, co di hoc co diem ma co giao noi la k co = cam thi, ac qua nh oi, mon thi dau tien do

ngocanh0208 8. October 2009, 04:57

sao lâu quá không về nhà vậy ta?
nhà cửa gì mà không thấy gì mới hết vậy?
Chúc anh mọi sự tốt lành!
:smile: p:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.