CHÁU...
Thursday, 17. September 2009, 09:36:47
CHÁU, một cô bé nhỏ hơn tôi vài tuổi, không cùng huyết tộc với tôi nhưng bổng dưng gọi tôi bằng Chú. Thoạt đầu, khi nghe cô bé gọi như thế, tôi thấy hơi lạ lạ tai một chút, nhưng dần dà tôi cũng đã quen và bắt đầu hiểu nhiều về CHÁU.
CHÁU có một mối tình thật đẹp, nếu không nói là thật tuyệt vời!!! Nhìn từ bên ngoài, tôi nhận thấy CHÁU và người bạn đời tương lai của cháu rất xứng đôi vừa lứa, nói đúng hơn, đây quả là “đôi trai tài gái sắc!” Điều này đã làm cho tôi liên tưởng đến câu nói thật chí lý của của Ông Bà ta: “nồi nào úp vun nấy!” Và theo dự kiến, cuối năm nay, CHÁU sẽ thành thân với người mình yêu, ấy vậy mà một điều làm cho tôi thật bất ngờ: “CHÁU vừa ra tối hậu thư cho người yêu của mình. Sau hai tuần nữa, CHÁU sẽ đưa ra quyết định về việc nên tiếp tục cử hành hôn lễ như đã dự kiến hay sẽ hủy cuộc hôn nhân này!” Thông điệp ngắn ngủi này tôi đã nhận được từ chính miệng của CHÁU.
“CHÁU, tôi tự hỏi, chẳng lẽ CHÁU có thể đơn phương chấm dứt mối tình, trong khi đó, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cái ngày trọng đại ấy rồi, ngay cả việc chụp hình cưới cũng đã xong? và điều quan trọng hơn làm tôi cứ chìm mãi trong dòng suy nghĩ là sau bao nhiêu năm quen biết và yêu thương, chẳng lẽ CHÁU và người bạn của mình đã chưa thực sự hiểu nhau; nếu thế sao lại yêu nhau suốt mấy năm qua, rồi cũng đã đi đến quyết định thành thân với nhau mặc dầu CHÁU và người bạn ấy đã phải trải qua biết bao sóng gió; và hôm nay CHÁU lại đòi chia tay nhau trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này?” Điều gì đã làm cho CHÁU có những suy nghĩ lạ lùng đến lạnh lùng như thế? Thật là khó hiểu! Nguyên do của việc ra tối hậu thư này xuất phát bởi người bạn của CHÁU yêu cầu hay đây chỉ là quyết định đơn phương và bồng bột của CHÁU?
“CHÁU đã suy nghĩ và cũng đã nói với người bạn ấy rồi, mọi chuyện đều tùy thuộc vào CHÁU, người bạn ấy đang chờ đợi câu trả lời của CHÁU!” CHÁU nói. Tôi cười xòa: “Đúng là CHÁU!”
“CHÁU, chuyện này gia đình hai bên đã biết chưa?” Tôi hỏi CHÁU.
CHÁU trả lời: “Dạ chưa, không ai biết ngoài chú, người bạn ấy và CHÁU!”
“CHÁU là một cô bé thật ương ngạnh!” Tôi nói đùa với CHÁU.
“CHÁU nói thật, CHÁU có nói thì chú cũng không tin, nhưng lần này, CHÁU không thể tha thứ cho người bạn ấy được, đã nhiều lần CHÁU chịu đựng rồi nhưng lần này thì không!” Câu trả lời đầy tính cương quyết của CHÁU.
“CHÁU đã quyết, chú tôn trọng những suy nghĩ và quyết định của CHÁU. Tuy nhiên, chú nghĩ CHÁU cũng nên cân nhắc và suy nghĩ cho kỹ những gì CHÁU đã và đang hoạch định cho tương lai của mình. Chú luôn ủng hộ CHÁU, vì miệng CHÁU nói vậy chứ lòng CHÁU thì có lẽ là không; chú rất hiểu cá tính của CHÁU. Chú sẽ chờ đợi những quyết định thật táo bạo của CHÁU trong những ngày sắp tới! Nhưng cần phải giữ đúng lời hứa và thực hiện câu trả lời đúng như thời gian mà CHÁU đã ấn định, nếu có được câu trả lời cho người bạn ấy càng sớm thì càng tốt!” Tôi dí dỏm đáp lời CHÁU.
“CHÁU đã suy nghĩ kỹ và CHÁU cũng đã trả lời với người bạn của mình, và chúng cháu quyết định sẽ đi đến hôn nhân!” CHÁU đúng là cô bé thật cá tính; CHÁU đã làm cho người bạn đời tương lai của mình phải hụt hẫng và mòn mỏi chờ đợi câu trả lời. Có lẽ CHÁU cũng chẳng lấy làm vui khi để cho người bạn ấy phải tủi buồn gần hai tuần qua, và chú có cảm giác CHÁU đang “tra tấn tình yêu” người bạn của mình... Nhờ những gì CHÁU chia sẻ, Chú biết nguyên nhân dẫn đến quyết định này không xuất phát từ CHÁU, nói đúng hơn là do người bạn ấy gây ra cho CHÁU, nhưng CHÁU có những suy nghĩ và hành xử như thế thì chú nhận thấy chẳng phải đạo tí nào cả. Chú mong rằng trong tương lai, CHÁU sẽ không bao giờ cho phép tình trạng ấy lại tiếp diễn một lần nữa, nhé CHÁU?
CHÁU thật cá tính, và cũng là một cô bé thật đáng yêu, “nói vậy mà không phải vậy!” Chú đã, đang và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho CHÁU. Chú cầu chúc cho CHÁU cùng người bạn đời tương lai của CHÁU luôn được bình an và hạnh phúc trong giây phút hiện tại cũng trên bước đường mới trong đời sống hôn nhân gia đình mà CHÁU và người bạn ấy sẽ nói lời cam kết, thề hứa trọn đời thủy chung vào một ngày rất gần của năm 2009 này. Chú luôn ủng hộ CHÁU cũng như mối tình của HAI CHÁU!!!






