Skip navigation.

Phố vắng ... Lang thang

Chiều buồn lang thang ... Biển vắng cô đơn , cô đơn mình em ... Mây trên cao bay khuất chân trời . Và theo giớ cuốn trôi đi bao mộng mơ

Bài hát :"Bóng Mây Qua Thềm"

Lời nhạc : Võ Thiện Thanh
Ca sĩ : Thu Minh



Nàng đi qua lối đó, mùi hương bay theo gió (óoó)
Giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân.
Nàng đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngó (óoó)
Giọt cà phê tôi uống ôi thật chẳng làm sao hương phai tự thưở nào.
Nàng thật dịu dàng như làn mây, qua ngã tư này
Mang về đây mùa thu lá rơi đầy.
Khiến bao anh cà phê tí tách rơi
Từng ngày trông ngóng dáng em.

Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười
Vì một làn tóc ngỡ như mây trời.
Hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài
Bao anh bao anh đắm say.
Vì nụ cười đó ngỡ như quen rồi
Và rồi từng bước bước chân tuyệt vời.
Hình dáng ấy như mây từ trời qua đây từng chiều
Bao anh bao anh ngất ngây.


Pha lê nào cùng dễ vỡ, rồi cũng sẽ vỡ ....!


Bài hát : Pha Lê Tím
Ca Sĩ : Cao Thái Sơn

Một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn
Một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh
Tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn
Rồi chầm chậm nhìn vào không gian
Nhìn vào bầu trời người sẽ thấy

Nắng chứa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm
Gió giấu những cánh tay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy
Hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi
Nụ cười anh, Người nơi khuyết vầng trăng

Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều
Những nỗi nhớ đến hẹn đong đầy bình hoa pha lê tím
Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm
Lời yêu thương thường hay nói cùng em
Mời bạn nhập lời ca khúc vào ô bên dưới






Thông báo : " Chủ nhà tạm thời đóng Shoutbox một thời gian vì lý do riêng .

Vĩnh biệt Nguyễn Hà Ni !

Nguyễn Hà Ni là cái tên đứa bạn thân nhất của Tôi . Đứa bạn từ thưở bé thơ ... Người bạn thân một thời cắp sách .
Hôm nay , nghe tin nó đã chết ... Còn biết bao nhiêu điều Tôi chưa nói .... Ôi! Xót xa ...
Năm năm xa xứ chưa một lần về ... giận nó mà không một lần liên lạc ... Giờ nó đã ra đi ... Làm sao bây giờ, Ni ơi ! Tao không về được ...
Tao không nói Tao buồn ... hay hụt hẫng ...Cái thứ cảm giác này không nói được bằng lời ...
Vĩnh biệt mày , Hà Ni ơi !
Mày ra đi thật hay là ai đó đã nói dối Tao ? Đứa con gái vừa tròn 21 tuổi . Sao lại đi như thế ??? Tại sao ? Mày nói đi! Nói đi !
Mày ra đi có lần nào nhớ đến Tao không ? Tao không tin, Tao đã bảo lòng rằng tết nay Tao sẽ về , Tết nay Tao sẽ về , sao mày không đợi Tao , Con dở hơi kia ! Tại sao may lại thế ?
Tao không phí nước mắt để khóc cho mày đâu , mày thất hứa với Tao ... Mày thất hứa .

Hình ảnh thay cho lời nói !

Mượn lời của một cô gái nào đó ....để nói lên bao cảm xúc của những người con gái trên thế gian ...khi bị tình phụ ... Một thoáng đau rồi sẽ qua ... Thời gian trả lại cho ta khoảng trời bình yên không gợn sóng ...

Nỗi buồn là gì nhỉ ?
Có ai có thể định nghĩa chính xác được cái sự buồn ấy không ??? ... Người ta buồn vì cuộc đời ? Buồn vì tình yêu? Buồn vì gia đình ? Buồn vì bạn bè ? Và buồn chính bản thân mình ... Buồn cho số phận .... Lại có cả những nỗi buồn không tên tuổi
Quả là thật có lắm nỗi buồn ... Mỗi cái đều mang một âm vị riêng của nó ... nhưng thế gian đều gọi chung là "buồn" . Có một câu hát như thế này : " nếu trên đường tình ta không có đôi ...thì bước trên đường đời ta có mi , buồn ơi !" ... Thế gian ơi ! Con người buồn vì điều gì nhiều nhất ????

Đã nhiều lần đôi khi lòng tự hỏi ... Nỗi buồn ghê gớm đến thế ư ? Nó biến mọi ước vọng màu xanh trở thành đen tối ... Nó đập tan mọi hạnh phúc mong manh ... Nó phá hủy những điều ta tưởng như là sự vĩnh cửu, trường tồn ... Nỗi buồn đẩy ta đến tận cùng vực thẳm...
Trong khi nỗi buồn vững chắc ... Thì hạnh phúc được người ta ví như "pha lê" , mà đã là pha lê thì dễ vỡ ... dễ tan biến ...mong manh ... Hạnh phúc thật khó tìm ...còn buồn thì cứ quanh quẩn chực chờ những cõi lòng tan nát, yếu đuối, những mảnh đời nhỏ nhoi, bất hạnh ... Người ta oán thán, than van , cũng vì cái sự buồn vây quanh cuộc đời họ ... Làm họ không tìm ra phương hướng của cuộc đời ... Rồi dần dần đi vào ngõ cụt , cô đơn ...lẻ loi trong cái ngõ cụt không tên ấy ... Loay hoay mãi cũng chẳng tìm thấy đường để bước .


Phải chăng hạnh phúc khó tìm ???
Mà cũng đúng thôi ...những gì quý giá , người ta thường khó tìm ... Nhưng mấy ai có thể hiểu được điều tưởng chừng đơn giản này : "hạnh phúc trong tầm tay" . Hạnh phúc khó mà cũng thật dễ tìm , nó gần ta thôi nhưng đôi khi là xa xôi lắm , có người bảo :
"Cơ hội và hạnh phúc ...
Như con ngựa hồng ngang qua cửa sổ"
Nắm bắt lấy nó đúng lúc ... thật nhanh ... Và đừng để hoang phí một khoảnh khắc nào của cuộc đời ta để tận hưởng những điều tưởng chừng nhỏ nhoi ...những điểu tưởng chừng mong manh dễ vở ấy ...Nó là hạnh phúc đấy ...đừng mong nó to lớn hơn, vĩ đại hơn...nó nhỏ thôi ...chỉ là những điều nho nhỏ trong cuộc đời vốn bao la rộng lớn này ...

Vo de



Tập những bài hát yêu thích ...

, , , ...

Nào ta cùng nghe nhé ....

Như cánh vạc bay
Ca sĩ : Hồng Nhung
Thơ : Ngô Thụy Miên
Nhạc : Trịnh Công Sơn

Nắng có hồng bằng đôi môi em ... Mưa có buồn bằng đôi mắt em ??? Tóc em từng sợi nhỏ , rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ trên trên vai ? Vai em gầy guộc nhỏ .... Như cánh vạc về chốn xa xôi
Nắng có còn hờn ghen môi em ? Mưa có còn buồn trong mắt em? Từ lúc đưa em về....Là biết xa nghìn trùng
Suối đón từng bàn chân em qua , lá hát từ bàn tay thơm tho....Lá khô vì đợi chờ....Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về ngày vui không em , nơi em về trời xanh không em....Ta nghe từng giọt lệ...! Rớt xuống thành hồ nước long lanh.




Đâu phải bởi mùa thu
Ca sĩ : Mỹ Lệ
Sáng tác : Phú Quang
Em ru gì ? Lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền, vết rạn thời gian.
Em ru gì ? Lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.
Em ru gì ? Lời ru cho ta, một đời đam mê, một đời giông tố.
Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha.....
Câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng.
Thôi đừng hát ru! Thôi đừng day dứt.
...........Chiếc lá rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu ...




Em ơi! Hà Nội Phố

Lời nhạc :
Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân

Ta còn em một màu xanh thời gian
Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ



CHỈ CẦN ANH CÒN NHỚ
Ca sĩ : Hồng Ngọc
(Bài này mình rất rất thích ...)

(xin lỗi vì không có thời gian để viết lời bài hát này nhé ...nghe xong tự thuộc đi ....hihihihihi

Mời các bạn nghe một vài ca khúc thần tượng của tôi !

Bai hat : History



Bai hat : You Are Not Alone


Bai hat : Michael Jackson


Bai hat : Billie Jean

Ru Ta Ngậm Nguồi

, , ,

Nhạc : Trịnh Công Sơn
Trình bày : Quang Dũng



Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình.
Tóc nào hãy còn xanh,cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên,ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.....

Khi tình đã vội quên,tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên,con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông,tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông..

Xin chờ những rạng đông ....
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong . Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình.Giữa tường trắng lặng câm.

Có đường phố nào vui,cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay,trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai,ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai ...


Em về, hãy về đi,ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây,ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi,ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây .....

Dạ Khúc - Tác Giả: Quốc Bảo

Ca sĩ : Hiền Thục


Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối...
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu.


Đã cần thế, thương thật rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thèm cần anh đến muôn lần.

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn nồng.
Nối em vào anh chiếc hôn nồng.
....................
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31