My life

happy tomorrow

Myself

Cục vàng của mẹ!
Mẹ đang làm viêc mà mẹ mệt quá con ơi, Mẹ thấy mệt mỏi trong người quá. Trong đầu mẹ suy nghĩ thật nhiều nhưng khi viết ra lại không nhớ được bao nhiêu.
Đôi khi mẹ buồn Dì Út mà dì ấy cũng ko biết mẹ buồn dì ấy đâu và mẹ cũng ko muốn dì ấy biết làm gì chỉ có papa con biết mẹ buồn mà thôi. Mẹ vừa ngồi làm trong phòng nhiều người lắm nhưng cũng ko ai biết mẹ vừa làm mẹ vừa khóc.
Cũng ko hiểu sao mẹ lại vậy. Thế nhưng mẹ buồn dì Út vì dì Út cư xử làm mẹ buồn lắm con ạ. Dì ấy sao lại đối xử với bác Định như vậy chứ. Và mẹ vẫn quyết định để cho bác Tú chạy xe bên cty mẹ nên dì Ng ko bằng lòng và mỗi lần mẹ kêu dì ấy gửi tờ khai về cho bác Tú lấy hàng thì dì út lại này kia và ko đem qua cho bác Định để bác không phải qua chỗ dì ấy lấy trong khi bác Định thì đang bầu bì nữa chứ. Và bác vẫn phải qua đó lấy chứng từ. mẹ buồn lắm con ạ. Thế nhưng không thể bắt người khác làm theo ý mình dc con ạ. Thôi mẹ cũng mong thời gian dì ấy sẽ thay đổi tính nết mà ko như vậy nữa và dí ấy như vậy thì mẹ cũng ko phải nghĩ nhiều về dì ấy nữa. Mẹ cũng sẽ không phiền lòng nhiều nữa đâu con ạ.

Tired!Trải lòng!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.