Lẽ ra là đã ra Phù Cát thăm sinh viên của mình vào 20-11. Vào giờ chuẩn bị lên đường nhận được điện thoại "...thăm rồi nhé, khỏi đi cũng được!". Hic, mất cả hứng. --> 7h30 vào Eđen2, rồi bỏ về, sang Feeling là xong 1 ngày 20-11. 21-11 hội đại học chơi cầu lông: 4h50 am có điện thoại. Đi chở 2, tới sân Đường bộ: Bình, Luyện, em thằng Bình. 5 tay, dc 2 đội và 1 trọng tài. 5séc đầu toàn thua, hic, do bỏ lâu ngày ko đánh trúng quả cầu nữa. Tới màn đánh độ ăn sáng thì, tất nhiên phải thắng. -->01Đào Duy Từ thẳng tiến. (sau đó dc tắm). Trưa ăn ở Nhà hàng Hoàng hậu, chiều đi "lắc", chiều tối rủ thêm độ cầu lông (thứ 2 trong ngày), tối đi ăn bánh xèo tôm nhảy, 7h30 đi học, 9h30 về chỗ hội Karaoke.(Mệt phờ) 22-11: đau đủ chỗ (nhất là đau mông) - kết quả của việc chơi thể thao ko thường xuyên. bẹp dí ở nhà buổi sáng. Buổi chiều lọ mọ ngồi soạn giáo án. 23, 24, 25, 26 - 11 - chẳng biến bận cái thứ gì mà ko cả tắm. Nhận đc tn là "Tu nhien thay boc hoi dau mat roi" - "Chua dc mot tuan ma!" - Chac la boc hoi thiet. Chính thức 18h30 ngày 27-11 mới dc tắm lại, hic. Ngày 20-11 năm nay là năm đầu tiên chính thức được gọi là "thầy". Mọi người thật vui, nói rằng nghề này trẻ mãi. Thấy đúng thật, nhưng chắc phải cố gắng để dc tắm thường xuyên.
Если не можешь на вершине быть сосною, Будь деревцем в долине, но только Самым лучшим деревцем у родника. Будь кустиком, коль деревом не можешь быть. Если не можешь кустиком быть будь травою И сделай для других счастливее дорогу.
Если не можешь щукой быть, будь просто окунем, Но красивейшим в озере ты будь.
Не могут все быть капитанами, ведь И матросом кто-то должен быть. На корабле работа всем надётся: Кому большая а кому не очень Но делать то, что нужно мы должны.
Если не можешь быть дорогой будь тропинкой. Если не можешь солнцем быть, звёздою будь на небе. Не важно, в выигрыше ты или же в проигрыше, Главное : проявляй все лучшее, что в тебе есть.
Gió cứ trôi, gió cứ buồn, gió cứ đi lạc trong ánh hoàng hôn Gió biết rằng, mây vẫn chờ, mây vẫn ngóng trông một ngày gió đến Vẫn biết rằng, sẽ rất buồn, sẽ có một ngày mây có tình yêu Thề vẫn chờ, thề vẫn đợi, vẫn cứ luyến tiếc cho một chuyện tình..
Làm tướng đừng có hung hăng, Đừng tưởng biết hết hàng trăm nghiệp đời. Vung tay tinh tướng tận trời, Trải đời mới biết ai người ba hoa, Trăm năm trong cõi người ta, Những kẻ tinh tướng ai mà chẳng chê. Đừng nên thù vặt nhà quê, Ngang nhiên thể hiện giữa bề Anh minh, Đừng có phán xét linh tinh, Cái gì cũng tưởng là mình tài hơn. Gây mất nội bộ cơ quan, Khiến cho tất cả Phòng, Ban chê cười, Cá nhân chủ nghĩa lòi chuôi, Trí thức mà cũng theo đuôi côn đồ : Hơi tý đe “ đập, đánh người”, Dễ gì dân chúng cứ ngồi chịu không.