GIẤY KHAI SINH
Monday, 13. July 2009, 02:06:06
GIẤY KHAI SINH
Chào tất cả Chiến Sĩ nhóm tình nguyện "Vì đàn em yêu thương'' Nhóm 08!
Trong lúc bù đầu, bù cổ với học hành, thi cử chúng tôi những chiến sĩ tình nguyện đến từ các trường: Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Ngoại Thương CSII, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Văn Hóa: cùng hòa mình vào không khí tình nguyện của tuổi trẻ, của sinh viên, của lòng nhiệt huyết, của hạnh phúc và yêu thương...
Chào các bạn "Chúng tôi lên đường"!
Được góp một chút xíu gì đó cho xã hội là khát vọng lớn nhất của tuổi trẻ. Đó chính là sức mạnh thúc dục chúng tôi lên đường! Khoát lên vai chiếc áo xanh tình nguyện chúng tôi theo lộ trình đã định. Trên những chiếc xe máy chúng tôi dọc theo các tuyến đường nội ngoại thành, luồng lách qua các ổ voi, ổ gà,... Chúng tôi đến với các em!
Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà chiến dịch đã khép lại hơn 3 tuần! Nhưng thời gian không thể và mãi mãi không thể làm phai nhòa trong trái tim, khối óc tất cả chúng tôi những vui buồn, hạnh phúc, những vất vả, những giọt mồ hôi...
Trong khoảng thời gian "ngắn ngủi" chúng tôi được làm việc chung, được sống chung, được ăn chung, được "tắm chung" - cấm xuyên xẹo nha!, và đặc biệt là được "NGỦ CHUNG" - ko nhìn cũng biết là đang co ý nghĩ muốn "phạm tội", nhìu thật nhìu kỷ niệm!
Với mục đích là nơi kết nối, là nơi trao đổi, chia sẻ suy tư, tình củm giữa các thành viên. Là nơi bộc bạch nổi vui buồn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phong trào... và những mục cao thượng khác! Mà trang My Opera này được khai sinh!
Thành viên của "Nhóm 8" hãy cùng nhau xây dựng và hoàn thiện Webfree này nha!
Thân ái!
Nhóm Phó Ku Ku.
Chào tất cả Chiến Sĩ nhóm tình nguyện "Vì đàn em yêu thương'' Nhóm 08!
Trong lúc bù đầu, bù cổ với học hành, thi cử chúng tôi những chiến sĩ tình nguyện đến từ các trường: Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Ngoại Thương CSII, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Văn Hóa: cùng hòa mình vào không khí tình nguyện của tuổi trẻ, của sinh viên, của lòng nhiệt huyết, của hạnh phúc và yêu thương...
Chào các bạn "Chúng tôi lên đường"!
Được góp một chút xíu gì đó cho xã hội là khát vọng lớn nhất của tuổi trẻ. Đó chính là sức mạnh thúc dục chúng tôi lên đường! Khoát lên vai chiếc áo xanh tình nguyện chúng tôi theo lộ trình đã định. Trên những chiếc xe máy chúng tôi dọc theo các tuyến đường nội ngoại thành, luồng lách qua các ổ voi, ổ gà,... Chúng tôi đến với các em!
Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà chiến dịch đã khép lại hơn 3 tuần! Nhưng thời gian không thể và mãi mãi không thể làm phai nhòa trong trái tim, khối óc tất cả chúng tôi những vui buồn, hạnh phúc, những vất vả, những giọt mồ hôi...
Trong khoảng thời gian "ngắn ngủi" chúng tôi được làm việc chung, được sống chung, được ăn chung, được "tắm chung" - cấm xuyên xẹo nha!, và đặc biệt là được "NGỦ CHUNG" - ko nhìn cũng biết là đang co ý nghĩ muốn "phạm tội", nhìu thật nhìu kỷ niệm!
Với mục đích là nơi kết nối, là nơi trao đổi, chia sẻ suy tư, tình củm giữa các thành viên. Là nơi bộc bạch nổi vui buồn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phong trào... và những mục cao thượng khác! Mà trang My Opera này được khai sinh!
Thành viên của "Nhóm 8" hãy cùng nhau xây dựng và hoàn thiện Webfree này nha!
Thân ái!
Nhóm Phó Ku Ku.







