Wednesday, May 22, 2013 8:56:42 AM
Wednesday, May 22, 2013 8:50:15 AM
ÔNG ĐẦY TỚ
Việc gì cũng họp quyết cùng ông
Nếu hỏng thì ta chối là không
Du lịch năm châu ngân sách trả
Nhà xây khắp chốn thuế dân gồng
Nói năng thông thạo như con Vẹt
Nhậu nhẹt siêu phàm tựa Nhím lông
Mỗi khóa dân bầu ra "tớ ở"
"Buồn lòng tội nghiệp" tấm thân ông
Yên bái 5/5/2013
Nguyễn Đức Pha
Việc gì cũng họp quyết cùng ông
Nếu hỏng thì ta chối là không
Du lịch năm châu ngân sách trả
Nhà xây khắp chốn thuế dân gồng
Nói năng thông thạo như con Vẹt
Nhậu nhẹt siêu phàm tựa Nhím lông
Mỗi khóa dân bầu ra "tớ ở"
"Buồn lòng tội nghiệp" tấm thân ông
Yên bái 5/5/2013
Nguyễn Đức Pha
Monday, May 20, 2013 4:25:54 AM
LÀNG QUÊ THỜI NAY
Cày cuốc quê tôi đã để thừa
Máy móc đưa vào bỏ lối xưa
Đổi thửa dồn điền thành ruộng lớn
Reo vung thay cấy kiểu hàng thưa
Đồng xanh lúa tốt vươn tầm mắt
Trâu sắt thay người "liệu sướng chưa" ?
Cuộc sống nhà nông ai thấu được
Ngồi rồi tán gẫu chuyện mây mưa
Yên Bái 17/5/2013
Nguyễn Đức Pha
Cày cuốc quê tôi đã để thừa
Máy móc đưa vào bỏ lối xưa
Đổi thửa dồn điền thành ruộng lớn
Reo vung thay cấy kiểu hàng thưa
Đồng xanh lúa tốt vươn tầm mắt
Trâu sắt thay người "liệu sướng chưa" ?
Cuộc sống nhà nông ai thấu được
Ngồi rồi tán gẫu chuyện mây mưa
Yên Bái 17/5/2013
Nguyễn Đức Pha
Nhân ngày sinh lần thứ 123 chủ tịch Hồ Chí Minh( 19/5/1890 - 19/5/2013) mời các bạn họa thơ : " Đi thuyền trên sông đáy" của Người
Wednesday, May 15, 2013 11:36:39 AM
ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÁY
Dòng sông lặng ngắt như tờ
Sao đưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo
Bốn bề phong cảnh vắng teo
Chỉ nghe kót két tiếng chèo thuyền nan
Lòng riêng riêng những bàn hoàn
Lo sao khôi phục giang san tiên Rồng
Thuyền về trời đã rạng đông
Bao la nhuốm một mầu hồng đẹp tươi
Hồ Chí Minh
Danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng dân tộc
Viết tại ATK Việt Bắc ngày 18/8/1949
ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÁY
( Họa thơ Lục bát của Danh nhân Hồ Chí Minh)
Dòng sông êm ả lặng tờ
Trăng đưa đò lướt sao chờ đò theo
Con đò nho nhỏ tẻo teo
Đều đều cót két mái chèo đò nan
Mong cho đất nước sẽ hoàn
Bão giông không thể sẻ san đất Rồng
Thuyền về đã ửng đằng đông
Mênh mông rực một vừng hồng thật tươi
Nguyễn Đức Pha
ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÁY
(Chuyển thể sang thơ đường luật )
Đêm nay sông Đáy đậm sương mờ
Sao đợi trăng đưa gió lặng tờ
Cót két chèo khuya thuyền lướt nhẹ
Bốn bề tĩnh lặng cảnh nên thơ
Bên lòng canh cánh vì dân nước
Độc lập tự do đến bấy giờ
Ửng đỏ đằng đông vừa cập bến
Không gian bừng sáng ngỡ trong mơ
Nguyễn Đức Pha
VẬN NƯỚC ĐẾN RỒI
( Họa thơ : “Đi thuyền trên sông Đáy” của Bác Hồ)
Thể thơ lục bát
Dòng sông nước chảy lặng tờ
Sao hôm vẫn gọi trăng chờ thuyền theo
Bóng thuyền đêm bé tẻo teo
Vượt giòng thác đổ tay chèo gian nan
Ước gì ca khúc khải hoàn
Nước Tiên ta cũng hòa san giống Rồng
Rồi đây Nam Bắc Tây Đông
Hòa bình thắng lợi cờ hồng đẹp tươi
Hoàng Trọng Hiếu
ủy viên BCH Hội thơ đường luật Việt Nam
Chi hội tỉnh Yên bái
ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÁY
( chuyển thể sang thơ đường luật)
Êm đềm sông Đáy lững lờ trôi
Trăng thả thuyền nan nép cuối trời
Lặng ngắt bốn bề đêm quạnh vắng
Chỉ còn kẽo kẹt mái chèo xuôi
Nỗi lòng canh cánh ghi trong dạ
Giải phóng quê nhà mãi chẳng nguôi
Cập bến Người về đông đã rạng
Vừng Dương tươi đẹp sáng lên rồi
Hoàng Trọng Hiếu
ủy viên BCH Hội thơ đường luật Việt Nam
Chi hội tỉnh Yên bái
Họa bài : “Đi thuyền trên sông Đáy”
Của Bác Hồ
(Chuyển thể sang thơ thất ngôn bát cú )
Trên dòng sông Đáy lặng như tờ
Thuyền lướt vầng trăng đã đón chờ
Phong cảnh bốn bề nhìn vắng vẻ
Tiếng chèo cót két dệt nên thơ
Hiến dâng Tổ quốc lòng khao khát
Khôi phục giang sơn dạ ước mơ
Cập bến thuyền về trời hửng sáng
Màu hồng lấp lánh những đường tơ .
Trần Ngọc Bích
Dòng sông lặng ngắt như tờ
Sao đưa thuyền chạy thuyền chờ trăng theo
Bốn bề phong cảnh vắng teo
Chỉ nghe kót két tiếng chèo thuyền nan
Lòng riêng riêng những bàn hoàn
Lo sao khôi phục giang san tiên Rồng
Thuyền về trời đã rạng đông
Bao la nhuốm một mầu hồng đẹp tươi
Hồ Chí Minh
Danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng dân tộc
Viết tại ATK Việt Bắc ngày 18/8/1949
ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÁY
( Họa thơ Lục bát của Danh nhân Hồ Chí Minh)
Dòng sông êm ả lặng tờ
Trăng đưa đò lướt sao chờ đò theo
Con đò nho nhỏ tẻo teo
Đều đều cót két mái chèo đò nan
Mong cho đất nước sẽ hoàn
Bão giông không thể sẻ san đất Rồng
Thuyền về đã ửng đằng đông
Mênh mông rực một vừng hồng thật tươi
Nguyễn Đức Pha
ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÁY
(Chuyển thể sang thơ đường luật )
Đêm nay sông Đáy đậm sương mờ
Sao đợi trăng đưa gió lặng tờ
Cót két chèo khuya thuyền lướt nhẹ
Bốn bề tĩnh lặng cảnh nên thơ
Bên lòng canh cánh vì dân nước
Độc lập tự do đến bấy giờ
Ửng đỏ đằng đông vừa cập bến
Không gian bừng sáng ngỡ trong mơ
Nguyễn Đức Pha
VẬN NƯỚC ĐẾN RỒI
( Họa thơ : “Đi thuyền trên sông Đáy” của Bác Hồ)
Thể thơ lục bát
Dòng sông nước chảy lặng tờ
Sao hôm vẫn gọi trăng chờ thuyền theo
Bóng thuyền đêm bé tẻo teo
Vượt giòng thác đổ tay chèo gian nan
Ước gì ca khúc khải hoàn
Nước Tiên ta cũng hòa san giống Rồng
Rồi đây Nam Bắc Tây Đông
Hòa bình thắng lợi cờ hồng đẹp tươi
Hoàng Trọng Hiếu
ủy viên BCH Hội thơ đường luật Việt Nam
Chi hội tỉnh Yên bái
ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG ĐÁY
( chuyển thể sang thơ đường luật)
Êm đềm sông Đáy lững lờ trôi
Trăng thả thuyền nan nép cuối trời
Lặng ngắt bốn bề đêm quạnh vắng
Chỉ còn kẽo kẹt mái chèo xuôi
Nỗi lòng canh cánh ghi trong dạ
Giải phóng quê nhà mãi chẳng nguôi
Cập bến Người về đông đã rạng
Vừng Dương tươi đẹp sáng lên rồi
Hoàng Trọng Hiếu
ủy viên BCH Hội thơ đường luật Việt Nam
Chi hội tỉnh Yên bái
Họa bài : “Đi thuyền trên sông Đáy”
Của Bác Hồ
(Chuyển thể sang thơ thất ngôn bát cú )
Trên dòng sông Đáy lặng như tờ
Thuyền lướt vầng trăng đã đón chờ
Phong cảnh bốn bề nhìn vắng vẻ
Tiếng chèo cót két dệt nên thơ
Hiến dâng Tổ quốc lòng khao khát
Khôi phục giang sơn dạ ước mơ
Cập bến thuyền về trời hửng sáng
Màu hồng lấp lánh những đường tơ .
Trần Ngọc Bích
Mời các thi hữu họa thơ : " Theo dòng tương tư " Của Thúy Lan
Monday, May 6, 2013 3:04:29 AM
Bài xướng :THEO DÒNG TƯƠNG TƯ
Nén mãi không vơi nỗi mối sầu
Ơi ! Tương giang nước chảy về đâu ?
Nỗi lòng canh cánh đầy vơi nhớ
Mộng tưởng chập chờn thánh thót ngâu
Khơi dậy vần thơ buồn lệ đắng
Trào dâng dòng chữ buốt tim đau
Muôn trung cách trở đường chia lối
Nức nở đêm trường đếm giọt châu
Phạm Thúy Lan
Gmail : phamthuylan10@gmail.com
Bài họa : ĐỢI
Chia sẻ tình thơ giải nỗi sầu
Để mình vợi bớt nỗi thương đau
Bâng khuâng vẫn nhớ ngày xuân hẹn
Thổn thức đâu quên tháng hạ ngâu
Héo hắt người đi vì cuộc sống
Mỏi mòn kẻ ở chẳng quên đâu
Mỗi khi ta ngắm vừng trăng tỏ
Như thấy ai chờ nhỏ lệ châu
Yên Bái 3/5/2013
Nguyễn Đức Pha
Bài họa : TRĂNG KHUYA
Vần thơ chia sẻ vợi ưu sầu
Uẩn khúc xé lòng chẳng hiểu đâu
Em dưới trời tây thương nắng hạ
Anh trên đất Việt nhạt tình ngâu
Khi đi xuất ngoại ôm niềm nhớ
Lúc trở về nhà nhận nỗi đau
Vớt ánh trăng thanh hòa tĩnh tại
Đêm dài thổn thức đẫm dòng châu
Bùi Nguyệt – CHLB Đức
Bài họa:LỆ ĐỪNG RƠI NỮA
Lệ đừng rơi nữa gợi thêm sầu
Bến đỗ xa rồi biết trốn đâu?
Cuồn cuộn sông Tương* dào dạt sóng
Dầm dề non Nguyệt* tả tơi ngâu
Khối tình giữ chặt tình theo mộng
Thuốc đắng trao rồi đắng vẫn đau
Người bảo tôi rằng: thôi! phải cắt
Nào ngờ chưa động… đã rơi châu
(*): sông Tiêu Tương, núi Nguyệt Hằng (núi Chè)
Đều ở vùng quê quan họ Kinh Bắc
Doãn Thiết
TÌNH NGÂU
Họa bài Theo dòng tương tư
Rả rích mưa thu cảnh luống sầu
Thả hồn phiêu lãng biết tìm đâu ?
Ngưu Lang Ngóng đợi qua mùa hạn
Chức Nữ mong chờ đến tháng ngâu
Ô Thước bắc cầu trao thương nhớ
Ngân Hà nối bến trút buồn đau
Một lần gặp gỡ rồi xa cách
Mắt ướt hoen mi đẫm hạt châu
Phùng Vân
Nén mãi không vơi nỗi mối sầu
Ơi ! Tương giang nước chảy về đâu ?
Nỗi lòng canh cánh đầy vơi nhớ
Mộng tưởng chập chờn thánh thót ngâu
Khơi dậy vần thơ buồn lệ đắng
Trào dâng dòng chữ buốt tim đau
Muôn trung cách trở đường chia lối
Nức nở đêm trường đếm giọt châu
Phạm Thúy Lan
Gmail : phamthuylan10@gmail.com
Bài họa : ĐỢI
Chia sẻ tình thơ giải nỗi sầu
Để mình vợi bớt nỗi thương đau
Bâng khuâng vẫn nhớ ngày xuân hẹn
Thổn thức đâu quên tháng hạ ngâu
Héo hắt người đi vì cuộc sống
Mỏi mòn kẻ ở chẳng quên đâu
Mỗi khi ta ngắm vừng trăng tỏ
Như thấy ai chờ nhỏ lệ châu
Yên Bái 3/5/2013
Nguyễn Đức Pha
Bài họa : TRĂNG KHUYA
Vần thơ chia sẻ vợi ưu sầu
Uẩn khúc xé lòng chẳng hiểu đâu
Em dưới trời tây thương nắng hạ
Anh trên đất Việt nhạt tình ngâu
Khi đi xuất ngoại ôm niềm nhớ
Lúc trở về nhà nhận nỗi đau
Vớt ánh trăng thanh hòa tĩnh tại
Đêm dài thổn thức đẫm dòng châu
Bùi Nguyệt – CHLB Đức
Bài họa:LỆ ĐỪNG RƠI NỮA
Lệ đừng rơi nữa gợi thêm sầu
Bến đỗ xa rồi biết trốn đâu?
Cuồn cuộn sông Tương* dào dạt sóng
Dầm dề non Nguyệt* tả tơi ngâu
Khối tình giữ chặt tình theo mộng
Thuốc đắng trao rồi đắng vẫn đau
Người bảo tôi rằng: thôi! phải cắt
Nào ngờ chưa động… đã rơi châu
(*): sông Tiêu Tương, núi Nguyệt Hằng (núi Chè)
Đều ở vùng quê quan họ Kinh Bắc
Doãn Thiết
TÌNH NGÂU
Họa bài Theo dòng tương tư
Rả rích mưa thu cảnh luống sầu
Thả hồn phiêu lãng biết tìm đâu ?
Ngưu Lang Ngóng đợi qua mùa hạn
Chức Nữ mong chờ đến tháng ngâu
Ô Thước bắc cầu trao thương nhớ
Ngân Hà nối bến trút buồn đau
Một lần gặp gỡ rồi xa cách
Mắt ướt hoen mi đẫm hạt châu
Phùng Vân
LỤC BÁT BỐN MÙA
Saturday, May 4, 2013 4:52:50 AM
XUÂN
Nắng xuân rực rỡ chào hoa
Đông còn bịn rịn đi qua trước thềm
Mai vàng khoe sắc bên hiên
Nụ Đào chúm chím thắm duyên hương đời
Bâng khuâng chén rượu nâng mời
Lời thơ hòa quyện những lời thiết tha
Đình làng vang vọng tiếng loa
Thành hoàng cúng tế muôn nhà mừng xuân
HẠ
Đung đưa Phượng đỏ trưa hè
Bằng Lăng hoa tím tiếng ve não nề
Bướm vàng vờn ánh nắng về
Bầy chim thánh thót mải mê gọi đàn
Sân trường vắng trẻ hân hoan
Thảnh thơi ghế đá đợi làn gió đông
Bỗng trời mây cuộn mưa giông
Lao xao chuyện gẫu nhà nông thư nhàn
THU
Chiều thu trong vắt óng vàng
Bồng bềnh mây trắng bay ngang lưng trời
Hương thơm cốm nếp tỏa mời
Soài tươi Bưởi Diễn dâng đời sắc thu
Trời trong Diều sáo vi vu
Câu ca vang vọng lời ru đưa tình
Sương sa se lạnh bình minh
Đàn chim sải cánh giăng hình về nam
ĐÔNG
Đơn côi chiếc lá cuối cùng
Cây trơ cành trụi lạnh lùng rưng rưng
Đàn chim nháo nhác về rừng
Sóc bay , Khỉ Đỏ nhảy từng ngọn cây
Tìm nơi ủ ấm sum vầy
Tránh cơn gió bấc tuyết đầy trời đông
Con thơ cô gái địu bồng
Mong về sưởi ấm lửa hồng cùng ai
Yên bái 4/5/2013
Nguyễn Đức Pha
Nắng xuân rực rỡ chào hoa
Đông còn bịn rịn đi qua trước thềm
Mai vàng khoe sắc bên hiên
Nụ Đào chúm chím thắm duyên hương đời
Bâng khuâng chén rượu nâng mời
Lời thơ hòa quyện những lời thiết tha
Đình làng vang vọng tiếng loa
Thành hoàng cúng tế muôn nhà mừng xuân
HẠ
Đung đưa Phượng đỏ trưa hè
Bằng Lăng hoa tím tiếng ve não nề
Bướm vàng vờn ánh nắng về
Bầy chim thánh thót mải mê gọi đàn
Sân trường vắng trẻ hân hoan
Thảnh thơi ghế đá đợi làn gió đông
Bỗng trời mây cuộn mưa giông
Lao xao chuyện gẫu nhà nông thư nhàn
THU
Chiều thu trong vắt óng vàng
Bồng bềnh mây trắng bay ngang lưng trời
Hương thơm cốm nếp tỏa mời
Soài tươi Bưởi Diễn dâng đời sắc thu
Trời trong Diều sáo vi vu
Câu ca vang vọng lời ru đưa tình
Sương sa se lạnh bình minh
Đàn chim sải cánh giăng hình về nam
ĐÔNG
Đơn côi chiếc lá cuối cùng
Cây trơ cành trụi lạnh lùng rưng rưng
Đàn chim nháo nhác về rừng
Sóc bay , Khỉ Đỏ nhảy từng ngọn cây
Tìm nơi ủ ấm sum vầy
Tránh cơn gió bấc tuyết đầy trời đông
Con thơ cô gái địu bồng
Mong về sưởi ấm lửa hồng cùng ai
Yên bái 4/5/2013
Nguyễn Đức Pha
Trích đăng một số bài thơ xướng họa Trên trang : " Đôn thư quê mẹ "
Thursday, May 2, 2013 8:38:08 AM
Bài xướng: THÚ VUI
Xướng họa thơ Đường, đẹp thú chơi
Tâm hồn bay bổng, thấy say đời
Anh tìm chữ khéo, sâu đằm nghĩa
Em chọn từ hay, thắm thiết lời
Bạn thích thiên nhiên, hồn đắm đuối
Tôi vui thế sự, dạ chơi vơi
Giao hòa thi hữu, tình thân ái
Tri kỉ cùng ai, nở nụ cười…
NGỌC THANH
TỔNG HỢP CÁC HỌA BÀI “THÚ VUI” của Ngọc Thanh
1- CÙNG VUI
Đôn Thư vui thật, một sân chơi
Xướng họa giao lưu thắm giữa đời
Vần đẹp người tung, nâng vạn ý
Tứ hay bạn chọn, kết muôn lời
Tình thâm biển rộng đong không hết
Nghĩa trọng trời cao sẻ chẳng vơi
Thơ gửi đi rồi, lòng ngóng đợi
Hằng mong ai đó mỉm môi cười
Phạm Thanh Cải
2- VUI VẺ THẬT
Đưa đón tìm thơ kiếm bạn chơi
Mời nhau chia sẻ nét yêu đời.
Bông hoa chúm chím, trao vài ý
Đứa trẻ lang thang, góp mấy lời.
Lúc ngắm trăng thanh hồn thoáng ngẩn
Khi nâng ly đậm tứ khôn vơi.
Đôi vần đang họa treo lơ lửng
Thêm sức trường sinh hể hả cười !
Trần Như Tùng
3 THƠ ĐƯỜNG
Thơ đường chín chín ngón cùng chơi
Thơ chọn tình thân đẹp nghĩa đời
Thơ luật nhất vần nghe nuột tứ
Thơ tam vĩ tiếng giọng êm lời
Thơ gieo vần trắc hồn đằm thắm
Thơ chỉ thanh bằng tứ chẳng vơi
Thơ Đỗ Phủ ngàn năm vẫn trọng
Thơ Xuân Hương đọc để gây cười
Nguyễn Đức Pha
Yên Bái
4 TRÒ CHƠI TAO NHÃ
Thiên nhiên ban tặng lắm trò chơi
Già trẻ gái trai, mọi cuộc đời
Niên thiếu vui mừng trong tiếng hát
Lão ông say đắm ý và lời
Câu thơ Đường luật vui tao nhã
Thi tứ ngôn từ dạ chẳng vơi
Mặc kệ dòng đời dù nghiệt ngã
Giao lưu xướng họa thỏa thuê cười
Phạm Đình Nhân
5 SÂN CHƠI
Bạn thơ Đường luật lập sân chơi
Đàm đạo sâu xa mọi sự đời.
Tao nhã giãi bày hồn trong tứ
Uyên thâm gửi gắm ý ngoài lời*
Tình yêu chiêm nghiệm hằng không cạn
Thế sự suy tư mãi chẳng vơi.
Xướng hoạ giao lưu nâng trí tuệ
Khổ đau, cay đắng lẫn vui cười.
Phạm Văn Dương
6 KẾT BẠN THƠ
Đường thi giao kết bạn vui chơi
Mở rộng vòng tay nối cuộc đời
Ý ngọc xướng tài nên đẹp Ý
Lời vàng họa khéo đạt hay Lời
Nhân văn muôn thuở nguồn vô tận
Phong cảnh bốn mùa vốn chẳng vơi
Tri thức mỗi ngày thêm tích lũy
Vui tăng buồn bớt, thỏa thuê cười…
Thúy Lan
7 XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
Đường thi xướng họa bạn cùng chơi
Lóng lánh vần yêu tả cuộc đời
Chọn chữ vào niêm anh chuốt ngọc
Hòa âm chốt vận chị trau lời
Trà sen ấm bạc thơm vừa tới
Rượu cúc chung vàng đắng đã vơi
Bạn hữu chìa tay cùng bắt chặt
Ca ngâm sảng khoái mắt nheo cười..
Đặng Quang Long
Cẩm phả,Quảng ninh.
8- ĐẸP THÊM ĐỜI
Trang Báo Đôn Thư vẫn ghé chơi
Góp nhiều bài viết đẹp thêm đời
Nỗi lòng ẩn náu trong toàn tứ
Cảnh vật hiện lên ở mỗi lời
Trau chuốt ngôn từ tình mãi đẹp
Lung linh hình tượng ý không vơi
Hồn quê chấp cánh nâng tầm bút
Xướng họa chung vui ngập tiếng cười!
Bùi Nguyệt, CHLB Đức
ĐỂ CHƠI
Nơi ấy thanh tao chọn để chơi
Đường thi trí tuệ ngấm trang đời
Vần hay chắp cánh vần bay bổng
Tứ đẹp thăng hoa tứ đẹp lời
Đêm hội hoa đăng gieo mộng nhớ
Ngày vui dã bạn mãi đầy vơi
Tâm hồn sâu lắng tình chan chứa
Quan họ giao duyên rộn tiếng cười
Nguyễn Xuân Tiết
Lục Nam - Bắc Giang
Xướng họa thơ Đường, đẹp thú chơi
Tâm hồn bay bổng, thấy say đời
Anh tìm chữ khéo, sâu đằm nghĩa
Em chọn từ hay, thắm thiết lời
Bạn thích thiên nhiên, hồn đắm đuối
Tôi vui thế sự, dạ chơi vơi
Giao hòa thi hữu, tình thân ái
Tri kỉ cùng ai, nở nụ cười…
NGỌC THANH
TỔNG HỢP CÁC HỌA BÀI “THÚ VUI” của Ngọc Thanh
1- CÙNG VUI
Đôn Thư vui thật, một sân chơi
Xướng họa giao lưu thắm giữa đời
Vần đẹp người tung, nâng vạn ý
Tứ hay bạn chọn, kết muôn lời
Tình thâm biển rộng đong không hết
Nghĩa trọng trời cao sẻ chẳng vơi
Thơ gửi đi rồi, lòng ngóng đợi
Hằng mong ai đó mỉm môi cười
Phạm Thanh Cải
2- VUI VẺ THẬT
Đưa đón tìm thơ kiếm bạn chơi
Mời nhau chia sẻ nét yêu đời.
Bông hoa chúm chím, trao vài ý
Đứa trẻ lang thang, góp mấy lời.
Lúc ngắm trăng thanh hồn thoáng ngẩn
Khi nâng ly đậm tứ khôn vơi.
Đôi vần đang họa treo lơ lửng
Thêm sức trường sinh hể hả cười !
Trần Như Tùng
3 THƠ ĐƯỜNG
Thơ đường chín chín ngón cùng chơi
Thơ chọn tình thân đẹp nghĩa đời
Thơ luật nhất vần nghe nuột tứ
Thơ tam vĩ tiếng giọng êm lời
Thơ gieo vần trắc hồn đằm thắm
Thơ chỉ thanh bằng tứ chẳng vơi
Thơ Đỗ Phủ ngàn năm vẫn trọng
Thơ Xuân Hương đọc để gây cười
Nguyễn Đức Pha
Yên Bái
4 TRÒ CHƠI TAO NHÃ
Thiên nhiên ban tặng lắm trò chơi
Già trẻ gái trai, mọi cuộc đời
Niên thiếu vui mừng trong tiếng hát
Lão ông say đắm ý và lời
Câu thơ Đường luật vui tao nhã
Thi tứ ngôn từ dạ chẳng vơi
Mặc kệ dòng đời dù nghiệt ngã
Giao lưu xướng họa thỏa thuê cười
Phạm Đình Nhân
5 SÂN CHƠI
Bạn thơ Đường luật lập sân chơi
Đàm đạo sâu xa mọi sự đời.
Tao nhã giãi bày hồn trong tứ
Uyên thâm gửi gắm ý ngoài lời*
Tình yêu chiêm nghiệm hằng không cạn
Thế sự suy tư mãi chẳng vơi.
Xướng hoạ giao lưu nâng trí tuệ
Khổ đau, cay đắng lẫn vui cười.
Phạm Văn Dương
6 KẾT BẠN THƠ
Đường thi giao kết bạn vui chơi
Mở rộng vòng tay nối cuộc đời
Ý ngọc xướng tài nên đẹp Ý
Lời vàng họa khéo đạt hay Lời
Nhân văn muôn thuở nguồn vô tận
Phong cảnh bốn mùa vốn chẳng vơi
Tri thức mỗi ngày thêm tích lũy
Vui tăng buồn bớt, thỏa thuê cười…
Thúy Lan
7 XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
Đường thi xướng họa bạn cùng chơi
Lóng lánh vần yêu tả cuộc đời
Chọn chữ vào niêm anh chuốt ngọc
Hòa âm chốt vận chị trau lời
Trà sen ấm bạc thơm vừa tới
Rượu cúc chung vàng đắng đã vơi
Bạn hữu chìa tay cùng bắt chặt
Ca ngâm sảng khoái mắt nheo cười..
Đặng Quang Long
Cẩm phả,Quảng ninh.
8- ĐẸP THÊM ĐỜI
Trang Báo Đôn Thư vẫn ghé chơi
Góp nhiều bài viết đẹp thêm đời
Nỗi lòng ẩn náu trong toàn tứ
Cảnh vật hiện lên ở mỗi lời
Trau chuốt ngôn từ tình mãi đẹp
Lung linh hình tượng ý không vơi
Hồn quê chấp cánh nâng tầm bút
Xướng họa chung vui ngập tiếng cười!
Bùi Nguyệt, CHLB Đức
ĐỂ CHƠI
Nơi ấy thanh tao chọn để chơi
Đường thi trí tuệ ngấm trang đời
Vần hay chắp cánh vần bay bổng
Tứ đẹp thăng hoa tứ đẹp lời
Đêm hội hoa đăng gieo mộng nhớ
Ngày vui dã bạn mãi đầy vơi
Tâm hồn sâu lắng tình chan chứa
Quan họ giao duyên rộn tiếng cười
Nguyễn Xuân Tiết
Lục Nam - Bắc Giang
Mời các thi hữu họa thơ của danh nhân Nguyễn thế Cao nhân dịp nhà nước phong tăng anh hùng dân tộc ( 1837 - 1887 )
Friday, April 26, 2013 9:37:31 AM
CHÉO KHOEO THƠ (1)
( Thơ Danh nhân Văn hóa, anh hùng dân tộc Nguyễn Thế Cao)
Mặc ai võng lọng , mặc ai hèo
Ngồi tựa hiên tây bắt chéo khoeo
Tay đỡ dưới hàm hình phượng múa
Chân đè trên gối dáng Rồng leo
Như người Ngư thủy ngồi trên đá
Tựa khách sơn lâm hát dưới đèo
Kinh sử tinh thông tâm tỏa sáng
Công minh chính trực khó mà theo
(1) Danh nhân Nguyễn Thế Cao ( 1837 – 1887 ) Là người đứng lên chống thực dân Pháp ở thời kỳ cùng với cụ Hoàng hoa thám và đã bị Pháp bắt được tại Sơn tây, Ngài đã tự mổ bụng rút ruột ra để thể hiện thà chết nhưng không hàng Pháp , song không thực hiện được và cuối cùng bị Pháp chém đầu tại Hà Nội , Ngài là một người học cao , văn võ kiêm toàn , ông đi thi nhưng vì đến muộn, Ông chủ khảo không cho vào thi và ngài chủ khảo bảo rằng nếu làm được bài thơ thì cho vào và ông ngồi bắt chéo khoeo mà nối rằng : “ Đề bài thơ là đây” ngài Nguyễn thế Cao lập tức đọc bài thơ đường như trên . ông chủ khảo khen hay và đồng ý cho vào thi , quả nhiên Nguyễn thế Cao đỗ . Do bài thơ đã đi vào quá khứ nên con cháu quên hai câu cuối nên tôi tự bổ xung hai câu cuối và có sửa bốn chữ gạch chân như trên , mong vong linh ngài Danh nhân, anh hùng dân tộc dưới suối vàng thứ lỗi cho bậc con cháu của ngài .
VỊNH ÔNG ĐẦY TỚ THỜI NAY
( Họa thơ : “Chéo khoeo thơ” của Danh Nhân Nguyễn Thế cao )
Đầy tớ thời nay chẳng chống hèo(1)
Ông thường có tật thích luồn khoeo
Ngồi xe bốn chỗ hình con Vịt
Ngủ đệm lò xo tựa bọ leo
Dáng thộn còn hơn Bò đội nón
Mặt nhăn quả giống Khỉ trên đèo
Nói năng lắp bắp nghe ư ử
Ấy thế mà sao lắm kẻ theo
(1)Ngày xưa các cụ già thường đi đâu đều có gậy chống bằng cây song(hèo) được phơi xấy và uốn cong )
Cách Bi,Quế võ ngày 25/4/2013
Nguyễn Đức Pha
Bài họa : RẤT MUỐN THEO
(Mon men họa bài “Chéo khoeo thơ”
của Danh nhân Nguyễn Thế Cao)
Trông tướng bình dân chẳng gậy hèo
Quần nâu áo vải kín con khoeo
Không ưa khúm núm không ton hót
Chẳng thích dậy đời chẳng nói leo
Cách nghĩ sâu xa băng vạn núi
Tầm nhìn sáng suốt vượt muôn đèo
Tinh thần yêu nước luôn nung nấu
Phong cách nhà nho rất muốn theo .
Trần Ngọc Bích
( Thơ Danh nhân Văn hóa, anh hùng dân tộc Nguyễn Thế Cao)
Mặc ai võng lọng , mặc ai hèo
Ngồi tựa hiên tây bắt chéo khoeo
Tay đỡ dưới hàm hình phượng múa
Chân đè trên gối dáng Rồng leo
Như người Ngư thủy ngồi trên đá
Tựa khách sơn lâm hát dưới đèo
Kinh sử tinh thông tâm tỏa sáng
Công minh chính trực khó mà theo
(1) Danh nhân Nguyễn Thế Cao ( 1837 – 1887 ) Là người đứng lên chống thực dân Pháp ở thời kỳ cùng với cụ Hoàng hoa thám và đã bị Pháp bắt được tại Sơn tây, Ngài đã tự mổ bụng rút ruột ra để thể hiện thà chết nhưng không hàng Pháp , song không thực hiện được và cuối cùng bị Pháp chém đầu tại Hà Nội , Ngài là một người học cao , văn võ kiêm toàn , ông đi thi nhưng vì đến muộn, Ông chủ khảo không cho vào thi và ngài chủ khảo bảo rằng nếu làm được bài thơ thì cho vào và ông ngồi bắt chéo khoeo mà nối rằng : “ Đề bài thơ là đây” ngài Nguyễn thế Cao lập tức đọc bài thơ đường như trên . ông chủ khảo khen hay và đồng ý cho vào thi , quả nhiên Nguyễn thế Cao đỗ . Do bài thơ đã đi vào quá khứ nên con cháu quên hai câu cuối nên tôi tự bổ xung hai câu cuối và có sửa bốn chữ gạch chân như trên , mong vong linh ngài Danh nhân, anh hùng dân tộc dưới suối vàng thứ lỗi cho bậc con cháu của ngài .
VỊNH ÔNG ĐẦY TỚ THỜI NAY
( Họa thơ : “Chéo khoeo thơ” của Danh Nhân Nguyễn Thế cao )
Đầy tớ thời nay chẳng chống hèo(1)
Ông thường có tật thích luồn khoeo
Ngồi xe bốn chỗ hình con Vịt
Ngủ đệm lò xo tựa bọ leo
Dáng thộn còn hơn Bò đội nón
Mặt nhăn quả giống Khỉ trên đèo
Nói năng lắp bắp nghe ư ử
Ấy thế mà sao lắm kẻ theo
(1)Ngày xưa các cụ già thường đi đâu đều có gậy chống bằng cây song(hèo) được phơi xấy và uốn cong )
Cách Bi,Quế võ ngày 25/4/2013
Nguyễn Đức Pha
Bài họa : RẤT MUỐN THEO
(Mon men họa bài “Chéo khoeo thơ”
của Danh nhân Nguyễn Thế Cao)
Trông tướng bình dân chẳng gậy hèo
Quần nâu áo vải kín con khoeo
Không ưa khúm núm không ton hót
Chẳng thích dậy đời chẳng nói leo
Cách nghĩ sâu xa băng vạn núi
Tầm nhìn sáng suốt vượt muôn đèo
Tinh thần yêu nước luôn nung nấu
Phong cách nhà nho rất muốn theo .
Trần Ngọc Bích
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||















