TÌNH THƠ MIỀN QUAN HỌ

Welcomto My opera/ngducpha/blog/ . Xướng họa thơ



BÌM BÌM
(Họa Y đề của Bragangs )
Cam chịu bao đời kiếp bám leo
Quanh năm yên phận sống duyên nghèo
Bờ rào bụi rậm nơi nương náu
Dậu đổ cành rơi chẳng chết theo

TP Yên bái tháng 5/2011
Nguyễn đức Pha

VỊNH BÌM BÌM

Một đám xanh rờn chót vót cao
Ai sinh ra chúng tự khi nào ?
Bò ngang bám chắc siêu hơn xiếc
Leo ngược vin cành giỏi biết bao
Sống dựa chân luồn khôn đến vậy
Nương nhờ thân cuốn khéo làm sao
Canh rơi dậu đổ không nương náu
Cơ hội đâu còn hết ngửng cao

Yên bái thang7/2011
Nguyễn đức Pha

VỊNH BÌM
Bìm bìm một đám sính leo cao
Chúng đến từ đâu mọc thủa nào
Ngoi ngược bám cành vin đại thụ
Bò ngang cuốn gốc lấn tường bao
Nương thân là bởi trăm mưu vậy
Sống dựa xem bằng vạn kế sao
Nếu đứng một mình không chỗ cậy
Còn đâu cơ hội ngóc đầu cao

Trần Sửu
Chi hội Tây phương Hà nội

VỊNH SEN (Thơ mời họa ) Đầm ao hè đến mướt ...MỘT CHIỀU KHAU PHẠ Khau phạ chiều nay ánh ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.