Sunday, November 20, 2011 9:34:15 AM
KÉN CHỒNG
( Thơ mời họa của thi hữu :Đoàn Tiếu , sinh năm 1947)
ĐC : Số 8, ngõ 8, Đường Nguyễn văn Cừ, TP Hạ Long
Điện thoai : 01288396194
Đoàn Tiếu Hạ Long muốn kén chồng
Hỏi người quân tử có ưng không ?
Phải văn lão luyện lời ngâm vịnh
Phải võ cao cường thế tiến công
Ngày tháng an nhàn giờ phát lộc
Năm sinh quý phái tránh mùa đông
Xuân sang sắm lễ trăm mâm chẵn
Ngựa đón xe đưa Tiếu cưới chồng
ĐÓN CHỒNG
( Họa thơ : “Kén Chồng” của thi hữu :Đoàn Tiếu)
Hỏi lại rằng ai muốn chọn chồng
Ta đây đầu sáu có yêu không ?
Thơ ta ngang sức ngài Trương Kế
Võ tớ hơn nhiều Lý Quận Công
Tháng đẻ dư thừa về lắm lộc
Năm sinh tài phát hết ngày đông
Ngựa xe sắm lễ đây dâng đủ
Đằng ấy ! ưng chưa ? để đón chồng
Nguyễn đức Pha
SN 895,Tổ 32C ,P Đồng Tâm TP Yên bái
LÀM RỂ
( Họa thơ :”Kén chồng”của Đoàn Tiếu)
Đoàn Tiếu hồi xuân muốn lấy chồng
Như mình làm rể có nên không ?
Đai đen nhất đẳng thiếu lâm tự
Thẻ đỏ chuyên văn đại học công
Viết báo làm thơ thêm chút lộc
Giao lưu chụp ảnh bớt sầu đông
Bằng lòng ta xuống Hạ Long ở
Và thế là em đỡ ế chồng
Hoàng trọng Hiếu
VP Hội UNESCO thơ đường VN
Tổ 2A,P Đồng Tâm, TP Yên Bái
ĐT : 0976940961 - 0943934862
DẠM VỢ
( Họa thơ :"kén chồng" của Đoàn Tiếu - Hạ Long)
Tớ thấy cô em tính ẵm chồng
Nên đang tự hỏi có nên không ?
Hơi còn đủ để ngày vui vịnh
Sức có dư dành tối vận công
Trái nắng.... gân ngon...Cương tháng hạ
Trở trời...cốt chả...nhức ngày đông
Từ đây...chút lễ xin nàng nhận
Nếu chịu... nâng niu...mặn vợ chồng
Hán quan Thụy
21/11/2011
SANG SÔNG
Một đóa phù dung đã lấy chồng
Thuyền xuôi sang bến bỏ đò không
Sông hờn trách bạn câu thề lỡ
Bến hận chờ ai chẳng tiếc công
Năm tháng trôi dần lòng quạnh vắng
Tình ta phai nhạt bóng chiều đông
Lời yêu son sắt xin trao lại
Để khách sang sông vẹn với chồng
Nguyễn đức Phúc
Giáo viên trường TCKTKT Tỉnh Yên bái
Họa thơ :Kén chồng của Doàn Tiếu )
KÉN CHỒNG
( Họa Y Đề :”Kén chồng” của Đoàn Tiếu Hạ Long)
Em tôi đinh hợi muốn tăm chồng
Quân tử ba miền chịu nổi không ?
Sức bật dai bền làm cố gắng
Khung thành mạnh chắc dám kỳ công
Chơi bời thoải mái trong mùa hạ
Đánh chác điên cuồng giữa tiết đông
Lễ hội vàng mười trăm lẻ lượng
Người khênh kẻ gánh muội theo chồng
Đặng quang Long
CƯỚI CHỒNG
( Họa thơ"Kén chồng"của Đoàn Tiếu)
Chưa có...sáu lăm hẳn ế chồng
Ông già bát thập có chê không
Thơ đường say đắm ta làm chủ
Bách bộ thường xuyên luyện khí công
Ngày sống thảnh thơi xuân tái lộc
Năm sinh "quy dế" sức còn đông
Xuân về Tiếu đến đâu cần cỗ
Một đóa trinh nguyên ắt có chồng
Nguyễn văn Chiêu
PCT chi hội UNESCO thơ đường Yên bái
P Đồng Tâm TP Yên Bái
DUYÊN EM
(Họa thơ:"Kén chồng" của Đoan Tiếu)
Đánh mất duyên em bảo lấy chồng.
Trời ơi!trời hởi có nghe không??
Được con mất cái âu đành vậy.
Mất của được người sao uổng công!
Êm ấm thân già khi xế bóng.
Ngọt bùi vai trẻ lúc chiều đông.
Lời xưa hẹn ước em chờ mãi.
Đã mấy mươi xuân vẩn chửa chồng.
Tragung














HanQuanThuy # Monday, November 21, 2011 1:59:57 AM
Tớ thấy cô em tính ẵm chồng
Nên đang tự hỏi có nên không
Hơi còn đủ để ngày vui vịnh
Sức có dư dành tối vận công
Trái nắng gân ... ngon ... cương tháng Hạ
Trở giời cốt ...chả ... nhức ngày Đông
Từ đây ... chút lễ xin nàng nhận
Nếu chịu ... nâng niu mặn vợ chồng
LãoChim
Nguyễn Đức Phangducpha # Monday, November 28, 2011 1:44:04 AM
Kết lại tình thơ bạn với ta
Xướng họa cho đời thêm lộc mới
Đường thi muôn thủa nở ngàn hoa
Nguyễn đức Pha