Tình yêu là đề tài muôn thủa , mời các thi hữu họa bài :"Có phải tình hờ" của Thủy Triều .
Monday, May 7, 2012 9:50:48 AM
CÓ PHẢI TÌNH HỜ
( Thơ mời họa)
Nửa nói yêu thương nửa hững hờ
Nửa như lưu luyến nửa thờ ơ
Tháng ngày xa vắng hằng mong nhớ
Giây phút cận kề lại ngẩn ngơ
Môi thắm phai mầu đêm hạnh ngộ
Tim nồng loạn nhịp buổi ban sơ
Nghe như có chút gì cay đắng ?
Dừng để thuyền trôi lạc bến chờ
Thủy Triều
P Hữu lầu,TP Cao Lãnh - Đồng Tháp
ĐT :0918497787
ĐỂ AI CHỜ
(Họa thơ:"Có phải tình hờ" của Thủy Triều)
Tình ơi! đùa giỡn kiểu yêu hờ
Để chết trong lòng nên ất ơ
Sao cứ trăng hoa ong dỡn bướm
Dám trêu ghẹo Nguyệt,Cuội ngu ngơ
Đừng quên kỷ niệm tình trong sáng
Đáng trách hai lòng lối cổ sơ
Đã trọn bao thu trong mộng tưởng
Thuyền đi lạc bến , để ai chờ
Nguyễn đức Pha
P Đồng Tâm TP Yên Bái
TÌNH ĐẦU
(Họa thơ:"Có phải tình hờ" của Thủy Triều)
( Thể ;"Khoán thủ" câu 164 truyện Kiều )
TÌNH đầu ai dám bảo yêu hờ
TRONG sáng đâu nào có ất ơ
NHƯ Ý Thúy Kiều đà ngưỡng vọng
ĐÃ lòng Kim Trọng chẳng lam ngơ
"MẶT Mơ tưởng mặt" duyên kỳ ngộ
"NGOÀI tỏ tường ngoài" nét cổ sơ
CÒN đó tố như truyền hậu thế
E rằng dâu bể cướp công chờ
Lại cao Mùi
P Nguyễn thái Học, TP Yên Bái
CŨNG ĐÀNH
( Họa thơ:"Có phải tình hờ" của thủy Triều)
Có rồi không thể giữ phòng hờ
Giấu diếm có ngày cũng bễ ơ
Xét phận yên bề đành bỏ lỡ
Thương em đứt ruột giả làm ngơ
Thôi tuồng quấn quýt chờ duyên mới
Bỏ thói tò vè kết nghĩa sơ
Cần hạnh , cần ngôn khi gặp gỡ
Dám đâu gắm ghé để em chờ
Cử Rượu
Chi hội UNESCO thơ đường Cao Lãnh
KHÁT VỌNG
( Họa thơ:"Có phải tình hờ"của Thủy Triều)
Lửa ái còn đâu để trực hờ
Ru ca chi nữa giọng à ơ
Tro tàn bếp lạnh tình vô cảm
Bạn thết rượu cay dạ chẳng ngơ
Sơn thủy ngao du khơi ý lạ
Cầm kỳ xướng họa góp tài sơ
Văn chương đua nở lòng trong sáng
Khát vọng thi huynh mãi đợi chờ
Nguyễn xuân Gương
PCT chi hội thơ đường Cao Lãnh - Đồng Tháp
THUYỀN MƠ ĐẬU BẾN
( Họa thơ:"Có phải tình hờ" của Thủy Triều)
Duyên tơ nồng ấm phải đâu hờ
sao vội trách hờn chỉ thế ơ
Thương quá mắt Nai chiều bỡ ngỡ
Nhớ hoài tuổi ngọc nét ngu ngơ
Đường dây dù trải ngàn hoa thắm
Biển mộng nào so chút nghĩa sơ
Sương khói dẫu che mờ lối nhạn
Thuyền mơ đỗ bến vẹn câu chờ
Thành Nhân
CHủ tịch chi hội thơ đường Cao Lãnh - Đồng Tháp
TÌNH CHỜ
( Họa thơ:"Có phải tình hờ" của Thủy Triều)
Thương ai thật dạ chẳng tình hờ
Đau khổ dẳng dai miệng ớ.... ơ
Nếu đã đong đầy men ngọt dịu
Xin đừng giữ lại nỗi ngu ngơ
Lửa yêu bừng khói vì yêu vội
Bài học vỡ lòng bởi học sơ
Xua đuổi thời gian về quá khứ
Để tìm hạnh phúc những năm chờ
Minh chiếu
Chi hội thơ đường Cao Lãnh - Đồng Tháp
TÌNH KHÚC ĐÊM TRĂNG
( Họa thơ:" có phải tình hờ" của Thủy Triều)
TÌNH khúc giao duyên đệm nốt hờ
TRONG ngần thánh thót giọng ầu ơ
NHƯ đang say dắm nào lơ đễnh
ĐÃ trót cảm hoài há để ngơ
MẶT nước như vờn trăng tỏ rạng
NGOÀI hình lại ẩn bóng nguyên sơ
CÒN trăng còn nước còn thơ mộng
E ấp hồng sen hé nhụy chờ
Hoài Thu
P chủ tịch chi hội thơ đường Cao Lãnh - Đồng Tháp
CÓ PHẢI YÊU KHÔNG ?
( Họa thơ:"Có phải tình hờ" của Thủy Triều)
Chắc chả yêu nên hững với hờ
Chỉ đùa cùng lửa mới u ơ
Khi vui đỏng đảnh thương cùng nhớ
Lúc chán ỡm ờ ngẩn lại ngơ
Cứ ngỡ tình kia nhiều gắn bó
Nào ngờ yêu ấy chỉ là sơ
Cảnh đời chán nhỉ yêu nên phải
Ngày tháng đong đưa đợi với chờ
Nguyễn Tâm Hàn – May-10-2012
KHÚC TÌNH HỜ
(Họa thơ:"Có phải tình hờ" của Thủy Triều)
Qua đây thưởng lảm khúc TÌNH HỜ.
Dám hỏi lòng ai đang ấm ơ?
"Xa mặt cách lòng"nhung với nhớ,
"gần trong gang tất"ngẩn rồi ngơ?
Dáng hoa Xuân đến hương lang tỏa.
Vóc liểu Đông về rủ xác sơ!
Ai hởi,ai ơi!yêu phải ngõ.
Thuyền rời xa bến hỏi sao chờ??
ngày 8/5/2012
Tragung
VỮNG TÂM
(Cảm tác bài:"có phải tình hờ" của Thủy Triều)
Đừng để thuyền trôi lạc bến bờ
Sao còn luu luyến với thờ ơ
Hỏi ai có thấu lòng thuong cảm
Hãy tự xem mình kẻ ngẩn ngơ
Nồng thắm tình xuân, xuân trở lại
Chưa phai cuộc lọan, lọan hoang sơ
Hãy ơn Trời Phật mà luôn chịu
Tu sẽ vững tâm chẳng hững hờ .
Nguyễn duy Tâm














Tragung # Tuesday, May 8, 2012 7:21:56 AM
Dám hỏi lòng ai đang ấm ơ?
"Xa mặt cách lòng"nhung với nhớ,
"gần trong gang tất"ngẩn rồi ngơ?
Dáng hoa Xuân đến hương lang tỏa.
Vóc liểu Đông về rủ xác sơ!
Ai hởi,ai ơi!yêu phải ngõ.
Thuyền rời xa bến hỏi sao chờ??
Nguyễn Đức Phangducpha # Wednesday, May 9, 2012 10:14:31 AM
xin được phúc đáp sau !
Chúc vui khỏe !
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, May 10, 2012 6:24:29 PM
Chắc chả yêu nên hững với hờ
Chỉ đùa cùng lửa mới u ơ
Khi vui đỏng đảnh thương cùng nhớ
Lúc chán ỡm ờ ngẩn lại ngơ
Cứ ngỡ tình kia nhiều gắn bó
Nào ngờ yêu ấy chỉ là sơ
Cảnh đời chán nhỉ yêu nên phải
Ngày tháng đong đưa đợi với chờ
NguyễnTâmHàn – May-10-2012
Nguyễn Duy Tâmkongtam # Friday, May 11, 2012 4:26:25 PM
Dung de thuyen troi lac ben bo
Sao con luu luyen voi tho o
Hoi ai co thau long thuong cam
Hay tu xem minh ke ngan ngo
Nong tham tinh xuan xuan tro lai
Chua phai cuoc loan loan hoang so
Hay on Troi Phat ma luon chiu
Tu se vung tam chang hung ho/.
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, May 13, 2012 12:59:30 AM
NTH
***
Uống Nước Dừa Tươi
*
Lúc khát được “nàng” sướng quá vua
Như khi nắng cháy gặp trời mưa
Nhấp môi mớm thử hồn ngây ngất
Thè lưỡi rà qua dạ quá ưa
Chân rạng, gối quì rờ khoái tỉ
Ưỡn lưng. rướn cổ nuốt say sưa
Chao ôi lúc khát tu càng đã
Đệ nhất trần ai mút nước dừa
*
NguyễnTâmHàn
Nguyễn Đức Phangducpha # Sunday, May 13, 2012 5:25:58 AM
Dừa tươi lúc khát sướng hơn vua
Giống lúc oi nồng lại gặp mưa
Ngậm núm mà tu nghe sướng miệng
Lưỡi thè mút chặt dạ mần "sưa"
Trung nhân bao thủa nhìn càng khoái
Sỹ tử mấy đời ngắm mãi ưa
Nắng hạ quả tươi tu một nhịp
Trần gian hạng nhất nước sen dừa
Tragung # Sunday, May 13, 2012 6:54:22 AM
Suốt tháng quanh năm dãi nắng mưa!
Đầu đội trời xanh,sương muối tóc.
Chân đi hài đất,mối không ưa.
Sớm ra đủng đỉnh lùa trâu thả.
Tối đến mơ màng say giấc sưa!
Thử"mút",thử"rà" theo các bác.
Bằng sao sung sướng ôm leo dừa!
Nguyễn Đức Phangducpha # Sunday, May 13, 2012 8:53:23 AM
Lâng lâng trong dạ sướng chưa hỡi người ?
Dừa non đôi trái mười mươi
Nây dều nước lắm cùi tươi hương đời
Tragung hãy thử ? Xin mời!
Biết đâu được thử biến "người" thành vua ?
Tragung # Sunday, May 13, 2012 9:46:43 AM
Gừng tui hổng uống nước dừa đâu anh.
Làm vua ăn ngũ lính canh!
đang sung,đang sướng trở thành...
Nguyễn Đức Phangducpha # Monday, May 14, 2012 2:32:33 AM
..................trở thành tù giam
Tuy tù mà lắm kẻ ham
Được ăn, được uống, được làm "tình nhân"
Có người hầu hạ chuyên cần
Xe đưa xuống đón ngại ngần làm chi ?
Mong người cứ uống dừa đi
làm vua mà hưởng những gì trời cho
Nguyễn Duy Tâmkongtam # Monday, May 14, 2012 8:18:38 AM
Tra gừng cũng đx ra tay.Kong Tam tran trong tinh nay tu đay:lol:
Tragung # Monday, May 14, 2012 8:34:13 AM
Mong người cứ
uống dừa đi
làm vua mà hưởng
những gì trời cho.
Tự nhiên!đang sống tự do,
bi giờ ta phải co ro trong tù!
Ở nhà vợ khóc hu hu,
-ông đi tui nhớ,tui dù...ăn nem!
Nguyễn Đức Phangducpha # Monday, May 14, 2012 8:51:48 AM
Chúc vui!
Hen gặp lại trên thi đàn !
Tragung # Thursday, May 17, 2012 2:46:10 AM
ma luon chiu
Tu se vung tam
chang hung ho/.
Bác Tâm,Gừng kính mấy vầng thơ.
"Tu sẽ vửng tâm chẳng hững hờ"?
Thế tục chưa phai mùi luyến ái,
tâm thiền sao định hổng lơ mơ?
Vào chùa niệm Phật vì duyên ngộ.
Lạc bến thuyền trôi khó đến bờ!
Không phận thời thôi chi nuối tiếc?
Xuân đi,xuân đến dệt tình thơ.
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Friday, May 18, 2012 3:14:22 PM
Nguyễn Duy Tâmkongtam # Saturday, May 19, 2012 7:28:00 AM
Kong Tam nhan goi den choi nha
Ruou can dang don con khong nhan
Ngai dinh the nao hay noi ra:heart:
Tragung # Monday, May 21, 2012 12:45:40 AM
Trông ngộ làm sao một đóa sen!
Đâm xuyên qua lá vệt đen đen.
Có đau không dzậy,ơi nàng lá?
Mủn mỉm đu đưa...chuyện đã quen.
tragung
Nguyễn Đức Phangducpha # Monday, May 21, 2012 9:59:35 AM
Chọc thủng lá kia, vết dựng đen
Đồ họa khen thay làm khéo đấy
Để đời nhầm tưởng lạ thành quen
Nguyễn Duy Tâmkongtam # Monday, May 21, 2012 12:36:41 PM
Dam thung la xanh tao vet den
That gioi khen ai khoan tao lo
Buon cuoi trong la la quen quen.
Kong Tam
Tragung # Monday, May 21, 2012 3:50:11 PM
Mời vào link đây xem bông sen.
Kẻo bảo đồ họa tạo lổ đen.
Huynh Đức Thành đây vừa mới chụp.
Giao lưu trước lạ rồi sau quen.
Nguyễn Duy Tâmkongtam # Monday, May 21, 2012 11:37:13 PM
Kong Tam chan trong su la quen
Chi mong ta mai tinh tuoi tre
De chup hoa sen voi la sen.