TÌNH THƠ MIỀN QUAN HỌ

Welcomto My opera/ngducpha/blog/ . Xướng họa thơ

Họa thơ Đường luật với người xa xứ


BÓNG TƯƠNG TƯ
Yêu lỡ dù đông hay ở tây
Một đời đọng lệ hóa thân gầy
Khung trời đôi ngả chia đôi ngả
Mặt đất sương giăng xé lẻ bầy
Nhớ nhớ mỏi mòn hồn mộng lạc
Thương thương tràn ngập trái tim đây
Nửa vừng trăng úa treo lơ lửng
Dệt bóng tương tư trọn kiếp nầy

Vi vi 2006

CHUNG TÌNH
(Họa thơ:”Bóng tương tư” của Vi vi 2006)
Đã yêu khi ở tít trời tây
Vẫn đợi dù thân có héo gầy
Vắng bóng nhưng tình không cách trở
Xa lòng vẫn nhớ bạn chung bầy
Chiều trông nhớ nhớ lòng theo gió
Sáng ngóng thương thương dạ đợi đây
Nguyệt tỏ thu về nhờ Ngọc Thỏ
Gửi tình chung thủy ở trong nầy

Yên Bái 22/5/2012
Nguyễn đức Pha


NGẪM ĐỜI
Cuối năm ngẫm nghĩ sự tình đời
Mái tóc xuân xanh, xuân trắng phơi
Hạ đến cần câu bờ biển tắm
Xuân về túi nước góc rừng chơi
Thu sang ngồi ngắm lá vàng rụng
Đông tới nằm nghe hoa tuyết rơi
Năm tháng biển sầu hoa mộng đá
Nửa hồn vụn nát chất đầy vơi

Vi vi 2005


TUỔI GIÀ
( Họa thơ: “Ngẫm đời” của Vi vi 2005 )
Ngẫm nghĩ làm chi những sự đời
Để cho tóc lại trắng mây phơi
Xuân về chẩy hội đi thăm viếng
Hạ đến cần câu kiếm cá chơi
Thu đón trăng vàng thơ nẩy tứ
Đông sang mây cuộn hồn thi rơi
Vui buồn xếp lại thờ xa vắng
Sống trọn tuổi già nghĩa chẳng vơi

Yên Bái tháng 5/2012
Nguyễn đức Pha

VỪNG DƯƠNG
Ánh hoàng hôn, nhuộm đỏ trời tây
Hoa lá cỏ cây khéo đặt bầy
Gợi nỗi ưu tư lòng trĩu nặng
Khơi niềm mộng tưởng dạ vơi đầy
Thôn quê vẫn đó vầng trăng khuyết
Phố thị còn đây bóng trúc gầy
Lữ khách dẫu xa ngàn vạn dặm
Nào quên thương nhớ gửi nơi nầy.

Nguyễn Sỹ Đào

Xin giới thiệu các bài thơ tôi vừa sáng tác tháng 5/2012 và thưởng thức làn điệu dân ca quan họ Bắc NinhMời các bạn thư giãn bằng một chùm thơ xướng họa của:Kim Phượng, Đức Pha, Phùng Mão, Sỹ Đào

Comments

NGUYỄN SỸ ĐÀOsydaounesco Monday, July 30, 2012 1:08:18 PM

Chào bạn Vi Vi thơ viết nhiều tâm sự, chúc vạn sự như ý. Tôi gửi anh bài họa thi phẩm BÓNG TƯƠNG TƯ đọc cho vui:

VỪNG DƯƠNG
Ánh hoàng hôn, nhuộm đỏ trời tây
Hoa lá cỏ cây khéo đặt bầy
Gợi nỗi ưu tư lòng trĩu nặng
Khơi niềm mộng tưởng dạ vơi đầy
Thôn quê vẫn đó vầng trăng khuyết
Phố thị còn đây bóng trúc gầy
Lữ khách dẫu xa ngàn vạn dặm
Nào quên thương nhớ gửi nơi nầy.
Nguyễn Sỹ Đào

Write a comment

New comments have been disabled for this post.