Những thắng cảnh đẹp của Vườn Quốc gia Pù Mát
Wednesday, 15. August 2007, 15:28:30
Đập Phà Lài
Con Cuông đẹp không chỉ là ở truyền thống văn hoá dân tộc (VHDT) mà đẹp về phong cảnh mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng.Sau những ngày làm việc vất vả cộng với cái nắng oi bức của mùa hè, quý khách hãy đến với mảnh đất Con Cuông. Nơi mà nhiều người biết đến bởi có Vườn Quốc gia Pù Mát giàu đẹp - Giàu vì sự đa dạng sinh học, đẹp về cảnh quan thiên nhiên.
Ngược dòng sông Giăng
Chắc quý khách cũng đã từng biết đến và đã được đi tham quan tại một số điểm ở VQG Pù Mát rồi; Ngày hôm nay theo yêu cầu của đoàn chúng ta sẽ có một tuyến hành trình đến một điểm nữa. Ở đó quý khách sẽ ngạc nhiên về vẻ đẹp của một bức tranh đầy Sơn Thuỷ thơ mộng, đầy lãng mạn khi được lướt nhẹ trên mặt nước trong xanh hiền hoà mà ngắm cảnh. Vâng thưa quý khách đó là Đập Phà Lài thuộc xã Môn Sơn.Từ ngã ba cầu Khe Diêm trực thuộc QL7 đi vào 20 km, trước đây con đường này gập ghềnh khó đi lại, người dân muốn ra ngoài cũng rất vất vả, nay được sự hỗ trỡ của Dự án và chính phủ con đường được khởi công xây dựng đến nay rất thuận tiện cho phương tiện đi lại.
Thưa quý khách 2 bên đường là những ngôi nhà của bà con dân tộc Thái, trước đây họ chỉ chuyên làm nhà theo kiểu nhà sàn bằng tre gỗ, kiểu làm nhà rất đẹp. Đến đây qúy khách sẽ được đón tiếp với những tình cảm chân thành. Họ sống chủ yếu dựa vào tài nguyên rừng và nương rẫy, nhưng mấy năm nay vì màu xanh của rừng, chúng tôi là những hướng dẫn viên không ngừng tuyên truyền đến từng hộ gia đình, cung cấp những thông tin cần thiết để giúp bà con nâng cao nhận thức về môi trường và tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống. Bên cạnh đó là công tác QLBVR của các đồng chí Kiểm lâm, họ đã đóng góp và cống hiến rất nhiều công sức có khi cả tính mạng để bảo vệ từng tấc rừng trước những kẻ xấu. Vì thế mà hôm nay quý khách không còn nhìn thấy những khu đất trống, đồi núi trọc, mà thay vào đó là những màu xanh dần dần được phục hồi.
Đến đây quý khách sẽ được đón tiếp với những tình cảm chân thành của bà con và được thưởng thức những nét văn hoá dân tộc Thái qua điệu múa xoè, múa chăm và tiếng khèn cồng chiêng của họ và những thú vui uống rượu cần, múa lăm vông mang đậm dà bản sắc văn hoá dân tộc từ bao đời nay... Thưa quý khách, hiện nay chúng ta đang tiến về xã Lục Dạ, nơi có Bản Yên Thành với làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống, các cô gái Thái đã rất khéo léo dưới bàn tay của mình dệt nên những chiếc váy, khăn, túi xách ... rất đẹp. Nếu còn thời gian khi quay trở ra mời quý khách ghé thăm và mua sản phẩm này về làm kỷ niệm cho chuyến đi của mình. Tiếp giáp với xã Lục Dạ quý khách sẽ đến với mảnh đất Môn Sơn nơi đây đã ghi nhiều di tích lịch sử Cách mạng cao trào Xô-Viết Nghệ -Tĩnh 1930-1931 và nơi đây chi bộ Đảng miền Tây đã ra đời .
Thưa quý khách ! Khi vào tới đồn Biên phòng 555 mời quý khách đi rẽ lên để tới đập Phà Lài. Xin giới thiệu với qúy khách đập Phà lài là công trình thuỷ lợi lớn nhất của xã Môn Sơn, có thể nói đây là một công trình nhân tạo một công trình thế kỷ như người ta thường nói. Được khởi công ngày 3/2/2000 và hoàn thành ngày 19/5/2002. Do Binh đoàn 11 - Bộ Quốc Phòng và Công ty xây lắp 665 Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội xây dựng. Một điều thú vị ở đây quý khách có phát hiện ra cái gì không? Vâng, đó là người ta khởi công đập lấy ngày thành lập Đảng (3/2) và hoàn thành vào ngày sinh Hồ Chủ Tịch vĩ đại (19/5).
Thưa quý khách! Dòng sông Giăng bắt nguồn từ Khe khặng, chảy về tận huyện Thanh Chương, những lúc có trận mưa to nước sông Giăng đã dâng lên rất nhiều, gây nên lũ lụt làm ảnh hưởng đến kinh tế bà con nơi đây rất nhiều để hạn chế dòng nước lớn người ta đã xây dựng đập, đồng thời đây cũng là một hồ nước khổng lồ quanh năm tưới tiêu cho cánh đồng lúa Mường Quạ .
Thưa quý khách! Kể từ khi đập Phà Lài được hoàn thành, người dân địa phương đã khai thác được những điều kiện thuận lợi của tự nhiên, người ta đã xây dựng những nhà hàng nổi trên mặt nước để phục vụ quý khách đến tham quan. Đứng trên kè đá này, quý khách buông tầm mắt của mình xuống dòng sông Giăng để thấy đựơc cái đẹp ở nơi đây và càng thơ mộng hơn mỗi khi chiều buông xuống những ánh đèn điện từ các quán nổi sáng lấp lánh in xuống dòng sông tạo nên cảm giác huyền ảo, gợi cho ta có cảm giác như một bức tranh được phác hoạ dưới bàn tay của người nghệ sĩ tài ba nào đó khiến cho người ngắm cảnh mãi mà chẳng muốn về.
Ở đây quý khách có hiểu được tại sao người ta lại gọi là đập Phà Lài không? Theo tôi được biết thì tiếng người dân tộc Thái ở đây Phà có nghĩa là trời, Lài là hoa. Những bông hoa ở trên trời, sở dĩ người ta ví như vậy vì chính chúng ta đứng ở phía bên này quan sát xung quanh những khối núi đá vôi trập trùng xen lẫn màu xanh của lá, màu đỏ vàng của hoa... tất cả hợp thành làm cho người ta liên tưởng đến như những bông hoa đang lung linh ở phía trên trời ... Còn ở phía bên kia những ngôi nhà ẩn hiện sau những hàng cây rừng kia là Trạm QLBVR - nơi đây các anh Kiểm lâm đang một nắng hai sương có khi đem cả tính mạng mình ra để đối chọi với Lâm tặc để giành giật từng cây rừng để bảo vệ màu xanh.
Thưa quý khách! nếu chúng ta không một lần du thuyền xuôi ngược dòng sông Giăng này thì làm sao cảm nhận hết vẻ đẹp của nó có lẽ không có gì thích thú hơn là được đi trên chiếc thuyền độc mộc xuôi theo giòng sông Giăng này và cảm thấy hết những phút giây hồi hộp khi có những đoạn phải lội xuống những nơi nước cạn để lôi thuyền qua các ghềnh đá nhọn hoắt ,để rồi lại nhẹ nhàng trôi trên những đoạn sông với mặt nước phẳng lẳng. Những lúc như thế này chúng ta có thể yên tâm ngắm cảnh nước non hùng vĩ. Hai bên bờ sông là những tâng lớp đủ các loài cây rừng, có những cây đại thụ vươn những cành cong uốn mình ra khỏi mặt nước tựa như cánh tay khổng lồ làm điểm vui đùa cho các đàn khỉ đu mình nhảy múa. Đi đến những đoạn sông yên tĩnh chúng ta sẽ nghe được những âm thanh của các con thú rừng và tiếng rì rào của gió rừng làm cành cây va đập nhẹ tạo ra những âm thanh đó. Lúc này quý khách sẽ có một cảm giác như đang được bay bổng vào thiên nhiên để tận hưởng hết những gì mà vẻ đẹp ở đây vốn có.
Thưa quý khách! những ai đã từng đến nơi đây hoặc đã được nghe đến thì đều phải ngạc nhiên và xúc động trước một vẻ đẹp tự nhiên. Càng đi, càng tìm hiểu khám phá thì đây không phải là một vẻ đẹp đơn điệu, thực ra nó đang luôn luôn chuyển mình đổi thay một cách bình thường của tự nhiên. Quý khách hãy nhìn lên những thảm thực vật, những trảng cỏ hai bên bờ đang thi nhau đổi màu sắc và những thảm dây leo đang cố bám trụ vào các thân cây vươn lên khỏi các cây khác để tìm ánh sáng cho mình, quang cảnh ở đây càng tìm hiểu thì đúng đây là một điểm du lịch sinh thái đầy lý tưởng cho du khách. Nếu như quý khách muốn đi vào thêm một đoạn nữa sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bãi đá mỏ vịt. Đây là một trong những khu du lịch kỳ thú,những hòn đá nhọn hoắt gồ ghề khiến cho con người có chút gì đó lo lắng, nhưng rồi qúy khách sẽ phải thích thú hơn khi được tận mắt chứng kiến một cảnh quan mà do thiên nhiên sắp đặt lại có thể dễ dàng cuốn hút lòng người đến thế.
Đến đây du khách có thể hoà mình với dòng nước trong xanh, tản mạn cùng con thuyền độc mộc lướt nhẹ nhàng trên mặt nước men theo dọc bờ sông để thả hồn mình cùng nước sông Giăng hiền hoà, mát mẻ, những cây rừng toả mát hương hoa.
Thưa quý khách đến với đập Phà Lài và du thuyền trên Sông là cái thú ngắm cảnh của rất nhiều du khách đến tham quan. Dòng sông Giăng nơi đây không chỉ trong sạch mát mẻ, không chỉ hiền hoà mà còn có lúc dữ dội. Mà dòng sông còn lưu giữ một nguồn hải sản vô cùng tuyệt vời đó là "đặc sản Cá Mát". Đã có quý khách nào được thưởng thức "Cơm mường Quạ, Cá sông Giăng" nơi đây chưa? Nếu được thưởng thức dù chỉ một lần thôi dù chỉ một lần thôi tôi tin rằng du khách khó mà quên được những kỷ niệm nơi đây.
Thưa quý khách! trở ra đập Phà Lài chúng ta sẽ về và kết thúc lộ trình tham quan ngày hôm nay. Sau chuyến đi này quý khách có cảm nhận được điều gì không không ạ! VQG Pù Mát nơi có các điểm tham quan vẫn luôn mở rộng cửa để đón quý vị. Xi n vui lòng đến với chúng tôi những lúc có dịp đi tham quan như thế này. Chắc rằng những lần sau khi có dịp quay lại quý khách sẽ phải ngạc nhiên hơn vì trên mảnh đất xứ nghệ tưởng như chỉ có rừng núi thì lại có một nơi Du lịch sinh thái đầy lý tưởng hàng năm đã thu hút hàng ngàn người đến đây tham quan.

















doanxedongphuong # 22. September 2009, 17:29