Skip navigation.

Qua Tang Tinh Yeu

03CT

13 tuổi đã tập quan hệ và mang thai với chú dượng

Trong bụi cây cúc tần, thằng bé kéo tụt cái quần đùi của mình xuống, để lộ ra con cu nhỏ xinh như trái ớt, màu vàng nhàn nhạt.



Rồi đột nhiên, thằng bé cảm thấy có một điều gì đó bùng nổ trong mình. Một cái gì đó vừa được phóng ra, thẳng vào trong cổ họng con bé khiến con cu ỉu xìu lại…

Thằng bé ngơ ngác, còn con bé hốt hoảng:

- Mày vừa tè vào miệng tao đấy à? – Con bé hỏi

- Không… Không phải. Tao vừa tè lúc nãy rồi mà! - Thằng bé cũng lo lắng.

- Vậy… đó là cái gì? Tao sẽ về mách với mẹ tao!

Nói rồi con bé vùng vằng chạy đi.

Thằng bé nhìn theo, hoang mang và lo sợ. Hình như nó vừa phạm phải một điều gì đó nghiêm trọng lắm…

Năm nay, thằng bé 13 tuổi, còn con bé kèm tuổi của thằng bé 6 tháng.

Chuyện này xảy ra thường xuyên và bắt đầu từ lâu lắm rồi, khi cả hai đứa bước sang tuổi lên 10.

Thằng bé và con bé chơi với nhau từ nhỏ. Con bé yếu đuối, hay bị bọn con trai cùng tuổi trong xóm bắt nạt và trêu chọc… Thế nên, một "thoả thuận’ trẻ con (mà lại không hề trẻ con) đã được đặt ra: Thằng bé sẽ là người bảo vệ cho con bé, sẻ chia cho con bé tất cả những đồ chơi mà nó có… Bù lại, con bé sẽ phải mút chim thằng bé… Con bé gật đầu đồng ý.

Thế rồi thằng bé đâm ra nghiện - nghiện cái cảm giác lâng lâng, đầy khoái cảm và dễ chịu khi con bé nghịch ngợm với con cu của mình…



Rồi một lần, con bé phát hiện ra mình có hai chỗ hơi nhô ra trên vòm ngực. Con bé kể với thằng bé, và cho thằng bé sờ thử để chứng minh. Một cảm giác gì gì đó, cũng lạ lắm… thoáng vụt qua. Và từ đó, con bé cũng yêu cầu thằng bé ngịch ngợm ở chỗ ngực ấy – khi nó cần.

Mọi việc cứ xảy ra như thế, cho đến hôm nay thì xảy ra sự cố ấy. Thằng bé không hiểu mình đã phóng cái gì vào trong vòm miệng con bé. Chỉ biết rằng, con bé về nhà, hồn nhiên kể lại tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ con bé táng cho nó một cái bạt tai, rồi kéo con bé xềnh xệch sang nhà thằng bé. Sau khi nghe hết sự tình, bố thằng bé tức tối, trợn ngược mắt lên, và cũng giáng cho thằng bé một cái bạt tai nảy đom đóm mắt. Rồi cả hai bên cùng cấm tiệt, doạ nát, không cho hai đứa trẻ chơi với nhau, không được lặp lại chuyện ấy...


Giờ đây hai đứa đã 13 tuổi...

Tối hôm đó, thằng bé không ngủ được. Nó vẫn ấm ức vì chuyện xảy ra ban chiều và không hiểu được tại sao. Nó vung chăn chồm dậy, len lén bước ra khỏi nhà, chạy bộ một mạch sang nhà con bé. Nó cứ thập thò mái ở ngoài cổng. Bầy muỗi được dịp, thi nhau bủa vây lấy nó. Rồi thằng bé thấy một bóng người đi ra vườn. Là con bé. Nó ngáp ngắn ngáp dài, tụt quần xuống, ngồi tè một cách thoải mái. Thằng bé lại gần, ra hiệu cho con bé im lặng, đi theo nó.

Ra đến bờ sông, thằng bé nói cho con bé nghe thắc mắc của mình. Con bé đáp, ra vẻ hiểu biết hơn:

- Mẹ tao bảo cái mày phóng ra, đó là tinh trùng.

- Tinh trùng là cái gì?

- Là cái để sinh em bé!

- Mày nuốt phải tinh trùng của tao rồi, liệu mày sẽ sinh em bé không?

- À…ờ, cái này tao chưa rõ lắm. Nhưng chắc là thế!

Con bé ở với mẹ và chú dượng (mà thực ra cũng không hẳn là một người chú dượng danh chính ngôn thuận. Chỉ biết rằng một buổi chiều mẹ nó dắt người lạ về, bảo sẽ sống chung với mẹ con mình, chứ chẳng hề có cưới xin gì).

Vậy cha đẻ nó là ai?

Đã nhiều lần nó hỏi, nhưng mẹ nó không trả lời, và cứ trừng mắt lên là nó sợ. Cũng có khi mẹ nó trả lời gọn lỏn:

- Chết rồi!

Nhưng linh tính mách bảo cho nó biết mẹ đang nói dối. Người ta vẫn bảo mẹ đi chửa hoang mà đẻ ra nó, và cha đẻ của nó vẫn còn sống, chỉ quanh quẩn trong cái làng quê nhỏ bé này thôi…

Nó sống cô độc từ nhỏ. Rồi khi mẹ sinh thêm em bé, nó càng cảm thấy cô độc hơn. Chẳng có ai ngó ngàng đến tâm tư tình cảm, hay chuyện học hành của nó cả. Chỉ có thằng bé là bạn thân, sẵn sàng chia sẻ với nó mọi điều, kể cả người cha tuyệt vời của mình. Ông quan tâm, ân cần hỏi han, cùng thưởng cho cả nó và thằng bé khi hai đứa đều đạt điểm tốt trên lớp. Vậy mà giờ đây, nó lại bị cấm không được qua nhà, không được chơi với thằng bé. Nó tủi thân, khóc rưng rức trong đêm…

Hai tháng sau, ngưòi ta thấy mẹ con bé lại lôi nó xềnh xệch sang nhà thằng bé.

- Anh ra đây mà xem! Ra mà xem thằng quý tử nhà anh đã làm chuyện gì đây này!

- Sao, có chuyện gì vậy? Có phải chúng nó lại…

- Phải! Con bé ốm, tôi đưa đi bác sĩ. Bác sĩ khám, bảo nó đã có thai gần hai tháng…

Cha thằng bé trợn ngược mắt lên, quay lại. Ông lấy hết sức bình sinh, vả cho thằng bé một cái chảy cả máu mũi, khiến thằng bé ngã sóng soài ra đất:

- Thằng trời đánh, ai dạy mày thế, hả?

Thằng bé lòm cồm bò dậy, mếu máo:

- Con… Con có làm chuyện gì đâu!

- Thế sao nó lại có thai?

- Làm sao con biết được. Bố phải hỏi nó chứ? - Thằng bé chỉ tay vào con bé. Bố thằng bé giật mình… Ừ nhỉ! Đúng là cả giận mất khôn, chưa đâu vào đâu mà mình đã đánh con. Đúng là phải hỏi con bé trước đã…

- Nói đi… Nói xem thằng bé đã làm gì con? - Mẹ con bé dỗ dành.

- Không phải nó! Chú dượng đã dỗ dành con, cho con nghịch con cu của chú ấy…

Người mẹ thẫn thờ, chết lặng trước câu nói bình thản, vô tư của đứa con gái 13 tuổi.

Trong khi đó, cha của thằng bé vụt chạy đi…

Lát sau, ông quay trở về, người xây xát và bê bết máu.

- Anh… Anh đã giết người? - Mẹ con bé môi run rẩy, nét mặt biến sắc.

- Không! Tôi chỉ cắt mất cái của nợ ấy đi thôi! Gã đã được người ta đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi.

Rồi ông tiến lại gần con bé, dịu dàng cúi xuống, bế con bé trên tay:

- Con gái à! Cho bố xin lỗi! Từ nay con sẽ về ở với bố. Bố sẽ bù đắp lại tất cả cho con!

Trời chiều chạng vạng in hình bốn chiếc bóng người – hai lớn, hai nhỏ đổ dài trân sân, lặng im như những bức tượng.

Một ngọn gió lạc lõng thổi qua, nghe như tiếng thở dài khẽ lướt trên những nhịp thời gian…

Trong đôi mắt em anh là tất cả...

Như đã dấu yêu - By Lê Hiếu
::: Đức Huy ::: Như Đã Dấu Yêu Trong đôi mắt anh em là tất cả Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu Nhưng anh ước gì Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc Và anh chưa thuộc về ai Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh Anh sẽ cố quên Lần đầu mình đến bên nhau Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào Em đến với anh với tất cả tâm hồn Anh đến với em với tất cả trái tim Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu Trong đôi mắt anh em là tất cả Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

Ctrl + Z


Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
Để Undo những gì đã xảy ra
Ngay những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là …

Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
Một lần, chỉ đúng một lần thôi
Anh sẽ Debug cái lỗi lầm đáng ghét
Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi.

Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
Thì khi này anh đã ở bên em
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
Những con Virus đang tràn ngập trái tim.

Nhưng anh không thể ấn Ctrl + Z
Trong phần mềm có tên gọi TÌNH YÊU
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên, anh chưa muốn xa em.

Hãy hiểu cho lòng anh, em nhé!
Và xin em, hãy rộng mở lòng em
Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
Anh sẽ viết lên đó dòng tên anh.

pé Tin ...1 em quá xinh...ngất ngây con gà tây :D




































Baby - I Love U...

















Làm đẹp WinXP với Windows BlindsThemes

Sự tích Cây Dâm Bụt!!!! Hot hot hot....


BONUS: Sự tích cây DÂM BỤT - dị bản 1
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc.
Bụt hiện ra và hỏi: Vì sao con khóc?...
Cô gái: Bụt ơi, con bị ấy à?
Bụt: Ấy là cái gì? Nói rõ ta nghe coi.
Cô gái: Tối hôm đó, anh ấy dắt con đến đây, rồi ôm con, rồi...
Bụt: Rồi sao nữa?
Cô gái: Sau đó... anh ta dụ con vào bụi.......
Bụt:
Cô gái: Bụt muốn biết không? Come on, baby
#&*@
Bụt: Ui, mệt quá... Tại sao con khóc?
Cô gái: Vì con nhiễm HIV!
Bụt:
Hai năm sau, Bụt về với cát bụi... từ chỗ đấy, mọc ra một cây, người đời gọi đó là cây DÂM BỤT.


BONUS: Sự tích cây DÂM BỤT - dị bản 2
Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, có một cô gái rất đẹp đang ngồi khóc.
Bụt hiện ra và hỏi: "Tại sao con khóc?...".
Cô gái: "Con có chuyện với bạn trai!!
Bụt: Anh ta làm thế này à?
Rồi ông ta hun cô gái.
Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
Bụt: Anh ta làm thế này à?
Rồi ông ta vuốt ve cô gái.
Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
Bụt: Anh ta làm thế này à?
Rồi ông ta "take off" cô gái.
Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
Bụt: Anh ta làm thế này à?
Rồi Bụt #&*@ cô gái.
Cô gái: Vâng, nhưng còn tệ hơn.
Bụt tức quá quát: "Còn cái quái gì có thể tệ hơn được."
Cô gái rụt rè: Thằng khốn đó, hắn bị AIDS...
Bụt
Về sau, Bụt chết và trở thành cây Dâm Bụt.

Portable Windows XP Live USB Edition 2007


Did you ever want to boot up into Windows XP via a USB memory key?
Well, now you can!
This is a miniature version of Win XP enough to get you up and running so you can restore from backup, access your files, or do whatever you have to do.
Download
pass: xmas

SoundMAX Integrated Digital Audio drive for Window Vista!!!


The integrated sound card/SoundMax software does not seem to be recognized once Vista is installed. Therefore no sound. The only instance of sound hardware in Device Manager is High Definition Audio but no mention of SoundMax. Okie, The general recommendatios were:

INSTALLATION INSTRUCTIONS

-------------------------

Clean installation:


0. download drive here
1. Start Windows Vista and logon with administrative privileges.

2. Double-click the driver package to extract it to your hard drive.

The default location is C:\DRIVERS\WIN\AUDIO.

3. Click Start, select All Programs, select Accessories, then click

Run...

4. Specify SETUP.EXE with the full path name where you extracted the

package in step 2, and click OK.

Example: C:\DRIVERS\WIN\AUDIO\SETUP.EXE

5. If the message "Windows can't verify the publisher of

this driver software" appears ,click "Install this driver software

anyway" button to continue installing. Follow the instructions on the screen.

6. Reboot the system to complete the installation.

Tool:
Tool Download

Auslogics Disk Defrag 1.2.6.228

Disk fragmentation leads to system slowdowns, PC crashes, slow startup and shutdown and sometimes to system failures. Auslogics Disk Defrag is designed for fast optimization of today's modern hard disks. Get the maximum performance out of your expensive hardware investments. And it's absolutely FREE.

Right click and choice Save as Target to download.
download