I'm 'khát máu', aren't I?!?
Saturday, 23. May 2009, 03:02:34
//Đôi khi, con người ta cũng cảm thấy 'shock' về cái có thể gọi là 'bệnh hoạn' của chính mình...
Số là thế này, ở nhà có mấy cái bơm kim tiêm mà thằng lang băm Thắng Bờm tha về cũng lâu lâu rồi! Hôm qua, chả biết ngứa ngáy hay điên điên thế nào mà nhờ nó.. hút cho ít máu của mình. Cái thằng lang băm ngứa nghề thế mà cũng đồng ý luôn!

Cái tay nghề 'chích hút' của thằng lang băm cũng khá ổn, hềhề.. và thế là cũng lấy được một ít máu, chính xác là khoảng 0,3 - 0,4 cc.

. Và thế là tiếp.. đến tối.. thay vì học cái môn vlVL (Vật liệu ..), anh ngồi mân mê cái xylanh cùng với những giọt máu của mình!

Cuối cùng, sau khi lọc cái phần máu đã bị đông mất 1 ít, anh đổ những giọt máu của mình vào lọ keo Thiên Long, lắc cho keo và máu hòa thành một, và dán lên lọ keo :"BLOODED GLUE! Cấm sử dụng!"

Rồi vừa học, đôi lúc anh lài đưa cái lọ keo-máu ấy ra ngắm! Phải công nhận cái màu đỏ tươi của máu hòa với cái trong suốt của keo tạo thành 1 màu đỏ-trong suốt nhìn 'quyến rũ' không chịu được!
Hôm nay, có thể anh sẽ.. hút thêm tí máu nữa.. héz héz..
How to use Quote function: