Ốm!
Thursday, March 12, 2009 2:41:38 AM
Nếu như hồi lớp 12 là ốm 'tiệm cận trên' (ốm 1 tuần liền, đến 8/3 thì có thấy khá hơn rồi khỏi), thì năm nay lại 'tiệm cận dưói' - bắt đầu thấy mệt mỏi khó chịu từ cái ngày Quốc tế gì gì đấy! Đợt ốm 2 năm trước giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, mình còn nhớ nguyên cái câu bé Toàn NT nhận xét thế này "Trông mày chả có tí sức sống nào cả!"
Lần này ốm chưa được 1 tuần thì cũng đã được 5 hôm rồi, không biết bao giờ mới khỏi đây? hihic... huhu
SO SICK!...Làm bài nữa của NeYo nghe cho nó... đỡ ốm! hụ hụ...











How to use Quote function: