Cũng may là.. hôm nay thi Tiếng Anh!
Saturday, May 30, 2009 5:03:17 AM
Cũng may là hôm nay chỉ thi Tiếng Anh chứ không phải là môn nào khác!
..... Cái môn VLvl, dù đã xác định trước bị 'đè', nhưng mà nghe tin "chú die môn đấy rồi!" mà thấy đơ hết cả người! Đến tối nằm chật vật mãi chả muốn học hành gì, đến đêm thì lại chẳng muốn ngủ nữa, ra bàn học ngồi, cũng chả muốn bật đèn nữa, gục đầu trên bàn học, và như thói quen thường lệ, lôi cái MP3 và nghe 1 tour "Truth of the World - Welcome to the show!" của Evermore. Gần 2h sáng, nghe hết cái album đó mới dũng cảm nhắm mắt đi ngủ.. chẹp.. cái tâm trạng đó mà sáng hôm sau đi thi thì quá là nguy hiểm.. CŨNG MAY LÀ SÁNG NAY CHỈ THI TIẾNG ANH..
... Sáng, hẹn đồng hồ 7h50 dậy đàng hoàng. 7h50, đã nghe thấy chuông hẹn giờ, đã dậy, đã tắt chuông, đã nhìn giờ trên cái điện thoại, 07:50, thế mà kiều gì lại nằm xuống và ngủ tiếp! Ghost ơi, sao may mắn thế, sao không nằm quá thêm tí nữa! Tiết 4 (9h25) vào thi, thế mà 9h17 con mới tỉnh. Suc miệng, rửa mặt qua qua, mặc quần áo rồi lao vội ra đường, tóm bừa 1 chú xe ôm đến trường, rồi lại phải tốn ít thời gian nữa chờ thang máy lên tầng 8. Ghost ơi, đến phòng thi, may quá, cô chú giám thị vừa mới phát đề thi xong, xin vào thi vẫn được. CŨNG MAY LÀ CHỈ THI MÔN TIẾNG ANH, chứ thi môn khác mà vào phòng thi mà thở hồng hộc như trâu như bò như thế thì còn thi cử gì nữa! Thế rồi cũng làm xong, và cũng đã giúp đỡ anh em lớp 52KT4 nếu có nhờ vả!
... Thi xong rồi, càng nghĩ càng thấy may mắn, vì hôm nay thi Tiếng Anh...
Làm tí PINK PANTHER nhỉ! and here is LUCKY PINK!











How to use Quote function: