Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of Nguyen Huu Trung

http://my.opera.com/nghuutrung

...living on the edge...

Ngẫu hứng Lý qua cầu.. ^^

Cái cầu Thanh Trì ở cuối đường Lĩnh Nam nhà hắn, hoàn thành lúc nào hắn không biết, để rồi mãi sau hắn mới có dịp leo lên! Còn cầu Vĩnh Tuy á, chưa kịp "bóc tem" mà hôm nay đã thấy hắn mò lên khám phá roài! :yes:

1 buổi chiều rỗi rãi, không có việc gì làm, hắn lại lôi cái xe đạp của thằng cu Lang băm đi lượn. Vẫn 1 mình hắn như mọi khi và như sở thích "1 mình" của hắn! Đầu tiên hắn cũng chỉ định ra hồ Đền Lừ hóng gió, tiện thể ngắm những trai xinh gái đẹp ngoài đấy cho vui mắt :D , rồi về nấu cơm tối là về! 6h hắn mò về nhà, vẫn thấy có gì đó nhàm nhàm nên hắn lại lượn đi tiếp! Lúc này hắn cũng chưa biết là lượn đi đau cả, thôi thì cứ thế ma ra đường, thấy chỗ nào rẽ được thì hắn! Đến cầu Mai Động, chả hiểu thế nào hắn lại rẽ sang cuối phố Minh Khai, chỗ Vĩnh Tuy Bridge đang xây. Mấy lần trước rẽ vào đấy, bụi mù, hắn còn phải sợ cơ mà! Hôm nay có vẽ đỡ bụi hơn! Có vẻ công việc xây dựng đã gần xong nên thế! hehe, thằng Vĩnh Tuy xây xong phần khung rồi cơ đấy! Hắn ngước lên thì thấy có mấy người lên cầu chơi, chắc là lên hóng gió đấy mà, thế là hắn cũn lên! ái chà, hoành tráng phết! :yes:

Thế là trên cái cầu rộng thênh thang chưa có mấy người qua lại đấy (thực ra là không thể gọi là qua lại được, vì đầu cấu bên Gia Lâm, à quên, Long Biên District, vẫn chưa lãm xong), hắn cứ thong thả dong xe hóng gió, rồi ngắm Haneo Capital Cete trong ráng đỏ hoàng hôn (Đảm bảo đẹp dã man! :yes: )

Những phút giây phiêu hồn tuyệt vời đấy, hắn nghĩ ngợi.. Cái cảnh sống một mình như thế này quá thú vị đi chứ, thích làm gì thì làm, tự do, thoải mái, không vướng bận nhiều. Do đó yêu đương lúc này không quá cần thiết chút nào cả! :D Mà 1 lần nghịch ngợm, hắn gửi tin nhắn để xem bói chuyện tình cảm của hắn, thì kết quả nói là hắn càng ngày càng tự chủ hơn về tình cảm, do đó, người yêu (nếu có) sẽ nhiều lúc cảm thấy khó chịu, hiểu lầm về việc này! p: Hắn nghĩ cũng thấy đúng! Cũng không phải là không có những phút giây hắn thấy cô đơn, nhưng có quá nhiều lúc hắn thích làm những việc 1 mình, cái sở thích 1 mình của hắn quá lớn, "cái tôi" trong hắn càng ngày càng thể hiện được khả năng đảm nhiệm được nhiệm vụ "self-share - tự chia sẻ"; điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc yêu đương, vì yêu đương có 1 nhiệm vụ lớn là "chia sẻ" mà! Nghĩ chán. hắn chép miệng. Thôi kệ, tình yêu đến lúc nào thì cứ đến, không có gì phải vội vàng cả! :wink: Lúc nào chan chán, tui tủi vì không có người yêu thì ra hồ đền Lừ ngắm những đôi bạn trẻ vui vẻ bên nhau, hắn lại mỉm cười và thấy hạnh phúc thay cho họ ngay í mà! flirt


Worship Ghost!`1 mình` review!_

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies