The Riicê...
Saturday, 6. June 2009, 08:19:15
Giữa trưa, phóng xe máy từ cơ quan mẹ về nhà trên những con đường rơm rạ (chính xác là thế, đó là những con đường đã bêtong hóa từ lâu, nhưng những ngày mùa thế này thì nó sẽ là nơi phơi rơm phơi rạ) mà lòng cứ thấy phơi phới! Xa nhà, xa quê lâu ngày có khác, cái gì gặp lại cũng thấy thân thương, dù ngày xưa, hồi còn ở nhà thì nó lại là nỗi 'ám ảnh' nho nhỏ! Ngày xưa á, ai biết cảm giác giữa trưa nắng bức, ì anh kéo cái xe đạp trên những 'con đường rơm' mà ròng ròng mồ hôi. Đường toàn rơm rạ đã khó đi thì chớ, rom ra lại cong mắc vào bánh xe, rồi lại tuột xích nữa.. Hồi đấy, đôi khi trong đầu có ý nghĩ rất là điên, rằng cứ tình trạng rơm rạ như thế, sẽ có lần thủ đi 1 cái bật lửa, lúc nào tức thì.. FIRE IT! (tại nhà không có ruộng nên cũng không biết yêu quý rơm rạ lắm ,phải không nhỉ?!)
Ở nhà, bật iMusic iTV của hội VTC lên xem, lâu lâu được xem lại cái bài HƯƠNG LÚA (tên Tiếng Việt là thế!) của bé JAY CHOU - CHÂU KIỆT LUÂN , cũng thấy yêu yêu hơn lúa má rơm rạ quê nhà, thứ mà lâu nay sống ở Capital Cete có lúc gần như quên mất!











How to use Quote function: