
Sài Gòn, 10.10.09
Saturday, 10. October 2009, 13:51:58
nhật ký

Tình hình hiện tại là béo lên

), do chỉ ở nhà là chính, chẳng đi đâu nhiều. Đến tuần sau thì ôn thi tốt nghiệp, cứ nghĩ sẽ ra trường nhanh, ai dè..cứ cà rề cho đến bây giờ T.T...
Sau cái vụ off BMCS vừa rồi, thì cũng quen thêm vài bạn mới

). Còn nếu viết về ngày off hôm đó, thì chẳng biết nên bắt đầu viết từ đâu cả. Dù sao thì cũng chỉ mới bắt đầu, bởi lẽ sẽ còn những khó khăn trước mắt. Và cũng chẳng biết có trụ nổi hay không nữa, tự dưng cảm thấy bản thân lúc đầu sao mà "lý tưởng quá". Đáng lý ra thì làm tới đâu, tốt tới ấy, chủ yếu là ở tấm lòng, chứ cũng chẳng nên đòi hỏi gì thêm. Nhận ra bản thân cũng còn quá hấp tấp trước nhiều chuyện, giờ thì phải sắp xếp và định hướng lại toàn bộ.
Cũng bắt đầu lấy lại "cân bằng" sau những gì đã qua, cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng...Tuy không hẳn là đã "trút bỏ" hết, nhưng trước mắt đang sống vui vẻ và mạnh khoẻ, không tự hành hạ bản thân bởi những gì đã qua. Như thế là tốt rồi, đúng không nhỉ?
How to use Quote function: