Chút gì đó...
Thursday, 22. October 2009, 14:49:38
Liệu tôi có quá bận tâm về "người đó" hay không nhỉ? Đã là quá khứ rồi, tốt nhất hãy dùng hiện tại và tương lại "phủ" lên quá khứ đó hơn là ..."lôi" nó lên từ đống tro tàn.
Bất ngờ nhận được sms, bất ngờ cái nick thân thuộc ngày xưa hiện trên màn hình, bất ngờ đơn giản chỉ vì đã lâu rồi...
Cũng ngần ấy thời gian tôi đã ngưng đếm thời gian, vì lu bu nhiều chuyện, vì đã quen với hiện tại, và cũng vì mọi thứ đã mờ nhạt dần trong tôi...Một mớ kí ức hỗn độn, mà tôi không có ý định sắp xếp nó lại. Chỉ để nó như vậy, cho lớp bụi thời gian phủ dần lên.
Điều làm tôi có thể sống vui vẻ tiếp là cắt đứt những gì với quá khứ, giống chạy trốn quá ư? Nhưng chính điều đó làm tôi vui vẻ hơn, sống tốt cho hiện tại và tương lai. Còn ai biết rõ bản thân mình muốn gì hơn tôi?
Có điều cũng đã đến lúc tôi phải đối diện với "con người đó", dần dần rồi tôi cũng sẽ quen. Trái tim tôi không còn thổn thức nữa, cũng không nhói đau gì nhiều, chỉ là một chút bận tâm "vu vơ". Điều đó hình như chứng minh rằng thời gian vẫn chưa đủ, còn cần thêm thời gian nữa.
Chút lâng lâng, chút bâng quơ, chút xáo động...trong tim








Fê # 23. October 2009, 00:31
Chúc em luôn zui và j tốt đẹp nhất với e
Cuồng Long # 28. October 2009, 14:48