Bệnh (cảm, sốt, nói chung là nóng nóng, nhức đầu và chóng mặt...)
Saturday, 31. October 2009, 11:04:17
* * *
Hôm nay đã là ngày thứ 3, tôi bớt sốt và giờ thì khá tốt. Tắm rửa, gội đầu bằng nước ấm, tôi như lấy lại được sức sống của mình. Và cũng như thông lệ, sau bệnh tôi lại vui tươi và tỉnh táo hơn hẳn rất nhiều. Chứ mấy ngày trước khi bệnh, nhìn tôi ...chán đời kinh khủng.
Học hành chả tập trung được, đầu óc thì cứ lằng nhằng chuyện đâu đâu. * * *
Tôi không thể học được nếu như không chọn lọc những tài liệu mà tôi cần phải học, nếu như không soạn 1 dàn ý ra giấy để tóm lược cái mình sẽ học. Nó giúp tôi phần nào "lược bỏ" bớt những cái không cần thiết, tôi chỉ học những phần ý chính (đôi khi hơi giống...học tủ nhỉ?!!). Tôi nhớ rõ ràng đây không phải là thói quen học tập của tôi từ trước đến giờ. Nhưng giờ thì tôi thấy cách này tốt với cái đầu..."ngày càng tiếp thu chậm lại" của mình. Đúng hơn là tôi ghét việc phải "nhồi" vào đầu một mớ kiến thức mà chẳng áp dụng gì nhiều trong thực tế. Không còn là con bé thưở cấp 2,3 bắt học gì là học đó nữa, giờ tôi thích học cái mình muốn học. Nhưng đối với 3 môn thi tốt nghiệp thì tôi không có quyền...lựa chọn. Nó đã là khuôn mẫu định sẵn, và dù không muốn tui vẫn phải ..rập khuôn theo nó. Thế là tuần vừa rồi - trước khi bệnh - tôi trong tâm trạng chán nản vì những môn mình sắp thi. Ối dzào, nhưng cũng may mắn, trong 3 ngày nằm lì trên giường, tôi nhận ra mình phải "tích cực" lên.
* * *
Sau bệnh, cứ như thêm một lần sống lại, lại càng thấm thía câu nói "Sức khoẻ là vàng"








How to use Quote function: