Small Girl, Big Ideas, Big Heart

Dan ta phai biet su ta. Cai ji k biet thi tra Google

Cùng nhau chung tay góp phần tẩy chay hàng Trung Quốc

Tẩy chay hàng Trung Quốc !! TQ rất hiểm ác, sản xuất hàng nhưng không sử dụng, xuất qua Việt Nam để đầu độc dân VN dần dần, làm cho người Việt Nam mình phải chịu đủ thứ chất độc, đủ thứ bệnh. Hãy chỉ cách mọi người phân biệt đâu là hàng xuất xứ từ Trung Quốc, đâu không phải, vì thông tin này chỉ có Chính phủ biết và không phổ biến cho dân chúng, Phân biệt dựa vào 3 chữ số đầu trên mã vạch: 690, 691, 692 là xuất phát từ Trung Quốc; 471 là từ Đài loan. Và đặc biệt là những trái cây có màu cam tươi rất đẹp chứa toàn chất tiêu hủy nội tạng: cam, quýt, cà rốt......send đi đừng lười nhe. Tẩy chay hàng Trung Quốc !!

Lúc trước nghe bác Lê Vũ nhắn nhủ "Kịch liệt phản đối TQ, nếu k một ngày

nào đó thặng dư mậu dịch sẽ giáng xuống đầu VN", thật sự mình chưa thấy

mức độ trầm trọng của nó. Còn bây giờ thì bắt đầu thấy sợ. Cứ ra đường là

thấy hàng TQ nhan nhản tràn ngập trên thị trường. Từ những chiếc ví cầm tay

đến túi xách, quần áo thời trang, giày dép đến trái cây, gà vịt, đến những mặt

hàng điện máy từ bình thường đến cao cấp. mẫu mã của chúng đều rất đẹp mà

chúng ta đặc biệt là cánh chị em phụ nữ rất hài lòng.



Nhưng chúng ta đâu biết được rằng điện thoại di động có tẩm hóa chất độc

hại, lâu ngày sẽ ngấm qua da đi vào lục phủ ngũ tạng, và còn chế tạo ĐT với

tần số cao k đúng quy định có thể làm ảnh hưởng thính giác của chúng ta. Bây

giờ nếu ở VN thì cũng khó có thể kiếm được chiếc ĐT k phải của TQ mà nếu có

thì giá cũng ngất ngưởng trên trời k hợp với túi tiền của ta. Cách tốt nhất là

nếu ta có người thân hay bạn bè ở nước ngoài thì nhờ mua giùm, còn k thì ta

phải biết cách hạn chế bớt sự ảnh hưởng của nó như không để điện thoại gần

khi ngủ, khi nghe thì ta k nên áp sát ĐT vào tai mà nên để hơi xa xa 1 tí.





Quần áo TQ thì đẹp thiệt đấy nhưng đâu biết là chúng tẩm hóa chất gì trong

đấy. Năm ngoái tớ có mua đồ TQ về, nhìn thấy rất là mới nhưng k hiểu sao khi

đem về nhà ngâm trong nước thì bắt đầu mục rã ra. K hiểu chúng tẩm hóa chất

gì mà kinh thế. Nói chung k nên mua đồ TQ vì đó là một phần làm cho TQ ngày

càng giàu mạnh và doanh nghiệp nước ta thì ngày càng đi xuống, và nếu có

mua thì nên giặt kĩ trước khi mặc.





Còn trái cây thì khỏi phải nói biết bao nhiêu là hóa chất độc hại mà chúng tẩm

vào đó. Nhiều lúc mua táo, lê về để chỉ qua một ngày là bị úng hư liền. Và thế là

từ đó hiếm bao giờ đụng đến táo, lê, cà rốt, nho.

Hiện nay chúng còn sản xuất cả trứng gà giả nữa. mô phật, thiệt là pó tay
http://www21.24h.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-soc-trung-100-dong/qua-c46a273291.html

Mua hàng VN cũng là một cách đẩy doanh nghiệp VN ngày càng tiến xa, giàu có, từ đó góp phần ủng hộ người dân nghèo, trẻ em cơ nhỡ.

Khi nhà báo “nổ” tưng bừngChuc Xuan 2010

Comments

Nguyen Thi Ngoc Haungochaucr Sunday, January 17, 2010 5:55:43 PM

TQ đang có tham vọng thống lĩnh thế giới nên có rất nhiều hành động ngang ngược, và âm mưu đầu độc các nước khác. Trong đó VN mình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một phần vì mình là láng giềng của TQ, một phần vì nó đánh đúng vào tâm lý của mình : vừa thích rẻ, vừa thích đẹp.

daiviet_nguyendaiviet-nguyen Sunday, February 28, 2010 11:18:56 AM

Kể chuyện lan man cho cô nghe -- vài tuần trước tôi cần mua một cái rìu tay. Chỉ có đồ tàu -- từ $6 cho đến $30. Tôi đổ quạu chửi thề vài tiếng, bèn mua một cái rìu Estwing của Mỹ cô ạ, mắc hơn gần 200 lần, nhưng đó là cái giá phải trả smile

Còn nữa, khoảng 8 tuần trước, tôi mua ổ khóa, làm biếng đi tìm, mua một cái của tàu, bây giờ thì vất đi rồi, mở hết thèm ra, phải cưa đấy cô ạ smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.