(¯`•.oXx{B}abybear's [S]toryxXo.•´¯)

.....Yeu 1 lan cho biet ....

Ảnh ảo không gian ba chiều

Đây không phải lần đầu tiên bạn nghe đến thuật ngữ này đấy chứ? Nếu bạn là "fan" của chú mèo máy Doraemon và cả bộ tập harypotter in sau nữa thì chắc hẳn bạn đã từng biết đến các tập ảnh ảo không gian 3 chiều,. Và thật kỳ diệu khi ẩn trong mỗi bức ảnh "khó hiểu" là một thông điệp, một hình ảnh thú vị. Gấu xin giới thiệu với các bạn Gallerys ảnh ảo sưu tập được trên net. Enjoy and have fun! Nhìn thử thấy j` nhá








]Các phương pháp
. Phương pháp Alpha

Để ảnh cách xa mắt 20-30 cm, nhìn xoáy sâu vào một điểm của ảnh như nhìn qua một tấm gương. Hãy giữ cái nhìn đó một lúc tới khi mắt bạn có ấn tượng về độ sâu của ảnh



2. Phương pháp Beta

Hãy để mặt ảnh ngay sát mắt, nhìn sâu vào một điểm. Sau đó từ từ đưa ảnh ra xa, mắt vẫn luôn luôn theo điểm định hướng. Với khoảng cách lớn dần, ảnh sẽ từ từ hiện lên



3. Phương pháp Gamma

Tập trung nhìn vào một vật bất kỳ gần bạn. Đưa ảnh tới sát vùng nhìn thấy của bạn mà không thay đổi ánh mắt. Ảnh sẽ dần hiện



4. Phương pháp Omega

Hãy nhìn vào ảnh và tìm cách làm hiếng mắt. Khi mắt bạn giữ được tình trạng hiếng, ảnh chắc chắn sẽ hiện lên



Khuyến cáo: Trang này dành cho những ai đã biết nhìn ảnh ảo rồi, nếu bạn định tập nhìn trên màn hình máy tính thì rất có hại cho mắt của bạn đấy!




Khủng long - Dinosaur
http://www.petalia.org/images/khunglong.JPG

Con mèo - Cat



Sao thổ - Saturn
http://www.petalia.org/images/saturn.JPG

2 chú cá heo - 2 dolphins



Bàn bi-a - Billard




Ấm trà - Tea pot



Chiếc ống kỳ ảo - A magic tube



Hoa hồng - Rose



Bàn tay - Hand



3 chiếc nhẫn lồng vào nhau - 3 rings





2 chú thỏ - 2 rabits


Nút thắt Celtic - Celtic knots


Bức tường Canyon - Canyon Wall


Quà tặng Noel - Noel Present


Con sò - Bivalve
Con Bò - Cow
http://www.petalia.org/images/cow.JPG

Hoa Dandilion - Dandilion



Ngôi nhà của chú chó săn - Dog's House


Xe đua - Race car


Lướt sóng - Boarding


Tinh thể muối ăn - Salt Crystal


Những chú thỏ nô đùa - Rabits


Hi`hi`, không biết là gì nữa - I don't wanna know


Ngôi nhà - House


Ấm trà - Tea Pot



Xe cút kít - Weelbarrow



Hoa văn



vườn hoa bướm


vũ trụ bao la

Ngôi nhà

Lực hấp dẫn với bạnCùng săn con trai nào

Comments

VO HOANG VUvohoangvupro Monday, October 22, 2007 2:50:24 PM

ac ac cái nì mà mình nhìn ra được là mình chết liền đó hahaha...Cấm cuốn ảnh ảo ở ngoài còn coi được, chứ cái nì là pó tay lun ^_^

VO HOANG VUvohoangvupro Monday, October 22, 2007 2:51:26 PM

ac ac cái nì mà mình nhìn ra được là mình chết liền đó hahaha...Cấm cuốn ảnh ảo ở ngoài còn coi được, chứ cái nì là pó tay lun ^_^

Unregistered user Monday, November 5, 2007 3:39:57 AM

hoàng trang writes: cảm ơn rất nhiều ^-^

Unregistered user Sunday, November 11, 2007 9:03:00 AM

Anonymous writes: <H/1>hi<H/1>

Unregistered user Sunday, November 11, 2007 9:04:31 AM

người lang thang writes: hình cũng tuyệt lắm cố gắng sưu tập thêm bạn nhé!(để mình lên xem đó mà!)

Unregistered user Sunday, November 11, 2007 9:08:38 AM

Anonymous writes: mấy cái này cũng dễ nhìn bạn ha mà bạn tìm ở đâu vậy????

Eric Nguyenngocnhannet Thursday, November 15, 2007 2:43:44 PM

minh luot web tim thay thoi ! se co gang tim them nua minh nhin ra do , ke ca tren may tinh ko phai cam sach dau ^ ^

Unregistered user Sunday, December 2, 2007 3:48:43 PM

long writes: minh thay hinh nao cung dep ca,ban co gang tai them cho minh xem nha

Unregistered user Saturday, January 26, 2008 6:51:40 AM

Cuongtaxi writes: Dep, dep that , cam on Ban nhiu` lem', con` nua~ ko ban , cho xin them voi ....... Minh nghien cai' nay` lau lam rui` ....

Leoleo888leo Thursday, November 27, 2008 7:57:44 AM

đẹp wa'. Đúng là ảo ảnh có khác nó nổi lên thật đẹp.

Unregistered user Thursday, December 4, 2008 1:57:43 PM

tigerhood writes: Đẹp quá đi thôi. Nhưng mà cái vũ trụ bao la là sao?

Unregistered user Friday, February 6, 2009 7:04:22 PM

Anonymous writes: 5 giay voi mat le':D, cai hinh I don't wanna know, thi bo tay k nhin dc hehehe

Unregistered user Thursday, March 26, 2009 6:01:51 AM

Anonymous writes: chuyện nhỏ như con thỏ

Unregistered user Wednesday, May 6, 2009 12:39:40 PM

dainamviet2002 writes: minh muon co phan mem thi lam sao

Unregistered user Friday, June 12, 2009 6:13:19 AM

Anonymous writes: chang nhin thay cai chi ca. thay may buc tranh dep dep thui ah!!!!!!!!!!!!

Unregistered user Saturday, July 11, 2009 4:59:46 AM

dinhtrang_2102 writes: woo,anh dep thiet do,minh me mat rui>.Nhung "vu tru bao la" !?

Unregistered user Saturday, July 18, 2009 1:32:48 PM

pe nho writes: hehe,co mot hinh nhin wai ko ra luon,hoa van gi gi do!

Unregistered user Sunday, July 19, 2009 8:34:42 AM

Anonymous writes: Đơn giản thôi mà

Unregistered user Sunday, July 19, 2009 8:40:14 AM

Anonymous writes: Những ai nhìn ra rồi thì cố gắng nhìn thêm một bước nữa (tương tự cách nhìn lần 1). Sẽ thấy một hình ảnh nữa trên cơ sở hình đã nhìn ra.

Unregistered user Thursday, July 23, 2009 8:21:57 AM

nho ngoc writes: that su rat dep mhinh da nhin thay het rui ban nho tai them nghen

Unregistered user Monday, July 27, 2009 7:26:59 AM

Anonymous writes: dep wa

Unregistered user Wednesday, August 5, 2009 6:02:38 AM

romantice1507 writes: may hinh nay de ech ah! ban nao con hinh nao doc dao va kho hon gui cho tui voi. romantice1507@yahoo.com, thank's!!

Unregistered user Thursday, August 20, 2009 4:19:45 AM

Anonymous writes: may hinh nay de nhin qua, co hinh nao kho hon ko ban gui cho minh di macanghen@yahoo.com

Unregistered user Thursday, September 3, 2009 3:45:25 AM

Fireball writes: Hình thứ ba (con rắn) làm sai rồi. Sai ở cái mắt. Tôi cũng là người làm ảnh không gian 3 chiều. Thường thì tự vẽ bằng bút trên giấy (hồi lớp 8). Nhớ lại hồi xưa vẽ mấy cái trái tim nổi tặng người yêu thật là vui. Trở về hình con rắn. Trường hợp này tác giả hơi tham là đòi chơi luôn cả cụm hình đôi mắt nên kết quả không thể ăn nhập điểm tụ vì hình mỗi mắt một nội dung nhìn về 1 hướng. Phải phân chia nhỏ ra mới ghép lại được...Tiếc là không nhiều người biết nguyên lý nên tôi nói cũng hơi đơn độc. Kể cả làm được cũng thường nhờ vào một chương trình trên máy chứ không biết công thức. Các bạn muốn hiểu thêm chút về nguyên lý của ảnh ảo không gian 3 chiều click vào đây. http://ddth.com/showthread.php?t=83972 Tôi đã từng nói ở trong diễn đàn tin học. Bạn sẽ hiểu được chẳng cần phải phương pháp Omega hay Fanta Beta nào đó.

Unregistered user Saturday, November 21, 2009 7:27:07 AM

no1 writes: dc day.dep lam!!

Unregistered user Saturday, November 21, 2009 7:28:34 AM

no1 writes: dc day.dep lam!!

Unregistered user Saturday, December 5, 2009 3:36:00 AM

Anonymous writes: nhin la thay nhu chag hiu no la cai j?^^

Unregistered user Monday, December 14, 2009 5:19:46 AM

anhtrieudeptrai writes: may anh do that la tuye voi(hi` hi` boi vi minh biet cach xem tu lau ru`i0

Unregistered user Sunday, January 3, 2010 11:21:11 AM

Anonymous writes: cái nầy thịnh hành khoảng 94-95. Hồi đó báo mực tím và hoa học trò số nào cũng tặng hình, bán đắt lắm. Không biết xem thì bó tay, nhưng biết cách rồi thì nhìn là ra liền không phải mất thời gian tưởng tượng hay nhập tâm gì gì đó như nhiều bạn vẫn nghĩ. Cách đơn giản có thể bày cho các bạn là như vầy nè:trong bức ảnh có những họa tiết giống hệt nhau, khi bạn nhìn có 2 cách nhìn, nếu tập trung nhìn vào 1 chỗ và với tầm nhìn gần thì chỉ thấy 1 chổ đó, nhưng bạn nhìn vào 1 chỗ nhưng tầm nhìn xa thì điểm bạn nhìn sẽ bị nhòa ra thành 2 điểm, nếu bạn cố điều tiết mắt cho điểm nhòa ra ấy trùng khớp với 1 điễm khác có họa tiết tương tự kế bên, thì lập tức bức ảnh sẽ sâu hơn, và sự mỏi mắt khi điều tiết sẽ không còn, mắt bạn sẽ thấy dễ chịu hơn, vẫn giữ ánh mắt như vậy, nhận xét kĩ bức hình sẽ thấy đằng trước cái phông sâu thẳm sẽ nổi lên 1 hình thù 3 chiều y như thật như là ấm trà, con thỏ... Nguyên tắc chung là sự trùng khớp ảnh khi điều tiết mắt. Thử xem.

Unregistered user Sunday, January 3, 2010 11:43:03 AM

hương writes: Nói rõ hơn. Nếu có 1 tấm gương trong suốt dựng đứng, trên gương vẽ một cái càrốt, cách đằng sau gương vài mét, có một con thỏ đứng ngay vị trí càrốt. Khi bạn đứng trước gương nhìn tập trung vào cái càrốt thì bạn thấy 1 cái càrốt và 2 con thỏ phía sau(tạm gọi là nhìn gần), khi bạn cũng nhìn vào cái càrốt nhưng ý đồ của bạn là muốn nhìn con thỏ đằng sau và bạn tập trung ánh mắt vào con thỏ, thì bạn sẽ thấy 1 con thỏ và 2 cái càrốt đằng trước(tạm gọi là nhìn xa và 1 càrốt bị nhòe thành 2 càrốt). Nếu trên gương vẽ nhiều cái càrốt giống hệt nhau và xếp hàng ngang thật đều, với cách nhìn thứ hai, bạn điều chỉnh tầm mắt sao cho khi hình càrốt bạn đang nhìn bị nhòe sẽ trùng khớp với cái hình càrốt kế bên. Bạn mang cách nhìn ấy vào hình không gian 3 chiều bạn sẽ thấy rõ. Như là khi bạn đưa ngón tay lên trước mắt, 1 cách nhìn bạn thấy 1 ngón tay, có cách nhìn khác bạn sẽ thấy 2 ngón tay. Có 1 bài thơ đại khái ý như thế này :" có người thấy giọt nước chỉ là giọt nước, có người nhìn giọt nước sẽ thấy 1 chấm sao". Hãy tập nhìn cho thấy chấm sao đó, sẽ thấy đời thú vị và tươi đẹp.hihihi

Unregistered user Sunday, January 3, 2010 12:06:23 PM

Anonymous writes: có lần mình xem cái ảnh ảo 2 chú cá heo đang bơi thật đẹp. bạn có ảnh ảo động cho xem với nha.đa tạ.

Unregistered user Sunday, January 3, 2010 12:07:18 PM

Anonymous writes: có lần mình xem cái ảnh ảo 2 chú cá heo đang bơi thật đẹp. bạn có ảnh ảo động cho xem với nha.đa tạ.

Unregistered user Sunday, January 24, 2010 3:48:05 PM

Trung writes: hình của bạn đẹp lắm. Nhưng chỉ tiếc là nhiều người không nhìn được như mình nên mình khó giải thích quá. chả bik chia sẽ kiểu gì. hihi

3D Vietnam3dvietnam Friday, February 12, 2010 4:29:46 AM

Tôi đã sưu tầm tất cả nguyên lý, phần mềm trong blog của tôi

3D Vietnam3dvietnam Friday, February 12, 2010 4:29:53 AM

Tôi đã sưu tầm tất cả nguyên lý, phần mềm trong blog của tôi

3D Vietnam3dvietnam Friday, February 12, 2010 4:30:04 AM

Tôi đã sưu tầm tất cả nguyên lý, phần mềm trong blog của tôi

3D Vietnam3dvietnam Friday, February 12, 2010 4:30:06 AM

Tôi đã sưu tầm tất cả nguyên lý, phần mềm trong blog của tôi

Unregistered user Thursday, February 18, 2010 3:15:48 PM

zu writes: có ảo ảnh hình đọng nữa hả, cái này thì mình chưa biết nha,

Unregistered user Saturday, March 6, 2010 1:40:56 AM

nhocconsieuquay_888 writes: hay,nhung co hinh vuon hoa buom la ho hong nhin đuoc

Unregistered user Saturday, March 27, 2010 8:59:14 AM

Anonymous writes: Hinh anh dep, minh xem het, ko bo sot anh nao. Thannks!

Unregistered user Monday, April 5, 2010 2:06:04 PM

nhockon writes: quaaa tuyet lun

Unregistered user Tuesday, April 6, 2010 3:27:42 AM

clover writes: Nhin may kai nay la nghe cua minh do...hihi^^ kai ban nhin k ra la hih kon buom do..^^

Unregistered user Monday, April 19, 2010 1:12:24 PM

lovvelymoney writes: dek nhin dc j ka! :( T_T

Unregistered user Monday, April 26, 2010 7:57:04 PM

koten writes: Ảnh con mèo thấy 4 mắt lận! nên bỏ 2 mắt 2 bên đi. 2d chỉ có 3 mắt chứ ko cần đến 5 mắt!

Unregistered user Monday, April 26, 2010 8:07:15 PM

Anonymous writes: Vũ trụ bao la! Chém à....thấy mỗi cái trụ với rãnh trụ

Unregistered user Monday, May 10, 2010 1:50:48 PM

maixuanmanh@gmail.com writes: Hình đẹp lắm! Thask...

Bui Duc HanhHANHBOYDHXD Sunday, May 16, 2010 8:04:07 PM

cám ơn nhưng nói chung là ảnh không có chiều sâu lắm có cái trái tim hồng ở hình đầu tiên là đẹp thôi.tôi có thể nhìn được 1 ảnh trong vòng 1 giât.toàn là ảnh đã từng xem trên báo mực tím và hoa học trò ngay xưa . nhớ quá ngày xưa ơi.cái thời mà những cuốn báo hoa học trò vứt đầy gường đâu rồi.xin cho tôi 1 giấc mơ để tôi trở về ngày xưa ấy.sad

Unregistered user Sunday, May 23, 2010 7:35:26 AM

vu my anh writes: dit me may,nhu dien y.

Unregistered user Saturday, June 5, 2010 2:09:26 AM

Anonymous writes: mấy cái này cũ quá, xem hết tứ lấu rối, có ảnh mới thì úp nha

Unregistered user Monday, June 21, 2010 4:42:02 PM

Anonymous writes: hinh nhu cai anh phia ben tren "hi ,hi ko biet la gi "la con buom thi phai

Write a comment

New comments have been disabled for this post.