ngoctram

kitchen

JAPANESE COTTONY CHEESECAKE

Phải nói là lần đầu tiên mình ăn được bánh dạng cake mà mềm mại và thơm tho như vậy, và đặc biệt là không mắc cổ bigsmile . Vì mình không thích bánh dạng này lắm vì ăn hay bị nghẹn awww . Công thức mình copy của WP, 1 thành viên làm bánh giỏi của wtt

cake

Nguyên liệu

1. 250 gram cream cheese
2. 100 ml sữa tươi hoặc kem tươi (tớ dùng 150 ml whipping cream)
3. 50 gram bơ
4. 60 gram bột mỳ thường (bạn nào mua được cake flour thì nên dúng cake flour bánh sẽ mềm hơn.)
5. 20 gram bột ngô
6. 6 lòng đỏ trứng
7. khoảng 3/4 -1 thìa súp nước cốt chanh
7. 6 lòng trắng trứng
8. 1/4 thìa cà phê cream of tatar hoặc muối
9. 140 gram đường cát

Cách làm

1. Nấu chảy cream cheese, bơ và sữa. Dùng một cái bát đặt lên một nồi nước sôi. Chú ý không để nước chạm đáy bát. Khuấy đều đến khi cream cheese tan hoàn toàn , không còn mảng cục (rất quan trọng!). Sau đó để nguội hoàn toàn

2. Bật lò nướng lên 160 đọ C. Chét bơ chống dính vào khuôn. Chuẩn bị luôn một cái khay to hơn để vừa khuôn bánh.

3. Khi hỗn hợp cheese nguội, cho lòng đỏ trứng + bột (rây bột đều) + nước cốt chanh vào quậy đều.

4. Đánh lòng trắng trứng: đánh với cream of tatar hoặc muối đến khi có bọt. Sau đó từ từ vừa cho đường vừa đánh trứng - từng thìa một đến khi hết chỗ đường. Đánh trứng đến khi bông cứng

5. Nhẹ nhàng trộn trứng trắng vào hỗn hợp bột - cố gắng để không làm mất bọt khí mà hỗn hợp vẫn được quyện nhuyễn.

6. Cho hỗn hợp vào khuôn. Đặt khuôn vào khay, sau đó đổ nước thật sôi vào khay. Đổ đến độ 1/2 - 2/3 khuôn.

7. Bake trong lò nước khoảng 1 tiếng 10''- 1 tiếng 30 phút rồi bỏ ra. 150 -160 độ.

BÁNH CHAOMUFFIN DÂU VÀ CHUỐI

Comments

Keycy Thursday, November 24, 2011 6:38:15 PM

Nhìn bánh mịn màng quá! Kiểu này sao diet nổi đây bigsmile

Ngọc Trâmngoctram2212 Friday, November 25, 2011 4:49:07 PM

Hèn chi em ít ăn cơm lại mà sao không giảm cân tẹo nào, hóa ra hay làm bánh và hay ăn bánh bigsmile

Me3thangnhoc Wednesday, December 14, 2011 6:22:23 PM

chị cư 1nói làm bánh này hoài mà cứ sợ cái thân ngày càng mập nên cứ ngại, nhưng giờ nhìn em làm thì kg chịu nỗi nữa, nhà sẳn đang có cream cheese chắc là mập thì kệ mập, ăn thì cứ ăn quá hìhì. cho chị xin ct nghen Trâm

Ngọc Trâmngoctram2212 Friday, December 16, 2011 4:06:32 PM

Chị ơi làm chưa, bánh này dễ nghiền lắm nhưng cố kiềm chế nha:D

Me3thangnhoc Friday, December 16, 2011 4:27:09 PM

nhà còn banh chuối chưa ăn hết, để tối hết bánh trái rồi mới dám làm tiếp, ăn kiểu này chắc chị phải nới cửa. hihi

Ngọc Trâmngoctram2212 Tuesday, December 20, 2011 4:56:00 PM

Từ từ làm chị ơi, chứ làm nhiều nơi cửa nhiều à, em mới vừa làm mẻ cupcake chuối xong bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30