Skip navigation.

Log in | Sign up

CUA XỐT CAY

Món này là làm cho cả nhà hôm Chủ Nhật, chị Linh, Dung Mập xuống chơi ăn món này khen quá chừng, món này là đưa bia lắm à nha. Híhí, Dung Mập còn xin công thúc để đám giỗ Ba Dung làm cho mọi người ăn nghen :yes:

food

Vật liệu:
_ 2 con cua cái
_ 1muỗng súp tỏi băm
_ 2 củ hành tây trắng
_ 100g hành lá
_ 3 trái ớt sừng ( loại ớt đỏ lớn k cay)
_ 2 quả trứng gà
_ 1/2 chai tương xí muội
_ 1/2 chai tương cà
_ 1/2 chai tương ớt
_ Muối, bột ngọt, đường, dầu ăn

food

Cách làm:

_ Cua rửa sạch bóc mai nạo gạch ra chén, cua chặt làm 2, đập hơi dập càng để ướp cho thấm ướp vào cua 1mcf bột ngọt + 1mcf muối + 1mcf tiêu xóc đều để thấm 1 giờ
_ Hành lá cắt đầu hành trắng để riêng
_ 1,5 củ hành tây cắt múi cau, nửa củ còn lại băm nhuyễn
_ Ớt sừng bỏ hột thái vát, lấy 1 ít băm nhuyễn, nếu ăn cay thì băm thêm ít ớt hiểm
_ Cho dầu vào chảo chiên chín cua, giữ lại nước ướp
_ sau khi chiên cua xong dầu còn nóng thì cho hành tây, ớt sừng, đầu hành vào dầu chao qua là vớt ra liền để giữ độ giòn
_ 2 trứng gà đập ra chén đánh tan

food

Xốt cay:
_ Cho ít dầu vào chảo, phi thơm hành tây & ớt sừng băm, cho chén gạch cua và nước ướp vào đảo thơm sau đó đổ tương xí muội + tương cà + tương ớt đảo đều nêm 1/2 mcf muối + 1/2mcf bột ngọt + 1mcf tiêu + 1,5mcf đường vào đảo đều, nếu thấy xốt đặc quá thì cho thêm 1/2 chén nước lọc vào, nếu vừa thì thôi, sau đó cho cua vào đảo đều lửa tb cho thấm và đổ chén trứng vào trộn đều cho trứng chín, trứng giả làm gạch cua và tăng độ béo cho xốt, sau cùng cho hành, ớt, đầu hành đã chao dầu vào trộn đều tắt bếp.
_ Dọn ra dĩa, nước xốt này chấm bánh mì ăn rất ngon

Note: Có thể chuẩn bị trước, chừng nào ăn làm nóng xốt và cho cua vào xóc đều


food

GỎI TRỨNG CÚTGÀ QUAY TRONG NHÂN BÁNH TRUNG THU

Comments

naninonu 6. August 2008, 17:55

:cry: Chết thèm mất,bắt đền em nè :smile:.Bên chị cua đông lạnh ko à,dở lắm hic hic

naninonu 6. August 2008, 17:55

À mà thấy NgocTrâm 27 tuổi bằng mình mà sao xưng chị ta??

ngoctram2212 7. August 2008, 00:48

Vậy hả? Em sinh năm 80 đó, tính đúng luôn là 28t, hihi lộn tùng phèo hết rồi :D , cua đông lạnh chắc thịt nó bở bở đúng k?? Em mua cua nó còn bò lổm ngổm luôn, giết nó mà 10 phút sau nó mới chết đó, nghe nói mà thấy mình dã man nhỉ :chef: :frown:

naninonu 7. August 2008, 13:48

Chơi ăn gian tuổi hén,mình cũng 80 nè,nhưng đến tháng 12 mới 28 hí hí.Cua đông lạnh nó bở lắm và dở nữa.

ngoctram2212 7. August 2008, 14:33

hahaha, mình cũng tới tháng 12 mới đúng 28t nè, trùng hợp quá nhỉ :love:

naninonu 8. August 2008, 00:07

Vậy ngày nào để mình cùng tổ chức birthday nè :smile:

ngoctram2212 10. August 2008, 15:43

hihi, ngày gống như cái tên của mình đó, 22 í flirt

naninonu 12. August 2008, 00:14

:D Vậy mình được làm chị nhé,mình ngày 2 đó

naninonu 12. August 2008, 00:15

Hôm bửa mình thèm cua xã mình lái xe 2 tiếng mới mua được 2 con còn sống đưa răng hí hí,1 con to mình luộc ,còn 1 con nấu cháo bánh canh.Chứ cua mua ở chợ bên mình toàn đồ đông lạnh,ăn chán thì thôi.

ngoctram2212 12. August 2008, 00:45

Ư ư, chị Na, chị Na :D, tg này bồi bổ ăn cua tốt lắm nha, mà mua dc cua sống thịt ăn ngon hé :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31