ngoctram

kitchen

HỘI AN ( MÙA NƯỚC LŨ)

Trước ngày về thì 2 vợ chồng đi xe ra Đà Nẵng chơi & thăm mấy đứa cháu chồng, sau mượn xe đứa cháu phi ra Hội An chơi, đi Hội An thì phải đi buổi tối mới đẹp nhé nhưng vì chiều 2 đứa phải ra sân bay Nội Bài nên chỉ tranh thủ được buổi sáng thôi smile

Đầu tiên là đến chùa này gửi xe sau đó mới đi lòng vòng tham quan

hoi an

Đập vào mắt đầu tiên là Hội An vừa bị ảnh hưởng bão & lũ xong, nước vẫn chưa rút hết

hinh cuoi,hoi an

Người dân mua qua nhà bên kia rất khó khăn, chỗ cạn thì lội nước qua được, chỗ sâu thì phải đi ghe qua

Hoi An,hoi an

Hoi An,hoi an

hoi an

Nhưng vẫn còn đi tham quan được nhiều lắm nhé, chỉ tiếc là nước ngập quá nên không qua được khu bên kia chơi thôi

Tất cả nhà và tên đường đều cổ như thế này, Uỷ ban nhân dân cũng cổ luôn bigsmile

Hoi An,hoi an

hoi an

hoi an

Sau đó la vào nhà này tham quan, tất cả đều làm bằng gổ lim ah

hoi an

hoi an

Ở đây họ chế tác đa số đều bằng gổ, mùn gỗ thì được tẩm thêm nguyên liệu để làm trầm hương & nhang trầm

Đây là gỗ trầm đang được đục đẽo, thành phẩm là những con thú ngay gốc trầm rất đẹp

Hoi An,hoi an

hoi an

hoi an

Làm trầm hương để đốt cho thơm

hoi an

Làm nhang trầm

hoi an

Người đàn ông được tạc tượng là người đã khám phá & đưa Hội An ra thế giới

hoi an

Phu kéo xe

hoi an

Kế đó là 2 vợ chồng vào chùa Phước Kiến chơi

hoi an

Photobucket

Ngứa tay chụp luôn cành cây khô & hoa bigsmile

Photobucket

hoi an

Gần tới trưa đói bụng đi ăn đặc sản là món Cao Lầu

Photobucket

Ăn xong tranh thủ đi trả xe đề kịp giờ ra sân bay ah, nghỉ tới sau này không biết chừng nào mới dc đi chơi thoả thích như thế này nữa

Tạm biệt Hội An, tạm biệt Miền Trung nhé love

ĐỘNG PHONG NHA ( ĐỘNG KHÔ)CARI DÊ

Comments

Me3thangnhoc Wednesday, November 18, 2009 12:45:40 PM

Cảnh đẹp quá em ơi.. ai mà tình tứ đẹp đôi quá vậy ta...
Cho chị gởi lời chúc mừng đến xả của em cưói được cô vợ xinh xắn & đảm đang nhé... (bửa nào rảnh giới thiệu chàng cho chị biết tên dễ xưng hô hen cưng)

dtklinh Thursday, November 19, 2009 2:53:08 AM

Tiếc quá, nước lụt làm em không qua bên Cẩm Nam được hả. Sang bên ấy chạy chừng 1km, có nhiều quán dọc bờ sông, bán bánh tráng đập dập, cá nướng rất tươi và ngon. Ăn dân dã thôi, nhưng thơ mộng vì nhìn ra sông và sang bãi đất giồng trồng nhiều loại ngũ cốc bên kia (bắp, đậu, khoai). Với lại thị xã ngập, chứ không buổi chiều dọc mấy con đường trong phố cổ đâm ra sông, có một số hàng bán cơm gà rất ngon. Hi hi, chừng nào đi lại Hội An và Đà Nẵng, nói chị list cho một vài chỗ ăn nhé (thấy tâm hồn ăn uống kinh dị chưa lol) Với lại đi Hội An phải lựa ngày Rằm hoặc thứ 7 (dạo này có thêm thứ 7 hay sao đó), buổi tối có mấy chương trình "hát bài chòi", "hò quảng", thả hoa đăng rất hay.

Ngọc Trâmngoctram2212 Thursday, November 19, 2009 8:40:27 AM

Em có đi ăn bánh tráng đập với hến trộn chị ơi, tuyệt vời luôn, em có đứa bạn nhà ngay phố cổ nên gọi nó ra làm hướng dẫn viên luôn, đi ăn mấy món vừa kể ngán luôn nhưng có vài chục àh, công nhận bánh tráng đập có món nước chấm ngon tuyệt vời, chị biết đặc sản tương ớt Hội An phải không, em ghiền món đó quá nhờ đứa bạn mua mấy hũ về ăn luôn bigsmile

Bánh tráng đập nè bigsmile

Ngọc Trâmngoctram2212 Thursday, November 19, 2009 8:46:39 AM

Hihi cám ơn chị Thy nha love , ax em tên là Hiền chị àh, mà thiệt là ổng không hiền chút nào bigsmile

dtklinh Thursday, November 19, 2009 9:24:46 AM

Kinh nghiệm òi, người tên Hiền là hổng có hiền chút nào á bigsmile

Đúng rồi, bánh tráng đập, hến trộn. Chị cũng ghiền tương ớt. Bạn chị ngoài Hội An thỉnh thoảng lại alo hết tương ớt chưa để gửi vào cho chị, dễ thương ghê.

Ở Đà Nẵng thì đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo Bà Mậu (hay Ba Màu gì đó), bún cá chị Lan (hình như đường Hùng Vương), hải sản thì khúc Hồ Xuân Hương. Hồi đó chị làm Furama, thỉnh thoảng ra ĐN công tác, tụi bạn dẫn đi ăn ghiền luôn.

Me3thangnhoc Thursday, November 19, 2009 2:08:35 PM

Nghe kể chuyện ăn uống mà thèm, các em ở VN mà đi chơi trong VN còn sợ bị cứa cổ... chị... huhu... tiền còn kg biết đếm, biết tính tiền... đi đến đâu chắc về chỉ còn mảnh áo rách cry

Ngọc Trâmngoctram2212 Friday, November 20, 2009 7:31:59 AM

Vậy chừng nào về Vn nhớ rủ em nha, em đếm tiền dùm cho p

Me3thangnhoc Friday, November 20, 2009 2:34:26 PM

hhahahhă. phải cho trả tiền dùm được luôn thì vọt liền... ahhahahahă

Ngọc Trâmngoctram2212 Friday, November 20, 2009 3:24:08 PM

Há há, chị gài em ha, nói vậy chứ em cũng muốn lắm đó, đãi chị yêu 1 bữa thì nhằm nhò chi ha flirt

Me3thangnhoc Friday, November 20, 2009 5:27:48 PM

khahakaha... nhằm nhò gì ba cái vụ lẽ tẽ đó em hen.... hihi.. chị ớn là ớn 5 cái vé máy bay kìa... (nhưng nói thiệt nhỏ.. vé chị cũng chịu thấu... chị chỉ sợ.. cái khác kìa... đại gd bên đó dông quá.. bu lại chắc chị chết thôi... )

Ngọc Trâmngoctram2212 Saturday, November 21, 2009 5:52:32 AM

Ờ há, nghĩ tới cảnh đó hơi ớn hả chị, vì ở bên đây cũng mồ hôi nước mắt mới có tiền chứ không phải dễ kiếm ah smile

dtklinh Sunday, November 22, 2009 2:20:39 PM

Em cứ lấy làm lạ, tại sao về thì cứ phải "lì xì" người này một ít người kia một ít. Mà người ở tại VN cũng kỳ, nhiều người cứ thấy không có là "VK mà ... keo". Ở bên này hay ở bên kia cũng phải làm chết bỏ mới có được đồng tiền, họ ở bên VN này cũng vậy, vậy mà họ cứ nghĩ ở nước ngoài là lượm tiền ngoài đường được hay sao ấy.

Lẩm Cẩm lamcam1 Friday, June 17, 2011 2:10:19 PM

Tro*i`, chi cung~ me^ cai' mon' banh' trang' da^p da^p nay` lam smile. Kho^ng biet be^n Ca^m? Nam con` quan' 3 ba` co^ kho^ng, ho^i` nho? hoc sinh tui chi thich' di a(n hang` la(m, xong rui` khac te^n le^n ma^y' bui tre do'. Sau nay` tro*? lai va^n~ con` tha^y' te^n minh` hi`hi`hi`....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31