ngoctram

kitchen

BÚN BÒ HUẾ

Cũng gần 2 năm rồi mình chưa nấu lại món này, lúc trước nấu thì hay sử dụng viên gia vị bún bò ăn cũng được nhưng sao mình thấy mùi nồng quá. Dạo này mấy tháng gần đây mình ghiền ăn bún bò của một chị người Huế bán, nước lèo rất ngon ngọt và chỉ thoang thoảng mùi ruốc huế nên thấy ăn hợp với mình lắm, mà muốn ăn món này mình phải chạy lên chợ mẹ mình bán ở Q4 mới ăn được và phải đi vô 2 con hẻm mới tới. Dạo này sắp hết được đi đâu rồi nên cũng ít ăn lắm, chủ nhật rồi thèm quá đi chợ mua bắp bò về nấu tính kiếm thêm ít móng giò nữa nhưng đi chợ trễ quá người ta bán hết rồi nên mình chỉ nấu với bắp bò thôi, Mình nấu bằng nồi áp suất nên bò mau mềm , các khâu chuẩn bị thì cũng nhàn không mất nhiều thời gian lắm:) nấu xong cả nhà đều thích rồi nói thèm thì nấu cả nhà ăn chứ lặn lội lên Q4 làm gì cho xa

bo

Nguyên liệu cho 7-8 tô

_ 1 cái bắp bò + 1 cái chân giò chặt khoanh ( mình không kiếm được chân giò nên nấu luôn 2 bắp bò)

_ 2 muỗng xúp mắm ruốc huế ( không dùng mắm ruốc loại khác). Mắm ruốc + 1 chén nước ấm quậy tan để 30 phút lắng ruốc xuống dưới chỉ lấy phần nước trong ở trên

_ 3 muỗng xúp đầy ớt khô

_ 6 củ sả đập dập, 3 muỗng xúp sả băm, 2 muỗng xúp tỏi băm, hột điều màu ( mình dùng bột điều)

_ 1,5 kg bún cọng lớn, 1 củ hành tây xắt sợi mỏng, bắp chuối bào, rau muống bào, rau quế, ít rau răm xắt nhỏ, hành lá

Cách làm

_ Bắp bò rửa sạch, nấu nồi nước sôi cho bắp vào nấu sôi lại thì đổ nước đi, rửa lại bắp. Dùng dao đâm vài chỗ ướp ít nước mắm, hạt nêm, tỏi băm, xíu đường. Giò heo làm y như bò

_ Cho nước lạnh vào nồi nấu sôi cho bò & giò heo + sả đập dập vào hầm cho mềm, cái nào mềm trước vớt ra, múc phần nước ruốc trong cho vào nước dùng, nêm muối, mắm, đường, hạt nêm cho đậm đà

_ Làm màu cho nồi nước dùng : Đun nóng 3 muỗng xúp dầu cho 1 xúp tỏi băm + 2 xúp sả băm + 1mcf bột điều đỏ phi thơm + 1 xúp ớt khô đảo đều trút vào nồi nước dùng.

_ làm sate : Cho vào chén 2 xúp đầy ớt khô + 1 xúp gạt đường + 1 xúp nước mắm. Đun nóng 2 muỗng canh dầu cho sả băm + tỏi băm còn lại phi thơm đổ vào chén ớt trộn đều

_ Trụng bún cho ra tô, xếp giò heo & bò xắt lát vào rắc ít hành lá, tiêu, ít rau răm chan nước dùng ăn nóng cùng với rau sống. Món này ăn cay & nóng mới ngon, sao cho vừa cay vừa hít hà, mồ hôi quanh mép là đạt lol

bo

TỎI ỚT NGÂM DẤMCÀ CHUA DỒN CÁ

Comments

cutechickcutechick3108 Sunday, July 25, 2010 8:00:54 AM

ngon quá chị ơi

Kim chị Kim emmebemon Sunday, July 25, 2010 5:33:28 PM

To bun hap dan the thi can gi di dau cho xa chi T oi yes

Jessica Huynhjessicahuynh Monday, July 26, 2010 1:44:16 PM

Chị ơi, nhìn hấp dẫn, lung linh quá đi. Nhìn dĩa rau chuối mà thèm quá! Em cũng hầm bắp bò bằng nồi áp suất nên cũng nhanh gọn giống chị vậy đó.
Nhà em cũng hay ăn bún bò vì không mất nhiều thời gian mà lại ngon nữa.

Ngọc Trâmngoctram2212 Tuesday, July 27, 2010 2:07:47 PM

@ Cutechick : mời em an8n 1 tô

@ Linh : có muốn đi cũng hết dc rồi em ơi bigsmile

@ JH: chị thấy món này nhàn mà cũng đỡ lích kích hơn hủ tiếu nữa, yêu cái nồi áp suất quá smile

GẤUMẸMimi75 Tuesday, July 27, 2010 2:22:36 PM

nhin` them` qua Em oi!! love heart flirt cheers

Jessica Huynhjessicahuynh Tuesday, July 27, 2010 7:23:30 PM

Dạ, đúng rồi chị. Nhà em cũng iu cái nồi áp suất lắm. Cho nên khi qua UK, tụi em có sắm 1 số nồi niêu mới cho nhà bếp, ko nghĩ đến mấy món khác, chỉ sắm đủ mấy cái nồi để nấu với nồi áp suất thôi à.
Có nghĩa là đời mình không thể sống thiếu nó chị hén! flirt

Kim chị Kim emmebemon Wednesday, July 28, 2010 8:07:25 PM

Originally posted by ngoctram2212:

có muốn đi cũng hết dc rồi em ơi


Em định hỏi chị có tin vui hả, mà wên mất

P'titcochonheogacon Wednesday, August 11, 2010 6:56:29 PM

chị Trâm ơi, còn tô nào cho em xin miếng nhé

Me3thangnhoc Monday, August 30, 2010 3:29:11 AM

Tram, may nay chi ban qua chung.... hom nay vo tham em... hinh nhu.... co chuyen vui phai khong em... CHUC MUNG co em de thuong cua chi nhe...
EM co tin mung ma kg nho bao cho chi 1 tieng de chi chia vui voi em.. buon nho may phut do nghen...
Nho cho chi biet tin nhe...

Ngọc Trâmngoctram2212 Monday, August 30, 2010 4:14:16 AM

Chị ơi đừng buồn, có đợt em ngưng blog mấy tháng luôn là vì bận và mệt nữa. Gần đây mới trở lại thì sắp tới ngày rồi, nên cũng không muốn thông báo vì sau này đăng hình baby cho bất ngờ. Hì hì giờ thì đa số đều biết rồi. À mà đúng ngày hôm nay là nhảy ổ đó mà em chưa có dấu hiệu gì hết, vẫn ngồi lướt net 8888 với chị nè nhưng chắc chỉ được hôm nay thôi love

Unregistered user Friday, June 17, 2011 7:37:05 PM

Thao writes: Tram oi, chi khong ranh nau an nen cu theo blog em de hoc, cho chi hoi neu nau bang Noi ap suat Thi bao lau bap Bo se mem? Chi chua Su dung Noi ap suat lan nao het.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31