Skip navigation.

Log in | Sign up

CÁCH ĐÁNH SỐT MAYONNAISE

Sốt mayonnaise đã biết đánh từ lâu nhưng ngại làm vì lười :D , thôi cứ nghĩ ra siêu thị mua cả chai để tủ lạnh dùng dần, chủ yếu Trâm mua sốt để trộn salat chứ không cho vào bánh mì vì không thích vị của nó lắm. Thật sự Trâm vẫn ấn tượng với loại bơ vàng mà mấy xe bánh mì bán lắm, ăn vào thấy thơm và ngon lắm, theo mình biết loại bơ này chính là sốt mayon nhưng so về màu sắc lẫn mùi vị thì ăn thấy khác hẳn loại sốt chai bán ở siêu thị, vì mua ở siêu thị thì sốt màu trắng chứ không phải vàng như mấy xe bánh mì. Đọc sách thì họ nói sốt càng trắng thì càng ngon, ngon hay không ở đây chắc là do chất lượng dầu để làm ra loại sốt này, hay là xe bánh mì dùng loại dầu cooking để đánh sốt nên nó mới màu vàng như vậy, để nói về loại sốt này thì tất nhiên là xuất phát từ Tây phương thì sốt của họ phải ngon và chuẩn hơn mình rồi. Thôi quay lại chủ đề chính là bữa hôm làm mẻ bánh mì ruốc và sốt mayonnaise, nhưng kỳ này tự mình đánh sốt thì hoá ra là thành công, có nghĩa là mùi vị và màu sắc theo cảm quan của mình là ngon giống mấy xe bánh mì p: :lol: , sốt có màu hơi vàng chứ không trắng và mùi vị thì Ok lắm, chắc vì hợp với khẩu vị của mình :sing:, mình đánh bằng dầu đậu nành nhưng nghĩ rằng thay bằng dầu oliu chắc ngon lắm đây :yes:. Hí hí, nói ra thời gian đánh sốt này không lâu lắm và sốt tươi tất nhiên ăn thì cảm thấy ngon hơn sốt chai có chất bảo quản rồi, quan trọng là ngon vì do mình đánh sốt :lol: , thôi từ nay không làm biếng nữa, ăn món gì có sốt thì tự đánh sốt tươi, ăn hết thì lần sau đánh tiếp chứ không cần mua nữa :up:

sot

Nguyên liệu:

_ 1 lòng đỏ trứng thật tươi

_ 200ml dầu đậu nành hoặc dầu hướng dương ( có dầu oliu càng ngon)

_ 1/2mcf mù tạc vàng

_ Muối, tiêu, đường

Cách làm:

_ Cho lòng đỏ + mù tạc + 1/2mcf muối vào tô

Photobucket

_ Đánh tan bằng đánh trứng cầm tay hoặc vài cây đũa chụm lại cũng được

Photobucket

_ Múc 1mcf dầu nhỏ cho từng chút từng chút vào trứng, vừa nhỏ dầu vừa quậy không được ngưng và chỉ quậy theo 1 chiều, 1mcf dầu nhỏ làm 3-4 lần, thấy dầu hoà tan hoàn toàn vào trứng thì nhỏ tiếp tục.

Photobucket

_ Cứ tiếp tục vừa nhỏ dầu vừa quậy thì sẽ thấy trứng tăng dần thể tích, nếu nhỏ được 1/3 lượng dầu mà trứng không bông lên mà cứ loãng ra thì như vậy là sốt đã hư.

Photobucket

_ Khi đánh được 1/3 lượng dầu thì có thể nhỏ dầu 1 lần 1 mcf cũng được và phải liên tục quậy, cứ tiếp tục đến 2/3 lượng dầu thì cho luôn 1mc dầu cho nhanh, quan trọng là thấy dầu hoà tan hoàn toàn trong trứng thì mới cho tiếp dầu, tiếp tục cho đến hết dầu.

mayon 2

_ Sau khi đánh sốt xong cho vào 2mcf nước cốt chanh, 1mcf đường, 1/2mcf muối, 1/2mcf tiêu trắng quậy đều ( Trâm cho tiêu đen vì nhà hết tiêu trắng nên sốt mới có lấm tấm đen như vậy) cho tan đường muối, nếu muốn sốt mềm ra & trắng hơn 1 chút thì có thể cho thêm 1-2 muỗng canh nước lạnh rồi quậy đều.

_ Nếu thích vị tỏi có thể cho thêm 1mcf tỏi băm thật nhuyễn.

mayon 1

_ Cho vào lọ sạch đậy kín, bảo quản nơi thoáng mát, có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu đánh sốt bằng dầu phộng thì sẽ có hiện tượng đông váng dầu nếu cho vào tủ lạnh.

_ Bác nào làm bánh mì nhân mặn cho sốt này vào ăn ngon khỏi chê :yes:

_ Note : Có thể chữa sốt hư bằng cách bỏ sốt đã hư qua 1 bên, đánh lại 1 trứng khác và khi đánh sốt nổi lên và hết 2/3 lượng dầu thì ta cho từng muỗng sốt đã hư vào tiếp tục đánh cho hoà tan lại với nhau là được.

MỨT CAM NGỌT NGÀOBÁNH MÌ NHÂN MẶN

Comments

floragiang 23. October 2008, 13:09

Trời, phục Trâm thiệt :smile:
Công nhận Trâm siêng thiệt đó, khi còn ở VN Linh muốn ăn bánh toàn ra ngoài mua thôi, chứ chưa bao giờ làm. Bây giờ Trâm còn làm luôn Sốt nữa :smile: Bái phục! Bái phục !
Đọc bài của Trâm nhớ xe bánh mì thịt, sốt họ làm lỏng lỏng nhưng thơm và béo thiệt, lần nào mua Linh cũng kêu cho nhiều nhiều :D p:
Đọc và tưởng tượng làm thèm ghê :D Hổng lẽ đu theo nữa :D
Ps: Trâm có em bé chưa?? Có hình chú nhóc phải là baby của Trâm không??

ngoctram2212 24. October 2008, 00:58

Hì Hì e cũng ghiền vị bơ của xe bánh mì lắm, nhưng họ đánh sốt cho xíu muối chứ không mặn mặn như của e, và họ cũng k cho chanh đâu, nếu chị thử thì dừng cho chanh và 1/4 mcf muối thôi thì vị sẽ giống hơn, còn sốt này mình dùng trộn salat cũng OK lắm :yes:

E chưa có gia đình chị Linh ơi, già rồi chắc e ế rồi quá chị Linh, thằng nhóc đó hàng xóm mà e cưng nó quá nên chụp hình đưa lên thôi :love:

floragiang 24. October 2008, 08:07

Nghe nói có gã nào khen Pizza ngon đó, được thì tèng téng teng đi :D p:
Sốt này mình làm xong bỏ tủ lạnh để được bao lâu vậy Trâm?
Tham ăn những cũng tham lười, chứ mỗi lần đánh trứng làm biếng quá :D
Mình làm không có chất bảo quản nên chắc tươi hơn ha, hôm nào làm theo Trâm mới được :up:

ngoctram2212 24. October 2008, 08:30

Bảo quản trong tủ lạnh được hơn 1 tuần đó chị, hí hí chắc sang năm mới tèng téng teng được :lol:

Em thì không thích vị mayonnaise bán ở siêu thị nên không lười được rồi :smile:

hoatrongvuon 26. October 2008, 18:18

Chị làm để dành ăn bánh mì thịt hay trộn với nui cho con gái ăn lắm. Tưởng mình siêng có kẻ ở VN còn siêng hơn :love:

Hỏi nhỏ chút hình em tự chụp đó hả, chị thắc mắc vì em không ngưng khi làm sốt thì phải có ai đó chụp hình cho em.

ngoctram2212 27. October 2008, 03:11

Hì hì, nói không ngưng chứ ngưng 1' thì được :D, e dặn kỹ như vậy cho những ai tập làm thui. Tranh thủ lắm chị ơi, máy chụp hình mở sẵn để kế bên, ngưng 1 cái là chụp cái tách rồi quậy liền, có tấm tay phải quậy tay trái chụp nên run run vậy đó :D, đây là lần đầu tiên đánh sốt, vì e có người bạn đánh 11 lần vẫn bị tuột hoài đó, sốt cứ lỏng ra chứ k bông lên cho nên e hơi hãi nên phải dặn dò kỹ như vậy :D

ngocnuong75 12. February 2009, 07:01

ngay mai chi se lam lien ,chi muon an cu di mua ko ha ,muon hoc lam ma ko biet lam sau nho em chi se khoi di mua roi ,chi thich luoc rau nhu mang tay hoac caror hoac salat an tiet lam,nhung chi se cho vao dau tay xay nua,tron voi salat se tuyet ..hihi cam on em nha
ko ngo em gioi thiet.

ngoctram2212 13. February 2009, 09:47

Chị làm thử đi cũng dễ đánh xốt mayon lắm, cho có thể giảm muối hoặc thêm cố chanh nếu chị muốn chua. Chị Nương ở Vn hay ở nước ngoài vậy ??:smile:

ngocnuong75 15. February 2009, 12:14

:love: chi o taiwan,ben nay muon mua hang cua vn ko co ma co thi dat lam ,hihihi vi cong dong nguoi vn it ,em cho chi hoi nam nay em bao nhieu tuoi ma gioi ghe biet lam nhieu mon ngon chi thich lam ..hhihi..hoi do bang tuoi em chi te lam,nho co mon nao ngon ngon dua len nhieu nhieu chi se copy cua em.cam on em nhieu.

ngocnuong75 15. February 2009, 12:15

:love: chi o taiwan,ben nay muon mua hang cua vn ko co ma co thi dat lam ,hihihi vi cong dong nguoi vn it ,em cho chi hoi nam nay em bao nhieu tuoi ma gioi ghe biet lam nhieu mon ngon chi thich lam ..hhihi..hoi do bang tuoi em chi te lam,nho co mon nao ngon ngon dua len nhieu nhieu chi se copy cua em.cam on em nhieu.

kidkenshin1412 14. April 2009, 19:36

nGON WÁ CHỊ tRÂM ƠI, EM LÀM BẰNG MÁY ĐÁNH TRỨNG NHƯNG HỔNG CÓ ĐƯỢC NHƯ CHỊ ĐÂU CHỊ. EM LÀM NÓ NỔI CÓ MỘ CHÚT HẢ. EM COPY LẠI NHA CHỊ. EM CẢM ƠN CHỊ THẬT NHIỀU.

ngoctram2212 15. April 2009, 01:44

Thử đi em, chị thấy cũng dễ mà nhanh nữa :smile:

kidkenshin1412 15. April 2009, 08:36

huhu, mo'. em noi la hoi truoc mo em co mot nguoi mo, lam cai sot nay 4 tieng, nghe thay oai wa chi oi.

ngoctram2212 16. April 2009, 01:34

Làm gì 4h ghê vậy, ng ta chọc em đó, chị đánh bằng tay cũng cỡ 10' thôi, đánh bằng máy còn nhanh hơn nữa đó mà chị chưa thử nhưng nhìn ng ta làm bằng máy rồi

kidkenshin1412 17. April 2009, 03:16

da, em nghe nói người ta phải đanh tốc độ nhỏ nhất đó chị.
10'? Sao nhanh vậy chị? Hay wá à. Còn chiếc đũa mợ em nói là wậy một chiều, cứ ngồi wậy y như là xay bột đó chị.

ngoctram2212 17. April 2009, 09:02

Ừ xài đũa cũng dc đó em, nhưng xài lồng đánh trứng cầm tay thì chắc nhanh hơn đũa, chị thấy em cũng làm bánh mà chắc có dụng cụ đó hen :smile:

kidkenshin1412 17. April 2009, 14:10

da, không có hìhì. Hôm bữa em đi dạo ra siêu thị fimimark ở Phan Đang Lưu nhưng không đem theo money, em thấy nhưng hok mua dc. Định lần sau way lại mua... nhưng nó dẹp siêu thị rùi chị. hì. để lần sau em vào siêu thị khác mua.

ngoctram2212 18. April 2009, 15:32

Trong chợ cón bán hông Kid, mà em ở Phú Nhuận hả, Chị ở Q8 nè, chỗ e có bị triều cường không, chỗ chị là con đường nổi tiếng ngập nước Phạm Thế Hiển nè :frown:

kidkenshin1412 18. April 2009, 16:44

hìhì, em ở Nguyễn Kiệm, chị biết cầu kiệu khúc đường hai bà trưng hok? hay ngập lắm. Em hay đi học wa đó, chiều chiều, mưa, trăng tròn là triều cường wài.

Me3thangnhoc 18. April 2009, 17:34

triều cường%????? 2 em dùng chử gì vậy???

kidkenshin1412 18. April 2009, 17:53

TRIỀU CƯỜNG LÀ NƯỚC SÔNG DÂNG ĐÓ CHỊ tHY, NGẬP LÀM XE CHẾT MÀY. CÓ NGƯỜI BỊ GIẬT CHẾT VÌ DÂY ĐIỆN ĐỨT HỒI SÁNG THỨ HAI KÌA, MỚI 22 TUỔI HÀ, TỘI NGHỊEP. cÔ GÁI CÒN TRẺ LẮM.

Me3thangnhoc 18. April 2009, 19:03

tội quá em ơi......

kidkenshin1412 18. April 2009, 19:09

báo nói là đền 50 triệu nhưng bên ngoài thì em nghe người ta nói có 38 triệu hà. khỏang 2000$ mỹ đó chị. Em thấy là lạ. báo nói 1 đằng, ngòai nói 1 nẻo.

Me3thangnhoc 18. April 2009, 19:29

mạng con người đáng gía 2 ngàn... trời đất.. công lao cha mẹ nuôi nấng 20 năm trời chỉ đáng giá 2 ngàn.... :cry:

kidkenshin1412 18. April 2009, 19:36

nghe thấy chán chị ha. em ngủ đây. tự nhiên trong lòng em xuất hiện cái jì ko rõ nữa, em nặng nặng, lo lắng, biuồn buồn. ko hiểu mình dang lo gì. thôi chị hén, em đi ngủ nha.

Me3thangnhoc 18. April 2009, 20:04

chúc bé cưng ngủ ngon... dạo này trời còn nóng kg em...

kidkenshin1412 18. April 2009, 23:22

nếu hạn thì có khi tháng sáu vẫn con nóng đó chị, bởi vậy có về VN thì hãy chọn cuối năm mà về chị ui,

ngoctram2212 20. April 2009, 10:36

Chị Thy ơi mỗi lần triều cường là chỗ em về ngập mấp mé nuốt hết bánh xe luôn đó, sợ lắm, e toàn phải tính ngày giờ để né triều cường k àh, nhiều lúc đi làm về là 19h mà đâu có về nhà dc, đi lang thang đến khi đợi nước rút bớt là gần 22h mới mò về nhà, mà mỗi lần ngập là đứt 6-7 ngày đó chị, triều cường lên xuống theo trăng rằm & 30 đó chị, oải lắm. Hồi xưa nhà em chưa sửa nước trong nhà ngập đến đầu gối, toàn kê ghế ngồi chồm hổm ăn cơm k hà :frown:

Me3thangnhoc 20. April 2009, 13:32

ui cha, ghê quá vậy em, mỗi lần nước dâng như vậy.. nước cống, nước sình, nước... ôi thôi, làm sao mà chịu nổi hở em... rồi vệ sinh nữa... chị kg tưởng tuợng được nỗi... nước tràn vô nhà.. đem theo bao nhiêu là vi khuẫn.... rồi.. con nít bò lăn lết chơi. rồi bóc bánh bỏ vào miệng... oi thôi,,... chị kg dám tả tiếp nữa đâu..

kidkenshin1412 20. April 2009, 13:44

thúi wắc.

ntruc24 25. April 2009, 02:57

Em ghien mon sot nay lam ma chua bao gio lam ca, 1 fan vi khg co cong thuc, 1 fan vi luoi. HOm nay vo blog cua chi, xin chi cho em copy ct nay ve lam thu nhe. Thanks anyway.

ngoctram2212 27. April 2009, 06:12

Làm thành công nhớ báo cáo nhá :smile:

Keycy 23. May 2009, 01:53

Dang gia $2000 con do do chi Thy. Nhieu khi mang con nguoi chi dang gia co $100 tham chi neu dao sau vao thi con te hon. :frown:

vanhkhuyen 28. July 2009, 11:26

Trâm ơi, hôm nay chị làm rồi. Chị làm bằng dầu mè thơm ngon lắm. Chị cám ơn em cách làm nha.

Chị phục em cái vụ đánh bằng tay. Chị cho vô Kenwood quýnh tơi bời hoa lá mà phải mất hết gần 20 phút mới xong. Sốt ngon quá chừng. Chị làm sốt để làm bánh mì chà bông đó. Hôm nay tổ đãi nên làm bánh mì chà bông, pizza, sốt cái nào cũng thành công. Sốt này có để vậy ăn được không Trâm? không chín ăn vô có đau ruột "thừa" không?

ngoctram2212 29. July 2009, 06:31

Sốt này dùng trứng tươi là yên tâm rồi chị, bảo quản ngăn mát tủ lạnh nhé, hì hì không có đau ruột thừa đâu. Sốt mayon ở ngoài bán cũng xài trứng sống mà nhưng có thêm chất bảo quản nên để lâu hư hơn mình :smile: . Chị về Vn lôi em Kenwood về luôn hả? mà em đánh tay chứ khoảng 10-12' thôi :smile:

kidkenshin1412 29. July 2009, 08:48

trùi, sao chị Trâm hay vậy? Em đánh tay hok dc đâu. Cái gì chị cũng biết làm hết vậy?

ngoctram2212 31. July 2009, 02:09

Em khen thế chị mắc cỡ đó, chứ em thì chị thấy cũng siêu lắm đó nghen :love:

kidkenshin1412 31. July 2009, 07:13

da, em học hỏi ở mấyy chị đó, chứ em hok có siêu đâu, nhờ mấy chị ghi công thức hay đó.:love:

ngoctram2212 1. August 2009, 00:48

À, em có blog nấu ăn riêng phải hông?

kidkenshin1412 1. August 2009, 02:56

Da, đúng rùi. Tại em hok muốn cái blog nó lộn xộn tìm lum. >.< nên em làm cái blog nấu ăn riêng.

Anonymous 8. September 2009, 06:00

Trang writes:

Chị cho em hỏi chút xíu nhé. Chị đánh bằng tay ở tốc độ nhỏ hay lớn vậy mà có 10' thôi ạ. Em đánh 4 lần rồi, đánh bằng cái nan giống chị đó mà toàn thất bại thôi, đánh đến to cả tay luôn, hix hix. Lúc đầu cũng thấy nổi nổi 1 chút, đánh 1 lúc nữa là trứng tách dầu liền, chả bông tẹo nào hết cả. Chị trả lời giùm em với. Em chán quá, hu hu.

Anonymous 29. October 2009, 04:54

Loan writes:

Không biết bạn có xem chương trình nấu ăn của Alton Brown không, cách ông ấy làm cũng khá giống của bạn đấy!
Tôi mê sốt này lắm, cuối tuần nhất định sẽ thử!
Cảm ơn bạn!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31