Skip navigation.

Log in | Sign up

CANH BÚN

Ăn ngon, dễ nấu, bổ dưỡng vì có cua nhiều canxi, lại rẻ tiền. Em nói hay quảng cáo vậy chứ chẳng qua thèm quá, thấy cua đồng rẻ nữa nên nấu thôi :D

canh bun 1

VẬT LIỆU: cho 6-7 người ăn

_ Cua đồng xay: 1 kg
_ Thịt nạc dăm: 100g băm nhuyễn
_ Trứng vịt: 2 quả
_ Huyết heo: 2 miếng to
_ Cà chua: 6 trái
_ Đậu hũ trắng: 3 miếng
_ Bún cọng to: 1 kg
_ Rau muống
_ Chanh, ớt, mắm tôm, tỏi, ngò, dầu màu điều

CÁCH LÀM:

* Chuẩn bị:
_ Đong khoảng 6 tô mà mọi người ở nhà hay ăn đó, đong như vậy thì ăn vừa đủ không bị dư.

_ Chia làm 3-4 lần cho vào cua bóp đều gạn lấy nước cua cho hết thịt. Cuối cùng lấy thêm 1 tô nước khác bóp đều xác cua lọc nước, nước này để luộc rau muống

_ Thịt nạc bằm nhuyễn với 1 củ hành tím. Cà chua xắt múi cau

_ Cho 2 muỗng canh dầu ăn + 1 muỗng canh hạt điều màu lửa nhỏ phi lấy màu vớt bỏ hột điều sau đó cho ít tỏi phi thơm + cà chua + ít muối vào xào hơi mềm cho hết ra tô.

_ 2 trứng vịt + 100g thịt quậy đều nêm 1/2cf bột nêm. Huyết heo trụng qua nước sôi cắt miếng vừa ăn. Đậu hủ cắt miếng vuông nhỏ chiên vàng

_ 50g mắm tôm + nước chanh ( ½ quả) + 1muỗng canh đường quậy đều

* Chế biến:
_ Cho thịt trứng vịt vào nước cua, bắc nồi cua lên bếp vặn lửa nhỏ, thỉnh thoảng quấy đều để cua không đóng dưới đáy nồi. Cua nổi hết lên mặt thì vớt ra rây ( dưới rây để 1 tô hứng nước cua chảy ra, đổ nước này vào nồi). Cua sẽ thành 1 tảng chắc lại, khi ăn xắn thịt cua cho vào tô.

_ Nêm vào nồi nước cua bột nêm + 1m.súp đường + muối, cho huyết heo & tô cà chua vào. Nêm lại nước dùng để gia giảm theo khẩu vị.

_ Bún trụng nước sôi xả qua nước lạnh, khi sắp dùng thì cho vào nồi nước lèo.

_ Tô nước cua còn lại nấu sôi cho rau muống vào trụng chín

_ Canh bún ăn kèm với rau muống, mắm tôm.

_ Nước lèo đậm đà, màu đẹp, thơm mùi cua



canh bun 2


BÁNH MÌ NHÂN SẦU RIÊNGCREAM CHEESE COOKIES

Comments

Me3thangnhoc 7. March 2009, 15:27

Cho chị 1 tô nghen Trâm... sao chị nguoi Nam mà mê ăn món Bắc ghê em hà... :D

ngoctram2212 9. March 2009, 04:33

Thôi 2 chị em mình đổi đi, em ăn bún ốc chị ăn canh bún, toàn món bắc k mừ :D

Me3thangnhoc 9. March 2009, 04:51

heheh, chị thèm... mùi riêu của cua đồng quá... huhu
thèm cái con cồng nhỏ nhỏ rang muối ớt, dòn dòn, cay cay, nhai dòn rụm...
thêm calcium.... hihi

baohannv 10. March 2009, 09:24

Ngon quá Trâm ơi, cho chị 2 tô ăn cho đã nào

ngoctram2212 11. March 2009, 01:44

@ Chị Thy: nhắc tới món cua đồng mà lại thèm rồi, em hay mua rồi xin người ta thêm ít mai cua nữa, về khều gạch ra rang với cua thì ngon tuyệt, em thấy có riêu cua đồng đóng hộp ở bên đó phải không chị ?

@ Chị Nguyệt : sức tới đâu thì ăn tới đó nha chị, miễn phí :D

baohannv 11. March 2009, 02:46

Nhớ nha em. Bữa nào chị vô SG, nhớ cho chị ăn ...miễn phí :D

Me3thangnhoc 11. March 2009, 03:22

Trâm ơi, hôm trươc chị có mua, lần đầu thì rất ngon, thơm mùi cua, lâu ghê mới nấu được 1 nồi bún riêu đứng hiệu.. lần sau mua nữa... ôi thôi.. họ cho chất hóa học gì vô đó, nó ngọt 1 cách ngọt.. kỳ cục.... chắc là đường hóa học, mà lạ kg nghe mùi cua mới chí chứ... hiệu cây dừa đó, của VN nhập qua em à...

nhaxanh 12. March 2009, 15:53

Ngon quá!
Chị Trâm ơi, món này là món Nam hay món Bắc vậy?
Canh bún em ăn ở ngoài HN không có thịt, không có đậu. Chỉ có rau muống, rau rút và mấy miếng tóp mỡ thôi. Hôm nào làm thử món này nhen, cũng có vẻ giống như món bún riêu cua HN,

Me3thangnhoc 12. March 2009, 17:10

Món này của bắc nhưng vào Nam thì thêm... nhân nhị... cho nó đậm đà... :lol: :lol:
Lanh chanh trả lời dùm em đó Trâm... chạy kg thôi bị chủ nhà rượt... hihi

ngoctram2212 13. March 2009, 00:57

@ Chị Nguyệt :love:

@Mẹ Gấu Sói: chắc tại vô Nam nên biến tấu nhiều rồi, có chỗ em ăn cho giò heo nữa cơ :D , nói tới bùn riêu thì ở đây hô bán nhiều lúc có 1 nồi nước dùng thôi & có 2 loại bún, gọi bún riêu thì cho bún rối còn gọi canh bún lại cho bún to chị ạh, lẫn lộn tùm lum hết :D

@ Chị Thy: em rượt chị nè, rượt qua nhà chị chôm hết đồ ăn luôn :D, sao chị k thử tìm lại hiệu cũ nấu ngon đó, mua xem sao, nếu nó ngọt kỳ cục vậy chắc chắn có cho cái gì rồi. Chứ cua đồng làm ra ăn béo thơm lắm, nước dùng thì ngọt thơm chị ạh, sao ở nước ngoài thèm ăn đồ VN khổ sở quá chị ha :frown: :love:

dtklinh 21. March 2009, 03:38

Trâm ơi, thèm quá, chị xin 1 tô nhé. Chị là chị mê món canh bún này lắm, chị hay ăn món này ở quán trên đường Nguyễn Trung Trực đó. Hay là cho chị nhìn trộm công thức, chị về nấu thử nhé :love:. Ah, món này mà cho thêm ít rau nhút trụng sơ để chung đĩa với rau muống luộc, thơm lắm.

ngoctram2212 21. March 2009, 03:56

Chị trộm rồi nấu đi, chị khen ngon là em mừng rùi :love: . dạ có rau nhút thơm lắm dưng chợ gần nhà e hết rau nhút rồi nên ăn co 1 thứ rau muống àh

Me3thangnhoc 21. March 2009, 04:22

Trâm ơi, em rượt qua nhà chị cho ăn ngo hen,,, hehehhe khoi cần chôm, chị don bàn mời em luôn á....
Rau nhút là rău gì vậy em, chị kg biết...

ngoctram2212 24. March 2009, 04:10

Rau nhút là rau sống trên sông đầm lầy, ao hồ. Lá cây trông giống cây mắc cỡ; Thân ống rỗng nổi trên mặt nước, cách khoảng tại các lá thường mọc rễ và thường có những đốm trắng giống như bọt bám lên cây. Rau nhút thường dùng để ăn lẩu có đặc tính giòn giòn dễ ăn. Là loại rau phổ biến ở miền Nam dùng trong các nồi lẩu hải sản. (ST)

Rau này trộn gỏi hay nấu canh chua cũng hết ý luôn đó chị :yes:

hoatrongvuon 29. March 2009, 21:54

Trâm ơi chị không thèm tô canh bún mà thèm cái dĩa rau muống bên cạnh.

ngoctram2212 31. March 2009, 02:44

Ai đi định cư nước ngoài cũng thèm lay lắt rau VN luôn, nhỏ bạn e về chôi gọi món gỏi gà rau nhút mà toàn vớt rau ăn, nhìn dễ thương lắm :smile:

hoatrongvuon 31. March 2009, 20:23

Bên chị không thiếu rau gì hết Trâm à nhưng chị không có thời gian đi mua vì xa nhà lắm.

Anonymous 31. July 2009, 18:55

Tu' writes:

E^ Tram
Coi bo mon' Canh Bun' cua may noi tieng ghe, Tao len google.ca search cai' cong thuc' nau mon' nay, thi thay' cai' blog cua may nen tao vao day coi.

Anonymous 31. July 2009, 19:05

Tu' writes:

E^ me kia, may chup hinh co^ dau^ hoi nao vay, o dau?> Post len cho tao coi coi, ma may sap' dam' cuoi roi sao?

ngoctram2212 1. August 2009, 00:43

Há há, tao tưởng trốn được mày chứ :D ai ngờ mày mò vô tới đây :cry: , tao di Mũi Né chụp đó mày, hơi bị tốn xiền :D, ê tao muốn giấu tụi kia nên chưa nói, muốn dành bất ngờ đó mà. Mày đừng có nói lung tung nha mày,Ê dạo này tao mập ra mày ơi, kiêng hoài mà toàn bị tối bắt đi ăn không àh. Tao ít chat lắm, có gì vào blog này chơi :love:

Anonymous 1. August 2009, 06:16

Tu' writes:

Bay gio tao ranh roi ma, co nao khong mo ra duoc...Neu may ranh lam on post mon' Mi vit tiem len nhe, o ben day^ tao chua bao gio thay ai nau' mon' mi vit tiem ngon nhu o VN noi^?, thit vit ben day rat' ngon khong gay go nhu o VN....Vay cuoi' cung nhom' minh cung len xe hoa gan het', mung cho may.

ngoctram2212 11. August 2009, 00:47

Ê Tú, lúc trước cái mày ăn mà tao nấu là nấu từ con vịt quay rồi nhồi nhân vào bụng nó hầm rục đó, còn nấu theo kiểu người ta bán ở ngoài tao chưa nấu, nhưng vừa rồi đọc trên 1 trang web thì copy dc cái này, tao thấy nhanh & hợp cho mày để nấu ở bên đó.

Nửa con vịt (52k), mua ở Big C vịt dày thịt và ít mỡ, chặt được 5 miếng to. Ướp ngập trong hắc xì dầu, bột ngũ vị hương, bột quế, hành tỏi băm, 1 viên mì vịt tiềm, đường, tiêu, bột nêm. Bỏ zô tủ lạnh để qua đêm.

- Chiên ngập vịt trong dầu, chiên kỹ cho nó chuyển qua màu vàng sậm, chứ không ăn tưởng vịt luộc. Vớt ra nấu trong 1 quả dừa và 3 viên mì vịt tiềm. Cạn nước thì châm thêm nước, cho thêm củ cải trắng, cà rốt, nấm đông cô, nấm mèo.

- Nấu khoảng 1 tiếng cho vịt mềm xèo (Em nấu cũng 1 tiếng, vịt mềm nhưng không được mềm nhũn như ở tiệm, đụng đũa vô là thịt rời ra, nghĩ chắc tiệm nó phải hầm áp suất trước, không thì tốn lửa chit!).

- Trụng rau cải ngọt, trụng mì trứng, múc tất tần tật vào tô, rắc thêm hành lá và hành phi, xong chén

Thử nấu đi, tao nghĩ là ngon đó

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31