Skip navigation.

Log in | Sign up

HÌNH CƯỚI

Theo thể lời yêu cầu em post vài tấm xem nhé, nhìn hình cưới thấy em sến sến sao í, hí hí :o:

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi

hinh cuoi



BÁNH MÌ NHÂN SẦU RIÊNGĐỘNG PHONG NHA ( ĐỘNG NƯỚC)

Comments

Bibongyeu06 13. November 2009, 15:16

ÚI chà chà, ảnh cưới đẹp và lãng mạn quá :smile::D wine Chúc mừng hạnh phúc hai bác nhá. Chúc 2 bác mãi mãi hạnh phúc bên nhau .

Me3thangnhoc 13. November 2009, 16:04

Chuc mung Hanh phuc 2 em nhe... Dep dôi qua Trâm oi.... Goi riêng cho chi 1 tâm chân dung cua cô râu chu rê coi nao.... cuôn album em co xai duoc không????

quianh 13. November 2009, 16:41

Hình đẹp quá chứ đâu có sến đâu em.

Chúc vợ chồng em hạnh phúc mãi mãi nhé

P'titcochon 13. November 2009, 16:43

chị ơi hình đẹp mà chị, lâu lắm mới thấy chị vào update tình hình hihi, chúc anh chị trăm năm hạnh húc ạ

Kim siêu quậy 13. November 2009, 18:12

Hinh dep the ma chi noi sen gi chi oi :smile:

Keycy 13. November 2009, 20:00

Hinh dep ma Tram. Chuc gd ban hanh phuc hen!

Sylwia 13. November 2009, 20:07

Hinh dep qua ah. Lang man qua chi TRam oi. Em thich nhat tam cuoi do. :wink: :love:
Chuc anh chi tram nam hanh phuc nha. De nhieu con cai nha. Nhat la con gai dc dam dang va dang iu nhu me Tram na. P:flirt

Thảo 13. November 2009, 21:20

uiii ..! đẹp như mơ

Sophia120277 13. November 2009, 21:28

Coi hình cưới của em rồi tối nay chị nằm mơ thôi Trâm!!:smile: Chúc hạnh phúc nhe nhỏ!!

sua tuoi 14. November 2009, 02:05

Thường thì cô dâu trang điểm xong đẹp hơn bthường nhưng em thấy chị ở ngòai hay lúc làm cô dâu đều xinh cả ... hình cưới lãng mạn quá ah ... hihi ko biết bao giờ tới lượt em ah ... P:

Keycy 14. November 2009, 07:01

Ua? Tram nho tuoi hon tui voi ba ho Tran? Tui nghe Tram noi Tram U bam roi ma tui hong biet. Hoi truoc chu khong la tui nham giong hoi do nua :D :D

Ngọc Trâm 14. November 2009, 08:24

Cám ơn mọi người khen nha, mừng qúa ah, em sữa khen quá làm chị mắc cỡ ah :o:

Chị Thy: cuốn album này ai cũng hỏi là mua ở đâu hết ah, em trả lời là chị em tặng chứ không biết mua ở đâu nữa. Em cho hình đám cưới chụp ở nhà hàng vào album rồi cho bà dì muợn xem rồi, yêu chị lắm í :love:

Vậy là em nhỏ tuổi hơn chị Trân & chị Keycy rôi :D

happy smile 14. November 2009, 09:23

Hình đẹp và lãng mạn lắm chị àh, Chúc chị trăm năm hạnh phúc nha!

Anonymous 14. November 2009, 13:21

cutechick writes:

em ở bên blog chị ANDEE, em cung hay ghe blog này xem lắm ạ
hình chị nhìn lãng mạn wa' xa'

Anonymous 14. November 2009, 13:23

cutechick writes:

cái này gọi là lãng mạn chớ ko fai sến chị ơi

Me3thangnhoc 14. November 2009, 19:20

CHị ở Can, thì mua ở Can chứ mua ở đâu nữa hở Trâm ( p: ), hôm đó muốn đi kiếm đồ nhà bếp gởi cho em mà kg thấy gì hay, tự nhiên chị nghĩ đến hình đám cưới, có cô dâu nào mà kg mong mình có những tấm hình cưới đẹp thiệt đẹp kg???.. nên đi vào hàng album, nhìn nhìn, tìm tìm... thấy cuốn này trong nho nhỏ, nhưng dễ thương quá trời luôn.. (tại gởi chị bạn đó, mình hổng dám gởi nặng,, đi máy bay giờ họ limite kýlô quá em ơi..., rồi chị tự tay gói giấy hoa cho em & có viết cho em vài dòng nho nhỏ chính tay chị viết luôn đó... em có nhận đúng như vậy kg????

LinhMoon 15. November 2009, 19:00

Đẹp quá p:

dtklinh 16. November 2009, 02:27

Công nhận có người chịu "diễn" ghê nơi :D Hình đẹp và lãng mạn lắm đó em, tay nghề với cách sắp xếp của bác chụp hình hơi bị giỏi đó, mà chọn đúng thời điểm chụp nữa. Kiểu này thì "hành hạ" cô dâu chú rể chết luôn, nhưng bù lại có những tấm hình đẹp, khoảnh khắc đẹp để đời. CHÚC EM HẠNH PHÚC.

Ngọc Trâm 16. November 2009, 03:18

Chị Thy: em có nhận được tờ giấy của chị, em cất vào hộp rồi, lúc mở quà ra xem em thấy tờ giấy đọc thấy chị tình cảm quá chừng, đưa cho ax coi thì nói là sao em quen được chị này vậy, mà chưa gặp mặt bao giờ mà sao chị ấy tình cảm với em thế. Em đâu biết trả lời sao đâu, chị nói là gặp nhau trên mạng nhưng sao tự nhiên em thấy thân thương thôi :love:

@ Linhmoon: :love:

@ Chị Linh: Thà chịu khó diễn chứ không thôi đạo diễn bắt diễn đi diễn lại hoài chắc chết, cái tấm 2 đứa trong rừng cao su đó, nhìn tình cảm vậy thôi chứ có mấy con kiến càng là chạy tùm lum trong chân em đó, có 1 con nó cắn gần ngay chỗ hiểm luôn làm em la quá trời, chụp xong cô dâu quay mặt vào trong vén váy lên bắt kiến ra đó :cry:

Còn chụp được tấm mặt trời mọc thì phải dậy 2h sáng trang điểm để 4h đi lên đồi cát rồi, vì ở đó 5h là mặt trời mọc đó, sáng trưng hà, trời ơi còn nhiều tình huống bi hài lắm, cực lắm chị ơi

Nhớ tới cảnh ngoài biển đang chụp thì trời tự dưng mưa & gió, mọi người chạy tán loạn bỏ lại cô dâu chú rể núp ở tản đá, vậy là em sợ quá chạy sang kia với mọi người thế là đá có nước mưa nên trơn vì có rêu trên đá nữa nên ... Oạch, cô dâu nằm nguyên con trên đá luôn, cùi chỏ trầy xướt & chảy máu, nghĩ tới thấy oải quá :cry:

MMup 16. November 2009, 04:26

Hi hi em Trâm theo chồng mất tích luôn trên làng O làm bao nhiêu người mong nhớ, hihi… Xong hết chưa em, vào bếp thường xuyên để chị còn nhòm ngó nhe. Khi nào chị ổn định nhà cửa thì mới lôi cái lò nướng ra được, nhớ nghề ghê mà hong biết sao hết :smile:
Hình cưới lãng mạn quá, cô dâu chú rể cũng chịu khó đi chụp ngoại cảnh hen, chúc mừng em nhé.

dtklinh 16. November 2009, 04:52

Hahaha, bắt con kiến, hahahaha. Có những kỷ niệm "đau đớn, khổ sở" này để còn có cái mà 888 với cháu ngoại cháu nội nữa chứ em. Kiểu "hồi đó, bà với ông mày..."

Jessica Huynh 16. November 2009, 14:47

Chị ơi, em cũng thấy hình đẹp quá trời, đâu có sến đâu!
Em chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc, và sớm có em bé nha!
:love: :love: :love:

Ngọc Trâm 17. November 2009, 03:24

@ Mup: Mọi thứ dần ổn định rồi chị ạh, vẫn nấu ăn hàng ngày đó chứ nhưng không chụp hình, em đang nướng bánh lúc trả lời chị nè, chừng nào nhà cửa mới ổn vậy chị, lâu không? mong các món mới của chị quá ah

@ Jessica: hi hi cũng đang mong có em bé nà, vì cũng lớn tuổi rồi

@ Chị Linh: chị cười trên sự đau khổ cuả em hả :D nói chứ nhìn hình cưới cũng quên đi cực nhọc ah :smile:

dtklinh 17. November 2009, 03:34

Thiệt khâm phục em và những người đi chụp ngoại cảnh luôn đó. Chị chỉ chụp trong nhà, mà bị hành từ 6g sáng đến 4g chiều, ngắc ngư luôn, hehehe. Em giữ mấy tấm hình này, rồi mỗi năm vợ chồng con cái lại kéo nhau đi chụp một bộ hình, em sẽ thấy đời rất vui.

Trinh Đoan 22. November 2009, 06:55

Hình đẹp và lãng mạn quá Trâm ơi ! Chúc hai vợ chồng mãi mãi hạnh phúc nghen!

Ngọc Trâm 23. November 2009, 04:54

Hihi cám ơn chị nha :love:

Thy Huynh 24. November 2009, 21:59

Hi Tram,

Minh cung hay vo blog Tram hoc hoi mon an lam vi nau nuong thi minh do te ha. Hinh cuoi cua Tram nhin lang man ghe!
Chuc hai ban luon luon hanh phuc va vui ve nha!
A, Tram cung dung quen sang tao them nhieu mon an ngon de moi nguoi hoc hoi nha!
Mot lan nua, cam on Tram that nhieu.

Ngọc Trâm 26. November 2009, 05:23

@ Thyhuynh : sáng tạo món ăn thì T chưa đủ trình đâu nhưng bù lại rất mê bạn ah :love:

MMup 27. November 2009, 03:16

Uh chị cũng mong nhanh ổn định để còn an cư, chứ cứ tạm bợ hoài mệt mỏi quá. Khi nào em thấy chị cứ hỏi em cái này cái nọ linh tinh là biết rồi đó. p:
Giờ em ở riêng rồi hả? Vậy là bếp luôn đỏ lửa rồi hén.

Ngọc Trâm 27. November 2009, 07:37

Hì hì ngày nào bếp em cũng đỏ lửa vài bận luôn, đúng là nhà cửa tạm bợ mệt thật đó chị, ng ta nói an cư lập nghiệp mà. Chúc chị mau mau ở nhà riêng của mình nha, em thì cưới xong ở riêng luôn, mẹ xây cho 1 căn nhà nho nhỏ sẵn rồi :D

MMup 27. November 2009, 07:41

:yes:, nhất em rồi :smile:

Ngọc Trâm 27. November 2009, 07:45

Hi hi cám ơn Mup :love:

Me3thangnhoc 2. December 2009, 19:17

sướng ghê chưa, cưới xong là có mẹ cha lo cho hết, bên này trăm ngàn chuyện chỉ có 2 VC tự lo thôi... từ chuyện đám cưới đếnchuyên ở riêng.. các em ở Vn là sướng lắm đó

Ngọc Trâm 3. December 2009, 02:52

Dạ, nên em thương bố mẹ lắm, mẹ xây nhà cho em cách nhà bố mẹ vài căn thôi vì muốn cưới xong ở riêng cho 2 vợ chồng thoải mái với lại gần nhà nên tối nào bố mẹ & 2 em đều qua nhà em ăn cơm hết, ăn xong nói chuyện chơi chút là về àh :love:

Sam and Bơ 3. December 2009, 04:37

Giờ mới xem hình cưới của em, chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nha.

Ngọc Trâm 3. December 2009, 08:31

Dạ, em cám ơn chị :smile:

Ngọc Trâm 3. December 2009, 08:32

Dạ, em cám ơn chị :smile:

VànhKhuyên & HọaMi 10. December 2009, 15:11

Lên xe bông rồi hả Trâm? Lâu nay chị không vô blog nên có biết đâu nà. Chúc mừng em nha! Trăm năm hạnh phúc!

Ngọc Trâm 11. December 2009, 14:07

Dạ, em cám ơn chị nhiều :love:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31