Skip navigation.

ngoc's[BloG]

....Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở. Em chỉ gặp toàn niềm vui...Và những chàng trai thật thà và tốt bụng. Yêu em. Chỉ cần bằng một nửa anh thôi ...

Strange

Hôm rồi tôi một giấc mơ thật lạ. Tôi mơ thấy một cậu nhóc học lớp 10 chung trường với tôi! :D Cậu bé này thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy lúc tan trường, không có gì ấn tượng lắm, cũng chẳng quen biết nhau, thế mà lại chui tọt vào giấc mơ của tôi(mà khá là romantic đấy! ^^), kì lạ thật!!! :left: . Đây là lần thứ 2 tôi mơ như vậy, lần đầu tiên là khoảng 6 năm trước, cũng mơ thấy 1 anh con trai lạ hoắc, và nội dung trong cả 2 giấc mơ cũng từa tựa nhau flirt....ôi trời...Tại sao lại mơ kì cục thế nhỉ, mình có biết mấy người này đâu chứ??? :eek:

Ngộ độc

Hôm nay bị bệnh, mà lại phát bệnh lúc 4h30 sáng :frown: ...Lạnh, đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, coi như không còn chút sức lực nào cả. Thế là nghỉ học, nằm trùm 2 lớp chăn kín mít suốt cả buổi sáng...
Dạo này hình như sức khoẻ có vấn đề, ngày càng yếu, buồn thật =.=", cũng may là sức học không bị làm sao, năm nay lớp 11 rồi nên quen cách học của cấp 3, không bị khớp nữa, học hành không đến nỗi tệ (chỉ có bệnh lười là không bao h thuyên giảm!)
Ôi...h nhức đầu quá =.="

Lan man

….Haizz…..lại một năm u ám nữa đang chờ đón ta…..Buồn ơi là sầu! rip


p.s: hôm nay là ngày đẹp đấy nhá! t6-07/08/09 :lol:

Not 15 anymore, since today...

28-06-09,0h20'...Thế là tui tròn 16 tuổi, cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất, tròn nhất (16 trăng tròn ếy mà =.=”). Từ nay tui có thể ung dung cưỡi cup 81, cha-ly hay những thứ đại loại thế lựợn lờ khắp nơi mà ko phải lo lắng bị hỏi thăm. Tui có thể tạo acc game mà ko phải khai man tuổi mình =)). Túm lại là tui có thể làm cả mớ thứ mà trước đây tui phải lờ đi vì “for 16+ only”, I'm able to do them , ngay từ hôm nay.(ey...nhưng chỉ làm những việc trong mức giới hạn cho phép và phù hợp với lứa tuổi thôi =.=)

Cũng vì cái mốc 16 tuổi hay ho ấy, mà ngày sn của tui cũng hay ho chẳng kém. Bắt chuyến xe sớm, tui mò lên sg, một mình. Rồi chị em gặp nhau, nấu nướng, ăn uống. No flowers. No presents. No cake. Chỉ có lời chúc từ mama, cú đt bất ngờ của papa từ ngoài giàn khoan về, rồi đt, sms, im … từ những người thân, bạn bè yêu quí của tui. Interesting experience!...Cám ơn mọi người nhé! :up:

HCMc, 28/06/09.


Entry for June 10, 2009 ~ No title

Hết lớp 10 rồi. Nhanh quá là nhanh. Một năm chóng vánh, nhưng cũng đủ để ta kịp nhận ra nhều thứ...

Photobucket

....Ta nhận ra rằng trường của ta rất là to rất là đẹp và rất chi là ....nắng ...

Photobucket Photobucket

Nghe giang hồ đồn là trường Lê Quý Đôn sắp xây ở đâu đó trên P.11, to hơn cả trường Vũng Tàu ...nhưng nếu có xây xong đi nữa chắc lúc đó ta cũng là sv rồi ...Giờ trường VT vẫn là trường cấp 3 bự nhất , và ta tự hào về điều đó!

...Ta nhận ra rằng con gái học ban CD ko hiền lành như ta tưởng, thậm chí còn quậy hơn cả con trai ...Điều đó thể hiện rõ nét ở lớp iu quí của ta : 10CD1

Photobucket

Vật nhau, rượt nhau, nện nhau ở mọi lúc mọi nơi...(có hôm giỡn nhau "sung" quá, thầy cứ tưởng chúng nó đánh nhau thật )...

Từ lớp học....

PhotobucketPhotobucket

...đến hành lang....

Photobucket

.......và tít ngoài sân thể dục....

Photobucket

Cũng bởi vì môi trường học tập "lành ít dữ nhiều" như thế kia mà nhiều cá nhân đã có điều kiện để bộc lộ bản chất thật và "hidden talent" của mình Một vài ví dụ tiêu biểu:

Bạn thủ quỹ mới đầu năm lớp 10 "hiền" là thế...

Photobucket

.......sau 1 thời gian đã trở thành Huyền đô-la (hay còn gọi là Hudeti - Huyền đê tiện)

Photobucket

4 chị em siu nhơn Ngố - Kú - Cóc - Mashu (còn thiếu bạn Sú nữa, chắc là người chộp hình)

Photobucket

....Down - Mía còi - Nòng nọc (Ta! Ta đấy!)

Đầu năm : "Ôi sao mày hiền thế!"

PhotobucketPhotobucket

...Cuối năm: "Khiếp!"

Photobucket Photobucket Photobucket

...Ta nhận ra rằng dồng phục lớp ta rất đẹp. Kết nhất cái xờ-lô-gân : "CD1 - Connecting dreams" (yeah! It's mine! It's Mía's too ^__^)

PhotobucketPhotobucket

....Ta nhận ra rằng lớp ta rất là dễ thương Ai cũng dễ thương hết ( )

Photobucket PhotobucketPhotobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Bà con rất máu nhậu nhẹt

PhotobucketPhotobucket

...và tinh thần tự sướng rất cao!

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket PhotobucketPhotobucket

...Ta nhận ra rằng lớp của ta học thể dục rất giỏi!

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

...Ta nhận ra rằng không chỉ mình ta là khùng điên...

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

.......Năm nay, trầy trật lắm mới đc học sinh giỏi, dù xếp hạng ko cao lắm, nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc của ta dzồi! ($$$$)

PhotobucketPhotobucket

Hôm nay tổng kết năm học và chia tay lớp 12, nắng ơi là nắng. Nhìn mấy ổng bả hát, tự nhiên thấy buồn buồn. Từ trước h chưa chứng kiến cảnh mấy anh chị học lớp trên chia tay trường cả (cấp 1 vô tư, ko biết gì hết...cấp 2 ta là học sinh khóa đầu), bởi vậy nên dòm mấy anh chị í, tự nhiên thấy...sao sao ...Từ nay mỗi khi h ra về cũng hết cái để chỉ trỏ rồi cười nham nhở rồi ( ta sẽ nhớ cái thói quen "vô duyên" ấy, hehe )...

Và...đến tận cuối năm học, khi không có gì khiến ta phải lo lắng nữa, ta nhận ra rằng lớp 10 của ta vẫn còn chút gì để nhớ! =))

p.s: entry ta viết, nên dĩ nhiên là có nhiều hình của ta ...Ầy, chết thật, hnay quên chụp hình với bà chị My béo dzồi

May 20, 2009 - AIESEC

Hình tụi này đi chơi từ chiều tới tận tối.......

Từ 3:00 pm -> ~6:00pm...

Gia đình "đú đởn"

Photobucket

Bạn Khánh xinh tươi và bạn Ngọc

Photobucket

Photobucket

Từ 6:00pm --> 9:00pm : exchange. CapSaint Jacques hotel

...giao lưu văn hóa giữa học sinh VN và các sinh viên từ Canada, Japan, Korea, China, Taiwan, Indonesia, Australia, Thailand, Cambodia, Newzealand, Singapore, Hongkong...Vui nhất là màn nhảy nhót của các nước, mình cũng ham hố chui lên nhảy theo mấy bài... (thấy có mấy ông VTV quay phim, biết đâu mình cũng đc lên tv thì sao )....Khoái nhất là cuốn Shounen Jump của 1 ông Japan, hic...xin xỏ mãi mà ko cho, vì ổng mua để sưu tập =.=" (tiếc quá...tiếc quá...)

[PiCs]

Màn nhảy nhót của Japan...

Photobucket

Hongkong

Photobucket

10CD1(trong lúc chờ vào)Photobucket Photobucket

Cùng với 1 chị China (xinh phết )

Photobucket

Indonesia

Photobucket

Japan Photobucket

Korea Photobucket

Thập cẩm Photobucket

Photobucket

Hình dán cờ Canada (này chắc là tay con nấm đây mà =_=). Trên tay tớ cũng có 1 cái, chà hoài mà hổng ra...Photobucket

Thailand Photobucket

Photobucket

Photobucket

chữ kí của bà chị Thailand. Nghe mấy ông kêu chị í là "famous singer", bạn nấm khoái quá kêu bả kí lun lên tay (khiếp, bó tay con này =.=)

Photobucket

Tớ này ^^!

Photobucket

Mấy nhỏ đi về đói bụng, thế là kéo nhau ra Bãi Trước ngồi gặm bánh mì Photobucket

May 15, 2009 - Ăn đêm

Niệm khúc cuối

,

Bản nhạc cho 1 chiều mưa...tầm tã (không ngờ hôm qua nói, hôm nay mưa to thiệt :lol: ). Lyric hay, đệm guitar hay, Lê Hiếu hát hay... Tình ơi! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em... :cool:



Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên)

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em

Dựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn anh, nhìn anh giây phút, muốn nói yêu anh

Xin cho anh, anh như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương

Cho em xin, em như gối mộng
Cho anh ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em....


Em biết

,

Em Biết... (st: Đức Trí)
Em biết sẽ không có thiên đường,sẽ không còn yêu thương..Và em biết sẽ không giữ anh được đã lâu rồi..
Ngày ta mới quen nhau,mới yêu nhau với em đẹp biết mấy..Giờ mãi nơi đâu dẫu vắng xa không bao lâu ,thao thức chờ từng ngày dài,mong nhớ hoài...
Em đếm sao khuya ,nhắc tên ai ,biết ai còn nhớ đến ngày xưa những cơn mưa phố trưa buồn giờ còn mỗi em lạnh thêm..
Ngày tháng vô tâm cứ hờ hững trôi..Tình mãi xa xôi chẳng tìm đến nơi..Rồi bỗng hôm nao chợt nhìn thấy nhau..quay mặt đi em bật khóc..quen nhau bao lâu? nay đành sao chối từ..
Em đếm bước chân khắp căn phòng,vẫn như còn đâu đây một chút thoáng hương xưa dấu yêu còn ngày nào đã xa, còn đâu...
Tình vẫn trong em như ngày mới quen..Tình vẫn biết ghen,biết buồn những đêm..Người mãi nơi đâu không về với nhau,đêm từng đêm em bật khóc..Bao năm yêu nhau..nay tàn theo khói mờ..
Em đếm sao khuya ,nhắc tên ai ,biết ai còn nhớ đến ngày xưa những cơn mưa phố trưa buồn giờ còn mỗi em lạnh thêm..Anh vẫn miệt mài đường dài,em nhớ hoài...





Buồn buồn...hay hay.... :happy:

May 10, 2009

...2 ngày nghỉ, biến khỏi vt yên ả, ba lô túi xách mò lên sg. Muốn thay đổi không khí 1 chút. Cũng lâu rồi chưa ở lại đây, lần gần nhất là hồi mình...4 tuổi =.="( lâu quá nên bao nhiêu kí ức về chốn này cũng trôi theo tuổi thơ hết mất rồi)

Đặt chân lên đất sg, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mình là xe cộ ở đây nhiều ơi là nhiều. Ngồi trên xe bus (lần đầu đi cái này ), nhìn 1 mớ xe máy, ô tô, xe đạp,... chen chúc nhau trên đường, len lỏi qua lô cốt, rồi kẹt xe, trông cũng thú vị phết ^^! 

Mà chỗ này đông đúc, chật chội quá nên có vẻ không hạp với mình cho lắm, thấy chán chán, chắc là do quen với vt, vốn ít xe cộ và thoáng mát hơn sg nhiều. Chậc, chỉ thích tối theo 2 đi bộ qua sân phú thọ chơi, ngồi nhởn nhơ hóng gió, ngắm trời ngắm đất, dễ chịu =]] 

...hây yà....tự nhiên thấy lưỡng lự, nửa muốn về, nửa muốn ở lại nơi này (chắc tại thích cái sân phú thọ đây =.=)..........Ôi dào.....[-.-].............

Bây h là 1:21 am.....Còn mình ta thức. Lâu lâu lại có tiếng xe cứu thương (gần chợ rẫy có khác ). Hehhh....vài tiếng nữa ta sẽ lên xe về. Dzui. "Home sweet home!!!" ^^

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31