Skip navigation.

Những khoảnh khắc yêu thương

Anh sẽ cùng em dệt giấc mơ xanh. Trong ngôi nhà của chúng ta, có tình yêu ở lại.

STICKY POST

Cho em và con yêu

Chẳng bao giờ anh nghĩ mình lại làm một blog cả. Viết nhật ký không phải là thói quen của anh, mà anh cũng chẳng có thời gian để chăm chút nó. Nhưng có một lần em bảo anh rằng em muốn có một topic trên WTT để anh viết những dòng yêu thương vào đó, anh tự nhủ có lẽ phải tạo một blog thôi, đơn giản cũng được, miễn là có chỗ để thỉnh thoảng ta viết cho nhau và cho con của chúng ta.

Có lẽ anh sẽ bắt đầu bằng việc chép lại những bài post của chúng mình trên WTT, cả những dòng anh viết cho em lúc đi xa, để sau này anh và em sẽ viết tiếp những dòng nhật ký theo mãi với thời gian.

À quên, chúng mình sẽ viết cho cả bố mẹ và những người bạn nữa chứ.

Con đường du học (Phần 2)

Vượt qua vòng phỏng vấn

Nhiều trường đại học đòi hỏi học sinh phải đạt yêu cầu trong buổi phỏng vấn mới cấp học bổng du học, trong khi đó, phỏng vấn có thể xem là một phần thi đầy khó khăn đối với không ít học sinh VN. Nhiều bạn học rất giỏi, nhưng do môi trường học tập ít được rèn luyện kỹ năng giao tiếp hoặc có tính rụt rè nên đâm ra mất điểm trong phần này. Khả năng nói tiếng Anh còn hạn chế cũng là một trở ngại lớn. Trong bài viết này, tôi xin nêu một số điểm chính về việc phỏng vấn vào đại học, hy vọng có gì đó hữu ích cho những ai cần tham khảo.

Read more...

Con đường du học (phần 1)

Du học có lẽ là một đề tài được khá nhiều bạn trẻ và các bậc phụ huynh quan tâm. Không ít người cật lực “cày cuốc” để có thể cho con đi du học. Ở đây tôi tạm không so sánh chất lượng học trong nước và nước ngoài, cũng như có nên đi du học hay không, mà chỉ nêu một số vấn đề cần lưu ý nếu bạn có kế hoạch đi du học bằng học bổng từ chút ít kinh nghiệm và hiểu biết của tôi.

Du học bậc đại học: lập kế hoạch cho tương lai

Nếu bạn muốn tìm một suất học bổng du học đại học, tốt nhất là bạn nên có kế hoạch ngay từ những năm cấp II. Tôi đã từng nghĩ mình phải đi học nước ngoài từ những năm lớp 6, lớp 7 (có sự hướng dẫn của bố mẹ), nhưng thời đó, nhìn ra xung quanh thì có lẽ con đường du học duy nhất là đạt điểm cao trong kỳ thi đại học hoặc đạt giải Olympic quốc tế (cái sau cực khó, mà xác suất thành công thấp nữa, thôi loại ra khỏi bộ nhớ cho đỡ phí tổn sức lực không cần thiết), và thường là đi các nước XHCN mà thôi. Khi tôi lên cấp III thì các suất du học ở những nước tư bản bắt đầu tìm đến với Việt Nam, chủ yếu cũng là qua con đường thi đại học, nếu là học bổng NCS thì thường phân về các cơ quan. Ngày nay thì học bổng du học phong phú hơn, cơ chế thoáng hơn nên các bạn cũng có nhiều cơ hội hơn.

Nói ngắn gọn, bạn lập kế hoạch tìm học bổng đại học nước ngoài như thế nào?

Read more...

Một năm yêu thương

Con gái yêu thương của bố mẹ,

Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày con gái tròn một tuổi. Thế là một năm đã qua đi, một năm trọn vẹn những yêu thương mà chúng ta dành cho nhau. Mẹ biết, dạo này bố mẹ không viết blog cho con nhiều, nhưng tình cảm không vì thế mà ít đi con nhỉ.

Một năm, con đã lẫm chẫm đi dù bước đi của con còn rất ngượng nghịu. Một năm trôi qua với bao nhiêu kỷ niệm, và con gái bé bỏng của mẹ đã sống ở 3 đất nước, trải qua những mùa xuân hạ thu đông đủ sắc màu. Thật may mắn làm sao, một năm qua con khỏe mạnh và thực sự đem lại cho bố mẹ những giây phút thần tiên.

Read more...

Con nhớ mẹ

Hôm nay là Ngày Của Mẹ - cũng là ngày Mother Day thứ hai con xa mẹ.

Mẹ ơi, mẹ có biết rằng con đang nhớ mẹ thật nhiều? Nhớ từ những ngày xưa, khi con mới lên ba, lên bốn, mẹ đặt con lên chiếc ghế mây xinh xắn đằng trước xe đạp, tạt sang chợ chiều mỗi buổi đón con về, chỉ cho con kia là rau, là cá. Nhớ những lần con giận, đóng chặt cửa phòng, mẹ luồn qua khe cửa những bức thư màu hồng để tâm tình với con. Nhớ ngày cưới của con, mẹ sửa sang từng lọn tóc. Nhớ khi con đem con gái trở về, mẹ nâng niu cháu đầy yêu thương...

Mẹ sinh con đúng vào mùa hoa loa kèn nở, không biết có phải vì thế mà cả mẹ và con đều yêu hoa loa kèn. Con nhớ vô cùng những bình hoa mẹ cắm tỏa hương thầm lặng bên cửa sổ hay trên bàn học của con.

Read more...

Cánh đồng của chúa (Phần 1)

Đi tìm dấu vết Viking

Nếu bạn đã từng say mê những trang sách về cướp biển Viking huyền thoại, hẳn bạn sẽ mong có ngày nào đó được đặt chân đến “bán đảo nguy hiểm” Scandinavia. Có thể trong thực tế, cướp biển Viking chỉ là những tay đi biển giỏi, tham lam và khát máu, nhưng dẫu sao những mẩu chuyện ly kỳ về họ cũng làm không ít người thời bé ấp ủ một mong muốn ngông cuồng được làm… cướp biển, giống như cậu bé Tom Soyer trong truyện của Mark Twain. Những tên cướp biển một thời dong buồm đi khắp vùng biển Bắc Đại Tây Dương, đặt chân lên các vùng đất mới, đã thôi thúc bao trái tim đam mê thám hiểm và chinh phục.

Read more...

Tuyết ở Zurich

Không phải vì anh thích trượt tuyết trên những sườn núi trắng xóa mà quên đi vẻ đẹp của tuyết trong lòng thành phố. Những chiếc xe phủ tuyết, con đường phủ tuyết, sông hồ bàng bạc một màu sương… Anh vẫn còn nhớ em từng bảo thích đứng trong vòng tay của anh dưới trời tuyết, nhưng tuyết đã rơi từ dạo tháng 12 mà anh vẫn chưa có khoảnh khắc nào ôm em như thế, bởi không thể để con gái bé bỏng một mình. Hà Nội rét tái tê, nhưng đã là gì so với cái rét phương Bắc em nhỉ. Châu Âu vừa trải qua những ngày băng giá nhất, tuyết trắng xóa trùm lên cỏ cây và lung linh sáng vào những ngày trời trong nắng nhẹ.

Nếu quên đi cái lạnh lùng băng giá buốt tận vào tim (cả vì lạnh lẫn nhớ em) thì vẫn thấy lộng lẫy quá trời tuyết Zurich.

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31