Khanh Duong's family

Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

First Note

Khắc phục lỗi không vào được yahoo messenger

,

Nghe tiêu đề hoành vãi, nhưng thật ra mẹo rất là nhỏ và đơn giản thôi.
Trình bầy ngắn gọn thế này:
Chả là mạng nhà mình dùng usb 3G viettel (mới cắt mạng có dây vì tốn xiền thời bão giá). Thế nên nếu dùng ở HN thì chạy cực chậm, tốc độ báo kết nối chỉ có 236,8kbps. Không báo như thông thường là 7.2mb.
sad cứ mỗi lần đăng nhập yahoo chat là y như rằng bó báo không thể vào được do mạng quá chậm. Để khắc phục lỗi đăng nhập này bị các anh ấy đẩy ra thì làm theo cách sau:

Hãy làm theo đúng các chỉ tên mầu đỏ như hình bên trên bằng cách vào Internet Explorer/Tools/Internet Options/chọn tab Connections/chọn tiếp nút LAN Settings/chọn dấu kiểm vào mục Proxy Server sau đó nhấn OK 2 lần là xong.
Tiếp đến tìm vào ổ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc/ vào thư lục hosts và mở nó bằng notepad (cách làm giống hệt làm với facebook) và điền các thông số sau vào hosts và save nó lại:
98.136.48.32
67.195.186.241
98.136.48.100
98.136.48.100
98.136.48.110
98.136.48.110
98.136.48.110
124.108.120.31

Giờ quay ra yahoo messenger và đăng nhập, thưởng thức thành quả mình vừa làm nhé các bạn.
Chúc các bạn lướt web an toàn bigsmile

Công viên Thống Nhất

Bộ ảnh này chụp bằng Nex-5 + Canon 50mmf1.4 + ngàm EOS-NEX
Mod: Ms. Thùy Dương + Ms. Yến Hulis
Setup: Tuấn Hoàng
PS, photo: Tuấn Ngọc

Thống Nhất 2
Thùy Dương. (SN 1991)

DSC01429
Yến Hulis (Trước đây chơi blog Opera nhưng giờ ko biết chơi ... gì bigsmile )

Thống Nhất 3

Thống Nhất 5

Còn nhiều ảnh nữa tại địa chỉ: http://flickr.com/photos/ntuanngoc

Đi xa nhà

Chả hiểu sao năm nay cái mua đông nó lại kéo dài thế, giữa tháng 5 rồi mà đêm ngủ vẫn phải đắp chăn. Chỉ khi đi xa nhà mới hiểu là cái nóng mùa hè và tiếng ve kêu rả rích cả ngày lẫn đêm (khổ thân cái bọn ve, đèn đường lại cứ tưởng ánh nắng làm chúng nó kêu cả đêm lẫn ngày) <<< làm mình đêm cũng phải điếc cái lỗ tai, đã thế đêm mình còn mở cửa sổ ra hóng gió trời nữa chứ, nhà ở nông thôn mà, cửa có chống ồn đâu cơ chứ, hố hố ...
Summer (tape 2)

Summer


Cái số của mình là phải đi xa. Thế nên chấp nhận số phận vậy thôi. Lên rừng mà có thiếu nữ tắm tiên chắc chắn sẽ chộp bằng được lol

Bầu trời đầu tiên của Ngọc Diệp

,

Mấy ngày không đi chơi được đâu cả. Hôm nay cho Ngọc Diệp ra nắng tí cho nó có không khí trong lành.
Và nhận ra đây là lần đầu tiên Ngọc Diệp nhìn lên trời. Từ đầu đến cuối nhìn rất chăm chú. Thế nên mình quyết định chụp đúng góc Diệp nhìn lên trời đó.
Mà cũng phải công nhận là hôm nay trời rất trong xanh, không mát cho lắm vì có nắng, nhưng cũng tạm mát mẻ để thư giãn. Cũng lâu rồi không đi công viên hít thở không khí. Mình chắc phải đi tập thể dục lại thôi, bỏ lâu quá rồi sad
%5BĐi chơi 2/5/2011%5D 4

%5BĐi chơi 2/5/2011%5D 3

%5BĐi chơi 2/5/2011%5D 2

Green day

%5BĐi chơi 2/5/2011%5D 1
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29