Bệnh nghề nghiệp
Wednesday, 17. October 2007, 13:17:32
Tại một công viên, hai nhân viên kế toán vừa đạp xe vừa nói chuyện. Một anh phát hiện ra anh bạn đẹp trai của mình đã có chiếc xe đạp mới.
“Cậu kiếm chiếc xe tuyệt vời đó ở đâu ra thế?”
“À, hôm qua mình đang đi dạo, trong đầu luẩn quẩn suy nghĩ về công việc thì một cô nàng trẻ đẹp đạp chiếc xe này ngang qua trước mặt mình. Đột nhiên, cô ta ngã khỏi xe, bỏ quần áo ra và nói với mình: “Hãy lấy đi bất cứ cái gì mà anh muốn.”
“Ờ, cậu chọn đúng đấy.” – Chàng kế toán thứ hai gật gù. “Cậu mà chọn quần áo thì không đáng giá bằng đâu.”
“Cậu kiếm chiếc xe tuyệt vời đó ở đâu ra thế?”
“À, hôm qua mình đang đi dạo, trong đầu luẩn quẩn suy nghĩ về công việc thì một cô nàng trẻ đẹp đạp chiếc xe này ngang qua trước mặt mình. Đột nhiên, cô ta ngã khỏi xe, bỏ quần áo ra và nói với mình: “Hãy lấy đi bất cứ cái gì mà anh muốn.”
“Ờ, cậu chọn đúng đấy.” – Chàng kế toán thứ hai gật gù. “Cậu mà chọn quần áo thì không đáng giá bằng đâu.”