CUỘC SỐNG MỚI
Sunday, October 11, 2009 6:09:54 AM
Đúng là có xa nhà mới biết mình yêu nhà mình nhất, hôn nay thằng vũ linh về nhà rồi, hy vọng là dem được bánh trái gì lên, vì tớ và nó cùng quê mà, đặc sản của sóc trang là bánh pía, lúc ở nhà có ăn cái nào đâu, lên đây mới thấy thèm, ngộ ghê ta.
Nhớ nhất là ba má, nghe má nói thì "hội phụ nữ" vẫn họp tại nhà mình hằng ngày sau khi các bà tập thể dục sáng xong, còn bà bảy thì bán ế lắm hả má, nghe đồn là hôm nào cũng dư hết, vậy thì bé ti lên ký chắc rồi, hihihi, nhớ má quá đi, lúc ở nhà toàn làm cho má chữi, khi nào con về sẽ không làm cho má chữi đâu, khi nào má có làm mấy món gì ngon ngon thì gui lên cho con đi, hihihi, vừa có bạn hỏi con cách làm lẫu mắm đó, hihihi, hình như món này nỗi tiếng lắm, hehehe. 20/11 con về má làm mấy món ngon đón con nghe, nhớ huong vị quê hương quá, hihi.
Mà hôm ok-om-bok vui lắm, đúng là lần đầu tiên chơi ok-om-bok vui như vậy, lần dầu tiên chơi ok-om-bok theo đúng cách của nguời khmer, mình cùng mấy bạn nguời khmer khác ở tỉnh khác, trà vinh, vỉnh long,... vào chùa... múa nhờ vậy mà giờ mình biết múa rồi đó, hihihi, ở chỗ mình đi ra chùa của nguời khmer tuốt ở quận 3 hơi xa, đi taxi cũng mất 50k, đi chơi hết hai đem, cả hai đem trốn ktx đi chơi tới 5h sáng về, mệt thật nhưng vui lắm, chơi xong về làm bài thu hoạch gdcd sáng kiêm tra thể dục, được 5.5 diểm hihihi, ba má có đọc được mấy dòng này thì đùng có giận con nha, tha cho con hai đem đó nha ba má.
Ở ktx cũng không có gì là khắc khe lắm, chủ yếu là không hút thuốc, uống rượu và cách sinh hoạt phải vào nề nếp, tất nhiên là mấy thứ đó mình làm được. Khó chịu nhất là giờ tự học, như ở nhà muốn học giờ nào thì học nhưng chủ yếu là vào buổi tối, còn ở đây ai mà la cà trên hành lang vào giờ đó thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện, cũng phải nói là hơi bị bó buột, nhưng mình nghĩ mình sẽ quen thôi, cố lên nhé!!!.
Ừ, quên kể chuyện của hai anh cho nghe, đầu tiên là anh hai, hôm bị bệnh, anh hai chăm sóc chu đáo lắm nhé, mua cháo cho ăn nè còn mua cả bình nước cho cả phòng nữa, cái tính rất ư là khó chịu, nhưng cũng phải quen thôi, tuy anh có lúc nói chuyện với em không được thân thiết lắm, chỉ toàn là không hài lòng về em thôi, nhưng em biết anh cũng muốn tốt cho em mà. Phải nói là anh ba sướng ghê, kiếm được chi Trân hay thiết, chị chiều em hết sức, hihihi, hôm bị bênh chị đua đi bệnh viện nè chứ đâu, còn ở lại coi chừng nữa, anh ba phải giữ chị cho bằng được đó nha,
À, hôm sinh nhật cũng vui lắm, làm sinh nhật chung ngày với Ái nên vui là phải, đi karaoke rùi chụp hình dủ thứ, tiếc là Tiên giữ mấy cái hình đó rùi nên không cho xem được, khi nào có sẽ bổ sung sau nhé. Từ khi lên tp, hôm đó là ngày đầu tiên gặp mặt bạn bè một cách đầy đù luôn, hihihi, sắp nói thêm một việc sẽ làm ba má giận đây, chạy xe qua bình thạnh chơi sinh nhật, vì Ái ở đó mà.
Đùng vội chê tớ đi học không lo học chỉ lo chơi nhé, tớ vẫn học tap khá tốt nhé, không phài thứ lèn èn đâu nhé, hihihi, chơi cũng có chừng mực chứ bộ, lâu lâu mới đi một lần thôi, mà sắp có kiểm tra rồi, nên mấy hôm nay có đi đâu chơi đâu, hihihi, vô thư viện ngồi học không đó.
Hihihi, ở đây nghe má nói con Lắc đẻ rùi, khi nào về phải đặt tên cho mấy con cún mới được.














KHÁT VỌNG nguyenthibe # Friday, November 13, 2009 2:03:59 PM
Chúc em học giỏi nhé!
À! Con Lắc là cái con chó mà chị khen đẹp bữa trước đó phải không?
Catrich_nuongdinhnhuphuonglinh # Friday, November 13, 2009 2:04:01 PM
LAM VANDAnguoihoathu # Tuesday, November 17, 2009 2:40:58 AM