Skip navigation.

yeu que huong yeu to quoc

la nguoi viet nam phai luon nho den coi nguon.phai phan dau xay dung to quoc ngay mot tien bo van minh va co vi the tren the gioi.dieu do chi thuc hien duoc khi tat ca nguoi viet doan ket lai bo qua qua khu cung nhau gop cong xay dung to quoc.Tat ca con d

Quyết định cuối cùng


Nguyên nhân hình thành:và đóng cửa!
Xuất phát từ tình hình 2005-2006 các điều tra viên báo cáo rằng đại bộ phận thanh niên, học sinh đang có xu hướng Tây hóa, xa rời tính dân tộc, sự ý thức về vấn đề của đất nước còn hạn chế, lòng tự trọng dân tộc của bộ phận này có xu hướng suy giảm, các blog phản động len lỏi tuyên ruyền xuyên tạc chống phá chính phủ, gây tâm lý hoang mang trong giới trẻ, làm nhiều bạn có nguy cơ mất phương hướng. Admin đã lập ra hệ thống 12 blog mang nội dung tuyên truyền đạo đức lối sống lành mạnh, các chính sách, đường lối đúng đắn của nhà nước, kêu gọi lòng yêu nước từ các bolger, giúp định hướng lại cho một số bloger đang bị khủng hoảng... Trong số đó Blog NYN mang tính khái quát hóa, tổng hợp các tin tức và bình luận. Đến nay sau khi xem xét cụ thể tình hình các blog mang tinh thần yêu nước, có mục đích và đường lối tích cực theo hướng thực sự vì lợi ích tuyên truyền lòng tin vào đảng vào nhà nước CHXHCNVN cho giới trẻ mà ở đây là chủ nhân tương lai của đất nước đang phát triển có hệ thống, số lượng ngày một gia tăng nội dung đã có tính chọn lọc và mang tính khoa học hơn. Nhận thấy những thành quả blog "người yêu nước" đạt được chưa nhiều so với mục tiêu ban đầu của nó đề ra, tuy nhiên những gì đã đạt được và gieo mầm cho thời gian tới rất làm hài lòng admin. Vai trò tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước đã được chuyển giao cho một số bạn trẻ nhiệt huyết khác và do đó admin xin phép đóng cửa blog NYN này để chuẩn bị cho một tương lai xa, rất cám ơn sự theo dõi và đóng ghóp ý kiến của các bạn!
Ước nguyện:
Mong rằng trong thời gian tới mô hình tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần dân tộc Việt nam sẽ được nhân rộng ra nhiều hơn nữa. Xa hơn thì admin mong sẽ không cần phải tuyên truyền, bởi khi đó lòng yêu nước và lòng tự tôn dân tộc đã ngấm vào máu mỗi người việt nam! Khi mà chúng ta, những công dân của Việt nam ý thức được tinh thần dân tộc trong mỗi hành động của mình thì đất nước sẽ có bước chuyển mình vĩ đại.
Lời nhắn:
Cuối cùng admin xin chúc các bác, các cô, các chú mạnh khỏe hạnh phúc, thuận lợi trong công tác, chúc các bạn trẻ năng động, mạnh khỏe, học hành tiến bộ, sớm thành người có ích cho đất nước! Và admin có một lời khuyên cho các bạn: Hãy gối đầu ba cuốn sách ("thép đã cho tôi thế đấy", "117 chuyện kể Hồ Chí Minh", "Chiến lược quản lý") Đừng hiểu nhầm admin đang tuyên truyền chính trị, Đảng và nhà nước không trả công cho admin làm việc đó! Admin thực sự muốn tốt cho tất cả các bạn trẻ mà thôi, đọc xong ba cuốn sách bạn sẽ có vốn hiểu biết khá nhiều trong ứng xử chuẩn mực đạo đức việt nam, giao tiếp xã hội, lòng yêu nước, hiểu tại sao phải yêu nước, quan trọng hơn bạn sẽ được trang bị cách quản lý tổng quát cùng chi tiết, cách quản lý của Bác rất đáng học hỏi bởi sự thật là Người đã lãnh đạo được cả một tập thể anh hùng, tập thể những người có tài của dân tộc đi tới thành công trong điều kiện vô cùng khó khăn.
:king:

Phải cân đối lại chiến lược bản thân!

Mình cần xem lại nhiều vấn đề! nhất là sự duy trì blog này! nó không hiệu quả như mình nghĩ, nó làm mình bị xa rời thực tế hơn mức có thể chấp nhận, nó làm cho mình ngốn nhiều thời gian và trí tuệ cho việc không đem lại lợi ích cho bất cứ ai. Duy trì nó đồng nghĩa mình có thể mất một người bạn, quá nhiều lý do để cho tự hủy hoặc chuyển giao blog và định hướng lại nội dung và nền tảng cho nó!
Ây thế là lại tan vỡ giấc mộng vào đảng trước khi xuất ngoại rồi!
Tình hình là giờ mình chưng cầu trong 1 tháng ý kiến của các membre về việc duy trì hay không blog này, bạn hãy cho nhận xét về ý nghĩa, kết quả thu được từ blog để chúng tôi có quyết định kịp thời!
Rất cảm ơn!

Video thử nghiệm hệ thống phòng thủ (chưa bình luận)







Chế tạo trực thăng tại Việt nam, khó nhưng không thể không làm!

Trực thăng là một phương tiện chiến đấu cơ bản trong chiến tranh hiện đại, nó góp phần làm đa dạng hóa các chiến thuật trên chiến trường bơi các uuw điểm vượt trội như tính cơ động, khả năng dã chiến trong các điều kiện phức tạp, khả năng trang bị hỏa lực cực mạnh tiêu diệt đối phương...etc. Kể từ khi chiếc trực thăng đầu tiên được đưa vào sử dụng chiến đấu đến nay thì đã có nhiều nước đưa trực thăng vào biên chế lực lượng phản ứng nhanh, một lặc lượng đòi hỏi tính cơ động cao với thiết bị khí tài hiện đại và tinh gọn. Việt nam cũng đang trong giai đoạn xây dựng lực lượng này theo hướng hiện đại( thực ra quân đội đã xây dựng lực lượng này ngay sau giải phóng nhưng vì chi phí huấn luyện và duy trì đội quân hiện đại này quá hao tiền của nên chương trình bị hoãn lại cho tới những năm gần đây mới được tái khởi động) Trước hết hãy xem các nước trên thế giới họ đã làm gì với chú chuồn chuồn có nọc này nhé!
Gần như ngay lập tức từ thập kỷ 1950 có sự bùng nổ của máy bay trực thăng vào mọi lĩnh vực. Và các quốc gia nhất là các nước đối địch trong chiến tranh Lạnh Liên Xô, Hoa Kỳ cùng nhau chạy đua vũ trang trong đó có "chạy đua trực thăng" trong khi Hoa Kỳ tối đa "trực thăng hoá" quân đội và các lĩnh vực kinh tế, cuộc sống thì Liên Xô luôn theo đuổi xây dựng các kỷ lục, cố gắng thiết kế các loại máy bay trực thăng khổng lồ "cao hơn – nhanh hơn – mạnh hơn". Các nước châu Âu đặc biệt như Pháp, Ý cũng đầu tư rất nhiều vào trực thăng, hiện nay các mẫu máy bay trực thăng của các nước này là rất có uy tín trên thế giới.


Máy bay UH-1 loại quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi nhất trong chiến tranh Việt NamTrong các năm 1960, 1970 chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên thử thách và đã cho thấy sức mạnh rất ghê gớm của loại vũ khí mới này: bộ binh trực thăng vận "kỵ binh bay" đi mây về gió, cơ động rất tốt có thể ngay chớp nhoáng đến được mọi nơi chiến sự và bí mật thâm nhập sâu vào vùng đối phương kiểm soát, thậm chí có thể sà thấp tung lưới bắt người dưới đất. Và trực thăng vũ trang được dùng làm vũ khí tiến công mặt đất và yểm trợ bộ binh cực kỳ hiệu quả... Với kinh nghiệm của cuộc chiến tranh này tất cả lục quân các cường quốc quân sự đều cố gắng xây dựng bộ binh trực thăng vận và các loại trực thăng chiến đấu khác nhau làm thay đổi sâu sắc hình thái chiến đấu chiến tranh hiện đại trên bộ. Đồng thời đây là loại máy bay rất thích hợp để bố trí trên chiến hạm của Hải quân.


Máy bay trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26T của Liên Xô tại triển lãm hàng không Zhukovsky. Về phía Liên Xô nước này thiết kế những máy bay trực thăng khổng lồ liên tiếp phá những kỷ lục thế giới như của tổ hợp thiết kế – chế tạo Mil Mi-6, Mi-10, Mi-12... và cuối cùng là trực thăng khổng lồ mạnh nhất thế giới hiện nay (2006) Mi-26. Một tổ hợp trực thăng lớn khác của Liên Xô – Nga là Kamov cũng rất nổi tiếng với "đặc sản" sơ đồ trực thăng hai tầng cánh nâng đồng trục.

Trong nghiên cứu về trực thăng thế giới thời kỳ này có xu hướng đáng chú ý: một trong những cách giảm tải cho cánh quạt nâng là áp dụng các sơ đồ nhiều bộ cánh quạt như loại 2 tầng cánh quạt đồng trục kiểu Kamov hoặc như loại 2 đĩa cánh quạt không đồng trục như cần cẩu bay Boeing CH-47 Chinook. Hai hay nhiều đĩa cánh quạt cho phép giảm đường kính và vòng quay của từng đĩa cánh quạt nâng, tăng hiệu suất và độ an toàn cơ học – khí động học lên rất nhiều. Và đối với sơ đồ cơ bản Sikorsky để giảm vận tốc quay, đường kính đĩa cánh quạt mà không làm ảnh hưởng đến lực nâng thì người ta tăng số cánh trong một đĩa cánh quạt lên, cánh quạt nâng của máy bay trực thăng ngày nay có thể có đến 9 cánh, tăng số cánh cũng làm giảm tiếng ồn, nhưng việc tăng số cánh nhất là tăng số tầng cánh sẽ làm tăng tính phức tạp của cơ cấu điều khiển cánh quạt lên rất nhiều (cơ cấu này bản thân nó đã là rất rất phức tạp với các hệ thống điều khiển biến bước cho hệ thống thay đổi góc tấn và thay đổi góc với mặt phẳng ngang để tạo lực đẩy ngang).

Công suất máy của trực thăng cũng tăng lên rất nhiều từ những ngày sơ khởi trực thăng còn dùng động cơ piston chạy xăng đến những năm 1960, 1970 và cho đến nay chỉ còn rất ít những máy bay dân dụng nhỏ không cần công suất lớn vẫn tiếp tục dùng động cơ piston còn lại đều đã trang bị động cơ tuốc bin khí truyền lực loại động cơ này rất gọn nhẹ độ tin cậy rất cao và đặc biệt còn dự trữ tiềm năng công suất cho một thời gian rất dài có thể là hàng chục năm nữa.

Đến những năm 1980 – 1990 máy bay trực thăng không còn những bứt phá lớn về nguyên tắc nữa trực thăng đã đạt đến độ hoàn thiện của nó.
Vậy nhưng ít ra trong chiến tranh hiện đại chúng ta đã thấy chú chuồn chuồn này tham chiến một cách hiệu quả trong các cuộc chiến gần đây. Trong chiến tranh vùng vịnh lần 1 và 2, hàng ngàn xe tăng, xe bọc thép của Iraq đã bị mấy con chuồn chuồn này biến thành đồ phế liệu với khả năng tác chiến từ xa cộng với ưu thế trên không. Đây là 1 phiên bản tank T72 tương đương tank T72 hiện đại nhất của Iraq lúc đó, và con chuồn chuồn của Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu.
Trong cuộc chiến 8 ngày của Nga và nước kế bên Gruzia lực lượng 2 bên đã dùng xe tank và xe bọc thép như những cú thọc quyết định, và với ưu thế về không chiến mà ở đây trực thăng là chủ đạo, Nga đã đè bẹp lực lượng tank Gruzia.
Trực thăng cũng được dùng như phương tiện cơ động trong trở quân.

Sau đây là bài viết được copy từ blog Hotrungnghia và dịch bởi nhóm "Hoa cải" bài viết cho thấy trực thăng với những công dụng như vậy nhưng thật khó để chế tạo do các yêu cầu về khí động học, cân bằng vật lý, các lý thuyết đa trục...etc.

COMPUTERS . on the troubled Seasprite helicopters being rebuilt for the navy could have caused sudden and potentially disastrous movements of their controls.

An investigation of the project to rebuild the Vietnam-era helicopters has revealed a mass of technical problems.

The Seasprite project ran years late and was finally cancelled by the Government last year at a loss to taxpayers of about $1.4 billion.

The aircraft was to be flown from frigates, but it could not be flown in bad weather. It did not meet crashworthiness standards and it could not effectively carry the required weapons. The cockpit was also too small for some crewmen.

A National Audit Office report has now revealed a tendency for the aircraft to make unpredictable movements known as "hard-overs", forcing pilots to act quickly to correct them to avoid losing control. During testing, that happened four times in 1600 flying hours.

Defence's director-general of technical airworthiness put the risk of hard-over at once in every 500 flying hours.

"This meant that … the ADF would be operating an aircraft with a failure rate … 2000 times greater than the accepted standard for the aircraft's design baseline and 20,000 times greater than the Federal Aviation Regulations," the audit office said.

After four such incidents, Defence finally grounded the aircraft in March 2006.

The audit office, in a report released yesterday, said it was clear the project was high risk from the outset. "This leads to a question regarding how the project was allowed to continue for so long," it said.

It blamed excessive optimism, reluctance to make firm decisions based on available data and lack of visibility of decision-makers.

With AAP - .theage
Bài dịch của "Hoa cải"
Theo nguồn tin mới đây, Seasprite Helicopters(tạm dịch là trực thăng đối biển) đang được xây dựng lại cho hải quân để có thể gây ra bất ngờ và có nguy cơ thất bại hoàn toàn.

Một cuộc điều tra về dự án để xây dựng lại Việt Nam ngành công nghệ chế tạo Helicopters đã tiết lộ một loạt các vấn đề về kỹ thuật.(có thể tính cả vụ bác Hai lúa)

Các dự án Seasprite khởi động cuối năm và cuối cùng đã được hủy bỏ bởi Chính phủ năm ngoái gây thiệt hại cho ngân sách là khoảng $ 1,4 tỷ.

Các máy bay đã được cất cánh từ hộ tống hạm, nhưng nó không thể được cất cánh trong thời tiết xấu. Nó đã không đáp ứng các tiêu chuẩn "crashworthiness" và nó có thể không đạt được yêu cầu thực hiện sử dụng có hiệu quả các vũ khí. The buồng lái cũng là quá nhỏ đối với một số phi công.

Một báo cáo của Văn phòng Kiểm toán quốc gia hiện nay đã tiết lộ một số sự cố cho máy bay khi thực hiện các thử nghiệm không được dự báo được gọi là "hard-overs", buộc phi công thí điểm phải hành động một cách nhanh chóng để khắc phục chúng, tránh rơi vào bị mất kiểm soát. Trong thời gian thử nghiệm, đã xảy ra bốn lần như vậy trong 1600 bay giờ.

Phòng của giám đốc kỹ thuật tổng hợp "airworthiness" loại bỏ nguy cơ sự cố nhiều hơn một lần trong mỗi 500 giờ bay.

"Điều này có nghĩa là ... mà các ADF sẽ được hoạt động trên máy bay với một tỷ lệ thất bại ... 2000 lần lớn hơn sự chấp nhận tiêu chuẩn cho máy bay của thiết kế cơ sở và 20.000 lần lớn hơn quy định hàng không quốc gia," theo văn phòng kiểm toán.

Sau khi bốn sự cố như vậy, cuối cùng đóng cửa dự án máy bay trong tháng ba năm 2006.

Từ văn phòng kiểm toán, trong một báo cáo phát hành hôm qua, nói rõ ràng là nó đã được cho là dự án có nguy cơ cao từ khảo sát thiết kế. "Điều này đã dẫn tới một câu hỏi làm thế nào dự án đã được cho phép để tiếp tục trong thời gian dài.

Nó có quá nhiều vấn đề khách quan, sự miễn cưỡng để thực hiện các quyết định dựa trên dữ liệu có sẵn và sự thiếu tầm nhìn về quyết định.

Với AAP -. Theage
Cho dù đây là dự án khó khăn xong vì lợi ích lâu dài thì các quốc gia đều sẽ lỗ lực phát triển nó! Việt nam cũng vậy! cho dù thực tế là chúng ta còn quá ít kinh nghiệm trong vấn đề này, khả năng công nghệ hóa các thiết kế sáng tạo còn kém, thiết bị lạc hậu nhưng tin rằng trong tương lai gần chúng ta sẽ chế tạo được trực thăng vũ trang, và dân sự kiểu tiếp đất bằng bánh. Kiểu tiếp đất bằng càng thì thực sự thế giới đến lúc này chỉ có trên đầu ngón tay các nước chế tạo được, đến 2006 Trung quốc vẫn chưa chế tạo hoàn toàn được loại trực thăng này!
Hiện nay trọng tâm phát triển công nghiệp quốc phòng Việt nam đang hướng tới khả năng tự trang bị hải quân và không quân. Tuy nhiên đầu tư cho nghiên cứu vẫn chiếm con số nhỏ so với nhập khẩu thiết bị, khí tài từ nước ngoài. Thực sự thì Việt nam hoàn toàn có khả năng copy thiết kế của vũ khí nươc ngoài giống Trung quốc, xong vì nhiều lý do bao gồm cả bản quyền nhà sx, khả năng sản xuất hàng loạt, công nghệ luyện kim và kỹ thuật chế tạo máy ... còn yếu kém đã dẫn tới sự ngừng trệ trong sự phát triển công nghiệp quốc phòng.
Nhân đây xin nói qua về loại tank sắp chế tạo của quân đội.
Trong thời gian dài quân đội đã nghiên cứu và đưa ra nhiều bản thiết kế khác nhau về tank cho phù hợp điều kiện tác chiến hiện nay trong và ngoài nước. Phải khẳng định là điều kiện địa hình trong nước là sự cản trở khá lớn cho một cuộc hành quân hay chiến đấu với số lượng lớn tank, khả năng tank vs tank cũng khá thấp, điểm lại suốt chiến tranh 1954-1975 và 1979-1988 đã không có sự đụng độ tank trên 50 xe trên chiến trường. Do đó mẫu tank mới không có yêu cầu quá cao về tank vs tank, mà chủ yếu đòi hỏi khả năng càn và hỏa lực công phá lớn cũng như khả năng tự bảo vệ trong chiến tranh nội đô. Một số mẫu thiết kế dựa trên cải tiến T55 đã ra đời, hiện chưa có nhiều thông tin về khả năng tác chiến loại xe này. Sau đây là hình ảnh từ TTVNOL:
Một số nguồn tin cho rằng tank mới sẽ ra mắt sau năm 2015 và nó sẽ là sản phẩm ưu việt với sự kết hợp có hiệu quả các ưu điểm tuyệt vời của T62 T72 T90 cho phù hợp điều kiện nước ta. Thông tin về loại tank này còn đang được bảo mật và không được phép tiết lộ do vậy nhân dân chỉ có thể đợi sau 2020 tức là khi loại tank này diễu binh tại quảng trường Ba Đình nhân 75 năm ngày 2-9 thôi.
Sau đây là hình ảnh tank T90 nga và type99 của Trung hoa.
Có lẽ 2020 Trung quốc đã nhái xong T95 của Nga rồi.

Trung Quốc với Mỹ lại thử nhau rồi!(hiện chưa bình luận xin xem tag2)

Trung Quốc thừa nhận vụ va chạm tàu ngầm với radar Mỹ
17:09' 16/06/2009 (GMT+7)
Hôm nay (16/6), bộ Ngoại giao Trung Quốc lần đầu tiên đã thừa nhận có vụ va chạm hồi tuần trước giữa một tàu ngầm nước này với cụm thiết bị định vị âm thanh (radar dưới nước) do tàu khu trục hải quân Mỹ kéo đằng sau.


Tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ (Ảnh blogspot)


Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm, phát ngôn viên Tần Cương cho biết và không đưa ra thêm chi tiết nào.

Hải quân Mỹ cũng có rất ít bình luận về vụ va chạm này. Họ chỉ nói thiết bị định vị âm thanh của tàu khu trục USS John S. McCain đã bị hư hỏng, không có thông báo thương vong hay hỏng hóc tàu.

Trong khi giới phân tích nhận định vụ va chạm có lẽ là một tai nạn, và lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng sức mạnh của hải quân Trung Quốc.

"Những gì chúng ta đang chứng kiến là giai đoạn đầu của việc gia tăng cạnh tranh quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong lực lượng hải quân”, Hans M. Kristensen, nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ tại Washington, D.C cho biết.

Vụ va chạm được cho là xảy ra ở vùng biển quốc tế, gần vịnh Subic ngoài khơi Philippines – nơi từng có căn cứ hải quân Mỹ.

Theo CNN, vào hôm thứ Năm, một tàu ngầm Trung Quốc đã va chạm với hệ thống thiết bị sonar (radar dưới nước) do tàu khu trục Mỹ kéo phía sau.

Tờ Trung Hoa Nhật báo hôm qua dẫn giả thiết của ông Trác Ân, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu Thiết bị Hải quân Trung Quốc rằng, tàu khu trục Mỹ USS John McCain đã không phát hiện ra tàu ngầm, trong khi tàu Trung Quốc lại cho là McCain không mang cụm thiết bị định vị này.

Kỳ Thư (Theo AP)
Trung quốc ngày một rắn hơn trong vấn đề biển đảo và chủ quyền, xem ra họ muốn cho thấy sức mạnh của họ, muốn gia tăng vị thế trong khu vực và có phần lấn át Mỹ, nước vốn đã có một vị trí trong khu vực kể từ sau thế chiến II. Việt nam xem ra đang đứng trước những nguy cơ không lường trước được, mọi động thái của TQ đều có thể khiến vấn đề phức tạp hơn và đặt cho Vn nhiều thách thức hơn! Mong rằng Tq sẽ không đi quá giới hạn hòa bình và Vn sẽ khôn ngoan hơn trong con đường ngoại giao cũng như đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng!

Việt Nam xếp thứ 39 về mức độ an bình trên thế giới(đã có bình luận)

Việt Nam xếp thứ 39 về mức độ an bình trên thế giới
Cơ cấu bài viết:


-p1 trích dẫn bài viết

-p2 bình luận

Phần 1
New Zealand có số cừu là 40 triệu, nhiều gấp 10 lần số người.
Theo khảo sát toàn cầu về mức độ yên bình, Việt Nam đứng thứ 39 trên tổng số 144 nước, được đánh giá cao về sự thân thiện với người nước ngoài và nguy cơ xảy ra khủng bố thấp.

Chỉ số hòa bình toàn cầu (Global Peace Index), do Viện Hòa bình Kinh tế tại Australia phối hợp với Đơn vị tình báo kinh tế thực hiện - xếp hạng 144 quốc gia về mức độ yên bình - theo định nghĩa là không có bạo lực.

Chỉ số được đưa ra dựa trên 23 chỉ tiêu bao gồm ổn định chính trị, nguy cơ khủng bố, tỷ lệ giết người, khả năng xảy ra biểu tình bạo lực, tôn trọng nhân quyền, nội chiến, nhập khẩu vũ khí và liên quan tới chiến tranh nước ngoài.

Theo khảo sát năm nay, New Zealand - đất nước của 4 triệu người và 40 triệu con cừu, đã lật đổ ngôi vị của Iceland để trở thành đất nước thái bình nhất thế giới.

Iceland bị tụt xuống vị trí thứ 4 sau khi nước này xảy ra bạo loạn do vụ sụp đổ của hệ thống ngân hàng tại Reykjavik.

Sau New Zealand, Đan Mạch và Na Uy đứng vị trí thứ 2 và 3. Italy xếp thứ 36, thấp nhất trong các quốc gia châu Âu.

Mỹ đứng thứ 83 do liên quan tới các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, số tù nhân cao và việc sử dụng súng lan tràn. Tuy nhiên, vị trí này đã tăng 14 bậc so với năm ngoái. Iraq đứng cuối bảng liên tục trong 3 năm kể từ khi chỉ số này được đưa ra.

Bản báo cáo cho thấy sự suy thoái kinh tế, gia tăng nội chiến cũng như bất ổn trên chính trường trên toàn cầu đã làm bức tranh hòa bình trên thế giới bị nhuốm màu đen trong năm ngoái.

Giáo sư Kevin Clements tại Đại học Otago, New Zealand, nhận định: "Chỉ số này đã phản ánh rõ nét những quốc gia nào mọi người mong muốn ở nhất. Trong top 20 đều là những quốc gia nhỏ có nền kinh tế thịnh vượng và chính quyền không bị thối nát".

10 quốc gia an bình nhất: 1 New Zealand, 2 Đan Mạch, 3 Na Uy, 4 Iceland, 5 Áo, 6 Thụy Điển, 7 Nhật Bản, 8 Canada, 9 Phần Lan và Slovenia đồng hạng.

10 quốc gia ít bình ổn nhất: 1 Iraq, 2 Afghanistan, 3 Somalia, 4 Israel, 5 Sudan, 6 Cộng hòa dân chủ Congo, 7 Chad, 8 Pakistan, 9 Nga, 10 Zimbabwe.

Diệu Minh (theo Telegraph)
Phần 2Bình luận
Mức độ an bình trên là một con số biết nói chỉ ra rằng những gì chúng ta đã làm và đang làm đang mang đến cho đất nước, cho người dân một cuộc sống mới tốt đẹp hơn trong hòa bình ấm no hạnh phúc! Một đất nước yên bình là đất nước lý tưởng cho cuộc sống mưu sinh của người dân, có yên bình thì mới có thể làm ăn, sinh hoạt. Các cụ đã có câu "An cư lập nghiệp" nếu dân chúng không có những ngày yên ổn thì đất nước khó mà phát triển vì đơn giản dân mà không yên thì nước sao yên, và vòng tròn quan hệ trên tác động thành hệ thống gây suy nhược nguyên khí quốc gia.Thái lan là ví dụ sinh động nhất cho sự trì trệ do vấn đề nội bộ bị phân hóa, dân chúng bị phân hóa niềm tin theo nhiều nguồn tư tưởng kết hợp với sự khủng hoảng tài chính trong nước mà dẫn đến những hành động quá khích leo thang làm đất nước đã suy nhược lại càng khốn khó. Iraq là vd thứ hai, dân chúng toán loạn, sống trong tình trạng bất bình ổn, sự an toàn gần như không có, sự thực là không có một đội quân nào, lực lượng an ninh nào có thể chặn đứng, đảm bảo an toàn cho một đất nước nếu trong bản thân nội tại đất nước đó đã tồn tại ngầm sẵn các mâu thuẫn: sắc tộc, tôn giáo, chính trị, giai cấp...etc. Việt nam trong những năm tháng chiến tranh đã tôi luyện con người thành ý chí sắt đá và càng vun đắp thêm nghĩa tình quân dân, chiến thắng 30-4 là dấu chấm cho cuộc chiến tranh đầy đau thương, đau vì dân tộc ta cầm súng bắn vào chính dân tộc ta, người Mỹ quả là thâm hiểm, nhưng quá khứ đã lùi xa, hãy nhớ để không bao giờ để nó tái diễn một lần nữa, hãy quên để hướng tới tương lai. Con đường mà Đảng và nhà nước lựa chọn là con đường xây dựng trên nền tảng ý chí của dại đa số nhân dân dưới sự dẫn dắt của hệ thống triết học Macxit leninit tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp Việt nam, đây là con đường mà cái đích là rất tốt đẹp, phản ánh nguyện vọng của mọi người lao động trên khắp đất nước, tuy nhiên từ lý tưởng đến thực tiễn cần sự khéo léo sáng suốt và quyết tâm cao độ. Quả thật khó mà đòi hỏi một cá nhân hay một nhóm lãnh đạo có thể làm tốt mọi việc khi mà chúng ta vẫn chưa có một chính phủ thực sự chuyên nghiệp với những cán bộ có trách nhiệm và chuyên môn cao. Sư thực thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói tôi muốn nhiều mà trợ lý thì không làm được bao nhiêu, sự khan hiếm chất xám trong chính phủ không phải do cơ chế mà nằm ở ngay phương thức hoạt động của chính phủ đó, phân phối chất xám trong chính phủ đã thực sự đúng nghành, đúng việc chưa? Đôi khi chúng ta quá tạp trung cho một vấn đề mà lơ là vấn đề nhỏ hơn và chúng ta phải gánh hệ quả to lớn từ việc này! Nhìn lại suốt thời kỳ chiến tranh, miền bắc làm việc rất hiệu quả, do khi đó ý thức công dân đang rất cao, chính phủ làm việc với hiệu suất cao như một cựu lãnh đạo từng nói"căng ra mà làm" thì sau giải phóng chúng ta hoàn toàn bế tắc trong khâu điều hành đất nước cho phù hợp yêu cầu mới, đó là vấn đề về cấm vận, về sự lệ thuộc các nước trong khối XHCN, ta đã quên đi chính nguồn nội lực dồi dào đã đóng ghóp công đầu trong sự nghiệp giải phóng đó là nhân dân, đây là sai lầm của quá khứ, cần được nhìn nhận và đúc kết. Trong thời kỳ đổi mới đất nước đã chuyển mình nhiều trong tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế là biểu hiện rõ ràng nhất với mức tăng trưởng cao và đời sống nhân dân được nâng lên rõ ràng, 1988 Việt nam có nạn đói, dân khổ vì sống viện trợ, trẻ không có đủ số chất để phát triển thì ngày nay chúng ta đã chuyển mình mọi mặt, khả năng tự lực tự cường được chú trọng hơn và đại đa số nhân dân đã có cuộc sống ấm no và an bình. Điều này được ghi nhận qua nhiều thế hệ lãnh đạo chính phủ, đặc biệt trong nhiệm kỳ của ngài Nguyễn Tấn Dũng chính phủ đã cho thấy họ thực sự là người cầm lái của dân tộc! Để đánh giá về vấn đề này chúng ta sẽ xem xét trong bài viết tiếp theo.
Chân thành cảm ơn độc giả đã đón đọc!
Hoàng Ân.:king:

Teengirl giả đò qua mặt nai tơ

Có những teengirl sở hữu một vẻ ngoài thanh lịch, nhưng tính cách luôn khiến các chàng "chạy mất dép". Chính vì thế, để "giữ hình tượng" hoặc lấy lòng các chàng, những "nàng sói" bỗng chốc trở thành "nai tơ"...
ADVERTISEMENT

Tuy nhiên, chính vì "bản tính khó dời" nên đôi khi các nàng "vào vai không hợp", từ đó xảy ra những chuyện dở khóc dở cười.

"Em nai" bí ẩn

D.T (lớp 11 trường P) ngay từ khi mới chuyển trường về đã khiến bao chàng "chao đảo" bởi gương mặt thanh tú và nụ cười bí ẩn. T chỉ cười mỉm, và nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, khó ai đoán ra.

Trong lớp, T hăng hái, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập, nhưng sau khi tan trường về thì hoàn toàn không đi chơi, không giao thiệp, không đề cập đến những vấn đề mang tính chất "buôn dưa lê". Có người cho rằng T "chảnh", nhưng cũng có bạn nói "T tốt mà, chẳng qua là T không thích nói sau lưng người khác thôi". Tính cách bí ẩn của "nàng" thu hút biết bao nhiêu "chàng". Bỗng một ngày...

Một nhóm teenboy dẫn theo một cậu bạn (học chung lớp T) thử đi vũ trường một lần. Đến nơi, bất ngờ cậu bạn này gặp T đang...nốc rượu ừng ực với hai cô bạn cùng bàn, miệng oang oang: "Học lớp tao chán quá tụi bây, tụi nó đâu bao giờ bén mảng tới mấy chỗ này, tính cách thì con nít kinh khủng"...

Cậu bạn lúc này mới vỡ lẽ về "em nai" - thần tượng của mình bấy lâu!

"Em nai" dịu hiền

P.L (lớp 12 trường N) nổi tiếng đanh đá, chanh chua và...hay chửi, đụng chuyện gì cũng chửi cả. Thế mà bữa nọ, cả lớp thấy P.L dẫn theo một anh chàng (nghe đồn là "nửa kia" của cô bạn) đi chơi cùng. Chẳng hiểu hôm ấy "trái gió trở trời" thế nào mà P.L...hiền như bột, khi thì "ừ", lúc thì che miệng cười tủm tỉm, bạn bè ngạc nhiên hết mực. Để rồi...

Khi nửa kia của L về, còn cô nàng ở lại với lớp, P.L mới "xổ" một tràng: "Đ.M, nguyên ngày hôm nay ức chế dở hàng, không chửi không làm m* gì được hết á!"

Bình luận: "nai tơ" kiểu này thì chào thua!

"Em nai" ngây thơ

K.G (lớp 12 trường V) khá nổi tiếng vì chơi trong một nhóm nữ toàn ăn chơi đua đòi. Tuy vậy, K.G "lỡ mến" một anh chàng đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn lớp kế bên. Kế hoạch "giả nai" bắt đầu.

K.G mon men bắt chuyện với anh chàng, cố tình tạo cho "chàng" biết rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên, rồi K.G thường xuyên nhờ anh bạn chỉ bài hộ, hay đứng ở lan can nói chuyện với anh chàng, sau đó về kể tụi bạn: "Bực gì đâu, nó nói toàn những chuyện vĩ mô trên trời dưới đất mà tao cũng phải cố dỏng tai lên nghe, che miệng ngáp hoài à! Đã vậy còn giả bộ xởi lởi, cười cười, mệt quá chịu không nổi!"...

o0o

Với những "nàng sói giả nai" thì việc bị "vạch trần" là lẽ thường tình. Chỉ khổ cho những "sói già lắm chiêu" khi phải lên kế hoạch "giả nai" khổ sở. Tính cách không thể thay đổi một sớm một chiều, phải có lòng quyết tâm thì mới mong sửa đổi được bản chất, teengirl ạ!

Twinkle® Trích từ mạng xã hội yahoo.http://vn.news.yahoo.com/muc/20090615/ttn-khi-nang-soi-gia-nai-bbce606.html

ngủ với >1000 girl là chuyện có thật sao?

Trung Quốc: Chuyện của người ngủ với hàng nghìn phụ nữ
Xkb - 2009/06/04 07:30:00 GMT+7
(Thế giới) - Trong 10 năm, “quan hệ” với hàng nghìn gái bán hoa, là kỷ lục mà anh A Đông - một chàng thanh niên 28 tuổi ở Quảng Châu-Trung Quốc đạt được, đã khiến nhiều người kinh hoàng sửng sốt. Một trang mạng thời sự ở Quảng Châu, Trung Quốc đã phỏng vấn và chuyện trò với người đàn ông đặc biệt này.
Sinh ra trong một ra đình giàu có, từ nhỏ An Đông đã được cha mẹ nuông chiều. Anh ta thường xuyên tụ tập đàn đúm với lũ bạn xấu. Vào năm 18 tuổi, lần đầu tiên anh ta quan hệ với gái bán hoa. Sau lần đó anh ta bắt đầu chơi bời “ xuống dốc mất phanh”. Được biết mỗi tuần anh ta phải đi từ 6-7 lần và mỗi lần như vậy lại cùng nhiều em một lúc.

Sau khi , “ chơi “ chán chê ở khu vực gần nhà, anh ta bắt đầu chuyển địa bàn sang các vùng lân cận thuộc tỉnh Quảng Châu như: Thâm Quyến, Trung Nam, Nam Hải….Tính đến thời điểm này, anh ta đã có quan hệ với hơn một nghìn cô gái bán hoa. “ Tất cả những bảo kê, chủ nhà hàng, khách sạn đều nhẵn mặt tôi”- anh ta cho biết.

Xem mặt hàng trăm cô, chỉ “chấm” 3,4 cô.

“Nó ngày nào cũng ra ngoài “chơi” gái, một ngày mà không đi là không thể chịu được, cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó”, cha mẹ A Đông cho biết-“ Chúng tôi ngoài việc quản lý về tiền bạc, còn đi nhờ những người thân thích và chính quyền địa phương đến làm công tác tư tưởng cho cháu nhưng cũng không có tác dụng gì cả”
Hi vọng con trai mình sau khi có vợ rồi thì sẽ tu chí nên trong nhiều năm gia đình đã làm “mối lái” hàng trăm cô gái xinh đẹp cho anh ta. Tuy nhiên, trong hàng trăm cô đó, anh ta chỉ “ưng” có 3-4 cô nhưng tiếc thay họ lại không “ưng” nên “ngựa quen đường cũ” anh ta lại tiếp tục ra ngoài “chơi gái. Bất lực trước cậu “quý tử” bố mẹ A Đông đã nhiều lần đưa anh ta vào trại giáo dưõng nhưng lần nào anh ta cũng trốn thoát. Để cưỡng chế con trai, nhân một lần A Đông về nhà, gia đình đã huy động bạn bè, cảnh sát trói anh ta lại rồi đưa đến trại cai nghiện.
Sau quá trình theo dõi bệnh tình, các bác sĩ đã cho biết: Sức khỏe của A Đông hoàn toàn bình thường, ngoài chứng “nghiện sex” ra thì anh ta còn mắc chứng “ thích nhổ lông và nhìn trộm phụ nữ”. Ngoài tóc ra thì toàn bộ lông trên người đều bị anh ta nhổ sạch.

10 năm “phá” hàng tỷ đồng

Trong 10 năm “ăn chơi”, A Đông đã tiêu tốn hàng tỷ đồng của bố mẹ. Riêng điện thoại di động thôi, anh ta đã có hàng trăm cái. Để hạn chế con trai mình, gia đình đã thắt chặt chi tiêu của anh ta. Tuy nhiên, cứ mỗi lần “ ra ngoài” anh ta lại đem theo rất nhiều điện thoại đắt tiền để trả cho gái thay cho tiền.

Phóng viên tờ Xkb (Quảng Châu, Trung Quốc) đã có một cuộc phỏng vấn với A Đông:



A Đông, người đàn ông nghiện sex. Nguồn: Xkb

Ngồi trước mặt phóng viên là một chàng thanh niên cao 1m72, nặng 50kg, trông anh ta có vẻ cứng cỏi. Sau khi được hỏi, A Đông dã trả lời một cách thẳng thắn, rành mạch không chút ngần ngại.

- Sau 10 năm, tính từ lần đầu tiên “mua dâm” đến nay, anh ta quan hệ với bao nhiêu cô gái?

- Khoảng hơn 10000 cô

- Những con số này làm sao anh nhớ được? Anh ghi sổ à?

- Tôi không ghi nhưng có thể tính ra được. Vì mỗi ngày tôi có quan hệ trung bình với 3 cô, tính ra thì cũng phải bằng ấy.

- Chẵng nhẽ anh không tính những ngày nghỉ ngơi sao? Hay anh không nghỉ ngày nào?

- Đúng, không ngày nào nghỉ.

- 1 ngày nhiều nhất anh quan hệ với mấy cô?

- 3-4 người, mỗi người 2 lần.

- Tiêu chuẩn chọn “gái” của anh như thế nào?

- Nhất định phải xinh đẹp.

- Anh cảm thấy hành vi của mình là không bình thường không?

- Sau khi vào viện thì cũng thấy có chút không bình thường nhưng về sau thì thấy chẳng làm sao cả.

- Ngày nào cũng đi mua dâm và trở thành “ nghiện sex” . Vậy mỗi lần lên cơn nghiện thì anh tính sao?

- Ngày nào tôi cũng đi và không ai có thẻ ngăn cản được tôi.

- Quan hệ như vậy có bao giờ nah cảm thấy cơ thể nhức mỏi, hay sức khỏe bị giảm sút chưa?

- Chưa bao giờ. Vì tôi là người khỏe mạnh mà.

- Hai tuần điều trị trong bệnh viện, anh cảm thấy thế nào?

- Cảm giác duy nhất của tôi là “thèm” được làm “chuyện ấy”.

Theo nhận định của các bác sĩ, A Đông đã bị mắc căn bệnh nghiện sex nặng. Và chứng nghiện sex này chỉ là những biểu hiện bên ngoài, đằng sau đó còn là những triệu chứng của bệnh lý tâm thần.

Thanh Huyền (www.thegioi.vn

hây kưa gái mà chết nhiều như kiến rơi vào tô mật nóng

Mỗi thằng cuối cùng còn tạm được nhưng vậy thì hơi phí!

Kưa trai nè khổ thân con pé!

:frown:
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31