Skip navigation.

Log in | Sign up

Cún _Bi là lá la ta là 2 chị em

10 điểm đấy nhá!

STICKY POST

Ngưỡng mộ mình quá , 2 con rồi cơ đấy,hihi

Mình! 28 tuổi !
Khó ngủ, tự dưng nhìn chồng và 2 con - 1 gái , 1 trai ngủ ngon lành mà mình thấy ngưỡng mộ mình quá. Con gái sắp sinh nhật 3 tuổi rồi, con con trai thì được hơn 1 tháng. Nhìn bọn trẻ mới đáng yêu làm sao chứ, nhìn đứa nào cũng muốn cắn một cái vào má, một cái vào mông, hihi...

Giờ thì đang làm "gái đẻ", cả ngày ngoài việc ăn - ngủ - cho con bú và ... ngắm con thì chẳng còn việc gì khác. Mà ngắm thằng Bi cả ngày thì cũng ko biết chán, lúc cười , lúc khóc hay ghê cơ, mà cậu ta cũng chỉ được mụ dậy thôi chứ cũng đã biết gì đâu. Giờ nè, mụ đang dậy mếu, buồn cười ghê, có lúc thì mụ dậy cười, mà cười mỉm có, cười lớn có, mà còn cả cười nhếch mép nữa chứ, hihi... Trộm vía cu cậu, đúng là con trai có khác, ăn uống cũng phăm phăm chứ không như chị Mèo con, lười ghê làm mẹ đến vất vả :smile:

Con gái thì giờ khôn như con giận, trộm vía ngôn ngữ phát triển không ngờ, mỗi cái tội chân tay thì yếu xìu, anh họ Tôm chạm nhẹ cái là ngã, hihi... Nghĩ đến chuyện phát triển ngôn ngữ của cô nàng thì chỉ có nước ngồi cười một mình :smile:, mà không những khôn mà còn là khôn lỏi nữa, làm mọi người trong nhà còn phải nghĩ cách đối phó với cô nàng nữa, đặc biệt là ba mẹ nữa, mẹ chỉ sợ con khôn quá + thêm sự nuông chiều của cả nhà sẽ trở thành người ích kỷ, không yêu

Giờ, cô nàng đang ở nhà nội, còn mẹ thì đang ở nhà ngoại, nhớ cô nàng lắm mà mẹ thì không thể ôm 2 đứa một lúc, con sẽ không được chăm sóc cẩn thận. Thế nên đây cũng là yếu điểm của mẹ, cô nàng tận dụng triệt để, nên mỗi lần sang ngoại hư là mẹ không mắng như trước được, vì mắng là Mèo lại òa lên khóc " về với bà nội, bà nội ơi, con nhớ bà lắm, con phải về ngủ với bà ngay không bà nội nhớ con", mẹ thương quá lại thôi, khổ thế. Không những thế, ở nhà được bà rất rất chiều, nên lúc bà mắng cô nàng biết là mình ko còn ai để cầu cứu nên cũng òa khóc " mẹ ơi, mẹ đâu rồi" , thế là bà thương, lại phải thôi...

Giờ con nói chuyện thì như người lớn, nào là "vấn đề là.", "nghiên cứu này nọ", "rồi thôi nào...." , rồi rất quan tâm đến tâm trạng của người khác...

Đi với bác Hiệp, Dương đòi mua thêm con gấu bông, Bác Hiệp nói Dương ở nhà có 3 con gấu rồi còn gì, Dương nói " vấn đề là trong đó có 1 con của bác Hiệp", choáng quá!

Rồi, con chó bông trên xe bác Hiệp bị cho rồi, Dương bảo " Dương sẽ mua cho bác con khác nhé" - Bác Hiệp mừng thầm - Dương nói tiếp " rồi khi nào Dương về Dương sẽ mang về nhà"

Ôi, kể về con gái rượu của ba Thái thì chắc cả ngày không hết, mà mẹ thì lại lười ghi lại. Nhưng được cái, con gái rất là yêu em, mỗi lần sang thăm em là suýt soa, "e ơi, chị Dương đây này", 'thôi, e đừng khóc nữa, chị yêu" , hihi..

Chắc từ giờ mẹ phải chăm chỉ ghi nhật ký thôi nhỉ ,hihi

2 con yêu của mẹ!

Mèo con của mẹ thì yêu e lắm, ai hỏi cũng bảo là Bi của cháu, Bi của cháu. Trừ mẹ vì mẹ bảo mẹ đẻ ra em Bi , em Bi phải là của mẹ chứ :lol: , thế là cô nàng đành phải chịu nhưng vẫn ấm ức lắm.

Có một tối, mẹ phải chạy xuống nhà mở cửa cho Ba Thái, mẹ nhờ Mèo trông e Bi. Lúc chạy lên thấy con đang cầm bình sữa mẹ để cạnh đó cho e ăn, e Bi thì mút chùn chụt mà mẹ ko nhịn nổi cười, yêu con gái mẹ lắm cơ. Mèo giải thích là " mẹ ơi, tại e khóc nên con phải cho em ăn ngay mẹ ạ! " :ko:

Ai hỏi Mèo là "thế ở nhà ai cho e bú" , con bảo "cháu ạ" :idea:

Sáng đi học, bao giờ Mèo cũng phải ôm hôn e Bi một cái. Đi học về bao giờ cũng lên hỏi thăm e Bi, chơi với e Bi, trừ khi e Bi đang ngủ hoặc đang ti mẹ thì Mèo lại lủi thủi đi xuống, tội nghiệp ghê cơ.

Hix, giờ kể xấu e Bi nè. Em Bi nhà mình thì độ hóng chuyện quá cao, thế nên lúc em Bi ti bình cũng như ti mẹ thì phải tuyệt đối yên tĩnh, nếu không thì e nhà ta sẽ hóng. Chẳng trách mà chú Hoàn đặt tên cho e Bi là "Nguyễn Đình HÓNG " :right: :whistle: :zip: Vì thế nên chị Dương hay bị mắng oan vì cái tội làm ồn khi e bú ti, hix, hix, tội nghiệp chị quá. Chị hơi làm ồn một tí là bị mẹ mắng, nhiều hôm mẹ thấy thương chị quá vì mới 3 tuổi đầu đã hay bị mắng, mẹ liền dỗ dành chị, thế là chị lại được thể lúc e Bi đói, không cho em Bi bú, cứ khóc ầm lên đòi chơi với e Bi, huhu. Kết cục là e Bi gắt ầm ĩ, dỗi không chịu ti nữa mà cứ quay sang chơi với chị Dương, huhu, làm mẹ vất vả cả tối với e Bi, khổ thế đấy.

E Bi cũng yêu chị Dương lắm, nên mỗi lần nhìn 2 chị e nằm nói chuyện ê a với nhau là mẹ thấy vui lắm, hạnh phúc lắm cơ. Yêu 2 con của mẹ lắm lắm :smile:

Chuyển nhà blog!

Thấy Yahoo đóng cửa, mẹ ngắm nghía tranh thủ làm web cho 2 con luôn :smile:
Mẹ chuyển hết nội dung của blog yahoo, opera sang web mới, lọ mọ 1 tuần cũng xong. Từ hồi có web ba Thái thấy thích thích thế là cũng chịu khó vào viết bài cũng mẹ rùi,lại còn làm thơ nữa chứ, yêu ba Thái ghê cơ :smile:

Nhà mới

Vậy là mẹ làm được 2 tác phẩm web đầu tay rùi. Trang FSHOP68 nhà mình bán hàng quần áo 2 năm nay rồi mẹ cũng tự làm, tự thấy mình giỏi ghê cơ. Chẳng học hành IT gì cả mà cũng lọ mọ được cái web.Hihi

Đi học cùng con

Mẹ quyết định chuyển trường cho con, từ một ngôi trường rất khang trang hiện đại trên phố về một ngôi trường nhỏ nhắn xinh xắn gần nhà. Chẳng gì cũng gắn bó với trường Babybears gần 1 năm rồi, nhớ ngày nào con bắt đầu đi học, khóc ròng rã một tháng trời, ngày nào ba mẹ đưa con đi học cũng xót xa nhìn con khóc lóc đi vào trường. Thấm thoắt nhanh thật nhờ cô Yến, cô Liên, cô Chung dỗ dành, chăm sóc ,giờ con đã cứng cáp và mạnh dạn hơn thì lại phải xa các cô. Mẹ cũng tiếc lắm nhưng vì xa quá, mẹ lại tìm được trường mà chị Tuti, chị họ con đang học có bà giáo dạy rất tốt, rất yêu trẻ con nên mẹ quyết định cho con về đây học cho gần, đỡ nắng mưa, nhất là những ngày lạnh cho con đi học xa cũng thấy tội nghiệp. Tuy không có bể bơi, cầu trượt, ô tô, không có nhà cao tầng như ở trường bé Gấu, nhưng ở đây cũng có rất là nhiều đồ chơi, có đu quay nhỏ nhỏ, cầu trượt nhỏ nhỏ trong lớp. Đặc biệt có bà Hà mà mẹ rất ấn tượng với 30 năm kinh nghiệm chăm sóc và nuôi dậy các bé, yêu trẻ con và cực kỳ nhẹ nhàng, đặc biệt là các bài học thì cực kỳ hay và dễ hiểu. Nên tuy trường nhỏ nhưng mẹ lại rất hài lòng, hơn nữa có chị Tuti mà con đã quen nên con lại rất thích học ở đây. Mẹ thấy vui lắm, ngày nào con đi học cũng muốn nấn ná ở lại trường, cầm chiếc alo đi khắp phòng giả vờ alo cho ai đó, nói chuyên như thật. Ngày hôm sau còn háo hức đi học nữa chứ. Chị Tuti còn hơn thế kìa, bác Loan kể chủ nhật cũng đòi đi học, bác ý phải dắt ra trường thấy nghỉ mới thôi. Anh Tôm cũng sắp chuyển ra đây học rồi, vì bác Trường Liên thấy mẹ kể nên thích quá. Vậy là ba anh em sẽ học cùng nhau, rồi cuối tuần lại tụ tập nhà ông bà ngoại, vui thật đấy nhỉ ?


Ngày chờ con chuyển trường mà mẹ hồi hộp như là mình sắp đi học vậy, không biết con sẽ thế nào nhỉ, không biết con có bị lạ lẫm không, có khóc như ngày bắt đầu đi học không, cái cảm giác thật là kỳ lạ. Vì đang rảnh rỗi trong thời gian chăm sóc em Bi, nên mẹ quyết định sẽ đi học cùng con. Đưa con vào lớp, tham gia các trò chơi cùng con, hoc cùng con, thấy sự ngây thơ, ngộ nghĩnh của các bạn trong lớp mà mẹ buồn cười, như sống lại thời đi học mẫu giáo của mình vậy. Bạn thì nằm bò ra học, bạn thì vừa học vừa chơi đồ chơi. Mẹ còn mang cả máy ảnh đến lớp để quay và chụp ảnh cho các bạn nên các bạn trong lớp con rất là thích.

... mẹ đi cho Bi bú cái đã,... hihi

Bi - 2nd month









December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31