Skip navigation.

Log in | Sign up

Cún _Bi là lá la ta là 2 chị em

10 điểm đấy nhá!

Tết Đinh Hợi 2007

Bước sang năm mới, nếu tính ăn gian cả tuổi mụ thì con đã bước sang tuổi thứ 2 rồi đấy, nhưng thực tế mới chỉ có 9 tháng 20 ngày thôi, khà khà...

Bước sang năm mới, nếu tính ăn gian cả tuổi mụ thì con đã bước sang tuổi thứ 2 rồi đấy, nhưng thực tế mới chỉ có 9 tháng 20 ngày thôi, khà khà... 1. Đêm giao thừa đầu tiên, Đương nhiên là con ngủ rồi, vì con còn nhỏ mà, làm sao mà thức được đến đêm giao thừa cơ chứ. Còn mẹ hả, sau một ngày chơi với con mệt lử cộng thêm việc dọn dẹp nhà cửa cuối năm, mẹ cũng ngủ luôn lúc 12h kém 2 phút, mẹ nhớ mang máng là lúc 12h, tivi phát trực tiếp bắn pháo hoa, ba gọi mẹ dậy xem nhưng chao ôi, mắt mẹ không thể mở ra đựợc, buồn ngủ kinh khủng khiếp, không tài nào mở mắt ra được, sau đó ba còn gọi mẹ dậy ăn cơm giao thừa với ông bà và cả nhà, nhưng thôi, mẹ đành khước từ vậy vì phải đi theo tiếng gọi của giấc mơ...hì hì. Hóa ra sau đó ba Thái cũng ngủ quên mất, cả bác Thông Hiệp nữa, thế là chẳng có bữa cơm giao thừa nào hết vì ông bà gọi chẳng ai dậy cả... 2. Mùng 1 tết. Hôm nay ngoài đường vắng tanh, không khí của ngày 1 tết thích thật, các cửa hàng đều đóng cửa, người qua lại hầu như không có, trái ngược hẳn với không khí ngày thường sầm uất, náo nhiệt. Ba mẹ cũng thích nhất cái không khí tết này đấy, chỉ thiếu mất cái mùi pháo thơm nức nữa là sẽ thành một cái tết tuyệt vời, nhưng nếu thế thì cũng nguy hiểm cho con lắm, thôi, không có pháo cũng không sao cả, quan trọng là năm nay đã có con gái yêu của mẹ rồi. Nhớ tết năm ngoái mẹ còn mang bụng bầu đi chúc tết, thế mà bây giờ thấm thoắt con đã gần 1o tháng rồi, nhanh thật đấy. Con được đi chúc tết nhà ông Bân, ông Đôn, nhà ông bà ngoại nữa. Vui ơi là vui, nhưng con quấy lắm vì lạ mọi người. 3. Mùng 2 tết. Con đi cùng ông bà, bác Thông Hiệp chúc tết vì hôm nay ô tô chỉ có 4 chỗ, ba mẹ chuẩn bị bột cho con định đi sau thì ông bà nói đã trên đường vể rồi. Ba mẹ đi lễ Phủ và chùa Quán Sứ, cầu cho con hay ăn chóng lớn, thông minh và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. 4. Mùng 3 tết Hôm nay bác Thông Hiệp đã đi về quê ngoại bác Hiệp rồi. Cả nhà mình cũng sau bữa trưa thì đi công viên Lê Nin, con thích lắm vì ở đây thật nhiều anh chị lớn cũng được ba mẹ cho đi chơi tết, thật nhiều trò chơi nhiều màu sắc. Con được đi đu quay nhưng có vẻ không thích lắm, rồi cả nhà lại đi tàu hỏa vòng quanh công viên. Một ngày thật tết thật là vui. 5. Mùng 4 tết Cả nhà mình đi chùa Đậu ở Thường Tín. Chùa Đậu đẹp thật là đẹp, không gian ở đây thật hiền hòa và thơ mộng, có thiền táng của 2 ông sư (tượng người thật). Buổi chiều, sau khi đi chùa về, nhà mình lại sang ngoại ăn hóa vàng ( ngày này theo tục lệ thường là ngày cuối cùng của tết). Các bác bên ngoại và các anh chị tụ tập rất đông đủ. Mẹ làm phó nháy chụp ảnh cho cả nhà. 6. Mùng 5 tết Nhà mình về quê ngoại ăn tết ở Hà Nam. Cả nhà về rất đông đủ, ông bà ngoại này, bác Thái Minh, bác Lượng Loan và Trường Liên và các anh chị nữa. Mọi người lần đầu tiên gặp con nên ai cũng muốn bế 1 tí, nhưng con lạ lẫm, không cho ai bế cả nên khóc suốt, lại lười ăn nữa, nên 2 rưỡi cả nhà đã lên đường về Hà Nội rồi. Lên xe con lại ngủ thế là chẳng ăn uống gì cả.Buồn ghê cơ. Con khóc mẹ cũng chẳng có tâm trí nào để chụp ảnh cho con cả, túm lại là lần đầu tiên về quê mà chẳng có cái ảnh nào cả. 7. Mùng 9 tết. Con được đi VINCOM cùng bà ngoại và bà trẻ Sâm.

Lời chúc cho năm mới 2007! Trò chơi dân gian - Nét văn hóa Người Việt

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31