Sticky post
Sunday, April 28, 2013 3:34:03 PM
đại học, chọn trường
Chào các bạn trẻ!
Cứ mỗi độ hè về xuân qua tôi lại nhớ lại cái cảm giác ngày xưa, khi tôi đang ở giai đoạn như các bạn bây giờ: giai đoạn chuẩn bị cho sự thay đổi của cuộc đời.. chọn nghề nghiệp để thi đại học..
Trên YooRich.com tôi có đề cập nhiều về vấn đề này rồi, bạn nào chưa coi thì có thể lên đó tìm hiểu thêm, còn ở đây tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn một vài điều như sau:
Thứ nhất: Hãy chọn những nghề bạn thích làm.
Thứ hai: Hãy chọn những nghề mà bạn cảm thấy mình có sở trường.
Thứ ba: Phải luôn quan niệm: Đại học không phải là con đường duy nhất để bước vào đời, mà thực ra nó là con đường dài nhất để bước vào đời. nếu bạn cảm thấy mình không đủ năng lực thi cử thì có thể chọn con đường học nghề, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thú vị hơn mấy bạn đi học đại học đó.. (đi học đại học thời nay đa số đều bỏ bê học hành, ra trường có cái bằng rồi ra ngoài làm trái ngành trái nghề hết à.)
Chúc các bạn trẻ luôn tự tin trong cuộc sống.
CEO YooRich.com
Sunday, April 28, 2013 4:14:49 PM
tàn tật
Anh không có hai chân, nhưng anh ấy sống gấp 10 lần những người hoàn hảo khác
Xem nhiều video hấp dẫn tại:
http://yoorich.com
Sunday, April 28, 2013 4:07:34 PM
lãng phí cuộc đời
YooRich.com - Hàng ngày chúng ta đang lãng phí quá nhiều thứ mà chúng ta không biết! một trong những thứ chúng ta lãng phí và đáng tiếc nhất là được học mà không chịu học và nghiên cứu tư duy làm giàu!
Mời ghé qua YooRich.com nha

)
Nguồn:
http://yoorich.comĐơn vị tài trợ:
http://chidandulich.com
Sunday, April 28, 2013 3:59:29 PM
làm giàu
Nhiều thành viên trên YooRich.com thường hỏi tôi, làm thế nào để tìm vốn khởi nghiệp..
Đây là câu trả lời cho các bạn
Chúc các bạn vui vẻ, hãy truy cập
http://yoorich.com để tham gia thảo luận nha!
Sunday, April 28, 2013 3:57:01 PM
định hướng cuộc đời, làm giàu, yoorich
Tôi nói thật chứ hồi năm thứ nhất đại học tôi không hề nghĩ và quan tâm gì tới 5 năm sau ra trường tôi làm gì. Vô tư lắm.
Rồi tới năm thứ hai tôi bắt đầu băn khoăn và lo lắng.. nhưng rồi khi xem một video mà tôi sắp chia sẻ cho các bạn dưới đây tôi đã tìm ra được câu trả lời cho mình.
Cùng xem nha:
Bạn có thể xem nhiều video và thảo luận về vấn đề này tại:
http://yoorich.com - chuyên trang hướng dẫn quản trị cuộc đời!
Sunday, April 28, 2013 3:39:01 PM
làm bài, cách thi, thi đại học
Chào các bạn trẻ!
Tôi nhớ đợt tôi đi thi đại học thấy nhiều người trong lòng bồn chồn lo lắng lắm, tuy nhiên tôi hội đó khá là nhộn ở chỗ là chẳng thèm suy nghĩ gì, rất vui vẻ, và tự tin.. tại vì đợt đó thi những hai trường, cho nên trường đầu tiên coi như là hy sinh, do đó tới thi cảm giác rất thoải mái và sảng khoái.
Nào ngờ nhờ đó mà làm bài tốt lên, điểm cao và lại đỗ trường đó.
Vì vậy tôi khuyên các bạn: Thi đỗ hay không các bạn không cần phải nghĩ , nó là chuyện của tương lai. Việc các bạn phải làm ngay lúc này là nở nụ cười trên môi và luôn thầm nghĩ, mình sẽ nỗ lực hết mình, dù thắng hay thua mình vẫn vui vẻ!!
Và đi thi với một thái độ hài hước, vui nhộn!
Nguyên nhân: nếu đi thi với tâm trạng lo âu, kiến thức nó sẽ chạy trốn đâu hết, ngồi tìm không ra đâu..

) he he
Friday, April 6, 2012 6:12:23 PM
tâm sự
Vốn là người từ lúc sinh ra hay nói cười.
Và tới giờ khi đã tới tuổi 25, tôi vẫn được những người tôi gặp yêu mến bởi tinh thần thoải mái, vui vẻ và hòa đồng của mình.
Tuy nhiên, tôi thừa nhận rằng bên trong mình vẫn ẩn chứa những tâm hồn đen tối.
Đôi lúc tôi cảm thấy khó chịu với ai đó khi nghe những điều họ nói, hoặc những hành động của họ mà tôi không ưng ý..
vậy là không tốt.
hoặc đôi lúc, do bị ức chế thần kinh khi bị nhiễm độc thuốc lá, tôi luôn có cảm giác bực tức và có thể phát cáu hoặc nói năng thiếu lịch sự và văn hóa với một số người nào đó...
Dẫu biết mọi thứ chỉ mang tính tương đối, nhưng có lẽ, nếu mặt tối trong con người vẫn còn, thì sự phát triển của bản thân còn lâu mới đạt tới được.
Cần một giác quan mới, một trí thông minh mới.
Trí thông minh giao tiếp!!