Skip navigation.

STICKY POST

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI !

... Không có Em , anh trở lại những tháng ngày cũ !. Anh đi chơi trở lại với đám bạn bè cũ , hơi ham chơi một chút...nhưng anh đã từng như vậy ! Anh hay nói anh cũng cần có giao tiếp , bạn bè của anh nữa mà , và em cũng thế . Anh không buồn khi thiếu Em nữa ,anh đi ăn uống , đi biển, shopping ...Vô tư -như ngày em chưa từng bước vào cuộc sống của Anh . Những ngày có Em . Anh chỉ muốn ở nhà và muốn được gặp Em , chỉ có thế - Vậy mà Anh hạnh phúc vô cùng !. Giờ vắng Em , Anh trở lại như xưa nhưng hình như bình tĩnh hơn . Anh đi xem phim , đi hát hò , Anh vào Cafe với bạn bè hàng giờ ... bạn bè Anh vẫn còn nhiều . Anh đã làm những việc mà khi có Em anh xếp vào một góc !. Tính Anh vẫn thế , không bình thường ... Anh quá thất thường và khó hiểu ( như Em nói ) ??! Có thể chạy từ Club chơi xong ra vỉa hè mà ăn vặt rất vui vẻ !?! Cười phá lên thoả thích ! Chỗ nào anh cũng có thể hoà vào được thì cớ gì vắng Em anh gục ngã !?. ... Anh sẽ ngẩng cao đầu và sống khi không có Em. Nếu Em không bao giờ trở lại - Em mãi mãi là người Anh yêu nhiều nhất trong đời !. Honey - I love you forever ! .

STICKY POST

XIN HÃY MANG ĐI !

... Vậy là lại một mùa đông nữa lại sắp kết thúc,chỉ ngay những ngày sắp tới đây sẽ là mùa xuân.Mùa xuân ấm áp , mùa xuân tươi đẹp mang lại niềm vui và những tiếng cười , không còn là những ngày u ám , những lạnh lẽo ,buốt giá của mùa đông.Thời gian cứ theo quỹ đạo của nó mà ngày từng ngày lại trôi qua...

...Mình đã xa nhau được gần 5 năm rồi, 5 năm không quá dài ,nhưng nó cũng không hề ngắn, mọi thứ chỉ như là của ngày hôm qua , nó không hề biến mất mà luôn hiển hiện ở đây, gần, gần lắm. Một tình yêu không trọn vẹn, một tình yêu không bao giờ còn cơ hội để đi tới đích cuối cùng mà sao tiếc nuối là thế, day dứt là thế. Nhưng nếu thời gian có quay lại , có là ngày đầu tiên mình gặp nhau thì Anh sẽ vẫn thế, vẫn quay về phía Em , vẫn để mình trông thấy nhau và yêu nhau như lần đâu tiên.Và cả lúc này cũng vẫn thế. Cho dù người khác nói Anh ngu ngốc , cho dù người khác nói Anh mù quáng , thì Anh vẫn mãi làm theo những gì mà tận sâu trong lòng Anh vẫn luôn mách bảo và hối thúc. Tiếc là tình cảm giờ đây đã không còn nữa. Vẫn nhớ mãi khi Em nói ra câu nói ấy , nhớ mãi cho đến chết, đau đớn thật.Và Anh đã gục ngã ,Anh đã không thể đi bằng đôi chân của mình , bằng sức mạnh mà Anh đã từng có , vì Anh biết , mình yêu em nhiều đến thế nào, và Anh cũng biết đó mãi sẽ chỉ là một nỗi đau không bao giờ dứt,Anh không muốn mình phải tiếp tục chịu đựng hơn nữa,thời gian đã qua đủ để dài , mà sao Anh vẫn không thể đổi thay , Anh vẫn cứ mãi nhìn về một phía. Phía mà giờ đây không có em nữa. Và Anh lại thay đổi , Anh không còn là của những ngày trước, Anh không còn mạnh mẽ , không còn tự chủ được nữa ,Anh đã từng sống những ngày yếu đuối và bi lụy, nhưng giờ đây Anh sợ những điều như thế. Yêu một người khó lắm mà em ... !

... Em từng nói , Em sợ những lúc mình xa nhau , Em sợ cái cảm giác nếu mình chia tay và Em nhìn thấy Anh bên một người khác, sợ cái cảm giác mình chỉ là quá khứ, thế mà không ngờ , giờ đây , người chịu cái cảm giác khổ sở ấy lại là Anh . Anh biết, lòng người thì sẽ phải đổi thay , nhưng Anh đã quá tự tin hả em, nghĩ rằng , tình yêu em dành cho anh thì sẽ mãi không bao giờ khác đi...

... Ngày hôm qua , mình đã lại bên nhau , bên nhau như thể vẫn còn yêu nhau , cả hai như cố quên đi những gì đã qua , như thể vẫn là của nhau , và Anh hạnh phúc, Anh hạnh phúc khi tìm được cái cảm giác được thương yêu và quan tâm mà tưởng như đã không còn tồn tại, giá mà những phút ấy cứ mãi dừng lại, để mà anh lại là anh của ngày xưa , ngọt ngào và ấm áp. Là người luôn bên em , luôn lo lắng và chờ đợi em , luôn ôm em vào lòng và nói yêu em , yêu em , yêu em . Và em sẽ luôn mỉm cười , luôn chờ đợi ánh mắt anh dõi tìm em , anh mắt thoáng chút sợ hãi, ánh mắt thoáng cô độc khi không nhìn thấy em...

... Là tình yêu mà , yêu nhau và không yêu nữa, đối phương đều dễ dàng cảm nhận được , chỉ là cố gắng dấu đi và coi như không thấy.Đã bao lần em khóc khi anh nói yêu em , bao lần em khóc khi anh nói với anh em là tất cả, bao lần nước mắt rơi xuống khi thật nhiều chuyện xảy ra và anh lại trở về là của em như vốn dĩ đã vậy . Nhưng lần này Anh biết dù Anh có khóc , dù nước mắt rơi nhiều đến đâu thì Em sẽ chẳng quay lại bên Anh nữa, vì Em đã không còn yêu Anh . Nhớ nhé là có một người luôn yêu Em và mong Em hạnh phúc... !

... 5 năm không dài nhưng cũng đủ để mình hiểu nhau rôi,để mình biết một trong hai thật sự cần gì và muốn gì.Thật sự chỉ mong , giá mà khi còn yêu nhau , Em sống thật lòng với Anh hơn , thì mọi chuyện đã khác thế này...
5 năm không đáng để anh nhắc đến em bằng 2 chữ người yêu, Anh mới thấy mình thật sự kém cỏi làm sao .Không sao cả, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi , có nhắc lại cũng có làm gì đâu. Em à, đã yêu một người thì hãy trân trọng họ nhé, tình cảm của một người con gái không đáng để người khác lừa dối và trêu đùa đâu, Em yêu người ta thì đừng làm người ta khổ , đừng làm người ta sống quá nhiều trong huyễn hoặc , để mà phải gục ngã như Anh ...

... Bây giờ thì Anh không buồn nữa , Anh không trách móc ai cả, Anh vẫn đang mỉm cười và Anh không khóc. Anh nghĩ nhiều đến Em , nhớ Em vô cùng , nhớ những ngày giản dị, sống để mà chỉ biết nhớ đến nhau , muốn ở bên nhau thật nhiều , thật nhiều. Nhớ một ngày trời có mưa , vẫn chờ em ở cổng trường , nhớ Em một ngày giận dỗi bỏ Anh lại một mình, nhớ tình yêu của Em rất nhiều. Anh sai lầm đúng không , một người cứ sống mãi trong quá khứ thì không thể nào bước tiếp trong những ngày phía trước được nữa. Ừ , em là một người của quá khứ, của những ngày đã qua trong anh . Thèm lắm một cái nắm tay , cái câu nói những ngày mình bên nhau , rằng anh nhớ em nhiều lắm, và bây giờ cũng thế, nhớ nhiều nhiều lắm.Những lúc Em cười , những lúc Em buồn và mệt mỏi , cả những lúc Em lạnh lùng quay lưng về phía Anh. Nhất là những lúc anh nhìn sâu vào mắt em , khi ấy Anh biết trong mắt anh , chỉ có một mình em , một mình em mà thôi ...

... Và Em có biết, mối tình đầu , là tình yêu đẹp nhất là những gì thiêng liêng nhất mà không có mối tình nào có thể mang lại , nó trong sáng , nó thuần khiết và nó mỏng manh.Nó đến khi người ta còn chưa sẵn sàng, chưa kịp định hình ra nó , và rồi nó ra đi, nó vỡ nát thành trăm mảnh mà suốt một đời ,người ta cứ mãi kiếm tìm mảnh vỡ mong sao có thể hàn gắn lại ..

... Mong sao , sau này , hoặc có thể là kiếp sau , cho dù chỉ là tình cờ thôi, cả anh và em vẫn có thể mỉm cười và nói "Chào bạn , rất vui khi được gặp bạn " ... !

STICKY POST

YOU HAVE GONE ... !

Nếu Em thanh thản ra đi, Anh sẽ trở về thời gian biểu những ngày chưa biết giận hơn và nước mắt. Những tháng ngày xung quanh chỉ là hoa hồng và lời tán tụng. Cưng chiều thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu Em thanh thản ra đi, Anh sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà của Em vẫn hiện diện nơi Anh như một lời nhắc nhủ về một tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu Em thanh thản ra đi, Anh sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày còn gần nhau. Anh sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu giữ. Tưởng tưởng thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu Em thanh thản ra đi, Anh sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích. Cho dù quanh anh có biết bao tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẻ thế thôi, nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu Em thanh thản ra đi, chắc gì Anh không còn day dứt. Dẫu rằng biết bao công việc sẽ xoá dịu nỗi đau. Nhẹ nhàng thế thôi nhưng đó không phải là hạnh phúc.

Nếu Em thanh thản ra đi, nếu Em đã quyết tâm rũ bỏ cả một thời yêu dấu, Anh sẽ gom tất cả những thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Anh sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi, nhưng đó là HẠNH PHÚC.

STICKY POST

NỖI NIỀM RIÊNG !


.. Anh cũng đã từng băn khoăn không biết Em sống như thế nào, có vui hay ko? có hạnh phúc, thanh thản hay ko? Những điều đó thường làm Anh bận lòng vì Anh không có câu trả lời thích đáng, và nó đã chiếm đoạt của Anh một khoảng thời gian dài đằng đẳng với một mớ "tâm sự câm" ..

.. Rồi đến một ngày Anh có được câu trả lời mình hằng ấp ủ, lo âu, nghĩ ngợi .. Anh thở phào nhẹ nhõm, thanh thản & bình yên .. Anh giờ đây đã có thể thôi không muộn phiền về một cái gì đã qua, và Anh hạnh phúc với những gì Anh đang có .. Anh cũng dứt khoát không muốn có một sự liên hệ nào giữa xưa - nay, những gì cần phải làm - Anh đã làm rồi, không nuối tiếc hay đau khổ - Ta vĩnh biệt nhau ..

Chúc anh, em, .. chúc cho cả 2 chúng ta đều được hạnh phúc

STICKY POST

RIÊNG MÌNH EM THÔI !





Tình yêu ko làm cho người ta no đủ.... Cuộc sống nhân từ và những thứ tình cảm đang níu kéo vào nhau chằng chịt làm Anh đau đầu.....
.... đến một ngày nào đó. cuộc sống mang theo ý nghĩa tràn về????
Cũng ko hiểu ngày đó là ngày nào, trong cuộc sống này, dường như ai cũng chờ trông thì phải.... nếu ko phải là ngày tháng, thì có cũng là một thứ gì đó quan trọng tương đương....
Nếu ai đó bị đau chỉ một lần sẽ thấy nỗi đau ấy vĩ đại biết mấy.. Còn với kẻ đã bị thương rất nhiều thì những vết trầy xước chẳng đáng bao nhiêu.... Anh đang cố thúc đẩy mình đứng dậy.... mặc dù Anh thậm chí còn chưa kịp ngã nữa kìa.....
Và bản thân em chỉ là một đứa trẻ ngu ngơ chưa rõ lối đi nào đúng, ngã rẽ nào sai.... em là một đứa con gái, đang chờ một người con trai nào đến...
Em sống vội vàng hấp tấp quá phải ko? Luôn chờ đợi để rồi ko thấy bóng.... Luôn lùng sục cho trái tim long đong....
... Cứ mải mê nhớ nhung mòn mỏi đến một người ở xa tít tắp mù khơi... bơi cả đời cũng ko sao đến nổi... Có còn gì mệt mỏi được hơn?
Tình yêu là một đôi giày cao gót, nó làm cho em cao hơn và đẹp lên, nhưng đi mãi.... thì chân em đau lắm!
Nhớ lại những lần em hay thắc mắc… em sai cái gì? Ko, chẳng bao giờ em sai cả… chỉ là…. Em yêu…. và làm cho người ta cảm giác mang nhiều áp lực…. Yêu em bao nhiêu…. Thì áp lực tăng lên càng nhiều…..<<<< Cái này có phải là lời giải thích ko ? Ừm, ko yêu thì ko yêu thôi…. Sao lại đổ hết lên đầu Anh thế…. Đừng làm cho nhau thêm mệt….




STICKY POST

LOVE CAN BE OR NOT !




1. Anh có thể liệt kê hàng ngàn lý do để bảo mình không yêu Em, nhưng Anh không thể tìm nổi một lý do vì sao: "Anh yêu Em"
2. Anh có thể không Y!M, không tin nhắn, không điện thoại, không email...nhưng Anh không thể nguôi nỗi nhớ về Em.
3. Anh có thể là “đá”, là “vạn lý trường thành” trong mắt người khác nhưng Anh không thể nào dứt khoát trước Em.
4. Anh có thể dối với tất cả mọi người rằng Anh chưa yêu ai, nhưng Anh không thể tự dối lòng mình rằng: Anh không yêu Em.
5. Anh có thể yêu Em - tự nhiên đến độ tưởng như không có gì dễ dàng hơn thế - nhưng Anh không thể quên được Em – quá khó khăn!
6. Anh có thể minh bạch, rõ ràng trong công việc mà sao không thể rạch ròi trong vòng tình yêu Em - tất cả lẫn lộn, ngổn ngang và đầy mâu thuẫn
7. Anh có thể là 1080 của một ai đó, mà sao không thể “gỡ rối” trong chuyện của chính mình.
8. Anh có thể cao thượng một cách giả dối rằng Anh đã quên Em, nhưng Anh không thể không ghen nếu trước cửa phòng Em có một đôi giày nam.
9. Anh có thể mỉm cười khi đối diện với Em, nhưng Anh không thể không nhớ Em khi chỉ có một mình.



December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31