Skip navigation.

STICKY POST

HAVE A GOOD DAY

Nơi tôi ngã sẽ là nơi tôi đứng lênĐừng bao giờ đóng sầm cửa lại, có thể bạn muốn quay trở lại vào đấy

Luận văn tốt nghiệp

Vậy là cũng tới lúc làm luận văn rồi, đúng là nhanh quá, vừa vui vừa lo nữa...
Hic, học mấy năm trời Java giờ làm luận văn với C# và ASP.NET, run thiệt awww... Nhưng mình thấy rất thích đề tài này và sẽ chú tâm vào nó, cố gắng hết sức thôi, dù kết quả thế nào đi nữa, hic... Tạm biệt blog opera nha, 4 tháng nữa Điền sẽ trở lại, và sẽ có kết quả, có thể là vui cũng có thể là buồn, nhưng không sao cả, tất cả là của mình mà he he.... Có qua thử thách mới biết được đang ở đâu chứ...
Chúc cả nhà có một năm mới thật vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè ... chúc cuộc sống này luôn bình an... Tổng chào tất cả.... :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: dragonfly dragonfly dragonfly dragonfly bye bye bye bye bye


Giáng sinh 2009 - mùa giáng sinh cuối cùng của Thời Sinh Viên

Noen lại đến rồi ...
Nhanh thật, một năm qua đi có quá nhiều điều thay đổi quá, nhưng cảm giác trong những ngày lễ như thế này lại cứ như nhau ... alone .. alone ... alone ... có gì thay đổi được không!!!!! Chắc mãi là như vậy, 4 năm học đại học, 4 mùa noen nhưng chỉ cần một một từ để diễn tả ... sad ... he he, nhưng quen rồi, nó có khi lại hay!!! Đây là lần ăn noen cuối cùng của thời sinh viên rồi, sau này chắc nhớ dữ lắm ... nhớ cái cảm giác này hì hì, lại riding around Cần Thơ City thôi, hóng mát cũng thú vị... Cả ngày ngồi bực bội, đi dạo cũng là điều hay :D :D :D
Năm mới, xin ông già noen vài thứ mới được, 3 điều nha... 1) Cầu mong gia đình an lành, cha mẹ đừng già thêm nữa!!!! 2) Cầu mong cho mình hoàn thành tốt đề tài luận văn và tìm được việc làm yêu thích!!!! Còn điều cuối cùng cầu gì ... cầu chuyện tình cảm ... zzzz ... thôi ... chán .. chán ... cầu cho tâm mình luôn tịnh và trong sáng...
Today until future, I will not stop trying...

25 - 11 - 2009

Mấy hôm nay trời lạnh quá, sáng thức dậy rửa mặt thôi mà thấy run cả người ... :zip: :zip: :zip: nhưng mình lại thích nhất những tháng này trong năm, có cái gì đó khác lạ, không có cảm giác nóng nực chảy mồ hôi vào mỗi trưa ... hic hic...
Mai mình về Cà mau rồi, những năm trước mình rất mong được đến giai đoạn này, sau khi thi xong được về nhà xả hơi, "bồi dưỡng". Nhưng năm nay sao mình lại không muốn xa nơi này. Mình đã thật sự yêu, và nhiều lắm...
Anh cảm ơn Heo nhiều lắm, anh đã cảm nhận được tình yêu của Heo dành cho anh, nó nóng và đủ để anh thấy mình không lạnh vào những ngày này. Sự nghi ngờ của anh trước đây giờ gần như đã còn rất ít, nó không mất hoàn toàn vì khoảng thời gian trước đây đã quá dài với anh. Anh rất thích lúc em ngồi tựa đầu vào vai anh, và nắm lấy tay em, vì khi đó anh thấy anh và em rất gần nhau. Một tháng chắc sẽ không dài lắm, nhưng chắc sẽ làm anh nhớ Heo lắm. Hạnh phúc nha Heo...

Ngày 24 - 10 -2009 .. ngày anh và em quen nhau

Hôm nay là một ngày rất vui đối với anh!!! Heo và anh đã quen nhau!!! Khoản thời gian mà anh chờ đợi đã không còn nữa, gần 1 năm anh giấu trong lòng mình. Heo cũng hiểu cho anh vì anh đã đợi Heo chờ quá lâu, nhưng vì tụi mình là bạn thân của nhau, anh không thể nói. Tình bạn 7 năm của tụi mình quá dài phải không heo. Giờ anh và Heo đã tiến xa hơn mức tình bạn đó. Không biết quyết định giữ tình yêu dành anh cho Heo trong lòng bấy lâu nay là đúng hay sai, nhưng chắc nhờ vậy mà Heo hiểu anh nhiều hơn và chúng mình đã quen nhau. Anh cảm ơn Heo, cảm ơn vì Heo mà anh tin tưởng vào tình yêu, tin vào cuộc sống này, em thật giản dị, trong sáng làm anh có lúc cảm thấy mình cần phải thay đổi, thay đổi nhiều thứ lắm....

Cuộc tình trước đây của anh Heo đã biết, dù rằng nó đã kéo dài quá lâu trong lòng anh, làm anh xa lánh cái gọi là tình yêu, cái anh luôn cho là sự giả tạo, anh tin Heo của anh, tin vào trái tim mình. Anh đặt hết niềm tin của mình vào mối tình này. Chúng mình sẽ xây dựng nó thật lâu dài như lời anh và Heo đã nói. Heo là người con gái đầu tiên anh nghĩ về chuyện tương lai, về những điều mà anh trước đây xem nó chỉ là sự ràng buột. Dù rằng đó chưa phải là một người thật sự trưởng thành

Hôm nay chắc anh không ngủ, một ngày thật hạnh phúc và đáng nhớ phải không Heo. Anh sẽ nhớ ngày này, 24-10-2009, trời mưa, lại mưa, em đã nói rằng sao mỗi lần mình đi cũng nhau là trời mưa !!! Anh tin đó là cơn mưa đầu mùa, đem lại sự sống cho tình yêu anh và Heo, chứ không phải là những cơn mưa trong những bài hát chứa những nổi buồn, đúng không Heo? 1,2,3.. năm anh sẽ cho Heo xem bài viết này của anh... Chúng mình cố gắng giữ thật lâu nha ... heo của anh


Hướng Dẫn Cài đặc Danh Sách Liên Kết bằng C - Phần 1

Cách sử dụng Danh Sách Liên Kết Cài đặt bằng C
Khai báo Danh Sách liên kết:
typedef .... ElementType;
typedef struct Node
  {
    ElementType Element;
    Node *Next;
  };
typedef Node *Position;
typedef Position List;
Trong đó kiểu phần tử (Giá trị của phần tử) là ElementType;
Một cấu trúc gồm 2 trường:
  • ElementType Element; // Chứa nội dung
  • Node *Next; // Next là một con trỏ trỏ tới một cấu trúc Node
Position là một con trỏ định vị trí, nó trỏ tới trường Node và list có kiểu là Position
Trong danh sách liên kết là một danh sách trong đó phần tử đầu tiên không chứa giá trị, (trường Element - Null).
Minh Họa
Header|Next -> Elem1|Next -> ... -> Null
Sau đây là những hàm cài đặt:
void MakeNull_List(List &L)
  {
    L=(Node*)malloc(sizeof(Node));
    L->Next=NULL;
  }
int Empty_List(List L)
  {
    return L->Next==NULL;
  }
Trong đó: được xem như là phần tử header, 
không chứa nội dung.
Ta phải cấp phát bộ nhớ cho L, và để khởi tạo 
danh sách liên kết thì ta 
cho L->Next trỏ tới Null (Chưa có Phần tử nào trong 
danh sách.);
Để kiểm tra Rỗng thì ta kiểm tra L->Next có 
bằng Null hay không
   L->Next==NULL : Đây là biểu thức logic kết quả
 trả về là True nếu biểu thức
là đúng và ngược lại là false.

Một số chương trình viết bằng C


* Đây là chương trình từ điển viết bằng C, bạn có thể thêm từ mới,
tra từ và hiện toàn bộ từ điển. Các bạn dùng thử(Nguồn: Nguyễn Điền - CTDL)

http://files.myopera.com/nguyendien1988/files/Tudien.exe

* Đây là trò chơi trắc nghiệm viết bằng C, bạn có thể thêm, sửa câu hỏi, và chơi.
(Nguồn : Nguyễn Điền - 1063261)
Để thêm hay sửa câu hỏi bạn phải đăng nhập vào:
  • username : nguyendien
  • pass: minhdien


http://files.myopera.com/nguyendien1988/files/TR_NG.EXE




Một số chương trình Cấu trúc Dữ Liệu