Trở về đúng tuổi của mình!
Sunday, 25. October 2009, 14:12:31

Sống cho ai nhỉ? uhm, vào blog thấy bị thiên hạ chửi cũng bực, những nghĩ lại cũng ko phải là vô nghĩa. Có cái sai nhưng cũng nhiều cái đúng. Và hơn cả là những điều đó chẳng bao giờ trực tiếp nói được với nhau cả. Đôi khi cũng cảm ơn. Lại tích cực viết những suy nghĩ đầy nông nỗi của 1 thằng con trai 20 tuổi.
20 tuổi đời, lăn lóc kiếm sống và bộn bề với đống sách vở mà suốt mấy năm trời rong chơi. Có thể mình tự lập từ quá sớm? uhm, bước vào thương trường cũng sớm. Thành công đến sớm quả là có mặt trái của nó. Không nhỏ chút nào. Và có thể sé bỏ lỡ những thành công lớn hơn.
Trong khi những điều cần thiết tối thiểu mà ai cũng có thì mình chưa làm được. Thi ĐH người ta xét hồ sơ và căn cứ vào kq bài thi chứ có ai hỏi mình đã đi làm ở công ty này công ty nọ đâu nhỉ? Phải xác định được ngay bây giờ đối với mình cái gì là quan trọng nhất - đó là điều mình nghe đã quá nhàm tai rồi, nhưng giờ mới hơi hiểu ra 1 chút.
Quả thật những điều sách vở thầy cô không dạy thật là quá nhiều. Đôi khi mình tự cười cái đầu phát triển lệch lạc và ko giống ai của mình. Uhm, lượm lặt lại những điều coi là tạm được để học lại những điều còn khiếm khuyết. Học làm 1 người bình thường quả là không dễ chút nào.
Thật ko công bằng chút nào, nhưng cuộc đời là thế, cuối cùng mọi việc đều được đánh giá bằng kết quả. Có ai bận tâm đến "quá trình" đâu? Blog là 1 cơ hội để mọi người hiểu về quá trình và có thể tham gia ra vào chính quá trình đó!
Hoàn thiện ngay từ đầu thì chỉ có trong lý thuyết. Phải tích cực viết hơn nữa để... nghe chửi!! Không phải là thích nghe chửi
Ok, thanks for all! Mình còn 2 tuần nữa, bao nhiêu việc bộn bề. 2 tuần để quyết định tương lai mình.


































































