Sunday, 15. November 2009, 10:35:49
Thứ 6 ngày 13 xui xẻo nhất trong đời!
Trước tiên là bị ông ngoại Toro quạt 01 bài hoành tráng, ha ha..., nhưng chắc loại vụ này ra, vì vụ này là thường như cơm sườn rồi!
Sau là mất điện thoại, hic! Mất thần bí, cái điện thoại yêu thích nhất! Cái điện thoại duy nhất từ trước đến nay mua theo ý thich của chính mình!
Xui xẻo kéo tận hôm sau, đi SG mà ko có chìa khóa nhà! Phải ngủ khách sạn, đã vậy còn dậy muộn, trễ giờ học!
Tập này mới hoành tráng, do chạy vội đi học nên té "nguyên con" ngoài đường, trầy 2 đầu gối, bỏ giấc mộng diện váy đi Sheraton! Hic hic...
Xui tận sáng nay, chuẩn bị máy, thẻ nhớ bỏ balo đàng hoàng, tính vừa đi mua đồ vừa làm bài tập nhiếp ảnh cho thầy, tới khi lôi máy ra thì phát hiện cục pin đang để sạc...ở nhà!!! Oa...oa... Ui, bà cụ già với những nếp nhăn rất đẹp ngồi sạp bán trầu cau!
Giờ check mail, nhìn thấy tin nhắn chồng, chắc từ hôm qua, trước khi điện cho chồng, dzui! Nhưng chồng ko check YM à, vợ "méc" vụ án "đo đường" với chồng từ sáng hôm qua mà! Chán!!!