Thursday, October 21, 2010 10:30:57 AM
Yêu con
Vì con là con gái mà lại bé và ngoan nhất nhà nên bao giờ cũng thế con luôn được cả nhà yêu thương và dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất trong điều kiện khả năng của nhà mình.Và con biết chiều lòng mẹ bởi vì con rất ngoan. Đó là lời của một cô ở cơ quan mẹ đến chơi với con đã nói như thế.Con còn bé chưa thể biết được hết những điều mới lạ của thế giới rộng lớn xung quanh mình.Ngày 20.10 đã trôi qua thật nhẹ nhàng của tiết trời cuối mùa thu.Vào ngày này thì tất cả các bà, các mẹ, các chị, các bạn và các em đều nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm, những món quà thật ý nghĩa.Và con gái của mẹ cũng có quà.Mẹ đứng tần ngần mãi trong cửa hàng bán đồ dùng cho trẻ em mà chưa biết chọn cho con quà gì cho phù hợp và khi bước ra cửa mẹ đã chọn được cho con gái 2 chiếc khăn len thắt nơ rất xinh để con dùng khi trời lạnh.Mua quà 20.10 cho con mẹ lại nghĩ đến ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 hồi đầu năm, khi con còn bé xíu xíu, bố chở mẹ lòng vòng trên nhiều con phố đi qua nhiều cửa hàng bán đồ dùng cho em bé mà vẫn chưa nghĩ ra là sẽ chọn quà gì cho con.Nhưng rồi bố mẹ cũng chọn được cho 2 chiếc mũ rất xinh xắn.Một chiếc thì con đang đội bây giờ, còn một chiếc chắc phải lớn hơn một chút nữa con mới dùng được.Và điều quan trọng nhất là con còn bé nhưng cũng có quà đấy nhé!Yêu con gái của mẹ nhiều lắm đấy!
Wednesday, September 29, 2010 4:19:35 AM
Yêu con
Khi bài viết này được up lên blog thì tết Trung thu đã qua lâu lắm rồi nhưng dư âm của Tết Trung thu đầu tiên của con vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ của mẹ nên mẹ phải trả bài cho blog của con gái bé muộn vậy. Lí do mà mẹ trả bài cho con muộn cũng là bởi vì công việc ở cơ quan mẹ đã quá nhiều để có những đêm mẹ phải thức trắng để làm việc.Mẹ đi làm rất bận nhưng bù lại mẹ có con ở bên để động viên mẹ và mang đến cho mẹ nhiều niềm vui để mẹ yên tâm đi làm.Dù Tết Trung thu đã qua nhưng mẹ vẫn muốn ghi lại một vài dòng về Tết Trung thu của con gái bé. Tết Trung thu đầu tiên của con đến từ rất sớm từ hai tuần trước đó.Tết Trung thu của con cũng được nhận rất nhiều quà từ tất cả mọi người đã, đang và sẽ mãi mãi yêu thương con.Từ những món đồ chơi rất truyền thống như cái trống bé xinh được bà ngoại mua cho để làm rộn ràng không khí của mùa Trung thu rồi đèn ông sao cũng nhỏ xinh đến những món đồ chơi rất bắt mắt của thời hiện đại như đèn lồng cánh cam, đèn lồng cá heo, mũ con thỏ, đôi cánh tiên tim tím…Cơ quan của bố và mẹ đều tổ chức Tết Trung thu cho các con nhưng vì con còn bé và thời tiết của “nắng tháng Tám rám trái bưởi” nên không đưa con đi chơi nữa.Nhưng không phải vì không đưa con đi chơi Trung thu mà Tết Trung thu của con kém vui mà ngược lại còn vui hơn rất nhiều.Trước cửa nhà mình có lớp mẫu giáo 5 tuổi, thỉnh thoảng bà vẫn cho con sang chơi ké ở lớp học này.Vì con ngoan nên các cô giáo và các anh chị trong lớp mẫu giáo đều rất quý con nên khi ở lớp mẫu giáo tổ chức Tết Trung thu con cũng được tham gia góp quà và là thành viên nhí nhất lớp.Con cũng ngồi trong lớp rất nghiêm chỉnh như các anh chị mẫu giáo, cũng vỗ tay hoan hô khi cô giáo bắt nhịp hát múa,và cũng được chia quà Trung thu nhưng bà chỉ cho phép con nhận 1 cái bánh quy nhỏ vì bà bảo con bé chưa ăn được nên phần quà đó được chia cho các anh chị mẫu giáo. Chuyện này mẹ chỉ được nghe bà kể lại thôi nhưng mà mẹ thấy vui lắm.Chỉ tiếc là không có cái ảnh nào của con khi tham dự Tết Trung thu ở lớp mẫu giáo này. Buổi tối hôm rằm ở khu phố nhà mình cũng tổ chức Tết Trung thu, cũng bày cỗ, cũng có múa sư tử và rước đèn.Mẹ cũng đưa con ra sân chơi Trung thu và nháy cho con một vài kiểu ảnh để ghi lại Tết Trung thu đầu tiên của con và hẹn lại mùa Trung thu năm sau sẽ rộn ràng hơn nữa nhé!
Con gái với cô Trang
Con đội mũ con Thỏ hồng nhé

Với cô Ngân Hà ở cơ quan của mẹ.
Với cô Trang "Gấu" đã làm cùng với mẹ một thời gian rồi xin nghỉ vì một số lí do riêng nhưng vẫn contact với mẹ.
Còn đây là chùm ảnh con phá cỗ Trung thu ở khu phố nhà mình.

Wednesday, June 2, 2010 8:04:54 AM
Yêu con
Tết Thiếu nhi đến với cô con gái bé của mẹ khi con gái bé mới được 5 tháng 14 ngày tuổi tức là con vẫn chưa tròn 6 tháng tuổi thế nhưng con gái bé đã được nhận biết bao nhiêu là quà.Đầu tiên là cái xe đẩy du lịch màu xanh của ông bà ngoại mua cho con gái này, ông bà nội thì mua cho con một túi bóng nhựa có nhiều màu sắc,rồi tiếp đến là một con thỏ mặc váy hồng bằng bông rất là xinh của cô Trang mua tặng, rồi quần áo, váy của cô Giang, cô Ngân Hà, bác Phương mẹ chị Bống ở cơ quan mẹ mua tặng con, truyện tranh, đồ chơi thì nhiều lắm.Mà bộ nào con mặc cũng vừa xinh.

Cô Hằng và cậu Tùng mua cho con một bộ đồ chơi sáng tạo trí thông minh bằng gỗ rất đẹp nữa chứ.Còn quà của công ty mẹ đó là một cái thẻ mua hàng ở Big C.Lý do công ty tặng quà bằng thẻ mua hàng là vì Tết Thiếu nhi lại là ngày đầu tuần mà công ty mẹ thì quá bận nên không thể tổ chức Tết Thiếu nhi cho các cháu nên các bác làm công tác phụ nữ và công đoàn đưa ra phương án tặng thẻ mua hàng là vì thế.
Ngày Tết Thiếu nhi cũng là ngày đầu tiên mẹ đi làm ở cơ quan mới.Nói là cơ quan mới nhưng vẫn là một trung tâm thuộc sự quản lý của Tập đoàn nên đến đây mẹ cũng gặp lại một số anh chị em đồng nghiệp cũ đã từng làm việc với mẹ.Vậy là lại cuốn vào vòng quay của công việc nên lúc nào mẹ cũng chỉ muốn có thật nhiều thật nhiều thời gian ở bên cô con gái bé nhỏ của mẹ thôi.
Một điều nữa mẹ và ông bà đều rất vui là con lại thích uống sữa trở lại.Suốt gần 1 tháng qua việc cho con uống sữa là vô cùng khó khăn vất vả với cả nhà .Con không bú bình, đút thìa cho con cũng khó mà con chỉ thích ăn bột thôi.Một đĩa bột quấy lên cho con thì con chỉ ăn trong vòng 15 phút là xong rồi thế còn sữa thì mãi con mới ăn xong.Thế rồi tự nhiên mẹ pha sữa vào bình vẫn hay dùng để cho con uống nước thì con uống ngon lành.Vậy là ông bà và mẹ lại pha sữa vào bình để cho con uống.Mừng nhất là con thích uống sữa và mẹ cũng không còn phải lo ế mấy hộp sữa to tướng của con nữa rồi.
Buổi tối ngày Tết Thiếu nhi cả nhà mình quay quần bên mâm cơm rất vui vẻ và đầm ấm:cheers: .Cả nhà ngồi ăn cơm và vì con còn bé nên con vẫn nằm trên ghế nằm ăn bột của con hò hét tưng bừng khi chơi với quả bóng bay mà bố mua cho con.Chỉ thấy con vui sướng như thế thôi là cả nhà mình ai cũng thấy hạnh phúc vì đã mang lại cho con một ngày Tết Thiếu nhi thật vui và có nhiều ý nghĩa.
Up tạm một cái ảnh này thôi vậy