Friday, 20. November 2009, 09:40:50
Trong cuộc đời của mình qua bao nhiêu cấp học từ nhỏ tới lớn rồi lên ĐH, rồi chuyển đổi ngành nghề khác tôi đa được học với bao nhiêu người thầy cô. Nhưng có một người thầy từ thuở ấu thơ đa để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc trong lòng ko bao giờ phôi pha
Năm đó lên lớp 4 được học với thầy. Thấy ăn nói nhỏ nhẹ và hóm hỉnh. Lại vui tính và giảng bài rất hấp dân. Học được mấy buổi cô trò nhỏ về khoe với mẹ:
- Thầy con rất THÔNG MINH !
Mẹ cưới ngất mà ko nói gì

Rối có 1 buổi lao động lợp mái trường vào 1 ngày đông rét mướt như những ngày này. Môi đứa rất hoan hỉ vì được bồi dương 1/2 cái bánh mì. Lao động và nghịch ngợm người nóng lên, tôi cới áo bông ra và đêm đó về nhà bị cảm lạnh. Toàn thân đau nhừ ê ẩm và sốt hầm hập. Mấy ngày hôm sau tôi vân tiếp tục nằm bẹp dí vì sốt cao. Sốt mê man ko ăn được gì mẹ mới mua cá rô sai chị gơ nấu cháo cho tôi. Gía ngày thường đó đa là món cao lương my vị với nhà nghèo rùi nhưng lúc đó tôi hoàn toàn ko ăn được. Nếu ăn được 1 chút lại nôn ra hết. Cứ như vậy ròng ra mẹ nghi tôi chỉ bị cảm nên cu hái quanh quẩn mấy thứ lá thuốc nam trong vườn. Lúc ông còn sống làm thuốc nên nhà chô nào cung có cây thuốc. Uống mai ko khỏi tôi chuyển sang sốt buổi chiều. Sáng hoàn toàn bình thường ko sốt đòi mẹ cho đi học. Mẹ nói nếu chiều ko sốt mai mẹ cho đi. Buổi chiều lại sốt cao rét run bần bật dù lôi hết cả chăn bông của cả nhà phủ lên vân rét. Cú như vậy hết cả tháng. Tới lúc tôi đổ máu cam ướt đầm 1 vạt áo mẹ mới cho đi trạm xá.
Cô y sĩ tiêm cho tôi 1 mũi penexilin + atrep và chuyển tôi xuống bv huyện vì nghi bị lao do sốt chiều. Chỉ 1 mũi ks hôm sau tôi cắt sốt liền. Vì ham học nên tôi cứ đòi đi học
- Mẹ ơi con hết sốt rồi mẹ cho con đi học con ko đi bv huyện đâu
Xuống bv huyện bs chuyển luôn tôi đi bv lao mà ko khám xét gì
Mẹ nhờ người chở tôi lên bv lao. Đã mấy hôm kể từ hôm được tiêm 1 mũi thuốc quí báu tôi ko sốt nữa. Ngồi sau xe đạp của anh con bác tôi ngắm trời ngắm đất rồi xoay người ngồi nghiêng cho 1 chân 1 bên, rôi xoay giáp lưng với anh tôi quay mặt phía sau. Chả mấy khi được đi xe đạp đường dài nên tôi thấy thú vị quá. Chắc tôi quá com cõi sau trận ốm kéo dài và tôi vốn còm từ nhỏ nên chẳng nặng nhọc gì với anh. Anh tôi bảo em thích xoay kiểu gì ngồi kiểu gì em cứ xoay
Tới bv chiếu phổi tôi ko bị lao mà bị viêm sưng cuống phổi phải. Nhưng để đề phòng vì bệnh quấ lâu ko được chữa trị nên bs kê đơn cho tiêm penexilin và strep 3 tháng ròng rã
Nghỉ học lâu nhưng được thầy quan tâm tới lớp đuổi bạn với tôi ko hề hấn gì.
Cuối năm hết cấp 1 vào cấp 2. Tự dưng năm đó lại sinh ra chuyện tuổi tác.
Ngày xưa mẹ sinh đâu có lấy giấy khai sinh. Tới khi đi học mới làm giấy khai sinh. Nhưng phần ko nhớ, phần khai sau nên các bà mẹ cũng khai lung tung. Có người thấy con mình nhỏ bé quá lại khai tăng thêm 1 tuổi. Có người khai rút đi. Phần mình mẹ tôi nghĩ thé nào cũng khai rút 1 tuổi. Thế là tôi thành thiếu tháng và tôi phải vào lớp 5 trường đội. Túc là 1 kiểu lớp 5 dự bị. Học ở đó chờ năm sau đủ tuổi mới được vào lớp 5 chính thức. Cả lớp có hơn 10 bạn rơi vào tình trạng đó
Thày gọi tôi đến nhà báo tin. Nghe tin dữ tôi òa khóc nức nở ở nhà thầy. Thầy dỗ mái mới được. Sau 1 hồi trầm ngâm thầy bảo tôi:
- Em về bảo mẹ tới gặp thầy để thầy liệu
Ở nhà thầy về mẹ tôi bảo:
- Thầy bảo thương con H vì nó học giỏi nhất lớp nên thầy sẽ cố giúp
Theo lời thầy mẹ chuẩn bị cho thầy 1 bao thuốc lá, 1 lạng chè
Thầy lóc cóc đạp xe xuống huyện tìm người quen nhờ vả
Và may mắn cho tôi thầy đã giúp được. Ngày sinh mẹ khai cho tôi là 4 tháng 12. Nay họ giúp bỏ số 2 đi thành ngày 4 tháng 1. Thế là tôi ko bị thiếu tuổi nữa
Và ngay sinh đó vẫn theo tôi tới tận bây giờ
Thấy đã sinh ra tôi lần thứ 2
Giờ thầy đã nghỉ hưu và run rủi thế nào thầy cũng học nghề thuốc và bôc thuốc như tôi
Wednesday, 18. November 2009, 04:16:06
N
Tuesday, 10. November 2009, 01:44:49
CỤ TUỆ TĨNH
TÍNH HÀN
- Củ cải ường: hàn
- Củ cây gai
- Củ niễng: ngọt lạnh. giải rượu
- Củ từ cay ngọt hàn
- Chua me ất:
- ầu vừng; lạnh
- Măng tre: hàn
- Rau cỏ bợ lạnh
- Rau ền trắng: ngọt lạnh
- Rau má
- Rau mồng tơi: chua lạnh
- Rau muống: hàn
- Rau rút ngọt hàn
- Rau sam chua lạnh
- Rau xà lánh ắng lạnh
- Rong nước lạnh
TINH MÁT
- Rau cần bình hơi mát
- Nhân trân: hơi mát
- Hoa hiên: mát
- Hoa mào gà: mát
- Bạch biển ậu: mát
- Nghệ vàng hơi lạnh
- Củ cát căn: hơi hàn
- ậu xanh: hơi hàn
- Ý ĩ hơi hàn
TÍNH ÔN
- Củ con khoai mài ấm
- Hoắc hương hơi ấm, lành
- Hương nhu: hơi ấm
- Nghệ en: hơi ấm
- Rau ngải hơi ấm
- Gạo lâu: trần mễ tính ấm
- Gạo nếp
- Men rượu: ấm
- Bạc hà: ấm
- Củ khoai nưa: cay ấm
- Hạt thìa là: ấm
- Mùi ta: ấm
- Rau ớp cá; tanh hôi ấm cay
- Rau ngổ; ấm
- Rau răm: ấm
- Hành ấm
- Hẹ và hẹ tử: ấm
- Tỏi: ấm
- Gừng: ấm
- Củ kiệu: ôn
- Riềng: âm
- Sả: ấm
- La lôt: rât âm
TÍNH NHIÊT
- Hoa nhài
- Gừng khô
TÍNH BÌNH
- Cám: bình
- Củ hoàng tinh: ngọt lành, tính hoãn, tăng khí, các nhà tu tiên hay dùng thọ lâu, bổ trung,thêm tân , bổ tủy. Dồ lên phơi 9 lần dùng
- Củ khoai lang ngọt bình?
- Củ khoai môn, khoai sọ: cay bình
- Củ mài ngọt bình
- Gạo tẻ mát bình
- ậu en: bình
- Hạt mùi ta: bình
- Kê
- Qủa phúc bồn tử
- Rau thài lài: bình
- Vừng
Sunday, 8. November 2009, 10:17:48
Mải công việc nên ko hề theo dõi từ các vòng ngoài. Dêm chung kết phía Bắc cũng vừa dọn vừa nghe bập bõm. Muốn xem lại dẻ cảm nhận chính xác hơn mà chưa nghe lại được
Nhạc nhẹ
Mình thấy cảm tình và thấy hơi tiếc cho TÔN THẤT THÁI SƠN - con trai Thanh Hoa. Cậu ấy cao ráo thể hình được giọng hát ấm
Cũng ấn tượng với 2 giọng hát nũ là cô bé Hà Thu thì phải người QN. Ngoại hình được, giọng hát được. Cô bé Lệ Quyên trẻ nhất 17 tuổi gợi nhớ tới HOÀNG Yến nhưng so với HY thì LQ chuẩn bị kỹ càng hơn, giọng hát trưởng thành đầy đặn sớm hơn. Hoàng Yến ngày thi còn non nớt nhưng bây giờ càng hát càng hay. Gía cô bé ấy để trưởng thành chín mui hơn hãy đi thi thì kq có thể sẽ khác
Dòng dân ca
Ấn tượng ngay với giọng hát Việt Hà. Cũng phát hiện ra ngay cô ấy hát bị thính phòng ở các phần lên cao và nhịp nhanh. Nhưng giọng tốt và đẹp nhất. Cô bé hát cuối cùng hình như là NG0C ANH thì hát đùng chất dân gian nhưng nghe chưa dược hay lắm
Dòng thình phòng đặc biệt ấn tượng với 2 giọng nam trầm. Cứ thấy Xuân Hào và Quang Hải già già thì ra đã thi từ lần trước. Thấy khán giả vỗ tay nhiều nhất với phần trình bày của Xuân Hảo tuy nhiên mình lại thấy hơi bị đều dều ko có đoạn cao trào lên cao một chút dể khoe giọng. Có lẽ phải chọn bài khác dể khoe giong dược nhiều hơn. Quang Hải hát rất nắn nót cẩn thận. Tuy nhiên ở quãng thấp giọng hơi bị hạn chế. Mình cứ tưởng tượng cậu ấy hát bài Hà nọi và tôi của QUANg vinh mà ko rõ bài ấy có hát thình phòng được ko nhỉ/ Mọi người chê Cậu gì giọng nam trầm trẻ trẻ đến từ Thái nguyên nhưng mình lại thấy cậu ấy chọn bài khoe được giọng. Ko hiểu sao lại thấy DƯƠNG TÙNG LÂM trình bầy ko thuyết phục . Cậu ấy hát truyền cảm nhưng giọng lại bị mờ quá.
NGÀY 1211/09Hôm nọ CK Khu vực MTTN ko xem được dòng thính phòng
Dòng dân ca: Thấy cái tên BÙI LÊ MẬN rất là quen. Hình như trước đây đã có lần BLM thi sao mai thì phải. Nếu ko nhớ nhầm lúc ấy BLM hát 1 bài về SL hay Bác Hồ ko nhó chính xác, và còn rất trẻ. Giong ấm nhưng lúc ấy còn chưa hoàn hảo nên ko gây ấn tượng cho BGK. Nhưng mình cũng thấy nhớ và cảm tình với gương mặt và giọng hát này
Lần này khác hẳn mình cũng nhất trí với nhận xét của khách mời
Nhạc nhẹ.
Thú thực nghe mấy bài trước ko gây ấn tượng nên lúc ấy lơ mơ ngủ mất rùi nhưng 3 giọng ca cuối cuối cùng làm mình tỉnh hẳn ngủ. Bạn gì hát bài TẦM GAI làm mình chợt nhớ tới Hà Linh. Cũng có tìm tòi thể hiện sự khác biệt nhưng hơi cường diệu và khoa trương, tiết chế bớt thì ổn hơn. Bạn hát bài CON CÒ cũng gây ấn tượng và có sự tìm tòi nên đã ghi nét riêng biệt của mình. Lúc ấy mình tự hỏi ko biết bạn trẻ này sẽ thể hiện thế nào vì Tùng Dương hát bài này quá ấn tượng rồi. Nhưng cô bạn này đã làm gợi nhớ tới NGỌC ANH khi táo bạo chọn hát BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN ở cụôc thi SMĐH
Monday, 2. November 2009, 07:30:12
TÍNH DƯƠNG
Nhiệt (nóng, dương nhiều hành hỏa)
Ôn (ấm, dương ít, hành mộc)
- Thịt heo (gia súc sống trên cạn được coi là dương hơn)
TÍNH ÂM
Hàn (lạnh, âm nhiều, hành thủy)
- Đuờng tinh chế, gia vị hóa học…..
- Hầu hết các loại trái cây đều âm
- Các loại cây ngắn ngày hơn được tìm ra (sự phát triển nhanh, trưởng thành sớm là tướng của Âm)
- á lóc (sống dưới nước được coi là âm)
Lương (mát, âm ít, hành kim)
NGHỆ THUẬT ĂN UỐNG ÂM DƯƠNG
Trong việc ăn, người Việt Nam đặc biệt chú trọng đến quan hệ biện chứng âm dương, bao gồm 3 mặt quan hệ hết sức mật thiết với nhau, đó là: bảo đảm hài hòa âm dương của thức ăn; bảo đảm sự quân bình âm dương trong cơ thể và bảo đảm sự cân bằng âm dương giữa con người với môi trường tự nhiên.
- Thứ nhất, bảo đảm hài hòa âm dương của thức ăn.
Khi chế biến thức ăn, phải tuân thủ nghiêm ngặt luật âm dương bù trừ và chuyển hóa khi kết hợp các loại lương thực, thực phẩm, gia vị với nhau tạo thành các món ăn có sự cân bằng âm – dương, thủy – hỏa.
Có như vậy, thức ăn mới có lợi cho sức khỏe và ngon miệng. Chẳng hạn: rau răm là nhiệt (dương) được ăn với trứng lộn là hàn (âm) thì ngon miệng, dễ tiêu hóa. Hoặc gừng là thứ gia vị nhiệt (dương) có tác dụng thanh hàn, giải cảm, khi nấu kèm với các loại thực phẩm như: cá, rau cải (kho cá, canh rau cải) là thực phẩm có tính hàn thì ăn rất thơm, ngon.
- Thứ hai, bảo đảm sự quân bình âm dương trong cơ thể. Người Việt Nam sử dụng thức ăn như là các vị thuốc để trị bệnh. Theo quan niệm của người Việt Nam thì mọi bệnh tật sinh ra là do cơ thể bị mất quân bình âm dương, thức ăn chính là vị thuốc để điều chỉnh sự mất quân bình âm dương ấy, giúp cơ thể khỏi bệnh.
Vì vậy, nếu người bệnh ốm do quá âm cần phải ăn đồ ăn dương (đau bụng lạnh, uống nước gừng sẽ khỏi); ngược lại nếu người bệnh ốm do quá dương thì cần phải ăn đồ ăn âm (bệnh kiết lị, ăn trứng gà rang với lá mơ)
- Thứ ba, bảo đảm sự quân bình âm dương giữa con người và môi trường. Người Việt Nam có tập quán ăn uống theo vùng khí hậu và theo mùa. Chẳng hạn, mùa hè nóng (nhiệt – hành hỏa) nên ăn các loại thức ăn hàn, lương (mát), có nước (âm – hành Thủy), có vị chua (âm) thì vừa dễ ăn, vừa dễ tiêu hóa, vừa giải nhiệt. Mùa đông lạnh (hàn – âm) thì nên ăn các loại thức ăn khô, nhiều mỡ (dương), như các món xào, rán, kho…
* Trong chế biến thức ăn, phải đảm bảo đủ ngũ chất gồm: bột, nước, khoáng, đạm, béo; đủ ngũ vị gồm: chua, cay, ngọt, mặn, đắng; đủ ngũ sắc gồm: trắng, xanh, vàng, đỏ, đen.
Trong một bát phở ta thấy có đủ sự tổng hợp của mọi chất liệu, mùi, vị, màu sắc. Nó vừa có cái mềm của thịt bò tái hồng, cái dẻo của bánh phở trắng, cái cay dìu dịu của lát gừng vàng, hạt tiêu đen, cái cay xuýt xoa của ớt đỏ, cái thơm nhè nhẹ của hành hoa thơm nhạt, cái thơm hăng hắc của rau thơm xanh đậm, vị chua thanh của chanh và hòa hợp tất cả lại là nước phở dùng được nấu từ xương…
Trong đám cưới, vợ chồng trẻ thường tặng cho nhau một nắm đất và một nắm muối – như lời thề nguyền gắn bó với đất đai và câu ca dao: “Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”. Họ ăn chung với nhau một đĩa cơm nếp, uống với nhau một ly rượu – ngụ ý cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ dính nhau như cơm nếp và say nhau như say rượu.
Bánh Susê (tên đọc chệch của phu thê - vợ chồng) hình tròn, bọc trong khuôn hình vuông (dương trong âm). Bánh có ruột dừa trắng, nhân đậu vàng, rắc vừng đen, khuôn lá xanh, buộc lạt đỏ – đó là biểu tượng của triết lý Âm Dương – Ngũ Hành, biểu tượng cho sự vẹn toàn, hòa hợp của đất trời và con người.
* Trong cách ăn, phải ăn bằng cả năm giác quan. Mũi ngửi mùi thơm từ thức ăn; mắt nhìn màu sắc hài hòa của thức ăn được bày biện; lưỡi nếm vị ngon của thức ăn; tai nghe tiếng kêu giòn tan của thức ăn; tay sờ mó, cắn xé thức ăn (có những loại thức ăn dứt khoát phải ăn bằng tay mới ngon… thử tưởng tượng tay cầm chiếc đùi gà, chấm muối chanh ớt, đưa lên miệng cắn xé… cảm giác ăn sẽ ngon hơn nhiều khi chặt đùi gà ra thành từng miếng, dùng đũa gắp ăn).
“Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, ăn uống phải có ý tứ, mực thước là biểu hiện cân bằng âm dương trong khi ăn. Người ăn uống lịch sự không nên ăn nhanh quá hay chậm quá, không nên ăn nhiều quá hay ít quá, không nên ăn hết cũng đừng ăn còn.
Ăn nhanh quá là vội vàng, thô lỗ, ngược lại ăn chậm quá buộc người cùng ăn phải ngồi chờ, đều là cách ăn không lịch sự. Ăn hết, ăn nhiều quá là ăn tham, ăn hết phần của người khác. Ngược lại, ăn còn, ăn ít là chê thức ăn của chủ nhà không ngon.
khi ăn phải cố gắng ăn cho ngon miệng để tỏ lòng biết ơn và tôn trọng chủ nhà, lại phải để chừa một ít thức ăn trong các đĩa đồ ăn để tỏ rõ rằng mình không tham ăn.
Một bữa ăn ngon là sự tổng hợp cái ngon của mọi yếu tố: Thức ăn ngon ăn không hợp thời tiết thì không ngon; ngồi không hợp chỗ ăn không ngon; không có không khí vui ăn không ngon; đặc biệt thức ăn ngon không có bạn bè tâm giao ăn không ngon.
Trong ăn uống, không chỉ biết ăn hợp thời tiết, đúng mùa, người Việt sành ăn còn phải biết chọn đúng bộ phận có giá trị nhất để ăn “đầu cá chép, mép cá trôi, môi cá mè, lườn cá trắm”; phải chọn đúng trạng thái thực phẩm có giá trị “tôm nấu sống, bống để ươn”; đúng thời điểm có giá trị “cơm chín tới, cải vồng non, gà ghẹ ổ” thì ăn mới ngon.
Ngoài ra, còn phải chọn thức ăn đang ở dạng âm dương cân bằng, là thức ăn ngon, giàu chất dinh dưỡng như: trứng lộn, giá, nhộng, đuông, cốm,… Người xưa cho rằng: “Cốm hóa vàng, chim cu ra ràng, cà cuống trứng” là ngon nhất…
Ăn trầu cau tiềm ẩn triết lý âm dương, tam tài. Cây cau vươn cao là biểu tượng của trời (dương), vôi đá là biểu tượng của đất (âm), dây trầu không mọc từ đất quấn quít quanh thân cau là biểu tượng cho sự trung gian hòa hợp.
Hút thuốc lào cũng là sự tổng hợp biện chứng của âm dương. Lửa (hỏa) đốt thuốc ở trên được rít, kéo xuống gặp nước (thủy), khói thuốc (dương) đi qua nước (âm) được lọc bớt chất độc hại và tạo ra tiếng kêu, đến miệng người hút thấm vào từng tế bào cơ thể, tạo nên trạng thái lâng lâng.
Trong bữa ăn, người Việt Nam xưa không uống bia, cũng không uống “rượu Tây”, “rượu Tây” là phù hợp với người xứ lạnh. Thức ăn Việt Nam phải dùng chung với rượu Việt Nam nấu từ gạo nếp mới ngon.
Khi uống rượu, các cụ đốt lên một bình hương trầm thơm, mặc áo the, khăn đóng ngồi trên sập gụ, trước mặt là một đĩa thức ăn ngon, rượu được rót ra chén hạt mít hay chén mắt trâu. Gắp một miếng thức ăn ngon đưa vào miệng, tay đưa chén rượu lên môi nhâm nhi để thưởng thức cái thơm ngon của nó, vừa ăn vừa bàn chuyện văn thơ, thế sự… - một cách ăn uống thật tao nhã.
SỰ KẾT HỢP NHUẬN NHUYỄN ÂM DƯƠNG
Phù hợp trong khâu chế biến:
- Phối hợp những nguyên liệu nóng và nguyên liệu mát. Chẳng hạn như cá lóc (sống dưới nước được coi là âm hơn) kho kèm với thịt heo (gia súc sống trên cạn được coi là dương hơn). Thịt, cá (dương hơn) xào với rau củ (âm hơn).
- Khi chế biến có thể tận dụng mọi phần ăn được của một nguyên liệu để điều hoà âm dương. Rau thì ăn cả thân rễ hoa (hạt sen ở trên mặt nước thì dương so với củ sen mọc sâu trong đất thuộc âm ).
Để hài hoà âm dương tốt nhất là phải ăn uống đa dạng những thực phẩm thuỷ hải sản, gia cầm, gia súc, rau củ và cần thay đổi thường xuyên.
- sứa biển – bắp bò – giò heo chua cay là một món ăn thể hiện tính hài hoà trong âm dương của món ăn. Sứa là loài động vật ngành xoang trường trong đông y có tên là Hải triết, tính bình, vị mặn có công dụng thanh nhiệt, hoá đàm, tiêu ứ, phong nhiệt... là món ăn giải nhiệt tốt hay được dùng để trộn gỏi, nấu bún. Trong khi đó bắp bò tính bình bổ huyết; giò heo tính ấm bổ khí. Nếu so với sứa thì cả hai loại thịt kia đều là gia súc trên cạn nên mang tính dương còn sứa dưới nước mang tính âm, đã cho thấy có sự cân bằng trong âm dương. Bắp bò ngọt, dai với những sớ thịt có lẫn gân; còn giò heo thì ngọt, béo nhờ lớp da mỡ bọc ngoài. Ăn kèm miếng sứa mát giòn với hai loại thịt trên như làm tan đi vị ngậy mỡ của heo và dịu mùi thịt bò. Cái giòn sừn sựt của thịt, gân càng tương phản với cảm giác mềm mại của sứa. Khi thì đối nghịch nhau nhưng rồi lại nương tựa hoà hợp nhau là cái lý âm dương của vạn vật. Món sứa biển – bắp bò – giò heo đã nương theo cái lý đó để trở thành một trong những món ăn tinh tế, ngon lạ trong kho tàng ẩm thực Việt Nam.
- khi luộc cải bắp phải thêm một chút gừng. Bởi vì cải bắp và các loại rau khác như: bí đao, rau cải…có tính hàn (tính âm) nên đi kèm với gừng (có tính dương cao).
- Các loại thực phẩm thủy, hải sản như tôm, cá, cua, mắm…vừa có tính hàn lại có mùi tanh nên hay đi kèm rau răm (dương)
- một bát nước chấm đạt “chuẩn” ngon phải dung hòa đủ các yếu tố âm dương ngũ hành: vị mặn của nước mắm (thủy), vị đắng của vỏ chanh (hỏa), vị chua của nước chanh, giấm (mộc), vị cay của ớt, tiêu (kim) và vị ngọt của đường (thổ).
Phù hợp với đối tượng cơ thể
- khi bị cảm lạnh (tức là quá tính âm) bởi thế nên ăn cháo gừng, tía tô (có tính dương); còn khi bị cảm nắng ( quá tính dương) thì lại nên ăn cháo hành (có tính âm). Khi bị táo bón (dương) cần ăn những thứ mát như rau đay, mồng tơi, khoai lang (âm)…
Phù hợp theo mùa vụ
Đặc tính ăn theo mùa (mùa nào thức ấy) tạo nên mối quan hệ tương hỗ giữa con người và thiên nhiên: “Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể”, “chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè”…
Mùa hè nóng nực (tính dương cao) bởi thế thường làm những món nhiều nước (như rau luộc, các món canh) và những món chua (dưa,cà muối hay các loại quả chua như quả sấu, quả me, quả chanh…), những món nộm, gỏi v.v…vừa dễ ăn, lại giải nhiệt tốt. Còn mùa đông lạnh (âm) thì tất nhiên các món dùng nhiều mỡ (có tính dương) như xào, rán, rim, kho… được ưu tiên hơn cả.
Sunday, 1. November 2009, 10:48:08
Sunday, 25. October 2009, 01:17:02
25.10.09Mấy hôm nay đang dành thời gian ngâm cứu rau cỏ, nghĩ triển khai trồng ống cây như DM làm. Vẫn còn đang tính toán chế tạo giá thẻ theo ý mình thế nào cho ổn.
Rồi đêm qua trong mơ chợt nhớ ra một vấn để ỐC SÊN

. Và cũng trong mơ bụng bảo dạ sang nhà DM hỏi ngay xem giải quyết vấn đề ốc sên như thế nao
Sáng dậy nghĩ ko biết DM có cách giải quyết vđ này ko
Cái lũ ốc sên đó cứ trời mưa là sinh sôi nảy nở, mà lại đưa vô ống nhựa kín nữa thì khác nào làm tổ cho nó cơ chứ

. Nhất là cái lũ sên trần = đỉa đất ấy
NGÀY 1/11/09Đêm qua lại nằm mơ thấy bao la là cát đên ở gần nhà mình. Thế là trong mơ thấy mừng húm và lại bụng bảo da là may quá trồng xong vứt luôn cát đi ko phải làm các động tác để tái sử dụng nhàn quá. Sáng dậy ....
Monday, 19. October 2009, 01:44:58
Thử ngắt dây ko cho leo củ đậu nhỏ hơn năm trước! Ko sao vì dây leo um tùm thì con bụi phấn phát triển rầm rộ. MTV nói đúng ngắt bỏ bớt lá cho bớt sâu bệnh. Sẽ thử trồng củ đậu trái mùa xem thế nào

.


Đậu bắp Abo cho hạt vẫn đậu quả đều đều


Cho nhà dì hạt, và được dì cho lại quả vì ăn ko hêt

Mướp N quả ngắn nhiều hoa đực hơn hoa cái

Rau ngót trồng được 3 hay 4 tuân gì đó, sống được khoảng 6 cây

Nguyên liệu từ vườn cho 1 đĩa xào: củ đậu, rau mầm, đậu đũa tím và đậu bắp

Đang cải tiến hoàn thiện lại chu trình trồng rau mầm trên cát cho tiện lợi hơn. Đã nẩy ra 1 ý tưởng mới hy vọng đảm bảo nguồn rau mầm cải các loại thường xuyên có. Rau mầm cải ngông ngọt trồng trên cát



Cà chua bi ra rất nhiều hoa nhưng toàn rụng ko hiểu có phải do bụi xi măng tư nha đối diên ảnh hưởng ko.Chán ko chăm nữa, Hôm nay tự dưng lại nhin thấy 1 q, cuncung ơi xem nè

Bắp cải mới trồng được 8 ngày

Sau 2 tuần trồng tỉa tất cả nấu canh thịt nạc băm rất ổn. Có lẽ trồng bắp cải lại là thượng sách vì băp cải mau lơn, ko cuộn cũng được, cứ tỉa lá ăn dân cũng ok


Rau tập tang từ vườn
Ngày 17/10
Sau bão rau cải và xà lách nát tươm. Quyết định ko trồng 2 loại này trong mùa bão nữa. Rau cải ko cần trồng mà dùng rau mầm. Xà lách chỉ trồng xen hoa lơ, bắp cải để tiết kiệm diện tích. Chờ hết mùa bão. giáp tết là thời điểm trồng xà lách cuộn tốt nhất mới trồng nhiều
Lần đầu trồng rau mầm hoa lơ xanh, cảm ơn BB 09 giúp khâu hạt giống

18/10
Mướp Nhật thưa thớt nhưng thỉnh thoảng cho quả. Thôi thế cũng được. Ăn nhiều mướp N rồi nên cũng thấy bình thường. Vì vậy quyết định phá đi 1 cây mướp N quả dài mãi chưa có quả để trồng mấy cây hoa lơ xanh


Ngày 19/10
Hôm nọ cứ tưởng là mướp ngắn,ụp lên cho Bắt chuột xem, nhưng nay hoá ra là mướp dài

25.10
Sáng lên vườn hái rau

BB 09 ơi, cây ĐB còn lại có quả rồi, nhưng nó cao quá, cao ngất nên giờ cứ cúi đầu hoài thôi ko biết làm thế nào

.Bây giờ có đậu bắp ăn đều đều


Ngày 27/10
Mướp Nhật có quả đều đều









30/10
Thôi tổng kết vườn tháng 10 bằng một ảnh chụp mới ca quả mới và cũ. Chúng cứ rải rác sáng nay mới chọn được góc máy tóm được 5 TÊN VÀO MỘT ANH
Showing posts 1 -
10 of 70.