LỄ TỐT NGHIỆP CỦA CON
Wednesday, September 16, 2009 1:53:25 AM
Nhắc con chụp cho mẹ mấy kiểu kỷ niệm.
- Chỉ có 60 bộ quần áo mũ mão
, từng tốp 20 người thay phiên nhau chắc rất ít thời gian, ko chụp được nhiều đâu mẹ ạ. Còn lại trường thống nhất nữ mặc áo dài, nam mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng cắm thùng. (
. Mặc thế thì là sở đoản của con trai mẹ rồi
)- Vậy con mang máy nhà đi cho chủ động, tới lươt mình nhờ bạn đứng dưới bấm cho mấy kiểu là ok
- Vâng
Các bạn con một số đã đi làm, một số chờ xin việc, một số chờ kq thi cao học như con. Thực ra mẹ cũng ko biết nên mong như thế nào
Nếu con đỗ lên HN học cũng rất vất vả. Con trai cơm nước chắc là khó chăm, dù mẹ đã rèn con biết nấu nướng rồi. Con trai mẹ lại thư sinh quá
.Dù có nấu ăn được thì cũng chỉ giải quyết được khâu vệ sinh thôi. Còn an toàn thực phẩm thực sự thì chỉ có ở nhà mẹ trồng lấy rau cho ăn, chọn lựa mua thực phẩm đánh bắt tự nhiên mới giảm thiểu các nguy cơ
. Gía mà thân mẹ ví xẻ làm hai ....
. Cho nên nếu ko đỗ thì xin việc cho con ở nhà cũng ko có gì là buồn cả













Ốc Mượn Hồncattokiss # Sunday, September 27, 2009 1:46:56 PM
nguyenhoa2007 # Sunday, September 27, 2009 11:12:09 PM