Skip navigation.

HÀNH TRÌNH CÙNG CON


CON TRAI NHỎ

Năm con trai nhỏ lớp hết lớp 3, nhà mình chuyển nhà. Xin cho con vào lớp thường trường MK ko được. Chỉ có một cách là thi vào lớp chuyên đỗ thì nhận. Mẹ cậy cục tìm thầy cô luyện thi cho con trong vòng gần 1 tháng 2 môn văn toán. Rồi thấy tình hình ko ổn mẹ mua sách toán về luyện thêm cho con. Ngày mẹ giao cho con 10 đề thi học sinh giỏi và chuyên chọn. Con vừa làm vừa nhăn nhó, có lúc vừa làm vừa khóc. 10 ngày nước rút như vây KQ là con thiếu 1/2 điểm nên ko được vào lớp toán mà vào lớp văn. Văn cả hai anh em giống bố (chỉ được ban A,B còn C thì ngại lắm). Mẹ đùa con "rơi tõm" vào lớp văn thì con bơi làm sao? Phân lớp chuyên toán văn nhưng đều chung thầy cô dậy cả. Khác là lớp toán thì thầy dậy toán chủ nhiệm, số tiết toán nhiều hơn và ngược lại. Mẹ khắc phục bằng cách cho con học thêm môn toán cho cân bằng.(Có lẽ cũng nhờ hai năm học chuyên văn này mà lên cấp II dù học chuyên lý và cấp III học chuyên hoá môn văn con ổn hơn anh và năm lớp 8 con về hỏi mẹ: cô dậy văn gọi con vào đội tuyển văn có đi thi ko mẹ? Lớp trưởng lớp con cũng tham gia đội tuyển văn mấy năm liền nhưng ko có giải. Vì vậy mẹ khuyên con chỉ nên tập trung vào 3 môn toán lý hoá thôi. Tuy nhiên ko được học chuyên toán như anh nên có vẻ toán con ko bằng anh. Dù năm nào thầy cũng gọi đi thi nhưng ko có giải)
Mẹ rất ưng cô giáo văn của con. Cô còn trẻ măng mà nhiệt tình tâm huyết và cũng rất giỏi(khi con lên cấp II hay III mẹ ko nhớ rõ có nghe tin cô đi Nhật với chồng. Gìơ ko rõ cô ở đâu?). Đầu kỳ con đứng tốp cuối lớp về môn văn. Giữa kỳ con lên tốp giữa.Cô ra rất nhiều bài tập văn và mẹ cũng thường xuyên phải học văn với con (giống như nhiều phụ huynh trong lớp). Hết năm con lên tốp đầu. Con lên Lớp 5 cô được trường phân phụ trách đội tuyển nên chuyển cô khác dậy. Cô trùng tên mẹ là "viên phấn vàng" của trường. Lớp con có phong trào đọc và thi nhau gửi bài cho báo NHI ĐỒNG CƯỜI VUI. Con cũng tham gia. Con viết nhưng khi mẹ và anh tham gia sửa mấy từ cho hay con ko mượn. Và bài của con đã được đăng (trong phần kiểu thơ có cùng vần cuối). Nhưng mà bây giờ mẹ chỉ nhớ thôi ko còn số báo đó nữa lâu quá rồi mà.

THƯ GỬI BO ĐA
Thân ái gửi BOĐA
Người bạn của chúng ta
BoĐa ơi BoĐa
Học lớp 4 hay 3?
Đứng thứ mấy trong nhà?
Em út hay anh cả
Bạn giống ba hay má?
Hay giống ông giống bà?
Bạn có thích món cá
Sốt cà chua thì là
Bạn thích uống trà đá
Hay cocacola?
Chắc bạn thích bóng đá
Nên tên là BOĐA
Thắng trận cười há há
Như tất cả chúng ta
BoĐa ơi BOĐA
Thư chắc nhiều quá xá
Đọc chắc mệt lắm hả
Cố gắng lên Bo nhá
Thân ái chào Bo Đa

Con đươc 40000đ tiền "nhuận bút", đồ chơi thưởng và số báo tặng
Còn đây là bài của nhân vật BOĐA viết hoạ lại (cũng theo trí nhớ của mẹ)
THƯ CỦA BO ĐA
Thân ái chào T. nha
Tớ đang học lớp 3
Đứng thứ nhất trong nhà
Giống cả ba cả má
Cũng giống ông giống bà
Tớ rất thích món cá
Sốt cà chua thì là
Rất thích uống trà đá
Và Cocacola
Tớ rất thích bóng đá
Nên tên là BoĐa
Thắng trận cười há há
Chạy một mạch về nhà
Liên hoan sôcôla
Thư các bạn gần xa
Đúng là nhiều quá xá
Đọc cũng mệt lắm nha
Nhưng "cố lên BO nhá"
Nên vẫn cười ha ha
Vài câu đầu và vài câu cuối mẹ ko chắc nhớ chính xác

Mẹ đọc NĐCV cùng con, tham gia trong phần dành cho phụ huynh. Và đây là bài của mẹ được đăng trong số báo tết Kỷ Mão trong phần câu chuyện có cùng chữ cái (có sửa chữa)

MÈO MƯỚP
Mồng một mẹ Mai mua một mèo mướp. Mướp mềm mại, mịn màng. Mướp mũm ma mũm mĩm. Mai mến mướp, Mai mơn man mướp. Mướp mĩ mãn. mướp mong muốn Mai mơn man mướp mãi mãi.
Mẹ Mai mang một miếng mỡ, một miếng mè, Mướp măm măm mạnh. Một mai mướp mập mạp mạnh mẽ mẹ mừng.
Mướp mê múa may, móc máy. Mướp múa may móng mướp móc mất một mảng mùng. Mai mắng:
- Mướp !, Mướp !
Miệng mướp mếu ma mếu máo. Mướp mách mẹ:
- Mẹ. Mướp muốn một mai mướp mạnh mẽ, mập mạp mướp mới múa may. Mướp múa may mà Mai mắng mỏ mắng mỏ mướp. Mư .. mư...
Mai mím miệng:
- Múa may mất một mảng mùng Mai mới mắng. Mới mắng một mà...
Mẹ mủm mỉm:
- Mai, mướp mẫu mực mà.
Mẹ mang máy mùng.
Mướp một mình mải miết múa may. Múa may mãi mướp mệt. Mình mướp mụ mẫm, mướt mát. Mướp mon mon, mon men Mai. Mướp mài mài má. Mướp muốn Mai mơn man mướp. Mai mủm mỉm. Mai mơn man mướp. Mắt mướp may máy, moi mỏi. Mướp mơ màng, mơ màng, miu miu miu...
Mẹ cũng được 40000đ nhuận bút, báo tặng và quà như con. Còn có một số bạn gửi thư làm quen, ko để ý mẹ là phụ huynh nên gọi mẹ là bạn. Mẹ nhớ có thư của một bạn học lớp 9 từ tận trong MN gửi ra cho mẹ..
Ông nội thích lắm, mang 2 số báo được tặng của mẹ con mình đi khoe khắp làng :lol:

LƯỢM LẶT KINH NGHIỆM LÀM VƯỜNLỚP THẦY CÁT CÔ HƯƠNG 72 - 75 ĐÂY

Comments

Vincom 3. July 2009, 16:44

Mèo mừng Mẹ Mướp may mắn mà! :D

nguyenhoa2007 3. July 2009, 23:03

Cảm ơn bẹn ghé thăm, chúc bạn mộ ngày tốt lành :D

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 17. September 2009, 00:35

Em chẳng thấy hình con của chị đâu cả nhưng thành tích con học thì nể lắm.

nguyenhoa2007 17. September 2009, 02:07

Binh thường thôi em à. Con chị chẳng có chí gì cả. Bạn bè nó du học nhiều lắm còn mình cứ lẹt đẹt ở nhà thôi, ko di ra khỏi "ao làng" được :cry: . Chúng lớn cả rồi nên ko thích cho mẹ đưa hình lên đâu :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31