ƯỚC MƠ NHỎ

Thấy vợ cặm cặm cụi cụi trồng trồng trọt trọt mà nhiều lúc ko được ăn. Cây thì ko quả phải nhổ bỏ. Cây thi mưa bầm dập nát, vv.... Rồi dọn dọn dẹp dẹp quá nhiều đau còng cả lưng.Rồi đội mưa che cho rau mới gieo nên cảm lạnh, vv..vv.Túm lại là nhiều lúc phát ốm lên vi mấy cây rau còm..OX xót tấm thân vốn yếu ớt mỏng manh heo heo gió núi của vợ nên bảo: - Gía mà có một cây rau toooo..... như...confused. như .cheers ..up CÂY CỔ THỤ để vợ tôi chỉ cần trồng một lần mà hái được mãi mãi yikes lol Ko biết có phải cầu được ước thấy ko mà hôm nay được cháu Mitmon mới vô hội rau gửi tặng hạt chùm ngậy. Cháu bảo có đất cây cao tới 8 m, có lẽ cũng đạp ứng được tiêu chí của ox đây nhỉ? Nhưng ko có đất trồng nên cho mọi người trồng nếu lên được thỉnh thoảng mình xin thôi bigsmile

BỆNH MỠ MÁU - NK PK ĐIỀU TRỊ HÔI PHỤC VIÊM TEO TINH HOÀN ( NK PK)

Comments

bepnhabo Friday, July 10, 2009 5:22:27 AM

Cô ơi chưa được hả cô, đây là bản của opera ạ

nguyenhoa2007 Friday, July 10, 2009 8:20:46 AM

Abo ơi
Đúng vậy. Vậy có nghĩa là nó ko còn bị đen thui nữa rồi hở cháu .Cô lần mò lại vậy bigsmile

Bin & SuSuviethoang0109 Friday, July 10, 2009 8:31:16 AM

OX của cô thật dễ thương bigsmile

nguyenhoa2007 Friday, July 10, 2009 8:38:35 AM

Cảm ơn cháu. Ô ấy mà biết thì mũi to lắm đây lol .

Ánh sao đêmcanhlantim Friday, July 10, 2009 9:07:46 AM

Hi smile Bi giờ thì đủ màu rùi chị ơi, vậy là chị đã "chiến thắng" cái màu đen tối í rùi smile yes Vườn rau xanh giờ nỡ hoa đẹp mà, lau mồ hôi nha chị!
Còn ông xã chị rất khéo khen chị đấy , hii...wizard

nguyenhoa2007 Friday, July 10, 2009 12:47:51 PM

Cảm ơn em. Chiều nay vừa loay hoay làm xong ảnh khác. Tới lúc xem lại mắt kẹm nhẹm lại sửa side 971 đáng lẽ là 961. Sửa thu lại nó chưa đẹp lắm, có lẽ làm lại. Mai thử trưng lần nữa xem nó ra răng. Mà run khiếp ấy L ạ devil

nguyenhoa2007 Sunday, July 12, 2009 7:47:05 AM

L ơi
Chị làm như em bảo nhưng trước đó xoá code banner mới đi rồi chị chọn lại 1 giao diện mặc định của opera để lấy định hình blog theo nó. Sau đó chị chuyển đánh dấu nút 3 như em nói, rồi copy dán lại code cũng như lin ảnh và save với nút đầu thế mà nó chị chưa thấy thay đổi gì cả, vẫn là banner của opera. Em nhìn hộ chị có bị đen thui như trước ko nhé. Nếu vẫn bị đen thui thì chị lại làm lại cách khác vậy

Ánh sao đêmcanhlantim Sunday, July 12, 2009 12:46:44 PM

Em đã trả lời bên entry đầu tiên ấy chị Hoa ơi ... smile Thấy hình em chụp blog chị chưa???

nguyenhoa2007 Sunday, July 12, 2009 1:18:33 PM

Chị xem rồi, cảm ơn L nhiều lắm yes

NGƯỜI MIỀN TÂYnguoimientay Thursday, July 23, 2009 2:22:52 PM

ah,chị nguyenhoa oi,nói chuyện lâu nhưng chưa biết chị ở đâu và làm nghề gì vậy?có lẽ là bác sĩ ah? smile

nguyenhoa2007 Thursday, July 23, 2009 10:21:31 PM

Chi là bà lang đó em, ở MB mà bigsmile

NGƯỜI MIỀN TÂYnguoimientay Friday, July 24, 2009 10:14:08 AM

ah,em hiểu rồi bigsmile mà chị chuyên về đông y ah?hay nam y?sao thấy blog chị toàn là cây thuốc k vậy?
mà cũng k đúng,nếu là đông hay nam thì đâu thể xem hình X-Quang?vậy chắc là tây y smile

nguyenhoa2007 Friday, July 24, 2009 10:21:56 AM

Bà lang chứ ko phải bs đâu em. ĐY bao gồm cả thuốc Nam và thuốc bắc. Chị ko đọc được phim X Quang đâu

NGƯỜI MIỀN TÂYnguoimientay Friday, July 24, 2009 10:23:42 AM

ah,vậy chị là thấy thuốc đông y smile hội u50 toàn là giáo viên với bác sĩ k hà bigsmile ngưỡng mộ thiệt!

nguyenhoa2007 Friday, July 24, 2009 10:24:56 AM

Còn em trong lĩnh vực nào? Còn chị chỉ ngưỡng mộ tuổi trẻ đây sức sống thôi em à bigsmile

NGƯỜI MIỀN TÂYnguoimientay Friday, July 24, 2009 10:30:41 AM

em ah?em là công nhân thôi smile

nguyenhoa2007 Friday, July 24, 2009 12:34:51 PM

Em nói thật Hay là em lại khiêm tốn rồi? bigsmile

NGƯỜI MIỀN TÂYnguoimientay Friday, July 24, 2009 12:49:24 PM

em nói thật mà!

nguyenhoa2007 Friday, July 24, 2009 11:11:31 PM

Ko sao, làm việc gì cũng tốt nếu mình yêu công việc của mình bigsmile

nguyenhoa2007 Saturday, July 25, 2009 1:18:02 AM

Hú, MT ơi, Lan ơi
Hôm nay mình đã nhìn thấy cái banner của mình rồi. Ko ngờ là nó lâu khủng khiếp như vạy. Bật máy lên nó vấn banner cũ, sau đó lúc đổi trang nó lên 1 cái banner xanh sậm một màu, nhwng to tướng. Thế là chị hồi hộp nghĩ là chắc nó sắp hiện hình đây. Qủa nhiên sau vài lần đổi trang nữa thì nó hiện lên. May quá cuối cùng thì cũng thấy nó. Cứ tơỏng nó lặn ko sủi tăm cơ lol lol
Ô ko những thế hình như việc thêm chữ ở phần comment nó cũng hiện lên rồi, chỉ còn ảnh dưới chân blog là chưa lên thôi
Bây giờ lại có động cơ hăng hái đi mầy mò tiếp để cải tạo nhà cửa bigsmile
Vấn đề đâu tiên là muốn nhìn thấy toàn bộ thì phải thu nhỏ màn hình. Mà như vậy thì chữ nhỏ li ti nhìn cực quá. Chình side chữ to lên có khó lắm ko hai người confused

nguyenhoa2007 Saturday, July 25, 2009 2:10:13 AM

Chẳng hiểu tại sao. Sau khi tắt máy, bật lại, vào blog nó lại hiện banner cũ, ko hiện lại banner mới như lúc trước nữa. Đúng là trêu ngươi cry

NGƯỜI MIỀN TÂYnguoimientay Saturday, July 25, 2009 9:52:57 AM

chỉnh text size rất đơn giản,chỉ cần thay đổi kích thước text trong file css là ok,chị tìm đến những đoạn có ghi là font-size để thay đổi độ lớn px của chữ nhé!nếu chỉ cần thay đổi text trong phần nội dung entry thôi thì chị tìm đến phần content và sửa lại dạng tương tự thế này(kích thước chữ trong code hiện đang là 15px):
#content {
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;
font-size:15px;
}

nguyenhoa2007 Saturday, July 25, 2009 11:06:03 AM

Thế có nghĩa là chị chỉ cần thay con số to hơn 15px tuỳ theo mình phải ko em ?

NGƯỜI MIỀN TÂYnguoimientay Saturday, July 25, 2009 11:33:54 AM

đúng vậy,chị muốn to bao nhiêu thì chỉnh lớn thêm tùy ý,nhưng nếu to quá thì sẽ khó đọc lắm bigsmile dưới 20px có lẽ sẽ ok.

nguyenhoa2007 Sunday, July 26, 2009 12:42:44 AM

cam on em

MMupMmup Monday, August 10, 2009 9:27:07 AM

Cô ơi cây chùm ngây này hình như cũng là loại quý hiếm lắm ạ? Hồi trước cháu còn nhỏ, xóm cháu ở có trồng cây này, những hôm k có gì ăn cháu toàn hái ngọn non nấu canh, ăn ngon ngọt lắm cô ạ. Chợ quê họ cũng có bán từng bó như bó rau ngót í. Mãi sau này hình như k thấy ở đâu có nữa.

nguyenhoa2007 Monday, August 10, 2009 11:00:50 AM


Hôm vừa rồi được người cho hạt nghe nói hạt gửi từ bên Mỹ về đấy nhưng mà gieo chưa thấy gì ko biết có nẩy ko? Ko nẩy thì tiếc quá.Chắc ở mình cũng có cây, chỉ ko biết chỗ kiếm thôi bigsmile

MMupMmup Tuesday, August 11, 2009 2:30:42 AM

Cháu cũng mong cho hạt nảy mầm cô ạ, giống này là vị thuốc quý thế mà bị tiệt chủng thì tiếc cô nhỉ.
Chắc cô cũng biết rồi, nhưng cháu thấy trong cái link này họ bảo cây cao đến khoảng 5 - 10m, hihi thế là cô phải chuẩn bị nơi để trồng cây nhé:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=100862

nguyenhoa2007 Tuesday, August 11, 2009 6:41:26 AM

Cô định nếu nó nẩy cho người nhà có đất trồng thỉnh thoảng mình ké tí thôi lol

MMupMmup Tuesday, August 11, 2009 7:12:27 AM

smile

nguyenhoa2007 Saturday, August 22, 2009 8:33:30 AM

Dế Mènhvsang Tuesday, November 17, 2009 5:30:01 AM

Không phải là giấc mơ mà đó là sự thật. Cây chùm ngây còn có tên gọi là cây Thần Diệu, nhà phật gọi nó là cây Độ Sinh, tên khoa học tên là Moringa. Chỉ cần trồng hai cây trước sân nhà thôi là có cây che bóng mát, có chổ mắc võng cho cả gia đình nằm nghỉ mát và có rau siêu bổ, siêu sạch cho gia đình ăn suốt cả đời người. Hiện tại Dế Mèn và một anh bạn đang trồng thử nghiệm loại cây này.

nguyenhoa2007 Tuesday, November 17, 2009 7:48:58 AM

Em ơi lần trước chị gieo ko nẩy lần này lại có GIẤC MƠ HUYỀN THOẠI gửi tặng mấy hạt. Nếu mà vẫn ko nẩy thì xin hạt em tiếp nhé bigsmile
Nhưng mà hình như ăn nó ko tôt cho khía cạnh sinh sản ấy. Nên các sư ăn hợp mình ăn có hợp ko nhất là thanh niên confused

Dế Mènhvsang Tuesday, November 17, 2009 9:31:48 AM

Vậy thì phải mừng vì cây đó cũng có chức năng "kế hoạch hóa gia đình", khỏi cần phải sử dụng các pp tránh thai hiện đại nữa. Cứ đem trồng cây đó khắp nơi cho dân chúng ăn là dẹp luôn mấy cái bảng tuyên truyền về dân số rồi... ha ha yikes lol

Nói cho vui vậy thôi chứ cái gì cũng vậy, cần phải hiểu biết thấu đáo khi sử dụng. Thuốc bổ mà uống quá nhiều cũng thành thuốc độc, thuốc độc nếu dùng một lượng rất ít thì cũng có thể là thuốc chữa bệnh. Ở gốc độ nhìn của dân thực dưỡng mà nói thì loại cây này rất bổ nhưng cũng rất ÂM vì hàm lượng Kali rất cao, trong khi hàm lượng Natri hầu như không có. Do vậy, loại lá cây này nên ăn ít, khi xào nấu nên nêm muối và chỉ nên ăn vào mùa khô (trời nóng) mà thôi.

Còn cách gieo hạt thì chị nên làm như sau:
1. Pha nước ấm và ngâm hạt 24 giờ
2. Nhúng một chiếc khăn vào nước hơi ấm, vắt bớt nước, bỏ tất cả các hạt đó vào cuộn lại để yên vào bát 3~4 ngày
3. Sau 3~4 ngày mở ra nếu hạt không chịu nảy mầm thì đảm bảo là mãi mãi nó không nảy mầm... hê hê

nguyenhoa2007 Tuesday, November 17, 2009 11:09:18 AM

Ui cảm ơn em nhiều lắm. Thật may vì quen đựoc DM yes lol

nguyenhoa2007 Tuesday, November 17, 2009 11:09:28 AM

Ui cảm ơn em nhiều lắm. Thật may vì quen đựoc DM yes lol

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Wednesday, November 18, 2009 3:10:29 AM

Cây chùm ngây có nhiều tác dụng thiệt. HD cũng muốn có giống cây này mà chưa biết tìm đâu. Bà con khi thành công rồi, nhớ chia xẻ cho HD với.
Đất rộng vườn thưa thiếu bóng cây.
Ai ơi xin cho giống chùm ngây
Phen này tôi quyết theo học hỏi
Chị em có thể giúp một tay?

nguyenhoa2007 Wednesday, November 18, 2009 3:52:58 AM

Chùm ngậy di cư Nam ra Băc
Nên bac phải tìm trong đo thôi
Chuc bac gặp nhiều may măn nhe
Cần tui còn co chỗ xin nhe bigsmile bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29