Tớ bị ốm
Friday, 26. June 2009, 14:10:41
Hôm qua 25/6...đúng khi vừa được 8 tháng rưỡi tuổi thì tớ bị ốm một cú đấy mọi người ạ!Số là buổi tối tớ đang chơi đùa với ông bô, rồi mắt díp lại buồn ngủ thế không biết. Theo thói quen và sở trường tớ lấy lay ngoặc cái áo ông bô cho vào miệng nhai..để ngủ. nào ngờ tớ nhét ngón tay vào miệng sâu quá, thế là...Huuu...ệ...Ọe luôn.Haizzzz, còn gì chán bằng bị trớ ra sản phẩm. Ông bô tớ lôi ra lau người, rồi tắm táp cho tớ...nhưng chắc lão cẩn thận đâm ngâm tớ hơi lâu nên tớ bị nhiễm lạnh (cái này tớ không nói ra nên mọi người đoán mò thế thôi). Tớ lại tiếp tục nôn mấy lần nữa, cũng định không vào viện nhưng rồi thấy tớ ói ra cả mật vàng, nên cả nhà quyết định cho tớ vào Viện nhi, alê KHÁM phát cho chắc ăn.
Vào viện tầm 22h00 rồi, cũng vắng nhưng tớ vẫn phải đợi nào là mua phiếu khám hết 80.000vnđ?(sao đắt thế, tưởng trẻ con<6 tuổi được miễn phí chứ). Khám rồi chuyển sang phòng Siêu âm ổ bụng tiếp, mất thêm 70.000vnđ (bố khỉ, trẻ con cũng bị chặt chém ghê quá)..cũng may không có vấn đề gì với cái bụng của tớ.
Quay lại chỗ khám, bác sỹ quyết định cho tớ nhập viện để theo dõi tiếp (chắc là cho yên tâm, chắc ăn đây).THì NHẬP. bà bô lại "Ra ô số 1" làm thủ tục nhá...nộp tiếp 500.000vnđ tiền tạm ứng phát đã.Bao nhiêu rồi nhỉ????
À lúc này vào khoa cấp cứu, khá đông và phần lớn là các anh chị em chiến hữu từ BV tuyến dưới đưa lên. Giờ tớ mới thấy "lực lượng" chăm sóc tớ hơi ít, vì có mỗi ông bà già và bác Tuấn tớ lái ôtô đưa đi thôi. Trong khi có những anh em vào đây có khoảng 6 người tiền hô hậu ủng: Bà nội, bà ngoại, ông ngoại, bố, mẹ, 1 bà gì và cả 1 ông cậu nữa...thế mới là VIP chứ. Kể cũng lạ, ông bạn nằm cạnh giường tớ cũng người HN thế mà bị họ đóng 1 cái dấu Trái tuyến và không được hưởng 1 ưu đãi gì từ việc mình là Trẻ con hết, cái gì cũng thấy bắt bố mẹ trả tiền..."theo yêu cầu", "ngoài giờ", "trái tuyến".v.v.
Tờ vào nằm và truyền 1 chai nước gì gì đó, nói chung tớ rất dũng cảm vì chẳng kêu khóc gì từ lúc vào cho tới 2h00 sáng nay thì ông bà bô cho tớ về. Thực ra vì thấy tớ cũng ổn ổn hơn với lại phòng bệnh khá đông, người ta cho nằm 2 bệnh nhân 1 giường nên sợ tớ bị lây bệnh khác...Alê Về nhà thôi.
về nhà, tớ cũng vật vờ ngủ rồi tỉnh liên tục, uống hai hay ba bình sữa gì đó, và cũng vẫn trớ thêm một lần...Mệt thế cơ chứ...
Đến sáng nay và tới bât giờ thì tớ cũng khá hơn nhiều rồi, ăn uống lại bình thường mặc dù vẫn hơi xanh sao...Và thế là 8,5 tháng tớ đã có 1 kỷ niệm giống như hồi 6,5 tháng tớ mọc 2 cái răng..hehehehe.
Cuối cùng là clip tớ đang nằm để bác sỹ siêu âm, ghi lại một đêm Hoành tráng của tớ:
[URL=
Vào viện tầm 22h00 rồi, cũng vắng nhưng tớ vẫn phải đợi nào là mua phiếu khám hết 80.000vnđ?(sao đắt thế, tưởng trẻ con<6 tuổi được miễn phí chứ). Khám rồi chuyển sang phòng Siêu âm ổ bụng tiếp, mất thêm 70.000vnđ (bố khỉ, trẻ con cũng bị chặt chém ghê quá)..cũng may không có vấn đề gì với cái bụng của tớ.
Quay lại chỗ khám, bác sỹ quyết định cho tớ nhập viện để theo dõi tiếp (chắc là cho yên tâm, chắc ăn đây).THì NHẬP. bà bô lại "Ra ô số 1" làm thủ tục nhá...nộp tiếp 500.000vnđ tiền tạm ứng phát đã.Bao nhiêu rồi nhỉ????
À lúc này vào khoa cấp cứu, khá đông và phần lớn là các anh chị em chiến hữu từ BV tuyến dưới đưa lên. Giờ tớ mới thấy "lực lượng" chăm sóc tớ hơi ít, vì có mỗi ông bà già và bác Tuấn tớ lái ôtô đưa đi thôi. Trong khi có những anh em vào đây có khoảng 6 người tiền hô hậu ủng: Bà nội, bà ngoại, ông ngoại, bố, mẹ, 1 bà gì và cả 1 ông cậu nữa...thế mới là VIP chứ. Kể cũng lạ, ông bạn nằm cạnh giường tớ cũng người HN thế mà bị họ đóng 1 cái dấu Trái tuyến và không được hưởng 1 ưu đãi gì từ việc mình là Trẻ con hết, cái gì cũng thấy bắt bố mẹ trả tiền..."theo yêu cầu", "ngoài giờ", "trái tuyến".v.v.
Tờ vào nằm và truyền 1 chai nước gì gì đó, nói chung tớ rất dũng cảm vì chẳng kêu khóc gì từ lúc vào cho tới 2h00 sáng nay thì ông bà bô cho tớ về. Thực ra vì thấy tớ cũng ổn ổn hơn với lại phòng bệnh khá đông, người ta cho nằm 2 bệnh nhân 1 giường nên sợ tớ bị lây bệnh khác...Alê Về nhà thôi.
về nhà, tớ cũng vật vờ ngủ rồi tỉnh liên tục, uống hai hay ba bình sữa gì đó, và cũng vẫn trớ thêm một lần...Mệt thế cơ chứ...
Đến sáng nay và tới bât giờ thì tớ cũng khá hơn nhiều rồi, ăn uống lại bình thường mặc dù vẫn hơi xanh sao...Và thế là 8,5 tháng tớ đã có 1 kỷ niệm giống như hồi 6,5 tháng tớ mọc 2 cái răng..hehehehe.
Cuối cùng là clip tớ đang nằm để bác sỹ siêu âm, ghi lại một đêm Hoành tráng của tớ:
[URL=













Lê Minh Hoàng # 27. June 2009, 00:55
Nguyen Hoang Ngan Giang # 29. June 2009, 14:49